1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình ngày 1-4

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita

    nobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thư tình ngày 1-4

    HN ngày 1/4/2003
    DL yêu quí !
    (anh bỏ chữ a đi rồi nhé)
    Em có nhớ anh không. Mấy hôm rồi không gọi điện anh nhớ em ghê lắm, nhớ muốn điên lên được, vì vậy anh quyết định ngồi viết thư cho em cho đỡ nhớ và cũng là để bày tỏ tình cảm của mình. Em có biết không mỗi ngày vắng em anh cảm thấy như không còn không khí để thở, đời anh mà thiếu em như hủ tiếu thiếu nước lèo ... như bánh xèo thiếu nước mắm ... như đi tắm mà không có xà phòng... Em ơi ... nhớ em quá nên anh mới ngồi đây nắn nót từng nét chữ, viết sao cho thật đậm đà để gửi tới em tình cảm nồng nàn của anh, em có hiểu không hỡi cô gái bé bỏng 50kg của anh. Anh cần có em vô cùng, em là dòng nc mát cho anh uống khi khát, em là bát cơm cho anh ăn mỗi khi đói lòng, anh cần em như cá cần nước, như nắng hạn cần mưa, như người ốm cần chăn bông... bởi vậy cho nên anh không thể không có em, vì không có em anh sẽ chết đói, chết khát, chết rét, chết ngạt luôn đó...
    Em hỏi anh có dám nói yêu em không, có gì mà anh không dám chứ, chỉ e em sợ không dám nghe thôi, anh nói hẳn 100 lần cho em xem: Anh yêu em, I love you, Je t?Taime, Ti amo, Ai****eru, Ya tebya liubliu, Ek het jou lief, Te dua, M?Tbi fe, Ya tabe kahayu, Obicham te, Soro lahn nhee ah, Ngo oiy ney a, Volim te, Jeg elsker dig, Ik hou van jou, Mina rakastan sinua, Ich liebe dich, S?Tagapo, Szeretlek, Saya cinta padamu, Sarang Heyo, Kocham Ciebie, Eu te amo, Lu bim ta, Jag alskar dig, Wa ga ei li, Phom rak khun, Seni seviyorum ... chưa đủ 100 nhưng thôi, anh e em đếm mỏi mắt, rồi lại không đọc được những dòng tiếp theo.
    Anh yêu em không chỉ vì anh rất cần em mà còn bởi vì em là một con người vô cùng đáng yêu, từ hình dáng cho đến tính tình, cả bên trong lẫn bên ngoài. Ôi, cứ hình dung ra khuôn mặt duyên dáng đáng yêu của em là anh lại thấy xao xuyến bồi hồi... anh yêu mái tóc đen huyền óng như làn suối mát của em, đôi mắt trong như nước hồ thu, nụ cười xinh như mùa xuân to nắng, giọng nói nhẹ nhàng đầm ấm thấm sâu lòng người. Không chỉ đẹp về hình thức mà em còn đẹp cả về tâm hồn, anh yêu biết bao nhiêu vẻ ngây thơ trong trắng của em, lòng nhân hậu, vị tha, bao dung, độ lượng, sự thông minh, sâu sắc... em là một người rất tốt, luôn quan tâm đến mọi người, chính vì vậy xung quanh em luôn có nhiều bạn tốt (trong đó có anh). Tuy nhiên anh cũng biết một người như em chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, sẵn sàng làm tất cả để có được tình yêu của em, em đâu có để ý đến anh. Em có biết anh buồn biết bao nhiêu khi nghe em nói ?oAnh không thể làm người yêu của em? không, mắt mũi anh lúc đó tối sầm lại, thế gian như sụp đổ, anh như ri xuống dưới 18 tầng địa ngục, suốt một tuần liền anh sống mà như đã chết, tưởng như không thể gượng dậy được nữa... Thế nhưng tình yêu với em đã nâng anh lên, anh tự nhủ mình không được yếu hèn như thế, còn sống là còn hy vọng, dù cho em không yêu anh nhưng anh sẽ vẫn mãi yêu em. Em còn nhớ bài ?oTrái tim nhiều ngăn? không, anh cũng muốn nói với em như vậy: ?oHãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ, trong một ngàn triệu ngăn trái tim em... hãy cho tôi tình yêu tình yêu nhỏ, tôi xin làm hoa cỏ cánh đồng em. Một ngàn người yêu em, trong đó có tôi, còn mười người yêu em, trong đó còn tôi, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại...? Anh nguyện sẽ suốt đời ở bên cạnh em, bảo vệ che chỏ cho em, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu nhất trên đời. Anh yêu em nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai. Chỉ cần em ở bên anh thôi, mọi thứ khác sẽ thành vô nghĩa, chỉ cần ở bên em, cho dù phải trả bất cứ giá nào anh cũng chấp nhận dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho em có thay đổi như thế nào thì anh vẫn mãi là người yêu em trong suốt cuộc đời này.

