1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Mạng ttvn trở lại rồi.
    Làm cái thú tôi cho đêm nay đi bác ơi
    (Nhiều quá chưa đọc dc hết)
  2. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    A Nguyên vẽ mãi, cái vòng tròn vẫn chưa tròn. A Nguyên tự nhủ: con mình sau này sẽ vẽ tròn hơn.
  3. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic kaisen chạy đâu mất rồi,có bác nào muốn thế chân thì vào đây cho xôm tụ
  4. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác này cứ như ngàn lẻ một đêm ấy! Nhưng nghe hấp dẫn dáo để!
  5. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Nghe cư như là 1001 đêm ấy! Nhưng thú vị đáo để!
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy chú chanquayxoan viết 1 bài chí lý , chí tình ... tâm đắc quá , mời 1 ly
  7. 2river

    2river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có phải là người đó ko người ơi? Chất giọng ngạo mạn, triết lý, luôn muốn mình là số . Phải người đó ko?
  8. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào đây, hôm nay nhàn rỗi quá, lang thang lại đọc được cái này. Chủ topic àh, như ai đó nói, mình tình nguyện làm "độc giả" của bạn, có sao đâu nhỉ, sao người ta cứ sợ hơn thua ở những chốn này, cũng chẳng cần tỏ ra sành sỏi quá phải không? Chỉ là một câu chuyện, và trong đó là những con người, những góc số phận. Bạn ở đâu đó trong cuộc sống này, mình tình cờ ghé qua một phút trải lòng của bạn, muốn nói điều gì đó rồi đi, và bạn rồi cũng đi, lại quay về với hai tình yêu, công việc và mơ ước của bạn. Chao chát làm gì, phải không bạn?
    Bạn thân mến, hì... học đòi theo "nghệ thuật giao tiếp" thì mình sẽ khen trước nhé! Bạn có lẽ là một người THÚ VỊ. Cảm nhận được rằng bạn một người khá thông minh, khá hiểu biết, khá tâm lý, khá sâu sắc, khá tinh tế, khá nhạy cảm. Và với mình thì đó là một người thú vị. Lạy chúa, may mắn là mình ko đủ xinh đẹp để được những người như bạn "để mắt" tới, nếu không, mình cũng sẽ... đổ mất, hì.... Và may mắn hơn là mình "béo" quá nên... không có khả năng tự đổ,,, phùu. Mình nghĩ rằng có lẽ vì những điều này mà bạn dễ dàng có được tình yêu của ai đó, chứ cũng không hẳn là vì những "chiến thuật" của bạn đâu. Và còn một điều nữa, theo mình, khiến những người con gái đó dễ bị bạn thu hút đó là "sự cô đơn trong tâm" của bạn. Như bạn nói, bạn ko biết nói "không" với con gái, luôn chiều chuộng, tình cảm, nhưng lại cảm thấy không chia sẻ được với ai. Chính điều này tạo cho bạn một cái vỏ dường như là cô độc, dường như là xa cách, dường như là cần tình cảm... và rồi những người con gái đáng thương và ngốc nghếch thương bạn. Với nhiều người con gái tình thương đến dễ dàng hơn tình yêu, và cũng dễ dàng kéo theo tình yêu, nhất là những người giàu tình cảm. Umm... phần này chỉ là "võ đoán" - thầy bói mù thôi, ko đúng thì "xin thí chủ bỏ quá cho nhé"!
    Nhưng có một điều mà bạn thiếu - đó chính là cái điều mà bạn khen ai đó ở trên kia - cái Tâm. Nếu bạn có cái Tâm (àh, có lẽ cần thêm một điều rất quan trọng nữa là - bản lĩnh), bạn sẽ không nghĩ quá nhiều đến bản thân như thế, bạn cũng sẽ cân nhắc khi quan hệ với một cô gái kém mình 9tuổi mà chưa hề có ý định cưới người ta...
    Mình không dám nói gì to tát, bởi mình nghĩ tuýp người như bạn, nếu gặp ở ngoài đời, có thể ban đầu mình cũng rất có cảm tình. Nhưng, phần nào đó, những người như bạn khiến mình thấy sợ. Sợ những người sống quá nhiều cho cái tôi, cho cảm giác của bản thân . Sợ những người hiểu biết nhưng ko có điểm dừng. Sợ những người giàu tình cảm, nhạy cảm nhưng lại sống mà không dùng lý trí để tiết chế cảm xúc. "Cái ác" gây ra bởi những kẻ thông mình bao giờ cũng tinh vi và khó lường mà .
