1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư tình quên gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chucemhanhphuc, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucemhanhphuc

    chucemhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thư tình quên gửi

    Em a` !
    Anh cũng chẳng biế'' bắt đầu từ đâu nữa cả em ạ. Anh rất rất muốn nói với em rất nhiều em à . Anh muốn kể cho em rất nhiều chuyện nhưng mà anh cũng kô biết T có muốn nghe anh nói kô nữa . Nên anh rất ngại em ạ , thực ra con người anh rất nhút nhát nói vậy em có tin kô?
    Thực lòng khi đi xa khỏi đất HN anh cũng mong tìm được cảm giác để quên em nhưng mà anh kô làm được T à , anh cũng kô biết tại sao nữa có lẽ rằng anh đã yêu em quá nhiều hay chăng , hay là con người anh quá si tình .
    Có thể em sẽ cho rằng những lời nói của anh chỉ là những lời noi'' suông , hoặc là em chưa tin vào tình yêu của anh .
    Anh kể cho em chuyện này nha , khi đi qua đèo HẢI VÂN từ đỉnh đèo nhìn xuống là một vùng biển mênh mông trắng xoá và thật là bao la , nhưng mà giữa vùng biển rộng bao la ấy lại có một con thuyền nhỏ nhoi. Nó đang đứng giữa một vùng biển thật yên bình em ạ , nhưng mà ai biết được vùng biển ấy có nổi lên những đợt sóng gió hay kô , cũng ai có thể biết được con thuyền ấy rồi sẽ đi về đâu . Nhìn con thuyền anh lại nhớ đến em và anh , anh rất muốn anh sẽ là biển rộng để đi cùng thuyền em , anh cũng muốn là bến đỗ để cho thuyền em cập bến , em ạ. Anh cũng tin là anh sẽ làm được khi có sự góp sức của em . Nếu được như vậy anh sẽ rất vui. Nhưng mà cuộc doi` đâu phải như những giấc mơ phải kô em ? và cũng đâu phải như mình mong muốn là được . Nhưng mà anh luôn tin vào trái tim mình em ạ, em từng nói cho anh một câu như thế này chắc là em vẫn còn nhớ " Đừng bao giờ để con tim sai nhịp đập T à " vậy em thử nói xem con tim của anh có sai nhịp kô em?
    Em cũng từng nói là anh là chỗ dựa của em dù chỉ là một lời nói đùa, anh rất vui vì em nói với anh như vậy em ạ . Em cũng đã đồng ý với anh minh` la` bạn anh cũng rất vui , em có biết tại sao như vặy kô? chỉ cần được bên em , được nói chuyện với em nhưng điêu đó cũng đủ làm cho anh tự tin lên rất nhiều chắc em cũng kô biết điều do'' . Em là niềm vui , là hạnh phúc của bao người trong đó cũng có anh .

    Chúc em luôn luôn vui vẻ , hạnh phúc .
    NHỚ EM NHIỀU
  2. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua,anh tin rằng rồi em trai của anh sẽ trưởng thành lên rất nhiều.
    đừng bao giờ sa ngã nữa nhé,bởi sa ngã là tự sát.Chúng ta sẽ hứa với nhau điều này.
    T bây giờ như thế.Có những điều trong tình yêumà chẳng thể ai hiểu nổi,kể cả chính bản thân mình.
    Sắp đi làm rồi,sẽ có nhiều cái để cho cậu cố gắng hơn là cố gắng ôm ấp một mối tình vô vọng,hay cố gắng để quên T.Cùng với thời gian,cậu sẽ làm được mà.
    Anh chúc thằng em kết nghĩa lâu năm của anh sau này có con vợ cho xinh và đảm đang,cho con T nó tiếc,nó ân hận.
  3. chucemhanhphuc

    chucemhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em à !
    Vẫn biết là trái đất sẽ không bao giờ ngừng quay , vẫn biết là dòng sông sẽ không bao giờ ngừng chảy , vẫn biết là chúng ta không bao giờ đi chung một con đường nhưng mà tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ chết đi . Em có biết chăng hiện tại bây giờ anh còn yêu và yêu em rất nhiều , nếu như mà có thể anh sẽ yêu em suốt cả cuộc đời em ạ . Nhưng mọi chuyện đã dừng lại và đã chấm hết thật rồi em ạ . Khi mà đoàn tàu kia đưa em đi thật xa xũng là lúc anh biết mình phải chôn chặt hình bóng của em vào nơi sâu nhất của trái tim .Anh phải quên em thôi mặc dù điều đó anh hoàn toàn không muốn và cũng rất khó thực hiện nhưng rồi anh cũng sẽ quên thôi . Khi mà yêu em anh bất chấp tất cả dể mà yêu em , khi quên em anh cũng bất chấp tất cả .
    Anh vẫn là một cậu bé mới tập yêu , va` em vẫn là một cô bé có trái tim bằng sỏi đá . Anh còn nhớ rằng em từng mong anh thay đổi và anh cũng từng ước rằng em là một cô bé thơ ngây . Giá như mà anh thay đổi sớm hơn , giá như mà em là một cô bé ngây thơ thì có lẽ bây giờ chúng ta đã............................................
    nhưng mà anh không thay đổi và em cũng vẫn vậy .
    Nhưng mà em phải luôn luôn nhớ rằng dù ở đâu hay làm gì anh vẫn mong nhìn thấy em hạnh phúc .
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    BỒ ÔNG LẤY CHỒNG RỒI À XIN CHIA BUỒN

Chia sẻ trang này