1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thụ tinh và chuyện cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi congtangtonnumongmo, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congtangtonnumongmo

    congtangtonnumongmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thụ tinh và chuyện cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng



    Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa xinh đẹp từ lúc ra đời đã chịu một lời nguyền, rằng ?ođến tuổi trưởng thành, cô sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn thu và chỉ tỉnh giấc khi nhận được một nụ hôn của một chàng hoàng tử dũng cảm?. Ít ai ngờ rằng cho đến tận hôm nay câu chuyện cổ tích đó vẫn âm thầm diễn ra hàng ngày trong cuộc sống dưới một cái tên kém lãng mạn hơn - Sự thụ tinh. Trong câu chuyện này, Trứng sẽ đóng vai trò công chúa, Tinh trùng đóng vai trò hoàng tử. Câu chuyện xin được phép bắt đầu...

    Lời nguyền truyền kiếp

    Khi còn ở trong bào thai, Trứng được bắt đầu sinh ra từ những tế bào mầm. Vào khoảng tháng thứ 3 - 5 của thai chu kỳ tế bào mầm bắt đầu gián phân để sinh Trứng. Từ khi chào đời, công chúa Trứng đã là một cô gái đoan trang, thuỳ mị. Vì sợ lời nguyền khủng khiếp nọ, mầu hậu suốt ngày giữ nàng trong cung. Nhưng rồi tất cả chị em của nàng đều chìm vào giấc ngủ dài khi bước vào tuổi trưởng thành. Người ta ghi nhận rằng khi bé gái ra đời, có khoảng 2 triệu nàng công chúa đang chờ một nụ hôn giải thoát. Tuy nhiên sau vài chục năm chờ đợi, đồng nghĩa với chừng ấy năm tuổi đời, mới có người tìm đến đường vương quốc bí ẩn để xoá bỏ lời nguyền...

    Vâng, con người dũng cảm đó chính là chàng Tinh trùng trẻ trung với tuổi đời gần 3 tháng. Cùng với vài chục triệu người anh em, chàng rời bỏ lâu đài Tinh hoàn ra đi theo tiếng gọi con tim. Ai cũng mong mình sẽ là người giải thoát và cầu hôn với nàng công chúa Trứng trong huyền thoại, nhưng chẳng ai biết được những gì đang chờ họ nơi chặng đường phía trước.

    Hành trình chông gai

    Hoàng tử cùng các người anh em xâm nhập vào vương quốc của công chúa Trứng theo đường Quan hệ ********. Nơi họ đổ bộ là một vùng đầm lầy ẩm ướt chứa đầy axit có tên là âm đạo. Hàng triệu người của nhóm tiên phong gục ngã ngay trong giây phút đầu tiên. Chàng Tinh trùng của chúng ta nằm trong nhóm sau may mắn vượt qua được đầm lầy để vào mê hồn trận tại cổ tử cung. Tại đây có vô số cửa TỬ là những ngõ cụt, chỉ có duy nhất một cửa SINH dẫn vào tử cung. Với sức khoẻ tốt và một ít may mắn, chàng Tinh trùng rồi cũng đã vượt qua được thử thách thứ hai.

    Lúc này đây, bên chàng chỉ còn lại vài trăm ngàn anh em. Bỏ lại nỡi đau sau lưng, họ lại cùng nhau tiến bước. Con đường bây giờ rộng rãi hơn nhưng không kém phần gian nan. Không ít người gục ngã vì kiệt sức, cũng không ít người nản chí thối lui, một số khác lại bị những quái vật Đại thực bào ăn thịt. Đã vậy, họ lại phải chơi một ván bài may rủi với số phận khi đứng trước ngã ba Tử cung-vòi trứng. Chỉ có một ngã đường duy nhất dẫn đến lâu đài của công chúa. Họ chia làm hai nhóm và chia tay nhau với lời chào vĩnh biệt.

    ?oĐược ăn cả? và nụ hôn của nhà vô địch
    Chỉ còn lại vài trăm người, nhưng là những người giỏi nhất. Chàng Tinh trùng đã cùng anh em trải qua biết bao gian truân nguy khốn, biết bao mất mát hy sinh. Nhưng chính những thử thách đó càng kích thích họ năng động hơn. Kia rồi, khu rừng bao quanh toà lâu đài của công chúa Trứng đã ở ngay trước mặt. Họ đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng.

