1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác về công việc cuối năm lu bu, có lẽ sẽ kết hợp đi Quảng Ninh vào ngày cuối năm để đi chơi luôn cho thoải mái. Tự nhiên lẩm bẩm câu hát của bác Trịnh thấy mình nên trả lời mọi người 1vài đièu gì đó:
    "Chiều nay em ra phố về
    Thấy đời mình là những chuyến xe"
    @kothe: Anh biết phụ nữ làm công việc như em là vất vả và phải có nghị lực và cố gắng gấp đôi đàn ông. Chúc công việc của em thành công và sẽ có người đàn ông đủ mạnh và xứng đáng dành cho em. Em làm anh nhớ tới 1 người chị đã làm thay đổi cuộc sống của anh, người mạnh mẽ và nghị lực - 1 tấm gương trong nghề của anh. Chúc 2 chị em sống làm việc xứng đáng với bản thân mình.
    @mot_nua_mua_thu: Đọc bài của bạn làm tôi lúng túng, lúng túng ngay trong cả cách xưng hô. Cám ơn bạn đã chia sẻ thẳng thắn và rất thật với tôi. Có lẽ bạn đã đọc và lựa chọn cách xưng hô hợp lý, tôi thấy bạn nói rằng topic của tôi như 1 hồi ký, có lẽ ko đến thế nhưng hôm nay ngồi nhìn lại thì các thời điểm tôi post bài đều đang ở các trạng thái và tâm trạng rất khác nhau: Chán nản, mệt mỏi, căng thẳng, hy vọng, phấn khích(do công việc tác động) ... nên từng bài tôi post lại thể hiện 1 vài góc cạnh vớ vẩn nào đó trong con người tôi, có lẽ vì thế mà các phản hồi của mọi người rất khác nhau. Nhưng tôi công nhận với bạn là cuộc sống thật thú vị, cả topic này và mọi người có ở đây. Tôi đã chia sẻ các trải nghiệm của tôi - Có thể là rác rưởi và bẩn thỉu với đa số mọi người nhưng tôi thấy các ý kiến của mọi người về 1 câu chuyện của tôi - hay là 1 phần cuộc sống của tôi khi mà nó được miêu tả 1 cách trần trụi nhất có thể để tôi biết phản ứng của đa số là thế nào - Có lẽ từ đó tôi sẽ lựa chọn con đường tiếp theo tôi làm thế nào để hài hoà nhất.
    @oriole85: Rất tiếc với chuyện của em, đàn ông cũng có người này người nọ(tôi cũng vậy thôi, tôi chỉ tin mình dù tốt hay dù xấu nhưng tôi là duy nhất vì không có bất kỳ ai trên đời này hoàn toàn giống mình) Người đàn ông của em cũng thế thôi, chuyện cũ đã qua, em có thể hận thù người đó nhưng mong em nghe tôi để cố gắng đừng đánh đồng tất cả đàn ông là thế để còn mở cửa tâm hồn mình cho người đàn ông xứng đáng được đến với em.
    @nhadatuytin: Cám ơn anh. Có lẽ tôi sẽ không nói câu chuyện tiếp theo tôi sẽ làm như thế nào cho trọn vẹn. Anh sẽ làm gì với 2 cô gái hiện tại của tôi: 1 cô pé mới nhận lời yêu tôi 3 tháng và đã kể rất nhiều về tôi với gia đình mình - Tối qua tôi vẫn gặp cô ấy sau gần 1 tuần đi xa.??? Và cô gái còn lại mà Tết Dương Lịch này sẽ là đúng 1 năm cái ngày tôi gặp và mời cô ấy đi ăn để quen biết nhau.??? Làm gì khi mà tôi chưa biết cảm xúc của mình thế nào sau khi thấy có nhiều ý kiến ở đây. Nhưng chắc chắn nếu tôi yêu - tôi sẽ đến và ko yêu thì chẳng ai ép được tôi cả. Có lẽ tôi cần thời gian 1 mình để tĩnh tâm về chuyện đó thì hơn.