    Khi nào trái đất còn quay
    Khi sông còn chảy khi trời còn mây
    Khi anh còn sống trên đời
    Thì em mãi mãi là người anh yêu.

    Trong tim anh chỉ em là tất cả
    Là niềm vui là sức sống đời anh
    Là nỗi buồn cay đắng của hồn anh
    Anh vẫn mãi yêu em trong tuyệt vọng
    Từng ngày qua và hồn anh vẫn mộng
    Vẫn ôm hoài theo mãi mối tình không
    Yêu em nhiều yêu lắm em biết không
    Sao em chẳng đoái hoài gì anh cả
    Em không biết hay cố tình không biết
    Cả tim này đã mãi thuộc về em
    Thế giới này vẫn xoay chuyển đổi thay
    Yêu em mãi anh chẳng hề thay đổi
    Và từng đêm lạc hồn qua xóm nhỏ
    Trước ngõ buồn anh gọi mãi em đâu

    Hãy cho tôi được làm giọt nắng
    Hôn môi nồng khao khát kiêu xa
    Hãy cho tôi được làm ngọn gió
    Vuốt tóc em tha thướt mượt mà
    Hãy cho tôi biến thành ánh sao
    Lọt vào mắt em sâu thăm thẳm
    Hãy cho tôi được làm mùa xuân phẳng lặng
    Hôn nụ cười hé nở ngọt ngào
    Hãy cho tôi làm mùa hè xôn xao
    Hoà giọng em ồn ào sôi nổi
    Hãy cho tôi làm mùa thu tội lỗi
    Để mắt em buồn một chút dễ thương
    Hãy cho tôi được làm mùa đông
    Gửi cái lạnh khi em nhìn kẻ khác
    Tôi yêu em dẫu đất trời tan nát
    Và vạn vật này bật khóc cũng không tha.

    Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Thư anh viết cũng đã dài, chắc đủ để em hiểu được tình cảm của anh. Anh xin thề có trời đất quỷ thần chứng giám, nhật nguyệt làm bằng, tất cả những lời anh nói ở trên đây đều là thật, xuất phát tự đáy lòng, không có chút chi giả dối (trừ câu nói này). Nếu anh mà có nói gì điêu cho máy bay tông anh chết, mà nếu em từ chối anh thì chắc chắn anh cũng sẽ chết... chết ngay lập tức đó, nhưng chỉ chết một lúc thôi rồi anh sẽ sống lại để tiếp tục yêu em, chứ dại gì chết luôn mất em thì sao.
    Thôi anh đi ngủ đây, không có thức khuya quá lại sụt mất vài ký.
    Love you forever!
  2. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hehehheehe,
    Biết chú nobita lâu lâu rùi mà hôm nay mới biết tài của chú, anh ngạc nhiên lắm đó. Hóm thiệt,
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool i've been...

Chia sẻ trang này