1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bác Invis nói đúng đấy . Ssát gái như thế đêm Noel phải đi phịch chứ *** ai lên mạng than vãn thế
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bác sát gái thế thì em khuyên bác đêm Noel năm sau nên rủ 1 trong vô số em mết bác đi ăn, đi chơi...
    Sau đó 2 người chui vào 1 chỗ ấm cúng riêng tư nào đấy mà bắn pháo hoa chúc mừng thiên chúa giáng sinh + nằm ôm nhau ngủ cho sướng!
    Đêm hôm lạnh lẽo bác cứ say rượu rồi lại lọ mọ online thế này em nghĩ là vừa không tốt cho sức khoẻ lại vừa bị hội gà qué bọn em nó chửi cho!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 25/12/2007
  3. SpamCuong

    SpamCuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đúng là một núi cao lại có núi khác cao hơn !!!
  4. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chia sẻ 1 chút là tại sao tôi có thể vừa yêu người này vừa níu kéo người kia và lại rắc thính với 1 cô gái mới quen.
    Tôi biết rằng chuyện yêu nhau nó có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn cần thời gian, sự quan tâm, cách quan tâm khác nhau...
    Vì thế có lẽ tôi ko bỏ 1 cơ hội nào cả, trong trường hợp gái nào thì tôi cũng xác định quan hệ đang ở cung bậc nào để có cách thể hiện cho gái có tâm trạng như mình mong muốn. Lưu ý nên khẳng định ngay từ đầu là ai cũng có công việc riêng, có khoảng riêng tư riêng nên đừng có gái nào đụng vào điện thoại, mail, Y!H... của mình. Có thể gái khó chịu nhưng sẽ phải chấp nhận làm người lịch sự và văn minh, hì...
    - Làm quen(gây ấn tượng)
    - Show hàng thật hoành tráng cho quan hệ bạn bè(gái hay có sự so sánh với bạn trai của mình)(Các bạn đừng nghĩ là đem tiền bạc hay vật chất ra ở đây, mà hình ảnh đẹp nhất có thể là 1 người đàn ông mạnh mẽ có chí khí trong công việc việc trong tình cảm lại rất si tình trung thuỷ chỉ giành trọn ven cho người con gái mà mình yêu - Nó chính là hình ảnh 1 trang nam tử: "ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang"... bla bla bla... Khi đó gái chưa có người yêu sẽ có tình cảm với bạn nếu bạn quan tâm tới họ, gái có người yêu hoặc có chồng thì càng dễ vì họ sẽ so sánh ngay với thằng đàn ông ngay bên cạnh họ... Ở đây chỉ cần gái tưởng tượng và đặt tình huống mình và em í yêu nhau thì thế nào? là đã thành công 90% rồi, và chỉ chờ thời cơ để chốt.
    - Thể hiện sự muốn tiến tới tình yêu của mình: Bằng sự thể hiện thiếu thốn tình cảm thiếu 1 tình yêu lớn trong đời, hãy nói về người con gái trong mơ của mình(cứ nhìn gái thế nào thì nói thế ấy). Rằng cuộc đời sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi 1 thằng đàn ông cô độc đi trong cuộc đời cần 1 nơi bình yên như gái để đi về. Bản thân gái vẫn muốn là 1 điểm bình an cho 1 người đàn ông mạnh mẽ có thể thể hiện sự yếu đuối của mình. hãy cho gái thấy rằng cái bộ mặt yếu đuối đó là chỉ mình gái có thể chia sẻ và làm mềm lòng mình lại được...
    - Cân não cho gái sốt ruột - Chờ tình cảm của gái có sự thay đổi - những xung đột của họ nếu đã có đồn hoặc ép gái phải đặt câu hỏi về tình cảm của mình với em í dù bằng cách này hay cách khác...hihi
    - Chốt hạ(tôi hay chốt hạ theo tinh thần: Em, bỏ nó yêu anh -
    Nguyên tắc của tôi là, em yêu anh thì yêu, còn anh ko thể có tình cảm khác dành cho em - Kiên quyết không bạn bè gì cả(đặc tính gái là rất tham lam, dù có người yêu rồi nhưng khi gặp 1 người đàn ông tốt hơn(dù chỉ là tưởng tượng) thì vẫn muốn mình là 1 cái gì đó quan trọng với giai cơ - Vì thế gái sẽ cảm thấy nuối tiếc nếu mình ra đi dứt khoát và quan hệ của 2 người là con số 0. Vì thế việc chốt hạ này rất quan trọng - lựa chọn thời cơ chuẩn và đánh đúng 1 đòn vì không có lại cơ hội thứ 2 đâu. Không được thì té khẩn trương cho khỏi mất thời gian cho cả 2.
