1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội đêm Noel

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kaishen, 24/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    chủ đề đáng để đọc.
    @ bác chủ topic: Bác thật đáng thương và rất đáng trách, mới chỉ là có tình cảm (như bác nói) mà đã lao vào ... rồi đưa con gái người ta lên giường rồi thì thật là .... chẹp .. chẹp ...
    Bác nên chữa bệnh cả thèm chóng chán nếu muốn có một tình cảm lâu dài hơn
  2. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đồng chí cứ chén! Đời là mấy tí fải lăn tăn, khi nào đồng chí chán nản, không muốn chén, không muốn tán gái nữa thì gọi tôi, anh em làm chai rượu cho nó khỏe! hé hé hé
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ừm....đọc bài của bạn như đọc 1 cuốn sách, dạng hồi ký, mỗi lần đọc xong 1 quyển sách hay và gập lại, trong đầu mình vẫn luôn là ý nghĩ : cuộc sống lúc nào cũng rất thú vị (dù ở góc độ nào ).
    Về khía cạnh nào đó mình đồng cảm và hiểu được cảm giác của bạn mặc dù mình là nữ, vì mình cũng từng trải qua nhiều chuyện với đàn ông , dù sao là nam hay nữ thì cũng đều là con người mà nhưng chỉ khác là với mỗi chuyện tình cảm mình luôn làm nó với tất cả sự nhiệt tình và cảm xúc chân thật nhất, ngoài ra chỉ tập trung cho 1 và duy nhất nó (ko lớn hơn 1 trong cùng lúc như bạn ), tận tâm và thật lòng cho dù nó chỉ kéo dài trong 1 đêm, 1 tháng hay 1năm
    Vì vậy tất cả những người đàn ông đã đi qua và kết thúc với mình, ko quan trọng là ai chia tay ai, theo thời gian, mình ko day dứt là họ nghĩ thế nào về mình hay dằn vặt , trách móc , oán hận họ (thỉnh thoảng bức xúc nhất thời chút thôi ^^) vì mình đã sống trọn vẹn với họ: ko lừa dối, ko phản bội, ko lăng nhăng, thật lòng và hết mình! còn thích thì là còn dù họ ko yêu mình, họ lăng nhăng, họ lừa dối, hết thích sẽ thẳng thắn bảo hết dù người ta muốn gì thì hết là đã hết! (trừ khi ng ta làm thế nào để mình thích lại ). Sau chia tay vẫn là bạn bè được, và đúng chỉ là bạn đơn thuần thôi.
    Dẫu vậy mình vẫn chỉ dám dùng từ "thích" vì biết là yêu được thật sự rất khó, chắc điều này bạn biết hơn cả mình . Và cho đến giờ vẫn luôn khắc khoải đi tìm 1 tình yêu thật sự dù người ngoài nhìn vào có bảo "yêu mãi ko biết chán à" hay "đánh chiếm nhiều thế ko thấy mệt mỏi sao?" nhưng cuộc sống rộng thế cơ mà! cảm xúc của mình thì nhiều như sự cô đơn và khao khát yêu để được yêu! - nắm bắt cơ hội cho đến khi gặp được 1 người thật đặc biệt - người mà mình có thể làm người ta thấy yêu cuộc sống này hơn - người làm mình trở lên tốt hơn chính bản thân mình!
    Mà câu nói của bạn : gái còn trinh là gái dễ đưa lên giường còn gái mất trinh thì ngược lại ấy, mình bổ sung thêm là: sau khi đưa được lên giường thì gái còn trinh (tất nhiên là trước đó ) sẽ dễ yêu bạn hơn là gái ko còn
    Có 1 câu nói trong cuốn sách mình đã đọc "tôi nghèo đến nỗi chẳng có gì ngoài tiền bạc" Cuối cùng có lẽ tất cả mọi thứ: công việc, tiền bạc, tình yêu, gia đình sẽ trở lên vô nghĩa 1 khi bạn ko thể tự cảm nhận được bản thân và có sự bình yên trong tâm hồn!
    Mình chẳng biết giúp bạn thế nào cả, vì đơn giản mình ko là bạn và ko sống cuộc sống của bạn . Chỉ mong bạn sẽ sớm cảm nhận được cuối cùng bạn thực sự cần điều gì để tập trung cho nó và sớm tìm được góc bình yên trong tâm hồn để được sống thật với mình, thật với người và thật với cuộc sống này! Bạn chỉ 1 lần duy nhất có được cuộc sống này thôi mà, 1 năm nữa lại sắp trôi qua rồi, thời gian nhanh thật là nhanh....nhưng cuộc sống thì chẳng khi nào là quá muộn cả
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 26/12/2007
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy ghét anh này. Những dòng anh nói thì làm cho người ta nghĩ rằng anh biết suy nghĩ lắm, anh đối đáp ràng mạch lắm, trái tim anh nhạy cảm lắm. Nhưng, nghĩ lại, vẫn thấy anh tự mãn, chỉ là nguỵ biện mà thôi. Càng bao biện càng lộ rõ bản chất.
    E đã từng thương cho anh và 1 người giống anh, vì em nghĩ họ có trái tim. GIờ em thấy, dành tình thương cho những kẻ ko đáng như anh thật phí. Bao giờ cảm thấy bớt tự mãn về bản thân mình, lúc đó em nghĩ anh mới có thể thấm nhuần những tình cảm của mọi người trên này dành cho anh.
    Thân
  5. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    kaishen, tôi muốn hỏi lại anh một câu nhé? Như anh nói thì tất cả các cô gái đều thật lòng yêu thương anh, chỉ có anh là đóng kịch hoàn hảo tuyệt đối. Vậy coi như là, anh nắm hòan toàn trong bàn tay mình. Không việc gì phải lo lắng hay dằn vặt (Vì đến cô gái mà anh nể nhất, anh vẫn không thể ban cho mình chút thật lòng, mà vẫn đối xử với cô ấy bằng cái cách anh đã làm với các cô khác cơ mà). Vậy đã bao giờ, anh có sự nghi ngờ tình cảm của ai đó trong số các cô gái kia, là một vở kịch xuất sắc - như anh chưa?
  6. caotrang282