    @sunny1983: Tôi không cần bất cứ tình cảm nào của mọi người ở đây giành cho tôi cả em ạ: Dù là thương xót, thông cảm hay chua cay nguyền rủa. Tôi ko hề có mục đích gì khi lập topic này. Tôi là tôi, và tôi đang sống cuộc sống của tôi và có trách nhiệm với bản thân tôi và những người thân xung quanh tôi là cả 1 sự cố gắng rồi. Vậy thì tôi cầu xin mọi người trên này thương vay khóc mướn cho mình làm gì hả em? Cuộc sống nhiều thứ ******** nhưng những điều tốt đẹp không hiếm em ạ: Nhắc lại 1 chút: Ko có quỷ sứ hay thiên thần, chỉ có con người thôi em ạ.
    @Anxiety: Hình như bạn là Mod nhưng ko biết bạn có hơn tuổi tôi không mà xưng hô kiểu như thế? Có lẽ bạn đoán được tuổi của tôi nếu hơn thì xưng hô anh em cho tiện, còn nếu đấy là thói quen thì tôi ko ý kiến nữa. Căn bệnh bạn nói lần đầu tiên tôi biết, sẽ giành thời gian tìm hiểu thêm về nó - Biết đâu bạn đã giúp tôi mà tôi ko biết. Nếu thế sẽ cám ơn bạn. Cuối cùng tôi lập topic này hoàn toàn bộc phát và tôi ko cần khán giả bạn à. Đôi khi lý trí để mà cân nhắc Mục đích thế nào và lựa chọn phương pháp thik hợp và trả giá xứng đáng. Tôi thì không thích đầu tư thời gian hay tiền bạc cho các giá trị ảo - Cầm tiền mặt có cảm giác khác lắm.
    @westriver: Anh sẽ suy nghĩ thêm về điều em nói. Chuyện thắng hay bại chưa bao giờ là vấn đề anh phải cân nhắc. Với anh được sống, được trải nghiệm là tốt rồi. Tất cả vấp váp đã qua anh sẽ xem lại mình để cố gắng sống tốt hơn, cố gắng hoàn thiện mình hơn để sống hạnh phúc chứ anh biết làm gì có con người hay cuộc sống hoàn hảo phải không em?
    @MuaCoNon: Cám ơn bạn đã nhận xét về tôi như thế, có lẽ đúng phần nào đó hay tất cả nhưng thời gian sẽ trả lời cho tôi. Nhưng tôi không đồng ý với ý kiến của bạn về các cô gái tôi đã quen:"Bạn thật bất hạnh khi chỉ toàn gặp những cô gái xem trọng vật chất và sống theo bản năng như bạn bởi lẽ nếu là 1 cô gái đàng hoàng thì dù bạn có số má thế nào thì trong mắt họ người yêu họ vẫn là tất cả và không dễ dàng ngã vào vòng tay của bạn chỉ vì vài câu nói hay sự chăm sóc tân tình chu đáo của bạn" Tôi thấy bạn quá cay nghiệt và không công bằng với họ nên tôi phải nói lại với bạn như thế.
    @bivabeo: Bạn còn trẻ(tôi đoán thế) nên mong bạn hiểu đôi khi nói lời xin lỗi không phải là cách tốt nhất cho đối phương. Tôi không ngờ tôi phải suy nghĩ quá nhiều về topic này nhưng tôi sẽ tìm ra cách ứng xử và hợp lý nhất sau thời gian này. Vì dù sao đây là cuộc đời của tôi và tôi sẽ phải có trách nhiệm với chính nó cho tôi và cho người thân của tôi - Những người kỳ vọng và chắc chắn là yêu thương tôi thực sự.
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Khổ bạn kaishen quá! Có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị nhiều người chửi như thế này đâu ha Nói thật ra là cuộc sống thì còn có rất rất nhiều người làm những việc còn tệ hơn bạn kaishen nhiều, thậm chí ngay cả trên thế giới ảo này cũng vậy thôi, nhưng mấy ai đủ can đảm để đối mặt với những việc làm ko tốt đẹp gì của mình, mấy ai dám viết ra dù chỉ là bằng 1 cái nick mà ko ai biết bạn là ai
    Cuộc sống ngoài kia 1 phần các bạn đã ko dám/ko thể sống thật hết với tất cả con người mình, chẳng lẽ trong cả cuộc sống ảo này cũng ko nốt sao?? Mình đồng cảm với kaishen vì mình cũng từng viết ra những việc làm ko tốt của mình, thậm chí mình còn đi off, đi gặp mặt mọi người,từ trước tới sau chỉ bằng 1 cái nick, 1 người quen đã hỏi sao ko dùng nick khác, ko sợ a`? Ừm....thật ra thì cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó để được sống thành thật với chính mình và mọi người!
