1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết một chú ở Hải Phòng sát gái, ko biết có fải chú này ko ?
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này ! Đôi khi viết chỉ để mà viết !Trong 1 fút ... bất chợt !
    Còn bài viết dài fia'' trên của bác thì ........ quả thực là đểu vô đối !
    Với phong cách tán gái như bác kể thì em nghĩ độ thành công tầm 60% tổng số những em đã tán , ở đây chắc chỉ kể những gái đã chén đc ! Phải kô ?
    Tất nhiên là số lượng kưa rất nhiều nên đương nhiên là chén nhiều !
    Kô nói đến đc và mất ! Chỉ thừa nhận .... Tài !
  3. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ nặng lời với tôi, có lẽ bạn bực mình nên nói quá 1 chút. Tôi chỉ ko đồng tình với ý kiến của em đoạn tôi đánh HL kia. Tâm hồn tôi vẫn mơ mộng, vẫn ước mơ đến những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Nếu ko có được tình yêu và đam mê với công việc của mình chắc tôi đã từ bỏ nó lâu rồi. Bạn có biết cảm giác leo núi ko, càng lên cao càng lạnh, càng cô độc. Con đường tôi chọn là ko thể khác, có thể thất bại một vài lần rồi nhưng tôi biết là tôi yêu nó như thế nào. Bạn có biết có thời gian cả tháng tôi làm việc 12h/ngày để làm gì? rồi những chuyến đi công tác 1 mình thế này sức ép là thế nào ko? Có lẽ bất kỳ ai cũng cần hài hoà cho cuộc sống của bản thân nên tôi bù đắp cho cviệc của mình bằng tình cảm của các cô gái mà tôi quen.
    Nếu như tôi đúng như em nói thì tôi tệ quá. Tôi tin mình ko tệ hại đến mức như em nói đâu. Vì hơn ai hết, tôi biết mình ko phải là người hưởng thụ, mà tôi muốn mình là người cháy hết mình cho con đường mình chọn. Một tâm hồn mục nát thì ko có hoài bão và lý tưởng cho riêng mình cô gái ạ.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ủa nói tới nói lui, nói gần cả chục trang rồi mà anh chưa biết anh là cái gì à? Vậy để Juri nói hộ cho nhe.
    Anh là thằng đàn ông có chỉ số nữ tính cao hơn nam giới do đó anh phải dùng đến ******** để gỡ gạc lại. Anh thèm cảm giác vuốt ve, yêu thương thay vì là nơi bảo bọc cho họ. Và chính vì thế anh không đủ can đảm để dứt khoát với ai cả. Anh luôn tỏ ra cao thượng vì anh cố níu kéo bản chất đàn ông của mình về.
    Túm lại anh ko là đàn ông.
    Mặt khác anh là kẻ đồng bệnh tương lân với tôi. Một kẻ bị tự kỉ ám thị. Nhưng chúng ta khác nhau vì tôi có sĩ diện còn anh một kẻ mất đi sự sĩ diện của thằng đàn ông.
    Túm lại anh ko là đàn ông.
    Kế tiếp anh là kẻ bạc nhược. Vì sao ưh? Vì chả phải anh ko yêu ai mà là bất kì cái vòng xoay nào cũng có thể kéo anh theo được. Không phải các cô bị anh dụ cho ******** mà anh bán mình để nhận lấy chút bình an nhất thời trong lòng khi được ôm ấp, yêu thương, vỗ về.
    Túm lại anh không là đàn ông.
    Túm lại anh là kẻ đáng thương thế thôi, vì anh mất khả năng làm đàn ông.
    Được juri sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 25/12/2007
  5. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    quote-thuanginola viết lúc 19:53 ngày 25/12/2007
    Với phong cách tán gái như bác kể thì em nghĩ độ thành công tầm 60% tổng số những em đã tán , ở đây chắc chỉ kể những gái đã chén đc ! Phải kô ?
    Tất nhiên là số lượng kưa rất nhiều nên đương nhiên là chén nhiều !

    60% là cao với những thằng đàn ông vô công rỗi nghề đi chăn gái bằng tiền của ông già cậu ạ. 40% còn lại bù đắp bằng những phần tốt thực sự của 1 thằng đàn ông.
    Cưa gái vì thành tích ko bao giờ xác xuất trúng là cao, tốt nhất là vào thời điểm cầm cưa đó có tình cảm thực sự với gái(dù chỉ là 1 mặt nào đó, hãy học cách nhìn thấy điểm tốt của người khác(gái) và yêu điểm đó và quên mẹ nó những cái bẩn thỉu đi) thì cơ hội gái theo là rất cao.
    Muốn làm thằng đàn ông chân chính thật khó.

    Được kaishen sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 25/12/2007
  6. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  7. kaishen

    kaishen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thôi, lượn, đã hẹn thằng bạn trong này đưa đi chơi đêm rồi.
    Kệ thôi.
    Chào mọi người
  8. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    bác này mà vào tay mình thì bị mình đá cho mấy quả roài, vì ghét nhất con trai dẻo mỏ ( xin lỗi các bạn làm sales), chỉ thích anh nào hiền hiền một chút ( nhưng ko ngu)
    Cũng may là mình ko xinh đẹp quá
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao cảm giác của em là thấy anh đáng thương!
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hô hÔ hô !
    Thế ra chén bao nhiu gái rùi , bác vẫn cho rằng đấy là tình cảm thực sự , vậy tình cảm của bác thừa mứa quá ? rơi vãi nhiều quá ?
    sau tất cả những gì đã làm theo như bác kể thì bác vẫn cho rằng mình là 1 thằng đàn ông chân chính ?
    Hô hô hô , vậy độ dày ở mặt bác ? em ...éo đỡ được !

Chia sẻ trang này