    Dù sao thì cuộc sống này cũng nhiều màu sắc hơn khi có những người như bạn. Đôi khi mình thấy mình hèn nhát, bởi khống dám thả trôi cảm xúc của bản thân. Nào là đúng, nào là sai, nào trách nhiệm, nào là cái Tôi... tất cả buộc mình lại sống một cuộc sống đôi khi là ...hơi tẻ nhạt (chỉ là đôi khi và chỉ là hơi thôi nhé). nếu được chọn lại, mình sẽ không bao giờ chọn cuộc sống như của bạn - cho dù nó khá hấp dẫn và nhiều màu sắc. Mình sợ làm ai đó đau lòng, mình sợ mình tự coi thường chính bản thân mình, mình sợ mình đánh cắp đi niềm tin và tình yêu của ai đó.
    Luyên thuyên thế thôi, mọi người trên này nói hay và nói hết cả rồi. Vào một topic "cảm xúc" thì cũng chỉ nói những điều "cảm xúc" thế thôi.
    Chân thành chúc bạn gặp được người con gái khiến bạn không chỉ yêu thương mà còn phải nể trọng, trân trọng và tôn trọng. Hì... để bạn không còn làm khổ những người con gái đi qua cuộc đời bạn nữa.
  9. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn đã quên câu chuyện của tôi.
    Phải thừa nhận là cái topic với rất nhiều phản hồi của mọi người ở đây đã cho tôi sự mạnh dạn để quyết định. Sau thời gian tôi suy nghĩ tôi đã chia tay cô bé sinh năm 85 để chỉ yêu thương cô bé kém tôi 9 tuổi, tôi quyết định điều này ko vì lý do gì cả, ko có sự so sánh mà đơn giản chỉ theo tình cảm của tôi.
    Suốt thời gian 5 tháng qua tôi chỉ còn biết tới công việc của mình và em mà thôi, mọi thứ sao động xung quanh ko còn làm tôi quan tâm. Kể cả việc cô gái mới chia tay hồi đầu năm đã bóng gió thông báo với tôi rằng đã yêu người khác sau 3 tháng tụi tôi chia tay. Tôi nghe tin đó cảm thấy rất thanh thản, ko hờn ghen ko bực bội cũng ko cố tỏ ra cao thượng, nghe tin em nói 1 cách rất thanh thản.
    Nhưng hôm nay, cô gái tôi đã từng cặp kè ca 1 ca 2(cô gái hơn tôi 1 tuổi - với cô này chúng tôi đã từng gắn bó với tôi trong cviệc khá dài) gọi điện cho tôi, chúc mừng 1 vài thành công trong cviệc của tôi 1 năm qua(cũng gần 1 năm chúng tôi chia tay và rất ít khi liên lạc với nhau ngoài cviệc, chúng tôi ko hề hỏi han nhau về csống tcảm của 2 đứa) và thông báo là tháng sau em cưới chồng(thông báo chứ ko phải mời dự đám cưới, và đặc biệt người mà em định cưới ko phải là người con trai trước kia mà là người em mới gặp 3 tháng nay). Lúc đó tôi thực sự bối rối, ko biết phải làm sao, nhưng sau đó 2 đứa đã nói chuyện qua dt rất lâu, và tôi đã tỏ ra tức giận và mắng em rằng đó là hành động ngu xuẩn nhất tôi từng biết - cưới 1 người sau khi quen biết 2 tháng, tôi ko biết em nghĩ gì nữa, tôi nói rất nhiều, chủ yếu là mắng em về việc đó mà cũng ko đưa được giải pháp nào cả mà chỉ bảo là em hãy delay đám cưới lại tới cuối năm. Em cũng ko giải thik gì cả, ko hiểu sao tôi nói rằng tôi muốn gặp em để nói chuyện. Tôi cũng ko biết giải quyết việc này thế nào - thực sự trong lòng tôi ko hề sao động vì chuyện em cưới chồng- vì chuyện này khi chia tay tôi cũng xác định ko sớm thì muộn cũng xảy ra. Tôi muốn gặp em, em ko từ chối nhưng cũng ko hẳn đồng ý - với cá tính tôi muốn sẽ gặp được thôi.
    Nhưng tôi băn khoăn là tôi sẽ phải làm gì, nói gì đây, khi mà tôi chỉ thấy em quyết định cưới 1 người sau 2 tháng quen biết là quá ngu xuẩn.
    Chiều nay tôi quá băn khoăn, lấn cấn nên đã rủ ông bạn thân đi để nói chuyện, nó chỉ khuyên đơn giản: Tha cho em nó đi. Tôi đâu có quyền can thiệp và quay lại câu chuyện xưa nữa. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thấy em đang làm 1 việc ngu ngốc...
    Gặp để làm gì khi mà tôi ko biết phải làm sao cho đúng?
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thú tội 1 ngày cuối tuần
    hôm qua cháu vừa xử 1 đứa , nhưg cháu thề là cả đời cháu chưa đụg vào nó bao h , tự nhiên nó PM chửi cháu
    yêu lắm 1 người , nói là làm , xử nó hộ em . Nói là bêh thì ai cũg nói đc nhỉ , thực hiện mới khó ý

Chia sẻ trang này