1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm 30 , chúc phúc sáng mùng 1

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 23/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thú tội đêm 30 , chúc phúc sáng mùng 1

    Kính thưa toàn thể pà con họ 2 chưn nhị cánh , Đời con người có mấy lần được phạm tội phải không ạ ? , mà tội ở đây nó rộng nghĩa lém (đừng nghĩ đến nghĩa xấu nhá , ví dụ đi đường nhổ 1 bãi nước miếng cũng là tội mà -> chú thích cho những cái đầu đầy chất xám bít , hehe...) .
    Trong 1 năm lại có tới 365 ngày có lẻ , lẽ nào chúng ta là Phật sống hay sao mà không làm những điều bị cho là không phải ?
    Vì lí do đó , em mở 1 topic cho mọi người thú tội nhân ngày cuối năm . Sám hối cái cho năm mới vui tươi (hehe...nhân tiện nghe xem tội trạng của từng tên) .
    Và cũng vì lí do năm mới vui tươi , cho nên mặc dù chưa tới mùng 1 (tết Tây lẫn tết Ta) , nhưng em cũng cứ mở chủ đề để mọi người gửi những lời chúc tới người thân của mình (rộng hơn chủ đề bác 010 một chút) . Lào , đừng ngại nhé , thú tội và chúc phúc cũng như 2 mặt của một con người thui . Các bác cứ tự nhiên nhé



    Tố Như vẫn khóc đêm trường

    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du

  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Mình là đứa nhiều tội nhất trên đời này.Ngày nào cũng có tội cả.
    Con xin đấng trên đấng dưới bỏ qua cho con tội về muộn và tội trèo cổng.Sang năm mới đấng trên đấng dưới hạ thấp cái cổng xuống cho con trèo đỡ nguy hiểm.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi mẹ vì tất cả những lời không hay con đã nói. Dù sao thì con đã nghĩ như vậy. Con đã đủ lớn rồi, những gì con đang suy nghĩ và con sẽ tiếp tục nghĩ như thế. Con thương mẹ lắm, vì mẹ quá đa đoan, luôn phải lo lắng và nghĩ ngợi cho nhiều người, rồi đứng ra bảo vệ, chăm sóc người này người kia, mà không có thời gian để nghĩ về mình. Con mong mẹ trong năm mới này, sau tất cả những phiền muộn, hãy dành thật nhiều thời gian để yêu thương chính mình, mẹ nhé!
    Xin lỗi bố, tất cả những mong ước của bố đặt vào con có lẽ đã chẳng đi đến đâu. Con đã tốt nghiệp, và gắng hết sức để có được một kết quả như bố mong muốn nhưng giờ con sẽ đi theo con đường mà con nên bước. Con xin lỗi đã nhiều lần làm bố phiền lòng vì những cuộc tranh luận không đáng có, vì tính hiếu thắng của một đứa trẻ đang ở ngưỡng cửa trưởng thành, và vì những ý nghĩ, có lúc thôi, đã thật không tốt của con...
    Xin lỗi những người bạn của tôi, đã thật không có nhiều thời gian (hay viện ra như thế) để quan tâm đến các bạn. Xin lỗi Bill, đã không thể chở che và bao bọc mày như tao từng hứa...
    Xin lỗi những mơ ước của tôi, tôi đã không thể thực hiện được, xin lỗi những nước mắt đã rơi không đúng chỗ và chẳng mang lại chút hiệu quả nào, xin lỗi những vui buồn không đúng lúc đã làm tổn thương ai ai đó,...
    Xin lỗi tình yêu của tôi, tôi đã không biết giữ gìn nó, để nó đến rồi đi, vội vàng đến mức không kịp gọi quay trở lại. Xin lỗi anh thật nhiều, thật nhiều, anh nhé. Anh đã từng là cha cố, nghe hết những vui buồn của em; sau khi anh đi rồi, em phải tự mình lắng nghe nó, và ngậm vào trong, anh không thể biết đâu...
    ....Lòng đã thanh thản hơn một chút, xin được gửi những yêu thương chân thành nhất từ trái tim này theo những lời chúc tới tất cả những người tôi kính trọng, thương yêu, mến nể, yêu quý...
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Best wishes for GÀ.
    Chắc chúa đã biết tội lỗi của con rồi, hãy tha thứ nha con không muốn chuồng này biết tội lỗi của con đâu. Tội lỗi...tội lỗi...
    Yêu anh nhé em???
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến đêm 30 mà đã thú tội liệu có an toàn ko nhỉ? :P Nhưng mà thật ra mong năm mới tội lỗi được xí xóa hết hihi chúc tất cả mọi người: gia đình, bạn bè... có nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe, nha!

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nói đến thì thôi nhưng giờ mọi nói đến thì mình cũng nên xưng tội một chút nhở.
    Một năm đã qua đi,mình đã thay đổi nhiều và lỗi lầm lớn nhất của mình là đã làm cho mình buồn kéo theo sự xao nhãng tất cả các việc khác và cả việc quên quan tâm đến mọi người nữa.Nhưng mọi người vẫn quan tâm đến mình nhiều,mình thực sự gửi đến những người bạn,những người thân lời xin lỗi và muốn chúc cho mọi người một năm mới nhiều niềm vui ,hạnh phúc ,sự thành công.....
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