    Thử thách cuối cùng là vượt qua khu rừng (cumulus) và băng qua tường thành (zonapeiiucida). Đích đến trước mắt khiến ai nấy đều nỗ lực hết mình. Ai cũng hiểu rằng chỉ có một nàng công chúa, và không hề có giải khuyến khích cho người về nhì. Chàng Tinh trùng của chúng ta xông qua vượt qua khu rừng rậm, tiếp cận tường thành trước tiên. Với dụng cụ chuyên dùng đặc biệt (acrosome) cộng với sức khoẻ trời cho, chàng xuyên thủng một lỗ xuyên qua tường thành vừa đủ để lách mình vào. Chàng nhanh chóng tìm ra đường đến phòng nàng. Chàng biết rằng chiến thắng đã trong tầm tay...

    Công chúa đây rồi. Cách đây khoảng 2 ngày (khoảng 36 giờ) có một biến chuyển trong cơ thể nàng để từng bước cho cuộc hội ngộ hôm nay, hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là ?ophóng thích cực cầu 1?. Nàng vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ triền miên. Chàng cúi xuống khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lời nguyền được hoá giải! Như có phép lạ, tường thành đột ngột biến thành một khối tường thép không thể xuyên thủng, ngăn không cho Tinh trùng nào nào khác lọt vào. Nàng công chúa cũng hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng- ?ophóng thích cực cầu 2?-trước khi cùng hoàng tử hoà duyên. Chàng đã chiến thắng, là nhà vô địch tuyệt đối của cuộc dua định mệnh này.

    Câu chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Chuyện gì xảy ra sau đó có lẽ ai cũng đoán được ?ochàng và nàng chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long?. Cuộc sống lứa đôi của cặp tân lang - tân giai nhân này vẫn còn nhiều khó khăn trở ngại phải vượt qua để xây dựng tổ ấm, nhưng đó là một câu chuyện dài mà không truyện cổ tích nào kể đến...

    BS. Đỗ Quang Minh (BV Phụ sản Từ Dũ)
    Source: http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=499&mcid=34&menuid=114
    [​IMG]

    Được congtangtonnumongmo sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 06/05/2006
  2. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, sốt ruột. Chắc định chuẩn bị GDGT cho mấy em lớp 1 thích đọc truyện cổ tích à
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ông BS này cũng mơ mộng ngớ ngẩn phết, thời gian dành để mà giải quyết cho mấy ca nạo phá thai, ai lại đi ngồi mơ mấy chuyện cổ tích bao giờ
  4. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện, xin thống kê một số nguyên nhân chính cho sự tử trận của Hoàng tử và anh em ( sưu tầm )
    1. Lâu ngày không được xuất binh, BUỒN mà chết.
    2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra, MỪNG quá mà chết.
    3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN nhau tới chết .
    4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC đến chết .
    5. Bị bắn xuống đất, NGÃ mà chết .
    6. Bị bắn vô tường, tai nạn VỠ SỌ chết .
    7. Bị giấy vệ sinh chùi, KHÔ chết
    8. Sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, THỐI chết .
    9. Cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, ĐẮC Ý
    quá mà chết .
    10. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trễ một bước, TỨC TƯỞI chết .
    11. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, GHEN TỊ mà chết .
    12. Không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh, lạc đường chạy lòng vòng CHÓNG MẶT mà chết .
    13. Thể lực kém, trên đường xông pha MỆT chết .
    14. Tới được đích, không tìm được trứng, THẤT VỌNG đến chết .
    15. Tới được đích, tìm được một trứng, MÃN NGUYỆN rồi chết .
    16. Tới được đích, tìm được hai trứng, SUNG SƯỚNG quá cũng chết .
    17. Được một trứng tiếp nhận, TỰ HÀO mà chết .
    18. Được hai trứng tiếp nhận, UY PHONG chết .
    19. Bị trứng từ chối, NHỤC NHÃ đến chết .
    20. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên sư đoàn trong bao, anh em một nhà ĐÈ lên nhau mà chết .
    21. Bao bị cột lại, NGẠT THỞ chết .
    22. Phát hiện bao bị thủng lỗ, VUI MỪNG mà chết.
    23. Giành giật xông pha, ai ngờ bao bị quăng vô nước, chết ĐUỐI .
    24. Ở trong nước thấy nòng nọc dáng vẻ giống mình nhưng lại đen thui như cục than, CƯỜI lăn ra chết .
    25. Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, BỂ BỤNG mà chết .
    26. Lần thứ hai xuất phát, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng, TỞM chết .
    27. Chưa kịp bị tởm chết, bị tắm dịch AXÍT chết .
    28. Những anh em có trách nhiệm, bị đem đi lạc quyên, bỏ vào tủ đá, LẠNH mà chết .
    29. Chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng,
    CHỜ ĐỢI tới chết .
    30. Trừ một con duy nhất nên người, còn lại chết hết!
  5. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    vote chú mày 5 sao nha .cười đến sái quai hàm, rách mép mất thôi . có năng khiếu hài hước đó.

Chia sẻ trang này