1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cho chị em được biết đường mà cảnh giác!
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Bạn giai chủ topic sau thú tội đêm noel đi đâu rồi nhỉ.
    Topic càng ngày càng hot. Nhưng sao lại mọc lên ở bên TVTY trong khi nó sẽ êm đềm hơn nếu ở bên TS.
    Có vẻ dư luận xã hội bắt đầu lên tiếng rầm rộ quá.
    Mọi người yêu ghét rõ ràng quá nhỉ.
    Bạn chủ topic cũng chả có tội j với ai, nếu chen ngang chen dọc j, phá hay không phá thì các đôi kia đâu phải mãi hạnh phúc. Cuộc sống êm đềm có j hay.
    Hì, chả ai phán xét ai dc bao h :D
  3. nuocmat123

    nuocmat123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    nhìn người lại nghĩ đến mình
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ah quên. Có cái ý này nữa cũng muốn nói.
    Mọi người cứ muốn sống tốt.
    Ặc. Chả có j tốt thực sự tốt cả. Đôi khi hơi đểu, hơi ác lại hay. Cuộc sống mà.
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nếu Topic này rơi vào Box Tâm Sự sẽ có 1 lũ sến bu vào bù lu bù loa sụt sịt. Rất nhiều con bệnh tự kỷ ám thị ngập chìm bên đấy, hết tự tô vẽ, bôi trát bản thân loè bịp thiên hạ, rồi tự thổi cho mình bay lên mây trong tiếng hò reo cổ vũ. Vô cùng phi lý. Chỉ có ở TVTY mới biết thế nào là sự thực trần gian khi mà ACE động tý là nhào zô đấm đá,chửi bới
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế là ko hiểu a Dương rồi.
    A Dương cũng giống hệt trường hợp a chủ topic này đấy.
    Rất nhiều chân dài đã qua tay nhưng ko có ai thực sự yêu cả. Luôn có cảm giác cô đơn.
    A Dương là người sống rất có tình có nghĩa đấy.
    Còn anh Bình Hói FPT mới là thợ săn gái chính hiệu đấy
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay ghé qua cái box Tâm Sự chơi. Nhưng mà cũng chỉ dám đọc thui chứ ko dám post bài vì sợ mình lạc lõng
  8. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    @Kaisen: Đọc bài viết của anh em thấy thật kinh khủng. Cái cách anh gọi con gái là "gái'', gọi con trai là "giai" nghe chẳng có 1 chút tôn trọng gì cả. Em không hiểu tại sao lại có những kiểu người thích đi chinh phục, rồi lại có những cô con gái đơn giản đến mức như vậy? Cuộc sống thật phức tạp, con người thật phức tạp. Tại sao lại không sống 1 cách lành mạnh, yêu lành mạnh chứ? Em thấy anh coi tình cảm như 1 trò đùa vậy, tình yêu gắn liền với ***, cả mấy cô con gái kia nữa, ko hiểu có bao giờ anh hay họ thấy kinh khủng khi làm chuyện đó với nhiều người ko? Mà em thấy tất cả cứ nhẹ tựa lông hồng vậy? Có lẽ mỗi người có 1 quan điểm sống khác nhau, nhưng đúng là chuyện này chẳng hay ho gì cả. Em rất ghét những người như thế! Họ sẽ ko bao giờ có được 1 tình cảm chân thành nếu họ cứ suy nghĩ kiểu này.
  9. bonghongtocngan142

    bonghongtocngan142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    càng đọc càng thấy dở hơi. Nói làm gì cho phí lời
  10. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chủ topic là style TYPN lắm nhé. Cũng là người giỏi và hào hoa nữa đấy chứ.
    Nói thật chẳng qua nghe lời gọi là "thú tội" từ chính chủ nhân nên mới thấy là đểu, là thế này thế nọ. Chứ em nghĩ ngoài đời thật, chỉ gặp con người với những lời nói, cử chỉ, ánh mắt, v.v... và v.v... chẳng ai có thể nói là "nhận ra ngay" như cô bé nào đấy nói, cũng không thể chắc chắn là mình không có chút cảm tình gì như với con-người-hình-thành-từ-những-dòng-tự-thú này. Cá nhân em thì ở ngoài cũng biết một số bác thuộc style TYPN, em cũng thích, vì họ có nhiều điểm hay lắm (đấy là nói những người em biết thôi), có người em còn chết mê chết mệt hị hị. Nhưng sau tất cả, vẫn thấy lấp ló một thứ tình cảm mà với cô gái nào cũng thế, những lời nói dễ nói ra như thế, vì những bác thuộc style TYPN này, thì những lời nói mà phụ nữ thích nghe dường như lúc nào cũng trong đầu họ ý, tài lắm ý, nói để mà nói thôi... Em nghĩ các cô gái thường nhận ra những sự bất hợp lý rõ ràng (nếu có), tuy nhiên do bản chất yếu đuối nên một số chúng em thường hay bấu víu vào những điều không chắc chắn còn lại mà chúng em tưởng tượng ra thay vì những điều rõ ràng kia, và thế là đâm đầu vào một câu chuyện với kết cục không hay lắm (không hay với người thứ ba nhưng biết đâu một số chúng em không thấy thế).
    Còn với bác kanshen thì em chỉ chúc bác chóng tìm được một tình cảm đích thực thôi. Chẳng dám phán xét điều gì cả. Ngay cả lúc này em cũng không dám chắc rồi em có lại phải lòng một anh TYPN nào nữa không hehhe... Nhưng có một điều em muốn chia sẻ, sự cô đơn chỉ được sưởi ấm bằng lòng chân thành mà thôi, bác ạ.
    Nice weekend mọi người!

Chia sẻ trang này