1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ TÌNH THỜI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vuanhthao, 28/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuanhthao

    vuanhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    THƯ TÌNH THỜI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    Cô HG thân mến,



    Tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng tôi đã đem lòng yêu cô từ ngày 15 tháng 2 (chủ nhật) sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của cô và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi có vài đề nghị.



    Tình yêu của chúng ta sẽ trải qua một thời hạn thử thách là 3 tháng và tùy thuộc vào sự tương đồng giữa chúng ta mà chúng ta sẽ quyết định có nên tiếp tục quan hệ thường xuyên hơn hay không. Dĩ nhiên khi thời hạn thử thách đã hết, chúng ta sẽ xúc tiến kế hoạch để chuyển từ giai đoạn tình yêu sang hôn nhân.



    Chi phí cho khoản cà phê và giải trí ban đầu chúng ta sẽ chia đôi sòng phẳng. Sau này, xét kết quả mà cô thể hiện, tôi có thể sẽ gánh vác thêm một số chi phí khác. Tuy nhiên, tôi cũng là một người rộng rãi đủ để nhận được sự quan tâm của cô và xứng đáng với khoản chi tiêu mà cô bỏ ra.



    Tôi mong cô vui lòng hồi âm trong vòng 30 ngày tính từ ngày cô nhận được lá thư này, nếu không đề nghị này sẽ xem như bị hủy bỏ mà không cần phải có thư thông báo và tôi sẽ tìm một người khác. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể chuyển lá thư này đến cho em gái cô trong trường hợp cô không xem xét đề nghị này. Xin cảm ơn cô trước.



    Thân ái,

    "Trích nguyên văn theo một trang web khác
    mọi người cho ý kiến của của mình"
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp... thư tuyển dụng người yêu viết hay phết!
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng nào viết lá cái nì đấy.Bảo codai làm quen với.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời cơ chế thị trường.
    Em, chúng ta đã quen nhau được 3 tháng-92ngày và vô số thời gian trước khi quen nữa.Em biết không trong thời gian đó anh đã tiêu sài số tiền cũng khá lớn cho em tiêu xài vào những việc như: mua sắm son phấn tại siêu thị XXY đến 102 lần, mua nước hoa của pháp 3 chai tại cửa hiệu LAM, mua nhẫn tại cửa hàng PHF hai chiếc( loại 18K), mua quần áo 30 bộ - mỗi bộ trung bình 200K ( đã được giảm giá). Đồng thời đó còn các khoản phụ chi sau: tiền xăng cho xe anh đi lại(tuy giá dầu thô có giảm nhưng tiền xăng chưa giảm em à), tiền anh phải mua cóc-bánh -kẹo- xoài..... cho mỗi cơn thèm ăn vặt của em. Với những thứ anh đã kể trên em thấy anh yêu em vô bờ ko?
    Em yêu dấu anh rất yêu mến em vô bờ bến như yêu dola vậy. Anh sẵn sàng hy sinh vì em như hy sinh cuộc vui chơi bời để kí hợp đồng.
    Anh cảm thấy anh đủ tiêu chuẩn để vào chung sức với em với trị giá là 7000K. Anh thấy anh có thể cùng hành trình văn hoá để vui lòng ba mẹ em với chuyến du lịch tại Sing<thêm 3000K> .Anh sẽ luôn cùng em vượt đỉnh Olympia theo trị giá là chiếc tivi Sony mới màn hình tinh thể lỏng.Rồi một ngày nào đó anh sẽ cùng em thực hiện trúc xanh và thỉnh thoảng lại có điểm thưởng chứ em.
    Em hỡi hãy nghe con tim em cũng đang rạo rực như trái tim anh đây như đang sôi sục chung độ 3000K cho độ bóng đá. Em hỡi hãy tin nơi anh như tin vào Ai làm triệu phú. Hãy hiểu cùng anh bắt tay xây dựng tổ ấm như người đi xây dựng tổ ấm.Hãy cùng anh chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp của chúng ta qua rồng vàng nhé em.
    Em yêu hỡi. Anh sẽ đợi em tại văn phòng luật sư vào 8h sáng ngày aa_thangbb_năm cc. Anh rất muốn em sẽ cùng kí tên vào bản thoả thuận của chúng ta.Nếu chúng ta có xẩy ra vấn đề như Tăng Minh Phụng hay em có chuyện như Hoa Hậu HK A. Hay tệ hơn chúng ta có thể như Chuyện Tình Biển Xanh thì em cứ yên tâm lúc đó tài sản-cũng như bất động sản của bên nào bên đó được hưởng. Tuy nhiên bên còn lại phải đóng thuế VAT cho bên còn lại là 20%trên tổng số, cũng như thuế thu nhập thêm là 30% trên tổng số còn lại. Đồng thời đó nếu bên đối phương(em hoặc anh) có biểu hiện ko thực hiện đúng luật đã đặt ra thì sẽ phải đóng 50% trên toàn bộ thu nhập(ko tính các loại thuế trên).
    Đặc biệt là điều khoản này em nhé nếu màhai bên ko tuân thủ đúng luật pháp 1 vợ 1 chồng thì bên bị hại được hương lợi nhuận ko đóng thuế 1 năm và bên phạm tội sẽ phải đóng thuế ghấp 2.
    Hy vọng tương lai chúng ta sẽ tốt đẹp.Hẹn ghặp em đúng giờ hẹn và đúng địa chỉ lúc đó chúng ta sẽ nói chi tiết thêm về các khoản.
    Kí Tên: : ANH YÊU EM NHƯ YÊU TIỀN .
  5. vuanhthao

    vuanhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    đúng là thời kinh tế thị trường có khác cái thứ được gọi là cao cả chỉ sau cái cao cả nhất cũng được đem ra cân đo đong đếm .
    đúng là có chuyện như vậy thật chứ không phải bịa nhưng chỉ tội cái ai sử dụng hình thức đó thì cũng bị các nàng tiên đục khoét cho cũng khá là ác liệt nhưng đổi lại ta cũng được vô số các mặt lợi khác có hai cái lợi khi dùng đàn bà để kinh doanh
    1. là họ đen lại cho ta sự sung sướng tuột độ về tinh thân cái này rất quang trọng đúng không ''sống vui là chính"
    2.là họ đen lại cho ta nhưng khoản có lợi một cách dễ hàng hơn (dùng mĩ nhân kế để kiến đối phương phải thua).
    rất hay phải khôngnhưng những cái này cùng phải khôn khéo mới có thể sử dụng được không thì sẽ bị nó quay đầu cắn lại cho thì đau hơn rất nhiều"""""""""
  6. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Như vậy thì đời tôi chỉ còn là cái bùi nhùi, cháy hết thì tàn.
    Miễn
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là bùi nhùi, Thực tế cuộc sống là một đống hỗn độn mà, tình yêu là một đống ve chai sắt vụn mà . You lựa được đồ tốt thì you hãnh diện, ko được đồ tốt thì thôi biết sao được. Nhiều quá biết đâu mà lựa đúng ko nào. Đừng kêu trời chi, mắc công ổng điên ổng cho nóng nữa à. 38oC nóng lắm rồi .

Chia sẻ trang này