    Bị chửi rủa trong hoàn cảnh này lại là 1 việc tốt, minh nghĩ thế nghĩa là bạn đã sống thật với mọi người 1 chút rồi,chỉ cần bạn dám viết, dám nhìn nhận thẳng vào sự việc là lương tâm và phần tốt đẹp hơn trong con người bạn đã được tiếp thêm sức mạnh rồi! Cố lên ha!
    Thêm nữa là mình thấy bạn kaishen cẩn thận reply cho từng bài viết của mọi người, có thể thấy là bạn ấy cũng rất có lòng đấy chứ, ko phải xấu xa lắm đâu! ^^
    (thực ra mình biết là bạn hơn tuổi nhưng có sao đâu, ai cũng có thể là bạn của nhau mà )
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 28/12/2007
  3. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Được iwtl20 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 28/12/2007
  4. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 3 tôi vào đây, để tiếp tục đối thoại với anh đấy kaishen ạ. Tôi vốn thích nói chuyện mà.
    Khác với người người, tôi không có chút cảm giác yêu, ghét, khinh bỉ hay gì khác giành cho anh vì làm thế là thừa. Tất cả những gì tôi cảm thấy là vận dụng tư duy để xét đoán mà thôi, chắc bởi dù sao, không gian giữa anh với tôi cũng chỉ là ảo, những vui buồn không cầm nắm được. Tôi biết con người anh quá nhiều tình cảm. Có lẽ dành cho 1 người không đủ, hay người mà anh đang có bây giờ không nhận hết. Nên anh vẫn thấy trống.
    Tôi thấy Mua co non nói về các cô gái của anh đúng phần nào đấy. Có thể vì đó là một bạn gái. Hoặc là, bạn ấy cũng nghĩ như tôi. Đánh giá con người thì tùy cách nhìn nhận mỗi người mà. Người chưa dính dáng tới những điều như thế thường không thể cảm thông đâu. Với người nghiêm túc, những chuyện như thế là một Vết lằn .
    Anh biết không, có một điều lạ là, tôi lại thích người đàn ông có một chút Casanova như..anh. Người giản đơn quá có khi tôi lại không thích. Và tôi lại mong rằng, kết hợp được cả hai con người ấy vào với nhau để thành người của mình, tất nhiên, yêu mình, bằng một tình yêu dung dị (Có phải vớ vẩn không? dừng cười nhé!). Tôi cũng chỉ là một cô gái đơn giản, có thể may (hay không may?)là chưa gặp người như anh, hoặc đã gặp rồi nhưng không rơi vào hoàn cảnh bị "dùng rồi bỏ" như thế. Cũng có thể vì tôi chỉ tin vào tình cảm, nên không chạy theo những điều phù phiếm mà kiểu người như anh vẽ ra...
    Thật ra, những điều anh đang làm bây giờ với các cô gái, là những điều anh làm cho ngày mai của anh. Bây giờ,hình như anh không sống cho ngày mai. Anh mải miết đi, mải miết tận hưởng. Phút dừng lại nghe những giọt nước mắt của chính mình quá ngắn ngủi. Nhưng cảm ơn anh đã dừng lại nghe tôi, và những người bạn trên này.