    - Yêu nhau: giai đoạn này thì ai cũng biết rồi: Hôn - tỏ tình - tạo thật nhiều thời gian riêng tư bên gái - lựa chọn chơ hội hoặc tạo ra thế để thịt - cuộc sống xxx(lúc này thực sự là chỉ còn nhà nghỉ chứ chả còn cafe cafáo xem phim, mua sắm, ăn hàng ... đâu ạ - Cái cớ tôi đưa ra là cviệc thì bận rộn cho nên thời gian ít ỏi bên nhau chúng mình nên giành riêng cho nhau mà thôi,hik. Và các bạn trai nên biết rằng đừng quá quan trọng cái việc xxx, hãy tạo cho gái cảm giác thoải mái về chuyện này, cho chị em cảm giác nó cũng như hơi thở cơm ăn nước uống hàng ngày bằng cách hãy thường xuyên trao đổi với gái về chủ đề này 1 cách thản nhiên và hài hước. Dù có em gái tôi chưa đến lúc thịt vẫn hỏi han gái về sức khoẻ của gái về "ngày ấy" về lần đầu tiên bẩn người... Có thể gái sẽ cho rằng bạn quá kinh nghiệm nhưng có thể lấp liếm bằng sách báo tài liệu. Ban đầu gái có thể ngại nhưng sau đấy gái đã chia sẻ với bạn thì gái lại coi bạn rất thân thiết trong chuyện này như mẹ hoặc 1 cô bạn gái thân - đến lúc này thì thịt là không khó
    - Xung đột - Chia tay: Đã làm cái thằng đàn ông tệ hại thì sẽ đến lúc chán gái. Sẽ cãi nhau, sẽ giận hờn, sẽ còn công việc, còn anh em bạn bè, còn gái xinh tươi khác nữa chứ ... thời gian khoảng cách sẽ xa dần ... Việc chia tay là có thể nếu mình ko muốn níu kéo nữa. Dù bất kỳ trường hợp nào, anh em nên đóng vai trò là nạn nhân trong quan hệ này, "uh, anh sai, anh còn công việc, anh có lỗi với em, anh ko muốn chia tay, anh ko muốn mất em nhưng nếu em cảm thấy ko thể yêu anh được nữa thì... Chẹp ^^
    Tất nhiên đây là quy luật chung, với từ trường hợp gái cụ thể mà tôi có thể tiến hành nhanh hay chậm hơn.
    Nhưng, tôi vẫn phải nói rằng, khi mà tôi cư xử trong tình yêu như 1 cái máy(đau khổ dằn vặt trước mặt gái cũng như 1 cái máy) thì cảm xúc của tôi càng ngày càng chai lỳ đi, có cảm giác tôi ko yêu ai, tôi chỉ yêu bản thân mình và luôn cố gắng lấp đầy sự cô độc của mình bằng các con người cụ thể mà tôi không biết sẽ đi về đâu với họ.
    Tôi luôn có cảm giác cô độc ko thể chia sẻ, tại sao cái bí mật này các cô gái đó vẫn không hiểu được có lẽ là vì tôi luôn có gắng hiểu gái làm chiều lòng gái bằng 1 người đàn ông nuông chiều phụ nữ, chia sẻ mọi buồn vui cùng gái mà nỗi đau trong lòng thì không thể chia sẻ nổi.
    Mong các bạn cứ mắng thẳng mắng thật để tôi biết nên tiếp tục làm gì với các quan hệ đang có... Có lẽ tôi vẫn chưa bình tâm nên chưa biết nói gì và viết gì nữa. Thôi, sẽ cố gắng nghĩ đến đâu viết đến đấy vậy.
  5. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em biết bác, và cảm ơn bác nói thẳng nói thật suy nghĩ của bác. Bác là người chín chắn và có lẽ hơn em 1 2 tuổi, bác luôn tỏ ra là người từng trải dù bài viết của bác bao giờ cũng rất ngắn và thấm thía.