    &nbsp;
  7. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua có quá nhiều tội lỗi và đen đủi. Mong chúa gửi lời xin lỗi và yêu thương của con đến tất cả những người con yêu thương.
  8. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Thú làm gì sớm, 30 đã phải là tết đâu, cứ để mấy năm thú một lần trả góp ----&gt; đỡ mệt người
    [​IMG]
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nè bác phệ , bác chớ có phá đám topic của em . Ai mà chẳng có công , có tội . Một năm những 365 ngày*24 giờ*60 phút*60 giây*tích tắc cơ mà . Bác có dám là bác không có tội không ? Đêm Noel là đêm linh thiêng , Chúa giáng thế nên nghe những lời thổ lộ này , biết đâu Chúa chẳng hạ cổng Thiên Đường xuống vài cấp để mọi người qua , và cũng biết đâu lúc đó bác ngẩng cổ kiễng chân mà thở dài : giá mà không dại ngày đó , hehe...
    Nói thế chứ , trước hết phải xưng tội cái đã :
    Với gia đình : hix , lúc nào con cũng là thằng con bất hảo , luôn làm trái lời bố mẹ , luôn khiến người lớn phải bận lòng . Chậc , kể ra có lúc hối hận thật , nhưng sau đó không hiểu sao lại ráo đâu mất . Con đek phải là đứa con ngoan rùi Chúa ạ . Nói nhiều thấy buồn thêm . Chẳng biết sau này có gia đình có phức tạp thế này không kia chứ ?
    Với thầy cô : Hì , thầy à , không biết sau này thầy có dịp đọc bài này thì thầy sẽ nghĩ thế nào nhỉ ? Ai đời học trò lại cứ nằng nặc đòi thầy..điểm . Hơ , không tiền nong , không thân thích , mà cũng chẳng hiểu sao khi trò đòi thì lại cười cười mà...hứa , cho dù chưa biết bài của trò viết thế nào kia mà . Có thể Sv trong trường mình biết và ấn tượng nhiều hơn về thầy Hải , trò cũng thế . Nhưng tình cảm chỉ giữa hai thầy trò mình thôi mà được như thế thì kể cũng hiếm mà có được trong môi trường sư phạm ngày càng tha hoá này . Thầy dạy nhiều điều trò thấy đúng ghê , nhưng khổ nỗi trước mặt thầy thì trò lúc nào cũng phản ứng ngược lại . Thế đấy thầy ạ . Lúc thầy đi rất may là lúc trò cũng tốt nghiệp xong . Hix , chỉ tội cho mấy đứa nhỏ không biết Khoa mình có thêm thầy với thầy Luân nhỉ ? Khoa Nga chúng ta luôn tuyệt vời , học cũng tuyệt vời mà chơi cũng hay . Lúc nào cũng có tiếng thầy tiếng trò tranh cãi kịch liệt và kết thúc luôn là những câu chuyện phấn khích của hai thầy và những trò phá phách của các trò , trong đó trò cũng có phần .
    Với Cún con : cún này , thời gian xa nhau đã lâu , nhưng quả thật người ta không thể nào dũng cảm để tự hứa được rằng người ta quên được vĩnh viễn mình . Không hiểu sao có những lúc cảm giác trống vắng vẫn còn đó , và người ta không ngăn được hình ảnh của mình cứ hiện lên trong trái tim của người ta . Dù có đi đâu , dù lúc nào chăng nữa , người ta vẫn tiếc mãi thời gian mà hai đứa bên nhau , về những tình cảm mà hai đứa đã thầm lặng mang đến cho nhau . Thế đấy cún ạ , Chúa ạ , con đã nhiều lúc tự dối lòng mình . Nhưng những lời nói dối có thể lừa được người khác chứ đâu lừa được bản thân mình hở Chúa ?
    Với vợ yêu : hehe...vợ chồng mình luôn thẳng thắn với nhau nhỉ . Sorry vợ yêu rất nhiều vì không yêu vợ như chồng hằng mong ước . Chồng đã từng nói là chồng vẫn nhớ một người , quả thật là thế .Chồng biết , vợ vẫn thỉnh thoảng vào đây , cho nên cứ nói thẳng ra đây để hiểu rằng cần phải có time mới có thể giải quyết được . Nhưng điều đó không phải xuất hiện thường xuyên để cản trở love của chồng dành cho bà xã mà . Nhớ nhé , chồng nói với vợ thế nào thì chồng vẫn cứ thực hiện như thế , không đổi thay .
    Với bạn bè : có nhiều thứ , nhiều lúc mình không thể nào xẻ đôi người ra để làm được , cho nên có thể sẽ được lòng người này nhưng lại làm mêk lòng người khác . Chịu thôi , tớ chỉ là một con người bình thường , một thân xác một suy nghĩ mà thôi . Chúa à , chúa hãy làm sao cho lòng người hiểu được nhau nhé , con cảm thấy bạn bè cũng là một phần của cuộc đời con người mà thôi .
    Ah Mon Dieu , je vous prie...
    Lời chúc : để dành sau nhé , tớ sẽ post đầy đủ sau khi về đã , bận rùi .

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  10. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha Nam meo này chả hiểu gì anh em, check này làm như thế là giúp đỡ Chúa đấy. Năm nào những ngày này cũng nghe các chú hối lỗi thì "đâu cái điền" mất . Anh mà làm chúa thì anh xin từ chức luôn, ai lại nghe lải nhải xong chả được làm việc quái giè ngoài việc tha thứ...hic.
    Thế nên ai kính chúa thì để mấy năm hối một lần cho chúa mệt 1 lần thôi (mặc dù mệt nặng hơn do mấy năm trả ghóp) còn hơn là năm nào cũng lải nhải bên tai chúa... he he he
    [​IMG]

Chia sẻ trang này