  5. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    dú sao cũng phải cảm ơn bác kaishen đã lập ra cái topic này để cho những đứa con gái còn non dại như em còn biết mà tự bảo vệ mình.thú thực là đọc tâm sự của bác em có nhiều tâm trạng lắm,có lúc em chửi bác là dồ ******** nhưng cũng có lúc em thấy bác đáng thương.trong số các cô gái mà bác cưa đổ và đư được lên giường em chỉ thấy thương mỗi cô bé kém bác 9 tuổi thôi vì em nó còn nhỏ dại,mới chập chững vào đời đã bị bác dạy cho 1 bài học lớn quá.trước sau gì bác chả bỏ cô bé ấy,và cô bé ấy có thể sẽ mãi mãi mang trong mình 1 vết thương lòng,có thể sẽ ko muốn đón nhận tình cảm của những người thật lòng hơn với cô ấy (nhưng tiếc thay là lại đến sau bác ) vì ko còn lòng tin vào đàn ông hay vì nỗi mặc cảm là mình ko còn trinh tiết.còn những cô khác của bác em thấy toàn các cô trong đầu có sỏi,yêu đương cũng thực dụng lắm
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    èo, chanyeu123 nói chuẩn luôn đấy, tội ghê!
  7. MuaCoNon

    MuaCoNon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kaishen!
    Mình cũng là phụ nữ nên mình rất yêu quý và tôn trọng mọi phụ nữ trên cuộc đời này. Mình không cay nghiệt với ai cả vì không có lý do gì để mà cay nghiệt hết. Ở đây mình chỉ đưa ra nhận định của mình sau khi đọc tất cả những lời tâm sự của bạn về các mối quan hệ của bạn với những người bạn gái cũ. Mình muốn lưu ý 1 điều: mình nhận định chứ không coi thường ai cả vì mình không có quyền phán xét 1 ai hết dù họ làm đúng hay sai. Và nhận định của mình quan toàn khách quan dựa trên chính lời tâm sự của bạn đó! Nếu cô gái đó yêu bạn thì đã không chỉ tiếp tục duy trì mối quan hệ với bạn trai mà song song vẫn xxxx với bạn. Theo mình thì cô ấy yêu bạn trai cô ấy nhưng cô ấy đam mê bạn vì 1 điều gì đó ở bạn (mình không chỉ nói là vật chất đâu nha!). Có lẽ chính bạn cũng nhận thấy điều đó vì bạn đã cảm thấy bị tổn thương khi cô ấy cư xử như thế mà.
    Còn những cô gái khác, nếu họ thực sự yêu bạn thì sẽ trân trọng mối tình của bạn và kiên trì đeo đuổi nó, giữ vững nó chứ không thản nhiên buông rơi mối quan hệ của 2 bạn 1 cách đơn giản, dễ dàng và nhẹ nhàng đến như thế. Bạn không phải là phụ nữ nên bạn không hiểu đối với phụ nữ người đàn ông họ yêu có ý nghĩa thế nào đối với họ đâu và nếu nói đúng 2 chữ TÌNH YÊU thì họ sẽ trân trọng người họ yêu ghê lắm và sống chết để giữ tình yêu ấy... Thực sự mình không cảm nhận được các cô ấy yêu bạn. mình nghĩ họ có thích bạn, họ đam mê bạn, họ thích được nuông chiều chứ họ không yêu ai hết. Họ giống bạn là chỉ yêu chính bản thân mình và sống theo bản năng của con người chứ không theo tình cảm.
    Mình không ghét bạn, không ghét những cô gái ấy. Mình đọc những dòng tâm sự củ a bạn và muốn viết lên đôi điều về chính sự cảm nhận của mình mà thôi.
    Chính vì thái độ cầu thị biết lắng nghe ôn hòa của bạn mà mình và các bạn tmới tiếp tục chia sẻ với bạn. mình không muốn bạn tiếp tục sống như thế vì nếu cứ vậy bạn sẽ nhanh chóng mất hết cảm giác, mất hết lòng tin vào con người và cuộc đời. Mình không vì bạn. mình chỉ không muốn cuộc đời vốn đầy rẫy những điều không như ý lại tăng thêm những điều khiến nó càng trở nên u ám ảm đạm hơn.
    Chỉ thế thôi bạn àh.
    Mình chúc bạn vượt qua mọi thứ và tìm được niềm vui trong cuộc đời
    Bạn đã có sự nghiệp tiền bạc nhưng vẫn không có hạnh phúc đâu nếu bạn không yêu và được 1 ai đó sống vì muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn!
  8. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel về sớm quá..........................
  9. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới theo dõi 1 topic dài thế này! hay lắm
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    bạn sinh năm 89 phải không? mà sao chín chắn ghê, bạn viết đúng quá!

Chia sẻ trang này