1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Mối tình thứ 4 ...
    Chắc bạn cũng biết, bên Texas này, người Việt lai Mỹ có rất nhiều ... Hình như hồi xưa, diện con lai VN khi di cư sang Mỹ, họ thích chọn Texas hơn là những tiểu bang khác trên đất Mỹ .
    Nàng tên là Mimi, lấy chồng từ thủa mới 17t, có 2 đứa con thì chồng mất . Ông chồng lớn hơn nàng, xem nào ... 54t trừ đi cho 17t là bao nhiêu , các bạn nhỉ ? Chuyện của nàng dài dòng và đầy thương tâm như bài hát nàng ưa hát "Năm mười bẩy tuổi em đi lấy chồng .... trong nhờ đục cậy một "
    Cái thủa mà nàng kể truyện đời của nàng cho tôi bên má kề gối dựa, nước mắt tôi cứ lăn dài thưong xót cho đời nàng như cho chính đời tôi vậy !
    Má của nàng, một người đàn bà chân chất dân quê miền Tây tỉnh Cần Thơ, chữ nghĩa chưa đầy một nắm tay, đã mang nàng và người anh trai của nàng sang Mỹ này . Người anh trai cùng mẹ khác cha . Năm nàng học lớp 12, người anh của nàng theo bạn xấu, cướp sòng bài với vũ khí vũ trang . Nghe bảo, họ bắn chết một người đàn bà mang bầu và bị án tử hình . Người bạn xấu của anh nàng bị tử hình, còn anh nàng thì bị tù chung thân, chờ đợi ngày trả về cho VN.
    Trong khi tù tội tòa án xử thì má nàng quen với một người Tàu Hongkong rất giàu có . Ông ta 54t, làm chủ nghe đâu một loạt 12 cái nhà hàng bốn sao (four stars) rải rác miền Bắc nước Mỹ . Ông ta mê Mimi, sắc đẹp nửa Mỹ nửa Á Đông, lại như một bông hoa chỉ mới hé nụ ! Vì vậy, ông ta offer thật nhiều tiền bạc cho má nàng, và hứa hẹn sẽ lo lót cho anh nàng không phải bị trả về VN ... Thế là nàng ngậm ngùi lên xe hoa với một ông chồng hơn cả tuổi của má nàng lúc đó !
    Nàng kể cho tôi thật nhiều chuyện đắng cay mà nàng phải chịu với ông chồng già người Hoa đó .
    Nào là đêm động phòng, ông ta mướn 2 cô gái đĩ người Nhật (họ đi trăng mật bên Tokyo), ******** ngay trước mắt nàng để dậy cho nàng biết thế nào là "chiều chồng" . Nàng bảo, "em chỉ là cái máy đẻ của ông ta mà thôi ..."
    2 đứa con ra đời năm một, một đứa trai, một đứa gái, theo đúng tiêu chuẩn của má chồng nàng ... Một hôm, năm nàng chua được 20t, ghé thăm nhà hàng mới của chồng với nồi canh chua nấu theo kiểu miền Nam đặc, nàng bắt gặp chồng nàng đang ******** với một cô gái VN, cô bạn thân của nàng từ thủa highshool. Nàng sững sờ đánh rơi nồi canh nóng hổi, làm bỏng suốt nửa phần dưới của thân thể của mình ....
    Những năm sau đó, chồng nàng ghê tởm nàng, xa nàng dần ...
    Để đến một hôm, như cơn điên nổi lên sau những nỗi đau hành hạ tinh thần của má chồng, nàng đã dẫn 2 đứa con của nàng bỏ nhà đi mãi ... đi thật xa và lập nghiệp !
    Nàng đến Texas . Làm nail để nuoi con nàng . Được hơn 1 năm thì chồng nàng kiếm ra được ... Khi kiếm ra được nàng, chồng nàng những năm tháng ăn chơi đã làm ông sa sút sức khỏe và qua đời cũng trong năm đó . Khi qua đời, ông ta để lại đúng 1 triệu USD cho mỗi đứa con của nàng ... Nhưng chỉ sau khi chúng đuoc 18t .
    Tôi quen nàng,. một năm sau khi chồng nàng qua đời .
    Âu cũng là duyen là nợ ....
    Một ngày mùa đông, tuyết rơi lác đác (chưa từng có tuyết ở Texas từ mười mấy năm nay), xe hơi tôi vô tình đụng xe nàng từ đằng sau . Xe của tôi nát đầu mũi xe, còn xe nàng, chiếc 4-wheel-drive khổng lồ thì chả chi 1 tí xây sát !
    (xin tạm dừng nơi đây, Thuyền đi ngủ, mai có họp sớm, sorry)
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền ơi trong khi chờ đợi anh viết tiếp "quả" thứ tư thì cho thằng em lách ngang cái nhé, thì cũng chỉ là mua vui trong lúc giải lao thôi.
