1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ TÌNH THỜI HIỆN ĐẠI

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi joycee, 13/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    chị VỊt ơi chị viết vẫn còn thô lắm xin tiền chưa khéo:
    ." Mai anh gửi tiền về cho em nhé! Nhiều một chút anh ạ, để em đỡ phải xin anh nhiều lần, em ngại lắm ! Thế thôi anh nhé. "
    ko nói là xin tiền anh iêu vẫn phải đưa tiền thế mới gọi la đỉnh cao. vẫn còn kém xa, ko nhưng gửi tiền về anh con guiwr nhiều, và tiếp tục gửi mới gọi la hay, cố lên, MMF tôi xem ông thế nào đấy, sivẻ tạm ổn
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Này, mẹ mìn hắc tinh tinh Joycee không lắm lời nhá. Bài của bà cũng có qué rì lắm đâu mà to mồm. Giỏi sáng tác thêm đê.
    Mà thấy cả làng viết thư gửi cho em với anh mà không có thư phúc đáp cũng không hay. Bác nào nhận nhiệm vụ viết thư phúc đáp đê.
    Còn cả làng cứ đợi đấy. Tối nay về măm cơm, đầu óc thảnh thơi lại ngồi viết thư tiếp .
    Tình anh ví như là biển cả
    Tình em ví như mẩu san hô
    Biển thiếu san hô... biển không chết
    San hô thiếu biển... chết cứng đơ !
    Hơ hơ ...
  3. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hay hôm nay mới đọc thư này hay quá là hay luôn
    Thằng nào mà viết cho mình như thế thì vui thật
    Thử trả lời vài dòng cho bà con xem nhé :
    ANh iu em vẫn hiểu tình cảm của anh và những điều khoản mà anh đặt ra...Đẫ nhiều lần em định lập một Đơn chào hàng cố định gửi choanh kèm một HĐ giao kèo nhưng fiền nỗi tiền mua bút bi em ko đủ<---Chỉ có tấm lòng iu anh mà thôi.
    --> Nếu anh là người nhìn xa trông rộng thì anh cứ đầu tư dài hạn đi vì nền kinh tế trong tương lai sẽ có sự biến chuyển, tạm thời anh cứ chuyển vốn đầu tư vào tài khoản của em, có thể thúc hiện bằng L/C trả chậm....Đầu tư càng nhiều thì số vốn trong tương lai sẽ càng nhớn nhớn đến mức anh ko thể bít được đâu hehhe
    Đọc thư này anh có thể thấy tình yêu vô bờ của em dành cho anh và cái pocket của anh....
    HÃy chạy ngay ra ngân hàng và thực hiện vụ giao dịch này ngay vì với nguồn đầu tư tiềm năng sẽ có rất nhiều người muốn làm chủ đầu tư
    ANh yên tâm em se giành hco anh quyền ưu tiên số 3...
    Em iu của anh
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  4. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu của anh!
    Cầm lá thư của em trên tay mà anh run run vui sướng, em vẫn còn nhớ đến người chồng đang vất vả lặn lội nơi phương trời xa lắc.
    Anh thật hạnh phúc vì đã lấy được em, 1 phụ nữ đảm đang, biết vun vén. Cái quần bò của anh bị rách đầu gối, em bảo mặc thế mới bụi, mới lãng tử, em vốn yêu thích hình ảnh những chàng lãng tử hào hoa mà. Cái gọng kính của anh bị gãy, chuyện nhỏ, đôi bàn tay xinh xắn của em như múa với tuýp keo 502, chưa đầy 5 phút anh đã lại có thể tự tin đeo cặp kính ấy ra đường như thể nó chưa từng gẫy bao giờ. Tủ sách của anh mọt kêu ken két ư! Em bảo là sách thì phải để ở những nơi cũ kỹ một chút mới hợp, mọt cũng không sao, mua tủ mới làm gì cho tốn. Không 1 bộ quần áo nào em mặc được quá 2 tháng. Ừ phải rồi! Thời trang bây giờ thay đổi từng ngày, nhanh đến chóng mặt ấy chứ. Mấy con đú tuần nào chúng nó chả dưỡn dẹo ở các shop phải không em. Con Wave quả là không hợp với thân hình thon thả và những bộ cánh đắt tiền của em chút nào, khi nào về anh sẽ nhanh chóng thiết kế ngay quả @ như em muốn. Tình yêu của em là nguồn lực động viên to lớn đối với anh ở nơi công trường nắng gió này. Anh sẽ cố gắng kiếm được thật nhiều tiền, vì em...vì chúng ta... phải không. Anh luôn tự hào với bọn bạn về 1 người vợ biết cách chi tiêu như em đấy.
    Thôi anh dừng bút tại đây. Anh sẽ sớm gửi tiền về cho em.
    Yêu em thật nhiều!
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
    Được SilverMoon sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 23/10/2002
  5. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hihi, vợ mình có đầu óc kinh doanh thật đã vậy viết thư nghe dễ thương dễ sợ luôn, kiểu này chắc mình kô còn đồng xu cắc bạc nào mà đi nhậu với bạn bè quá, vợ iu ơi, tài khoản của vợ là số bao nhiêu vậy, để chồng còn biết đường gửi vô đó nữa chứ
    Nothing impossible
    Được javel sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 24/10/2002
  6. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    MMF ơi toàn nói suông đẫ viết được bài nào đâu cơ chứ mà tinh vi, chẳng viết được bài nào cả, toàn to còi
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai viết tiếp nữa à! Chán thế!
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  8. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - tự do - hạnh phúc​
    THƯ GỬI BÉ YÊU CỦA EM​
    Thằng bé vô vàn thương nhớ của em ơi...(hì, gọi thía cho nó thân thương tình củm anh nhỉ)
    Em nhớ thằng bé của em quá, nỗi nhớ của em dào dạt như dòng sông chảy trên sa mạc khô cằn, mạnh mẽ như cơn gió mùa thu Hà Nội.
    Bé yêu có biết Hà Nội đã vào thu ko? Những cơn gió se lạnh khiến em chợt nhớ đến rằng mùa đông sắp đến mà em thì chẳng có ai bên mình để chở che, ủ ấm.....mà dường như cái bệnh hôi nách của bé mùa đông càng nặng hơn đúng ko??
    Em cũng chợt nhận ra rằng, trên đời này con trai ko phải thằng nào cũng giống nhau. Em khám phá ra rằng cũng có thằng con trai ko bị hôi nách như bé đâu...hì,con trai cũng có kẻ thế này người thế khác chứ....
    Thằng bé thân yêu của em ơi, ở bên ý phải giữ gìn sức khỏe nhé. Ko cần lo lắng cho em nữa đâu. Vì thứ nhất, HN mùa đông ko có tuyết nên cũng ko quá lạnh lẽo; thứ hai, em luôn có một cái áo 37độ đi kèm rồi. Bé cứ an tâm bên ý học hành, lo cho tương lai 2 đứa chúng mình, và cả đứa con sẽ ra đời nữa....
    Nỗi nhớ của em cứ trôi đi như mây trên trời, ko sao kiềm chế được.....em hiểu rằng em yêu thằng bé của em nhiều lắm lắm...gửi đến bé yêu mấy cái tát ( yêu ý mờ ) của em nhé
    Em yêu
    ILY
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...

Chia sẻ trang này