1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, 3h chiều ra tới HN, loăng quăng với cv mãi bây giờ tôi mới về tới nhà và thư giãn 1 chút và online, không ngờ có nhiều comments thế. Có lẽ cviệc thuận lợi nên tâm trạng đang tốt nên đọc lướt qua các nhận xét của mọi người thấy rất thú vị.
  2. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là từ trứơc tôi vẫn nể sự từng trải của anh mà.
  3. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là lúc này đây anh thấy buồn cười là lúc mà anh say anh nói năng huyên thuyên 1 cách cảm tính thì lại có 1 vài người thương sót mình. Nhưng khi trở về với tư duy 1 cách lý tính thì anh lại bị căm ghét như thế này.
    Đọc qua các trả lời của mọi người thì vẫn thấy đúng là phụ nữ dành tình cảm băng cảm tính còn đàn ông thì rất là duy lý.
    Có lẽ em viết những dòng trên phần nhiều do tình cảm của em đối với người đàn ông trước đây của em. Anh ko biết người đó thế nào nhưng đối với loại người như anh đây thì anh ko cần lòng thương hại hay sự thương sót em ạ. Có lẽ người con trai trước kia của em cũng thế???
    Anh cũng trả lời luôn cho em và cho 1 vài người ở đây là anh cũng ko biết anh lập topic này ra để làm gì? Có lẽ đành đổ tại cho lúc đó anh có hơi men. Và bây giờ anh ko biết topic này sẽ đi về đâu và anh cũng ko biết anh muốn topic này kết thúc như thế nào nữa em ạ, anh thực sự lúng túng về điều này đấy. Cái thế giới ảo là thế giới mà anh ko hề muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống thực của anh.
    Đàn ông nói chung có lẽ cần 1 nơi bình yên hơn là được người khác ban phát tình thương. Vì có lẽ nếu ai nói với anh điều đó có lẽ anh sẽ ra đi cho dù anh có yêu người đó với tình yêu thực sự đi nữa. Cái tôi cá nhân lớn quá có lẽ ko sung sướng gì cả em ạ.
  4. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là: Có!
    Rất tiếc là như vậy em à. Và nói thêm đừng gọi tôi hay câu chuyện của tôi có gì đó là hoàn hảo em ạ. Em đọc bài viết của tôi ngày đầu tiên tôi có nói đến thời gian tôi yêu người con gái hơn tuổi tôi đấy, trong lúc đó cô gái ấy vẫn đang có người yêu cơ mà, và tôi đã hàng trăm lần tự hỏi tại sao lại có chuyện đó? Và tôi thấy chính lúc đó cái sự đểu cáng của tôi nó thể hiện đấy, tôi dằn vặt, vừa căm ghét vừa yêu cô ấy nhưng tôi lại không hề nói cho cô ấy biết cảm giác thực và tình cảm thực ra rất mâu thuẫn trong lòng mình về cô ấy mà tôi vẫn nói với cô ấy rằng tôi chấp nhận và ko hề care bất kỳ điều gì về cô ấy. Thà rằng tôi nói với cô ấy rằng tôi ghê sợ cái kiểu quan hệ ca 1 ca 2 như thế. Nhưng ko ạ, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cô ấy.
    Có lẽ cuộc đời nhiều cái ngoắt ngéo nhưng thời gian đó tôi cũng đã có "quan hệ" với người khác nhưng tôi đã hàng nghìn lần nghe đi nghe lại bài hát "Where did u sleep last night" của Nirvana.
    Còn chuyện lo lắng hay dằn vặt? Cũng có luôn, tôi không biết nên trả lời cụ thể thế nào nhưng có lẽ cái cảm giác 1 đêm nào đó đi công tác xa HN(tôi hay đi xa) nằm nghĩ có thể người con gái mình đang yêu ko như mình tưởng hoặc là khi mà biết 1 điều gì đó về họ mà mình gợn lên trong lòng tôi cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng đặc biệt tôi không bao giờ hoặc cố gắng kiềm chế để không bao giờ hỏi han hay truy xét về những điều mình cảm giác được. Tất nhiên bệnh nghề nghiệp thì tôi có thể check được nhưng đôi khi tôi không hề muốn làm điều đó em ạ, như thế mệt mỏi lắm.
  5. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không nói cho em biết là anh học trường nào ra đâu. Vì anh đang là 1 hình ảnh xấu, ít nhất anh ko muốn làm ảnh hưởng tới các đồng môn của anh
  6. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết mục đích của mình lập ra cái topic này làm cái gì nữa. Và tôi không biết nên dừng việc này lại như thế nào đây?