    caotrang282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cho đi cái gì thì được nhận lại cái đấy,bác thử nghĩ xem đã thật sự cho ai được tình yêu của mình chưa mà bây giờ ngồi đây kêu là chán chường vì kô có 1 tình yêu thật sự
    bác nên dừng cái kiểu yêu đương ấy đi thì hơn nếu kô muốn tâm hồn cô đơn suốt đời
  7. yenlinh07

    yenlinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hu.bac ui.bac noi the thi cong ai thoi nay mat châ^T the^ ah.tha^Y em na`o bac cu~ng chen duo?c la sao.em ko tin vao dieu do.bac ma nhu the thi sao tim duoc mot nguoi con gai tot chu
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Các anh em đạo hữu nên kiềm chế không chửi rủa chuyện chiến sĩ KaiShen khổ vì dư thừa gái. Cậu ấy lập một nick khác để tự thú, thì hãy để cậu ấy được thanh thản.
    Chú Kaishen hãy hồi tưởng lại một chút quá khứ của mình xem có phải vì nguyên nhân này 0 mà kết quả chú phải tự thú
    ... không biết tự khi nào, ( có thể là sau các mối tình sinh viên ) tự nhiên tâm lý Kaishen xuất hiện ý định nghiêm túc tiến tới 1 người phụ nữ. Qua các mối quan hệ làm ăn, Kaisen làm quen được với một cô gái, con nhà lành, gia đình nền nếp cơ bản,
    Thời gian làm quen, gặp gỡ đủ cho Kaishen cảm nhận được đây sẽ là người con gái mình cần tìm. Bằng cách phương pháp và cách tiếp cận khác nhau, Kaishen đã có những thành công nhất định khi khám phá nàng. Ngày qua ngày, Kaishen dấn thân vào việc tìm hiểu, càng tìm hiểu càng say, say tâm hồn, say tính cách, say vẻ đẹp nội ngoại thất... nôm na gọi là cái duyên của nàng. Lúc Kaishen''s tình cảm cao trào, tình yêu mãnh liệt thăng hoa thì chính là lúc ra Nguyên Nhân & Kết Quả chơi khăm số phận, người con gái đó đã từ chối một cách nghiêm túc lạnh lùng.
    Một thằng đàn ông có trót tự phụ/ tự hào vào bản thân, như kiểu trường hợp của Kaishen, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự tổn thương, shock và sau giai đoạn liếm láp vết thương hắn ta nhào vô hàng loạt các trò tán gái, phang phịch vô nghĩa.
    ..............
    (Hết đoạn hồi tưởng.)
    Cho đến thời điểm này, bản thân Kaishen chắc hẳn đã thấy mấy việc đó chẳng hay ho gì, đàn bà cũng đến thế mà thôi, dẫn đến việc Kaishen quay đầu tìm về bản ngã.
    Như các đạo hữu đã nói ở trên, topic của chủ nhân đây dù sao trên một vài góc độ có cái hay riêng, nó phản ánh sự nghiệp đẽo gái nói chung, một bộ phận các nhân vật nam phải trải qua những giai đoạn gian khổ, giằng xé tâm lý, trước khi tìm đến bến bờ hạnh phúc...

  9. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    @3www : Hay !
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa tìm dc người để him yêu thực sự thì việc đục đẽo vẫn còn tiếp diễn, mọi người thương hộ him chả dc đâu. Có người tìm dc niềm vui trong việc đó.
    Không phải tớ đây h nhá.

Chia sẻ trang này