1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lúc bên người con gái hơn tuổi đó, vì tự ái với em vẫn không bỏ bạn trai của mình nên tôi đã âm thầm theo đuổi 1 cô gái bán hàng mỹ phẩm- đơn giản vì cô gái này ấn tượng với tôi từ đầu do ngoại hình thôi.
    Chuyện gái gú tôi khá tự tin, dù biết em này cũng có người yêu rồi nhưng tôi vẫn nhảy vào, lúc này đã thành thục bí kíp thợ săn nên tôi đã được em nhận lời yêu vào ngày 14.2.
    Lúc này tôi chơi trò bắt cá 2 tay, với em gái mới này tôi cũng bày trò để xxx và cũgn biết em đã từng nhưng tôi ko hề nói gì và em cũng ko nhắc tới.
    Chúng tôi chơi trò chơi tình yêu(em này kém tôi 5 tuổi) này trong vòng sáu tháng thì tôi lẳng lặng râ di ko 1 lời - do buồn chuyện em gái hơn tuổi tôi.
    Chính lúc này là tôi chia tay cả 2
  2. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác hấp dẫn quá
  3. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chính lúc chán nản đó tôi vẫn làm việc, vẫn kiếm tiền và tâm niệm tìm 1 người con gái nghiêm túc để cưới vợ
    Tôi được 1 người bạn gái giới thiệu 1 cô gái kém tôi 2 tuổi - gia đình cơ bản, ngoan - chính cô gái này đã từ chối tôi với lý do tôi tạo cảm giác ko an toàn cho cô ấy.
    Tôi bị sốc - thất vọng
    Trong lúc buồn chán tôi quay lại với cô gái bán hàng mỹ phẩm nhưu ko có gì xảy ra sau lời xin lỗi và mọi chuyện như cũ.
  4. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Như thế vẫn chưa đủ
    Tình cờ tôi gặp 1 cô bé kém tôi 9 tuổi, tôi lại như thói quen thấy gái xinh là nhảy vào tán, và cô pé này lại nhận lời yêu tôi sau 1 tháng.
    Với kinh nghiệm của tôi, tôi đưa cô pé đi du lịch để thịt(xin lỗi các chị em)
  5. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Và lúc này đây, tôi vẫn đang chính thức yêu 2 người con gái và đờ đẫn ngồi đây viết bài này,
    Thôi, muộn rồi, tôi phải ra tàu 11h
    Các bạn chia sẻ cho tôi, 2 ngày sau tôi về sẽ kể chi tiết cảm xúc của mình. Hy vọng ngày mai có net đê vào viết tiếp
    Thân
  6. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ơ, bác phải đặc tả lại các ngón nghề tán tỉnh để các bác giai khác còn học tập chứ. Bác kể thế này, em thấy việc tán gái đơn giản như ăn cơm uống nước.
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    bác này kinh quá! thú tội nhanh đi, sắp qua đêm Noel rồi!
  8. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    bác này toàn nhảy vào các em đã có người iu
  9. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bác dê quá,thế thì cô đơn cũng phải
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cái j dễ có thì dễ mất, bản thân anh còn ko tin vào tinh yêu thì vẫn làm Girl hunter => và tự broken ur heart
    Khi nào anh gặp 1 cô gái, anh yêu thương, giữ gìn cho cô ấy, bản thân anh cũng sẽ trân trọng tình yêu của 2 người hơn và đó là ng anh sẽ kết hôn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiền bạc ko mua đc hạnh phúc nó chỉ làm gia vị cho đôi lứa hạnh phúc thôi. Anh sẽ tìm thấy 1 nửa với tấm lòng chân thành.
    Chúc may mắn trong Xmas & New year.

Chia sẻ trang này