1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh í giống cái máy may, chỗ nào cũng xxxxxxxxx.
    Chỉ sợ một mai gặp tấm lụa mượt mà ưng ý, muốn may thành chiếc áo xinh, thì là lúc kim cùn, chỉ hết, thân mình gỉ sét, ốc vít rụng rơi. Đành ngậm ngùi trong kho phế liệu, mà tưởng nhớ thời trai trẻ phí hoài.
    Học đòi Don-Joan khó lắm nhé. Don-Joan yêu phụ nữ đắm say, còn Anh í chỉ chực Chị í sơ hở để xxxxxxxx. Khác nhau như trắng và đen nhớ.
  2. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ắc, ko biết là có phải trời ko cho mình làm người xấu ko mà hôm nay liên tiếp gặp phải những điều hay ho tương tự như topic này. Ngày mai em đi ...yêu thật.
  3. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chú chủ topic không dám lên đây thở than giãi bày cái gọi là tâm trạng va^.t va~ nữa chứ. Anh đồ rằng với cái gọi là nhân cách thằng đàn ông mà chú ddang cố gắng thể hiện thực ra còn xa vời lắm.
    Hiện trạng của chú chac là kết quả của một cú "phốt" quá lớn đầu đời để rồi quyết chí phục thù nhưng lại u mê đi dần vào đường lầm lạc... Đáng thương cho một nam thanh niên rất có khả năng mà lại bị sa đoạ về nhân cách.
    Thử sờ tay vào gáy xem, chú cảm thấy tức giận, bức xúc, đòi níu kéo, ngáng đường là lo cho em nó hay tiếc con mồi tưởng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi ảnh hưỏng của mình. Xin nói cùng chú, em nó không dại đâu, mà qua tay chú và những thằng khác đã ne^n trưởng thành lên rất nhiều để biết chọn những loại người có thể đem lại sự yên ổn lâu dài.
    Qua cái vật vã của chú thì cũng thấy được cái chí hướng muốn được nâng cấp lên khỏi cái tầm "đú bẩn", không có sự thay đổi về tư tưởng và đi một hướng mới thì chú vẫn mãi chỉ đến được với cái dạng "Chú lôi nó để xxx được thì nhiều thằng khác cũng làm vậy được".
    Đàn ông chinh chiến để tìm lấy cái đẹp, cái mình khao khát khám phá và trải nghiệm về cuộc sống... để rồi tìm đến cái điểm dừng chân phù hợp mà thôi...
    Lan man cùng chú và các anh em...Nhiều lời khó nghe mà vẫn phải nói ra..
  4. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau cũng có sao đâu, anh khuyên chị ấy y hệt những lời anh nói trên này này: Anh cảm thấy em có vẻ hơi vội vàng, etc.
    Có điều, anh nên khuyên nhủ và nói ra những suy nghĩ của anh, nhưng ko nên ép buộc hay quyết định hộ chị ấy.
    Thứ nhất, điều đó là ko thể, lần này coi như anh ép chị ấy nghe anh, nhưng anh làm sao có thể theo chị ấy suốt đời để làm thế.
    Thứ hai, điều đó là ko nên. Khi có một người quyết định, lo lắng về cuộc đời mình hộ mình, thì mình lại ko thấy được ý nghĩa của những quyết định đó, ko thấy hạnh phúc với cuộc đời đó. Chỉ khi nào, mình tự ra quyết định, tự chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân, mà mình lại vẫn đi đúng đường, khi đó, mình mới thật sự thấy hạnh phúc.
    Tóm lại, anh cứ làm điều mà anh nghĩ là tốt thôi, anh thấy nên khuyên thì khuyên, đằng nào thì quyết định là ở chị ấy mà. Ai nói là chị ấy chắc chắn nghe anh, hay chắc chắn ko nghe anh đâu. Nếu khuyên được thì tốt, nếu ko được thì cũng ko nên lấy làm bứt rứt. Suy cho cùng cuộc đời của chị ấy mà chị ấy ko cảm thấy gì, mà mình lại đi cảm thấy gì thì nó cũng hơi kỳ đúng ko?

Chia sẻ trang này