1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Chúa tha tội cho những ý nghĩ của kon trong đêm noel
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em vào đây có nhìn thấy topic này, nhưng ko đọc. Giờ rảnh một tý mới vào đọc. Ko hiểu mọi người nghĩ gì nhưng em thấy là ông anh này thật tội nghiệp, rất rất tội nghiệp là đằng khác. Em thì ko có nhiều tình cảm để mà phân phát khắp nơi như thế cũng chẳng có thời gian mà yêu lắm thế. Nói chung gặp người như anh là em thừa sức nhận ra và té nhanh. Thế nên chẳng dại gì mà yêu ai, độc thân đến khi nào thành đạt thì lúc đó yêu và cưới luôn. chẳng phải lăn tăn gì.
    Mỗi người có cách chọn riêng cho cuộc sống của mình. Nhưng có những người sau khi tình yêu thất bại thì tập trung học tập, kiếm tiền. Còn có những người thì lại vội vàng lao vào những tình yêu mới. Và mỗi người đều nhận lại được bằng những thứ đã bỏ ra. Thế thôi, công bằng lắm.
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chủ toppic chắc câu bài thui hihihi .
    Yêu mà cứ như đi vãi lúa giống . Không chóng thì chầy cũng rước bệnh về .
    Đến lúc gặp người chân thành thì trái tim đã cằn cỗi , chả yêu được nữa .
    Ôi , thương thay cho bác . Bác phải tu tâm dưỡng tính một thời gian đi, kẻo sau này hối không kịp .
    Mô phật , tội lỗi tội lỗi .
    Amen Chúa lay con
  4. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã nói lên suy nghĩ của mình về chuyện của tôi.
    Bây gìơ tôi mới xong việc, nghỉ trưa và tìm được hàng cafe để vào xem topic của mình.
    Tất cả các ý kiến của các bạn không phải là tôi nghĩ đến và chính vì thế tôi mới lập nên topic này để nói lên suy nghĩ của mình.
    @littlegirls: Việc em nhận ra là chưa chắc đâu em ạ. Vì tôi ko biết em thế nào nhưng xung quanh tôi có rất nhiều phụ nữ, nhỏ tuổi có, lớn hơn tôi 4 tuổi cũng có và do nghề nghiệp của mình tôi tiếp xúc với khá nhiều phụ nữ làm ở các nghề nghiệp khác nhau. Tựu chung lại chị em đều có ấn tượng tốt với tôi, và bạn có tin không các cô gái tôi chia tay (dù họ nói lời chia tay) vẫn thỉnh thoảng bày tỏ sự thương sót cho sự si tình của tôi dành cho họ và bản thân họ cảm thấy có lỗi với tôi vì bỏ rơi tôi đấy chứ. Việc tôi quan hệ với nhiều phụ nữ có lẽ chỉ mình tôi và 1 vài ông bạn thân của tôi biết - anh em đồng nghiệp cũng không thể biết vì do công việc tôi đi suốt ngày mà.
    Còn chuyện anh em có hỏi và bảo tôi chia sẻ quá trình săn hàng của tôi thì có lẽ khi có thời gian tôi sẽ kể lại cho nhẹ lòng - còn bây giờ tôi vẫn đang trong quá trình thú tội mà.
    Bạn nào đó nói đến chuyện trinh tiết thì tôi cũng nói luôn là nó gói gon trong câu: "Gái còn trinh là gái dễ đưa lên giường còn gái mất trinh là gái khó đưa lên giường" - Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng từ khi yêu cô bé kém tôi 9 tuổi thì tôi mới ngộ ra điều đấy và chính cô bé này làm tôi cảm thấy day dứt khi mà cô bé ấy đang tin rằng sau 3 năm nữa chúng tôi sẽ đi tới hôn nhân - Mặc dù trong đầu tôi chưa hề có suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó
    Ở đây tôi sẽ chỉ kể về các cô gái mà tôi có tình cảm, chứ trong suốt thời gian rắc thính thả mồi gái thoáng qua nhiều lắm, xôi thịt có mà trong sáng cũng có nhưng sau đó tôi quên tiệt luôn thì bây giờ tôi cung ko muốn nhắc tới
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Cô em gái này được.
    Đôi khi có những thứ thoáng qua cuộc đời con người.
    Đáng quý.
    Nhưng ko biết giữ.
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này quả là cao thủ tình trường, đọc 1 lúc thấy toàn giường với chiếu .
    Nói thật, yêu kiểu này sướng 1 lúc nhưng dần chai đi, nhiều lúc ko biết thế nào là yêu nữa.
    Tớ nghĩ nên dừng lại 1 thời gian và tìm kiếm nghiêm túc đi, chứ sau này lại ngẫm xem vợ mình còn hay mất thì cũng mệt lắm.
  7. washabee003

    washabee003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chỉ thốt được 2 tiếng:
    SƯ PHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUỤU !!!!!!!!!
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chắc là kô dừng đc ! Nó thuộc về bản năng rồi !Ăn vào máu thịt rồi !
    Nhìn thấy gái là .......
    Fải kô ông kai sen ?
  9. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế bạn ạ. Cô gái này làm tôi nể nhưng ko hề cay cú và vẫn theo dõi con đường của em í, và tôi biết em vẫn đang quan tâm xem cuộc sống tình cảm của tôi bây giờ thế nào qua người bạn gái giới thiệu. Nhưng căn bệnh cũ của tôi lại tái phát, dù tôi biết chúng tôi ko đến được với nhau nhưng nếu có cơ hội tôi vẫn thể hiện rằng tôi vẫn còn yêu và nhớ em nhiều lắm và làm em cảm thấy áy náy. Vì chính em cũng đã nói tôi là người em có thể yêu có thể tiến tới hôn nhân nhưng chính vì cảm giác bất an mà em ko đủ can đảm mà thôi. Việc thất bại với em gái này lý trí cho tôi biết rằng do tôi ko đủ quyết liệt áp dụng các chiêu tiểu xảo để ép em nhưng vì cái cảm giác của em nó đúng nên tôi buông tay.
    Mạng ở đây lởm quá
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ là chú này đang khoác lác khoe chiến tích hoặc rãnh rỗi quá ngồi câu bài để tự sướng. Chẳng có tay sát gái nào mà đêm Noel lại lang thang trên mạng post bài vớ vẩn như thế này.

Chia sẻ trang này