1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ TÌNH QUÊN GỬI

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi xau_xi, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_sinh

    thu_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sao bạn lại nói mình ảo thế nếu mình là ảo thì mình đâu có xuất hiện giữa chốn đông người như thế đâu.hehhehhe
    vậy bạn phải cám ơn hội 82 đấy vì nhờ có hội mà tài làm văn kg bị dở đấy
  2. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    mình đau có nói bạn là ảo đâu, mà chỉ nói cái nick cũa bạn là ảo thôi àh ehehhe
    nếu mình đóan kô lầm thì bạn là heheheheh
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    2 bạn xấu xí và bạn emluonnhoanh viết thư tình tiếp đi.....
    2 bạn thu_sinh và bạn andycoollove bớt 8 một chút để 2 bạn kia viết thư tình chưa gửi nữa chứ.
    bạn nineteen rút lui vào hậu trường đây, mời các bạn tiếp tục viết thư tình
    lưu ý: dạo này có Mod Online Only gì đó, có vẻ phức tạp, các bạn mà post bài linh tinh coi chừng bị del bài
  4. xau_xi

    xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay gió quá ! bầu trời đêm tối ôm , tôi ngồi 1 mình mến mùi tĩnh mịch của không gian giữa tiếng lá cây của những chiếc lá đông đưa buồn đến não nề ,lại tiếng hát Ngọc lânất lên khi thì trong khi thì trầmbuồn tha thiết .Tất cả làm cái tỉnh mịch vốn có lại càng trầm lặng hơn, chén trà nhả từng làng khó mong manh lên trời mang theo tình anh chơi vơi theo từng cung bậc của bài hát "hạnh phúc mong manh "
    Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh
    cho gió du dương điệu múa cành
    cho gió đượm buồn thôi náo động
    linh hồn yểu điệu của đêm thanh.....................
    Nhớem đến điên cuồng , anh khẽ nhắp chén trà nóng , vị ngọt nóng trong miệng thoáng hương sen .Tình yêu là vị của tình yêu ngọt nóng.oh mà không khi vị ngọt đi qua thì chi nghe chát đắng mà thôi ,nhưng hương sen chi thoảng đâu đó . Tình yêu của mình có giống vậy không em?
  5. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    viết rất hay và có ý nghĩa
    hãy nghe bài " Không Yêu Đừng Nói Lời Cay Đắng "
    tao thấy có 1 đoạn rất hay đó " Người Yêu Anh Trên Thế Gian Còn Rất Nhiều. Người Yêu Anh Đâu Chỉ Có Riêng Mình Em"
    Được andycoollove sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 13/05/2004
    Được andycoollove sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 13/05/2004
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất là câu màu vàng khè đó đó....nghe chảnh gì đâu.... ai mà nói vậy là 19 với CKA cho số dze luôn, nói vơớ nguời iu mà nói như thế à ???
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ê cái thèng andy kia ??? tại seo cái câu nói của tao hay nói nhất mà mày ăn cắp bản quyền rồi post lên đây hả ??
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Câu này là của người con gái nói với người con trai,but cũng hông thích,ngôn từ quá đơn giản,nghệt thuật không phải là thế.
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nói "túm" lại là câu nói trên nếu người con gái nói thì xem như là một sự dỗi hờn còn người con trai mà nói thì ...."wé" chảnh hehehe
  10. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    này nhá cái thằng "zippo", chưa biết thằng nào ăn cắp bản quyền của thằng nào nhá. Nói lộn xôn là coi chừng ăn "đòn" tét cả đít đấy nhá.
    Nói gì thì nói, mình vẫn thích câu đó thôi!
    ai nói gì nghĩ gì thì mặc, nhưng mình vẫn thích câu đó mới chết chứ.
    Kô lẻ bây giờ lấy câu đó làm chữ ký riêng cho mình
    hehehehe

Chia sẻ trang này