1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ TÌNH QUÊN GỬI

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi xau_xi, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trời đã khuya rồi . Anh lại mang nổi niềm, len lỏi cùng giữa trời đêm mà suy nghĩ . Càng về đêm, ngọn gió càng đem đến cho người ta một cảm giác thanh bình, yên lặng . Người ta vẩn bảo anh rất lạnh lùng ... em biết không ? Đã lâu rồi .. anh không yêu một ai cả,anh giả dối với Tình yêu và coi thường nó. Nhưng không hiểu vì sao anh lại yêu em ?ANh đã xúc động và nhận ra rằng mình đã yêu em nhiều hơn ...
  2. thu_sinh

    thu_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sao bạn lại nói thế,bạn đâu phải kg yêu dâu mà bạn yêu nhiều qúa đến kg còn cô gái nào dám yêu bạn nữa đó.Các bạn có thấy mình nói đúng kg.
  3. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    mày đang iu ai thế hả nhóc??? nói cho tao nghe để tao còn chia bùn cho con nhỏ đó nữa chứ
    heheheheh
    j/k mah friend!!!
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm...
    Em vẫn biết anh không có thói quen viết thư,có đôi lúc,những bứa thư anh gửi cho em cũng chỉ là đôi dòng thăm hỏi,nhưng em biết,ở những dòng ấy chứa đựng tất cả tấm lòng mà anh dành cho em(hay là em ngộ nhận,chẳng biết,thôi mặc kệ).Mà em còn tệ hơn,chẳng bao giờ viết cho anh một bức thư hoàn chỉnh,rất nhiều đều muốn nói với anh,nhưng sao lúc đặt bút thì chẳng nên được dòng nào,cả khi bên anh cũng vậy,mọi chuyện torng đầu cứ như bay mất hết,để nhường lại cho những lời nói của anh,em nghe mà chẳng biết chán,nhưng anh cứ mãi nói một mình thì lại thấy chán anh nhỉ?Em là vậy đó,một con người luôn luôn lắng nghe,nhưng chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết,đôi lúc anh bày tỏ với em rằng anh hiểu rất ít về con người em,đúng thật,em sống như cái vỏ ốc,chỉ hiện ra một phần con người của mình thui,còn lại em dấu tất...kể cả những người rất thân bên cạnh em còn không hiểu rõ mà,có khi họ còn hiểu lầm,đôi lúc cũng buồn,nhưng con người em là thế và em cũng chẳng muốn đổi khác làm gì.
    Đôi khi bên anh,nhiều lúc em đã thay đổi,không biết anh có tin không nhưng là sự thật đấy,có lúc em cứ nói mãi và anh lại nghe,lúc đó em rất hạnh phúc,vì có người lắng nghe em nói.Em cũng biết rằng sẽ có nhiều người chịu khó nghe những lời tâm sự của em ,nhưng em chỉ thích nói với anh thôi,mặc dù có lúc cách giải quyết của anh cũng chẳng tốt đẹp gì .
    Lại nói lung tung rồi,thui thì xin các bạn chỉ giáo.
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    To andy@ thui mày ơi nó đang bùn mày đừng làm nó giận ... nó mà giận lên thì ...... càng tụi nghiệp con nhỏ đó hehehe !!
    To "xí xí" : mày "đã" iu rùi à
    To meohoang@ củm động wé tròiiiiiiiii híc híc .....ặc...ặc.....
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    chỉ là tâm trạng của mình thui,khóc gì,lại đây lau nước mắt cho nà....
  7. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà đó là chưa gởi chứ không phaikhổng gởi đâu ! emluonnhoanh@ xem lại nhé !!!!!!!! có thể đó là gởi cho bác đấy bác ạ ............!!!!!!!!!!!!
  8. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đọc của emluonnhoanh mà saotự dưng cảm thấy buồn thế ! đây không phảo là bức thư tình mà chíbnh là những lơitầm sự của chính bạn ! bạn có thể đã hiểu ra điều đó rồi đấy ! vì cuộc sống là để chính chúng ta giận chính chúng ta mà !
    thôi thì hãy quên đi ..hãy quên đi................và hãy làm những gì có ích cho mình hơn !!!!!!
  9. thu_sinh

    thu_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bạn mình yêu ngu gi phải kể cho bạn nghe làm gì để bạn chảy máu cam thỉ sao đây.cho nên bạn đừng biết hơn là biết nha.con nhỏ đó kg buồn đâu mà còn vui chứ mới khác .
    nếu bạn đồng ý với tôi thì .nha
  10. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà fải chảy máu cam lận bạn???
    bạn biết mình mà fải kô???
    hehhehe
    okie vậy mình nha heheheh

Chia sẻ trang này