1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình không gửi......

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Love_procupine, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Love_procupine

    Love_procupine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thư tình không gửi......

    Em Thương nhớ!
    Đã rất lâu rồi anh mới trở lại thành vinh, thành phố bây giờ dường như xinh đẹp hơn em nhi? anh đã đi thăm lại những con đường từng in dấu chân của chúng mình,......dường như tất cả còn rất mới mẻ như nó vừa mới xảy ra ,bất chợt anh thấy lại hình ảnh của mình hai năm trước đây, si tình theo đuổi một mối tình không tưởng...
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em cùng với một lá thư
    Em không lấy là tình anh đã mất
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ
    Em bây giờ cũng khác xưa rất nhiều.... đã cao lớn hơn xinh đẹp hơn và vẫn hiền dịu như ngày xưa, có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi em, anh chỉ dám đứng đằng sau theo dõi em, không dám lại gần em , chỉ bởi anh sợ mình không xứng đáng anh sợ anh sẽ làm tổn thương tới em.... anh nguyện mãi là nhân vật quần chúng tring những bộ phim của em, như thế anh cũng vui lắm rồi.....mong sao em đạt được ước nguyện của mình có thể làm một cái gì đó cho điện ảnh Việt nam...Em hãy tin rằng dù cho chúng ta mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa thì anh vẫn luôn theo dõi những bước chân em đi...mãi yêu em...em hãy vững tin bước lên phía trước em nhé!em hãy tin em có thể bay có thể chạm tới bầu trời....Tuần sau anh bay rồi, anh sẽ đi thật xa khỏi nơi này đẻ ko vương vấn hình bóng em nữa anh sẽ chẳng thể chăm lo cho em như những ngãy xưa nữa rồi..mà chắc gì em còn nhớ tới anh nưa khi hai năm qua anh bặt tin với em, đành lỡ làng một mối tình cam vậy...........
    Anh yêu Em nhiều
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là ai rồi , cả 2 người !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. khongchiuthua

    khongchiuthua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ô!! hình như box mình có topic tâm sự rồi chứ nhỉ? em thấy chuyển cấy ni sang topic đó có vẻ hợp hơn.

    NHỮNG CHIẾC KHĂN HỒNG PHẢNG PHẤT BAY.
    NHỮNG BÀN TAY VẪY NHỮNG BÀN TAY.
    NHỮNG ĐÔI MẮT ƯỚT TÌM ĐÔI MẮT.
    BUỒN Ở ĐÂU HƠN Ở CHỐN NÀY...
  4. Love_procupine

    Love_procupine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sa Nu biết tôi và cô ấy u??? đây ko phải la mục Tâm Sự đây chỉ là một bức thư tình ko gửi mà thôi
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...nên có một gã khờ ngượng ngiụ..mãi thành câm
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính tý , tôi là SanU , chứ ko phải sa nu ! ok ? tôi hiểu tâm sự của bạn !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Vì lý do trùng lặp nội dung, những bài viết của bạn đã được chuyển qua Topic Tâm sự. Mọi thắc mắc xin liên hệ Nico78.
    Thân
    Note: Tôi hiểu tâm sự của bạn, tôi xin chia sẻ nỗi niềm này với bạn vì tôi cũng đã từng có một lá thư tình như thế!!! Mong bạn hạnh phúc hơn nơi đất khách quê người.
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này