    "sự cô độc, tiếng thở dài và cả sự bất mãn"==> Cảm giác này là lúc tôi lập topic đấy ạ.
    Còn có nhiều người nhận xét về topic này nữa, cám ơn mọi người quan tâm. Nhưng có lẽ lúc này không có cảm giác để trả lời. Tối nay tôi có hẹn nên có lẽ không theo dõi topic được.
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Vớ Vẩn
  8. oriole85

    oriole85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng rất tự tin về bản thân mình, về mọi thứ mình đang có đến mức nghĩ rằng khó lòng có điều gì chà đạp được lòng tin của bản thân. Tôi giữ cái quan niệm ấy khi chấp nhận lời yêu của một người hơn tôi tận 20 tuổi. Anh ta khéo nói, học vị cao, giàu có - tất cả những điều ấy có thể là một lợi thế, nhưng điều quan trọng nhất là tôi có những linh cảm về anh ta. Những linh cảm ấy có lúc bất an, có lúc chắc chắn, tất cả chỉ càng thôi thúc tôi dấn thân vào mối quan hệ kỳ lạ này nhằm chứng minh một điều rằng: là con người tự do đến mấy thì cũng có lúc phải cần đến hơi ấm gia đình và đấy là điều tôi sẽ mang đến cho anh. Tôi muốn cho mọi người thấy rằng điều tôi tin tưởng là có cơ sở và tôi sẽ làm tất cả vì niềm tin ấy.
    Đã có lúc tôi tưởng là mình có một chút ảnh hưởng gì đấy với anh, nhưng cuối cùng... thực tế đã phủ nhận lòng tin mù quáng của tôi bất chấp những nỗ lực tôi bỏ ra để cố gắng kéo anh lại gần. 40 năm cuộc đời không thay đổi được suy nghĩ của anh ta thì những cố gắng của một con bé 22 tuổi như tôi có sá gì.
    Sau một chuỗi ngày im lặng giữa 2 chúng tôi, tôi quyết định chấm dứt câu chuyện cổ tích của mình mà vẫn đầy hoài nghi và mơ hồ về con người ấy nhưng lòng tự trọng và tự ái không cho phép tôi đi xa hơn để tìm hiểu bản chất thật sự của anh ta... cho đến khi tôi đọc được bài viết của anh. Giờ thì tôi tin là mình đã quyết định đúng. Có những người đàn ông sinh ra không phải để tìm hơi ấm từ người đàn bà. Đơn giản hơn, họ mãi mãi chỉ là thợ săn.
  9. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đọc lung tung số trang của topic này lên, chỉ thấy thương hại chủ topic.
    Tôi nghĩ đàn ông có bản lĩnh thì không việc gì lại như thế.
    Bạn có thể nói bạn bản lĩnh trong kinh doanh, nhưng trong tình cảm thì không thể có. Mà tôi luôn nghĩ người có bản lĩnh trong kinh doanh thì sẽ có bản lĩnh trong tình cảm.
    Tìm người lấp chỗ trống trong tâm hồn của mình, khi tâm hồn của mình đã chai lỳ, vô cảm với tình yêu.
    Tôi thì nghĩ thà cô đơn, chứ không đi chơi để lấp chỗ trống trong tình cảm. Lúc đó tôi thấy bản thân mình đáng thương hại làm sao.
  10. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có cách suy nghĩ và cách sống riêng.
    Riêng tôi rất trân trọng topic này vì ở đó tôi rút ra được nhiều điều về bản thân về CS.
    Có nhiều bạn nói anh chủ topic đáng thương hại, là người tồi tệ...Nhưng tôi khâm phục anh ta vì đã dám nói ra những cảm nghĩ rất thật của mình!
    Chúc anh sớm tìm được 1 nửa đích thực của đời mình. Để ko còn cảm giác cô đơn, để có 1 bờ vai nương tựa giữa đêm đông lạnh giá.
    Nhưng để làm được điều này theo tôi có lẽ anh nên chấm dứt hẳn quan hệ với 2 cô gái hiện tại. Hãy quên đi tình cảm nam nữ 1 thời gian và chỉ tập trung vào công việc xem sao. Có lẽ a sẽ lấy lại được sự bình lặng của tâm hồn. Tôi đã từng làm như vậy và cũng đã thành công...

Chia sẻ trang này