1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đã không còn lối về nữa rồi ....
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đọc những điều anh viết, chỉ có 1 cảm giác "buồn". Vì những gì anh có, cứ cho tất cả những gì anh nói đều là thật thì cũng chẳng có gì là hạnh phúc.
    Cứ cho là anh sẽ là người kiếm được nhiều tiền mãi mãi, anh có nhiều cô gái vây quanh anh mãi mãi, có những cô thật lòng, có những cô ăn chơi lợi dụng, cứ cho là tất cả đều đến với anh rất dễ dàng và đủ đầy đi, thì cuối cùng, em ko hiểu, anh có thấy hạnh phúc ko?
    Nói về 1 khía cạnh nào đó, ******** ko tình yêu chỉ là hành động sinh lý mà loài vật nào cũng có để duy trì nòi giống và thoả mãn bản thân. Con người là động vật cao cấp hơn, nên biến ******** thành 1 nghệ thuật, vì có TY mà những hành động đó trở thành thiêng liêng. Còn anh, em thấy, anh tưởng anh giỏi giang khi đưa được nhiều cô gái lên giường, nhưng lại đang hành động như 1 con đực thuần tuý. Và em nghĩ hành động đó của anh, chỉ làm người ta thấy thương anh hơn mà thôi.
    Em thực sự thấy thương anh vì anh ko có trái tim, giống như em đã từng thương cho 1 người con trai đã làm em đau khổ đến mức ước gì mình hư hỏng. Có thể anh giống người yêu cũ của em, đẩy em vào thế là người nói ra câu chia tay để rồi cả đời ko quên được
    Con người như anh, em nhìn thấy quá nhiều tự mãn về bản thân mình, mình giỏi giang, nhiều em chết, có lẽ thấy những câu nói của em thật triết lý và sáo rỗng, thôi thì em chỉ biết chia sẻ, mong rằng có ngày anh nhận ra hạnh phúc bình dị ở xung quanh anh.
  3. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc chân thực quá.
    Cám ơn bài report của bác.
    E đã từng có 3 năm trong tình trạng như bác. Luôn cô đơn khi bên cạnh mình có rất nhiều người...
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hiểu.
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều cô chết vì những thứ ntn thế nhỉ?
    BTW, thấy "thương" cho bác chủ topic. Tâm hồn mục nát, trái tim chai sạn, sống thiếu tự chủ.
    Thôi bác nghe lời bạn nào trên này, lo tu tâm dưỡng tính đi. Mặc dù theo em thì có nhẽ quá muộn mất roài.
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ là vậy đó bạn à.
    Cứ phải ĐẸP TRAI, XE ĐẸP, QUAN HỆ RỘNG, DẺO MỒM.
    Còn nội tâm bên trong người ta thì ko cần biết, đặc biệt mấy e teen
    Nên "thịt" mấy e này dễ lắm, ko đến 1 tháng như bác chủ topic nói đâu
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bác nên quy ẩn giang hồ một thời gian, phế bớt võ công đi. Ngon giai khổ lắm.
  8. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi chiều làm việc với mấy thằng KH củ chuối, một mình lang thang tại cái thành phố xa lạ này. Một mình với 2 chai bia cho qua bữa tối. Tôi cũng khá tò mò xem buổi chiều sẽ nhận được phản hồi của mọi người như thế nào?
    Trong lúc này tôi thấy mọi người đều nói đúng 1 điều gì đó về tôi.
    Ko biết phải viết tiếp thế nào, có lẽ tôi sẽ trao đổi với từng người vậy.
    Các bạn có thể ghét và phỉ báng tôi, chẳng sao cả
    Tôi còn công việc trong này tới hết sáng mai nên lỡ hẹn về nhà cô pé để đón em ra HN(em về nhà hôm chủ nhật)==>giận
    Còn em gái bán hàng thì cũng đang giận vì hôm qua đi công tác nên ko cùng em đi noel cùng cty em được(mặc dù tôi biết có 1 giai ở cty đang chăn dắt em)
    Mặc kệ
    Bây giờ tôi cóc cần gì cả. Tôi cần biết tôi là thế nào???
  9. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng nhưng chưa đủ. Tôi còn hèn nhát nữa em ạ. Tôi không đủ can đảm 1 lần dám nói với những người con gái đó suy nghĩ thực và cảm giác thực của mình. Cho dù chia tay hay ko tôi vẫn lừa dối họ, vẫn tự lừa dối mình rằng mình cao thượng mà bỏ qua mọi chuyện, và vẫn đóng vai trò nạn nhân dù đôi lúc tôi thấy thằng bạn tôi nói: mày đã gieo và chuẩn bị mà gặt đi(thằng bạn thân của tôi đã nói với tôi như thế khi tôi có ý định vo ve 1 con hàng nó đang chăn đấy, hik, ko thể nào lọt sàng xuống đất sao???)
  10. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã nhẹ nhàng với tôi.
    Tôi không cần ******** đến mức ko thể thiếu nó đâu, công việc của tôi ko thiếu cơ hội để tìm kiếm chuyện này. Có nhiều bạn nghĩ rằng tôi chinh phục các cô chủ yếu là để ngủ. Có lẽ không phải thế, có lẽ tôi cần cảm giác được quan tâm, có lẽ cảm giác mình quan trọng với 1 ai đấy. Vì thế tôi vẫn hay nói đùa là nếu trong 10 phút tôi không có điện thoại đi hoặc đến tôi sẽ cảm thấy cô đơn.
    Hạnh phúc bình dị như em nói tôi không biết, có lẽ thay vì bình tâm lại và đón chờ nó thì tôi lại mải miết đi tìm nó để đâm hết bụi rậm này đến bụi rậm khác và cuối cùng lại rơi vào cảm giác thế này.
    Cũng đã có thời gian tôi muốn và đã làm như thế. Đó là thời gian tôi chia tay 2 cô gái kia cùng 1 lúc và tìm đến em gái kém tôi 2 tuổi. Nhưng sai lầm của tôi có lẽ là tôi quá máy móc, hay đúng hơn là quá chuyên nghiệp trong việc tiếp cận với em nên gây cảm giác ko an toàn nơi em ý.
    Nhưng thói quen, thói quen ko biết nói không với phụ nữ, thói quen này khó bỏ nên khi 1 người con gái nào đó xung quanh tôi bất an, tôi vẫn chia sẻ, quan tâm như là bổn phận và lại quên đi thực sự mình muốn điều gì???
    Chúc em luôn vui, và quên đi chuyện gì ko hay đã từng xảy ra.
    Tôi đang dần tin rằng cái gì cũng có giá của nó em ạ.
    Cám ơn những trải nghiệm để ngày mai sống ý nghĩa hơn.

Chia sẻ trang này