1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ TÌNH THỜI HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi joycee, 13/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thế có cần tổ chức cuộc thi viết thư tình không ?
    Thách thức tui thì tui chơi luôn nhá. Chiến nuôn .
    -----------
    Gửi em thân iu
    Sao em lại có thể nhẫn tâm rinh mất quả tim bé bé xinh xinh nóng hôi hổi của anh đi như thế. Giờ đây không phút giây nào là anh lại không nghĩ đến quả tim của anh đang ra sao ? Và tất nhiên là cái hình ảnh cái người đang giữ trái tim anh thì lại càng không sao bay ra khỏi được tâm tưởng của anh.
    Khi ăn anh ước ao giá như có em ngồi bên cạnh đây thì hay biết bao. Lúc đó anh cầm bát , em cầm thìa. Anh há mồm, em mớm cơm cho anh măm. Ôi, vui sướng biết bao.
    Khi ngủ anh cũng ao ước giá như có em ở bên cạnh. Trời về khuya sẽ lạnh lẽo lắm và anh sẽ làm tấm chăn sưới ấm cho em.
    ....
    Nói túm lại, nếu thiếu em thì đối với anh sống ở trên đời thật vô vị. Vậy xin em hãy nhận lời làm vợ của anh.
    Còn nếu như em từ chối thì xin em gửi cho anh 3 cộng tóc để anh tự tử chết quách đi. Thà chết còn hơn không có được em bên cạnh.
    Anh sẽ ngồi đây đợi câu trả lời của em. Hy vọng anh sẽ không phải nhận 3 cộng tóc của em.
    MMF
    --------------
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...

    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 23/10/2002
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Em thân iu!
    Em thật là dã man khi đã ăn cướp một cách trắng trợn cái ch ... í suýt nữa thì nhầm ... trái tim của anh. Suốt 24 tiếng 1 ngày, 31 ngày 1 tháng, không lúc nào là anh ko nghĩ đến ăn ... í lại nhầm, ko lúc nào là anh ko nghĩ đến em.
    Anh yêu em biết chừng nào, luôn ước ao có được em ở bên. "Người là ánh sáng của đời tôi!". Ko có em anh buồn bã biết bao.
    Vậy anh viết thư này để ngỏ lời với em, xin phép em và xin phép ... cả bố mẹ của em, cho anh được làm người iêu của em.
    Có được ko vậy hả em?
    Anh đang đếm từng giờ, từng phút, từng giây để nhận được câu trả lời của em. Nhưng báo trước cho em biết, nếu em từ chối là anh sẽ đập đầu vào gối để tự tử, hoặc là sẽ nhảy xuống ... bát phở tái lăn để chết đuối đấy!
    [​IMG]
    Never say Never
  3. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    chưa đủ trình độ, thêm nữa đi, cần học tập thêm roài MMF ơi
  4. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    kìa, ko thấy tiền, ko thấy đặt điều kiện , chưa được, kém quá
  5. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ho* may nguoi nay dau oc co van de ko day'
    yeu ma nhu the chang khac nao dua cot tinh cam
    yeu ma nhu the thi tha` ko yeu con hon
    Đời là gì ? và tình là gì ?
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    He he, có vẻ như REDfox_85HN ko biết đùa là gì nhỉ?
    [​IMG]
    Never say Never
  7. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    hhihhi, bác này ko biết đùa roài, kém thế, MMF đâu, matrix đâu viết tiếp đi, kém thế
  8. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết thư tình vẫn còn "hiền quá". Nhìn em ra tay nhé
    Đơn xin ... ít tiền​
    TPHCM ngày XX/XX/XXXX
    Anh điêng của em !
    Hôm nay là ngày thứ hai em thức dậy mà không có anh bên cạnh. Cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm đâu anh ạ ! Mấy ngày nay em về thăm mẹ suốt, mẹ hỏi thăm anh đấy, mẹ bảo anh là : "cái thằng ...... đấy đi gì mà đi lắm thế ! " Đêm hôm trước em ngủ muộn lắm4h mới chợp mắt vì hơn 3h sáng em mới về đến nhà. Sàn nhảy hôm qua thiếu anh mà sao vẫn vui thế !
    Lần này anh đi kiếm được bao nhiêu ? Số tiền anh đưa cho em lầm trước không phải em đã tiêu hết rồi đâu, nhưng quả thật chỉ còn đủ ăn thôi anh ạ. Quần áo lên giá ầm ầm, mà mỹ phẩm thì không biết chiết xuất từ đâu (hình như là từ vàng hay sao í) mà đắt dã man anh ạ ! À em còn mất một khoản (3 triệu) để giúp dứa bạn em. Khổ thân nó, nó thích cái áo lông thú quá mà ko đủ tiền. Em nhớ anh bảo là mình giúp đưọc ai thì cứ giúp nên em mới làm thế. Ăn mày mình còn cho nữa là bạn mình anh nhỉ ?
