1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tính

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noobvn, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thú tính

    Dại dột,suốt đời mình là kẻ nóng nảy không kiềm chế được.
    Mặc dù đã hứa là sẽ kiềm chế " thú tính".và lần thứ 3.điều đến đã đến

    tim em rách ra từng mãnh các bác à.Em yêu,yêu cô ta nhiều lắm ,làm sao..sao có thể sẽ vắng cô ta đc.

    Cô ấy nghĩ răng em iu vì chiện đó,không phải là yêu.
    hic em không bao h có ỹ nghĩ đó.chỉ và điều kiện ngoại cảnh,điều kiện làm chất xúc tác.hic.

    cũng may là không đi qua xá.chưa chiện gì xảy ra.

    những hành động đó làm cho nàg tổn thương lớn,em cũng vậy.
    Em dằn vặt lắm ..làm sao đây?xin cac cho em mot loi khuyen chan thanh nhat. hay cuu em .Cuu lay tinh yeu
  2. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    khôn dại tại tay
    ai bẩu, đáng đời nhà bác
    nhưng mà chưa có chiện j` là sao, chưa có gì sao lại tổn thương?
    mà này, theo em thì bác nên tai giới độ 1 tuần , chắc mọi cái rồi sẽ ổn thui
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thía là làm gì hở pác
    chưa làm gì mà lại tổn thương sao?
  4. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngịch dại thì tự chịu, biết mình "thú tính" mà ko kiềm chế đươck còn kêu ai....
  5. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tự cung đi
  6. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thẳng với cô ấy rằng điều đó đã làm bạn dằn vặt thế nào.
    Đồng thời cũng nên nói thẳng với cô ấy suy nghĩ của bạn về chuyện ấy. Nó đối với bạn thế nào? Bạn sao lại muốn làm thế? Thành thật với cô ấy để cô ấy hiểu mình hơn và để cả 2 cùng tìm ra giải pháp.
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Về luyện Quỳ hoa bảo điển đi, sau này nếu có gì đem ra bảo vệ bạn gái luôn
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bác này đổi dùm tên topic lại nha. Đọc thấy ớn wá
  9. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Việc bạn làm mình (và có lẽ cả các bác gái ở đây) đọc cũng không thấy ngạc nhiên. Bạn_đàn ông mà_. Chỉ có một chút tò mò là cái phần điều kiện ngoại cảnh, chất xúc tác ấy! Là gf, là những đôi hàng xóm, là phim, là nhạc, là trời tối, ..., hay là do RUỒI, muỗi, hay Viagra?
    Xác định được nguyên nhân, sẽ tìm được cách giải quyết thôi!
  10. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    nguyên nhân là cái ấy

Chia sẻ trang này