    Nhưng bác có lẽ nên đọc lại mở đầu của em.
    Đêm qua em phải đi ra ga lúc 11h đêm để sáng nay đang ngồi cách HN 300km để viết bài này. Em lập cái topic này sau khi ngồi uống rượu với ông anh(ông này quyết định cưới con vợ chỉ trong vòng 1 tháng)khi mà 2 thằng đàn ông ngồi nói chuyện về chuyện gia đình nên em cảm thấy chạnh lòng trong cái đêm noel mà ai cũng sum họp mà lập nên cái topic này để nói tất cả những gì trong đầu 1 thằng say đang có.
    Và hôm nay có lẽ em thấy mình nên có trach nhiệm để kết thúc 1 cái topic rác rưởi về những suy nghĩ rác rưởi trong đầu em thôi.
    Có lẽ trong đầu bất kỳ ai cũng có rác rưởi ở trong 1 góc khuất nào đó. Cuộc sống bon chen để kiếm thật nhiều tiền có mấy khi được nói thật lòng mình.
    Tôi cũng đã nói là mọi người đánh giá thế nào cũng được, nếu cảm thấy tôi ko thể nói ở đây thì tôi cũng sẽ kết thúc. Vì cuối cùng, những điều các bạn góp ý thì trên đường tôi đi cũng gặp những con người từng trải để tôi nhìn vào mà sống tốt hơn.
    Chuyện gái gú vây xung quanh ko phải là cách của tôi, tôi chỉ thik 1 chọi một, ko chơi nổi, vì thế trong cuộc sống tôi vẫn là 1 thằng đàn ông cần được chia sẻ đối với gái đấy ạ, vì gái tôi quan hệ hầu như ko có mấy em gái đú bẩn.
    Đôi lúc chạnh lòng thèm 1 chén rượu với 1 thằng bạn tri âm hơn là ấp gái ở 1 nhà nghỉ nào đó bác ạ.
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hơ, hết noel rùi. Phải đổi thành thú tội vừa mới làm đêm noel
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hơ hớ, tối qua các bác dẫn bạn gái đi chơi làm gì nên tội thì vô mà thú
  8. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    NHÂN DANH CHÚA & THÁNH THẦN ......AMEN
    VỚI NHỮNG GÌ CON LÀM VÀ NHỮNG ĐIỀU CON GÂY RA .... TỘI LỖI CỦA CON LÀ QUÁ LỚN !. NHƯNG VỚI LÒNG VỊ THA CỦA MÌNH. CHÚA SẼ THA TỘI CHO CON . MONG CON TIẾP TỤC CON ĐƯỜNG SĂN GÁI CỦA MÌNH ........AMEN.....~''''~''''~
  9. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thú tội kiểu bác chủ topic này thì chắc không đủ linh mục để rửa tội. Chuyện quá bình thường
  10. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Một dạng Casanova chăng? Không hiểu người này có bao nhiêu cái mặt nạ để che đậy? Lúc này anh đang muốn bỏ từng lớp ra, nhưng có dám tự nhìn bộ mặt thật nhất của mình trước gương không, hay nó thậm chí cũng không còn? Tôi thì nghĩ rằng, thậm chí anh cũng không thể thốt lên :"a,thằng dểu!" khi soi gương đâu, vì cứ như anh đã sống, thì có lẽ cũng không phân biệt thế nào là tình cảm thực sự nữa. Anh đạp lên nó nhiều lần rồi, thì cũng không cần tới nó nữa đâu. Có khi với anh lúc này, tình yêu thực sự - nó giống như kẹo mút đối với người lớn , anh "quá tuổi" để thấy nó như một thứ đẹp đẽ rồi. Anh có thể đã bày đủ trò để giật lấy cái kẹo mút ấy, nhưng khi người ta chìa nó trước mặt anh, thì anh lại giằng cái khác hấp dẫn hơn với anh. Đấy! bản chất của sự việc là: Anh không cần nó đâu, vì thế, ăn năn làm gì cho mệt! Anh cứ sống như anh đã, và hài lòng, hả hê vì nó chứ tôi sợ, sau những giờ phút "ăn năn" tạm thời này, anh sẽ lại thấy rằng, mình đúng, hoặc, dù không đúng nhưng dã làm thì vẫn làm tới cùng. Vì đó là cuộc sống của anh.

Chia sẻ trang này