    Sáng nay mẹ anh đến nhà mình từ rất sớm. Mẹ cứ liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm cái gì ý. Chắc mẹ thương em một mình vất vả nên xem em có thiếu thốn gì không đấy mà. Mẹ làm em xúc động quá đến nỗi đánh rơi cả cái gạt tàn phalê mà anh thích. EM đoảng quá anh nhỉ ? Nhưng đó là điềm lành đấy anh ạ ! Mà anh hút thuoóc gì nhiều thế ? Gạt tàn đầy ứ ự làm em phải quét mãi mới hết. Ơ mà anh hút thuốc lại rồi à ? Em tưởng anh bỏ lâu rồi chứ nhỉ
    Anh đừng lo gì cho em cả. Em vẫn khoẻ và vẫn đi tìm việc làm. Đến đâu người ta cũng bảo là em thiếu kiên nhẫn, nóng nảy nên không nhận em. Anh xem chúng nó cứ coi em như nhân viên của chúng nó, sai bảo này nọ, em ghét lắm! Đến mẹ em mà em còn chẳng nghe nữa là. Em chỉ nghe mỗi mình anh thôi. Mai anh gửi tiền về cho em nhé! Nhiều một chút anh ạ, để em đỡ phải xin anh nhiều lần, em ngại lắm ! Thế thôi anh nhé.
    Bye anh yêu của em
    Em .......
    Các bác thấy sao, thư thế mới gọi là thư chứ nhẩy
    Vịt dễ thương
  9. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Em nói thật, hay là đổi tên topic này đi. Em đảm bảo cả làng mà vác mấy cái lá thư này ra thì có mà đằng ấy người ta vắt giò lên cổ bỏ cả dép lại mà chạy ấy chứ.
    Thấy mấy bác viết mái quá, tui cũng sẽ viết tiếp lá nữa thi đua với cả làng nhá. Hãy đợi đấy. Đi ngủ đã, mai viết .
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  10. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng nhớ năm thương
    Em thân yêu!
    Em có hay chăng anh đang ngồi 1 mình trong bóng tối mà nghe nhạc ...sến. Cái bài " Liều thuốc cho trái tim này " như mọi khi mà nghe thấy thì chỉ muốn tắt m... nó đi vậy mà hôm nay bỗng thấy hay lạ Nhớ ngày nào chúng ta luôn có nhau. Tình yêu của chúng ta gắn liền với những năm tháng tuổi thơ mộng mơ và êm ả trên những triền đồi ngai ngái mùi ... phân bò Anh và em hết chơi nhảy dây lại đến trốn tìm rồi ô ăn quan. và dĩ nhiên người thắng luôn là em. Để rồi sau đó anh lại phải võng em về tận nhà, phải trèo cây hái hoa hái quả cho em mặc dù lũ ong chết tiệt chúng nó có nể anh bao giờ đâu. Chúng ta lớn lên bên nhau, cùng học và cùng chơi, rồi tình yêu giữa chúng ta nảy nở từ khi nào cũng chả ai biết
    Chúng ta yêu nhau là thế! Vậy mà giờ đây anh và em lại phải chia cách nhau. Không có em bên cạnh anh thấy mình như người mộng du, chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Chỉ biết đi đi lại lại trong nhà nhìn ra cửa sổ đếm ...lá vàng rơi.
    Hừ... càng viết càng tức! Có phải lỗi tại anh đâu cơ chứ, bức tranh của bố em to tổ bố thế thì lúc khiêng anh làm sao thấy đường cơ chứ, và dĩ nhiên anh cũng chẳng thể nhìn thấy con Ki nhà em đang nằm chình ình ngay giữa lối đi. Mới giẫm nhẹ vào đuôi nó mà nó đã chơi ngay cho anh 1 phát sâu hoắm, máu chảy ròng ròng Đã vậy bố em lại còn quý bức tranh hơn chàng rể tương lai, chỉ thẳng mặt anh mà quát : " Trời ơi! Làm ăn thế à thằng ngu. Rách bức tranh quý của tao rồi. Cút ... cút ngay... đừng để tao thấy mặt mày nữa!" Giá mà lúc đấy em có ở đấy để nghía bộ mặt tái xanh vừa đau lại vừa tức của anh. Anh đã quay lưng bỏ đi 1 mạch - 1 hành động ngu xuẩn bây giờ nghĩ lại anh càng cảm thấy mình ...ngu hơn.
    Nhưng không sao em ạ! Chuyện đã qua thì cho nó qua luôn. Anh sẵn sàng đến xin lỗi bố em và cả con Ki nữa nếu điều đó làm em vui sướng. Vì yêu em anh sẵn sàng lập mọi kỳ công. Anh có thể nhảy vào lửa, bơi qua Thái Bình Dương hay đi bộ hàng trăm ngàn dặm dưới trời mưa để đến bên em. Mưa giông bão táp cũng không ngăn cản được anh.
    P/S: Anh sẽ tới thăm em thứ 7 này nếu trời không mưa.
    Yêu em!
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​

Chia sẻ trang này