    Chuyện của em gọi là chuyện tình thì hơi quá, nhưng bảo nó không phải chuyện tình thì cũng chẳng biết xếp ở thể loại nào.
    Năm em 16 tuổi, đầu năm học lớp 11, PTTH Bạch Mai, Trần Trọng Hưng, cao mét 62, da trắng, cười rất đẹp (em cười 1 phát là con gái liệng liệng). Hồi đó cấm đốt pháo trong trường, nhưng em làm nguyên một bánh trong lúc chào cờ!...Coi như xong!, nghỉ học! : "...Chúng tôi không thể giáo dục những con người kém ý thức..." Bà hiệu trưởng lạnh lùng. No problem! (không biết có viết sai không à?) ông già em "đưa" thằng cu lên PTTH Chu Văn An. Vậy là em ra đi.... Điệp ra đi bỏ lai 6, 7 nỗi đau tên Lan, biết sao được, tình đời éo le mừ...Cũng bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm ngọt ngào của mái trường yêu dấu - nơi mà sau mỗi cơn mưa, cả hoa lục bình, bèo, rẻ rách, xác chuột chết... lững lờ trôi về miền xa xăm.... thân quen làm sao!!!!!
    Rùi... Chu Văn An, toàn con cán bộ với sỹ quan, thằng em anh bước vào 11e trong một buổi sáng hơi hơi hơi lạnh. "... Hôm nay lớp ta sẽ đón 1 bạn mới, tên là Hưng...." Trong khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu mặt hàng thì thằng em "oánh" một vòng mắt quanh lớp học, đúng một vòng.... có 3 em xinh, à không 2 thôi, em ngồi mé bên phải mũi hơi tẹt....
    Hoa khôi tên là Hiền, đẹp lắm, nhưng vì quá lâu và... quá loãng rồi nên anh thứ lỗi, em không tả lại được. À mà anh đừng nghĩ em là thằng chuyên săn gái đấy nhé, nhát lắm, thật đấy, vào học được cả tháng mà chưa bao giờ em bén mảng đến gần Hiền dù chỉ là 2 cm (ấy quên, 2 m), chứ đừng nói đến bắt chuyện. Và hình như không phải một mình em nhát, cả đám con trái lớp này cũng rất nhát, em nghĩ: "sự im lặng của một con cừu giữa một đàn cừu". Nhưng em nhầm....
    Hắn tên Bình, cả tháng dời độc một cái sơ mi màu cháo lòng (chưa chắc đã phải là màu đó), tóc tua tủa bết bền bệt, móng tay cáu bẩn, mặt vuông chữ điền, cao hơn em, mắt sâu thẳm rất tình cảm, mũi cao như tây... bóp chết thằng em anh. Hai đứa thường đi với nhau lúc tan học, em nói:
    -"... lớp mình có bạn tên là Hiền nhìn.... cũng bình thường...
    Bình mím môi, khiiiiịt....kh..., phù....hắn quay mặt nhổ một cục đờm to.... im lặng....
    - chắc có bạn trai rồi nhỉ....- em khe khẽ đề cập.
    - im lặng.... bỗng dưng Bình nói rất nhanh:
    - Hồi năm lớp 10, mày chưa vào học, hôm đi liên hoan ở nhà thằng thằng Nhật "lé", tao gọi "nó" ra vườn bảo "nó" rằng: mình yêu bạn.
    - Thế áaa? rồi sao nữa...?
    - Chẳng sao cả...
    - Ơ!...
    Chẳng sao cả là sao? tất nhiên là chẳng sao rồi, nhưng... hồi đó trai gái học trò thường hoạt động bí mật chứ không công khai như bây giờ. Thôi chết rồi, chúng nó yêu nhau roôòi... trái tim em đau nhói, khối mộng tình nổ cái bụp.... tan ra từng mảnh, bay lả tả, giống như những lá me nhỏ xíu- nhuộm vàng rực đường Trần Phú. Định bụng mời thằng bạn đi ăn, nhưng sự thể thế này thì... em lấy cớ tách đi riêng chỗ Cửa Nam, rẽ vào Cấm Chỉ, gọi bát xôi ngồi múc một mình.
    Buồn! cái buồn ngây dại của tuổi học trò mới đáng yêu làm sao! Em đi lang thang hết nguyên buổi chiều, tối mịt mới chịu về - khi mà bát xôi đã tỏ ra hết tác dụng...
    Hôm đó giờ Anh văn, có ai đó nhớ giáo trình Sờ Trim Lai (viết thế này cho dễ, tiếng Tây không rành) có cái bài gì ý nhỉ? à bài Âu, Phi Ô Na, ai lớp dưu, đu dưu lớp mi ý, nhớ không? Đến đoạn tập hội thoại, cô giáo ngại chỉ đinh vì sợ mang tiếng gán ghép, nên cứ đứa nào đầu bàn bên này thì nói với đứa đầu bàn bên kia cho nhanh. Hôm đó Bình đầu bàn bên phải còn... Hiền đầu bàn bên trái... Cả lớp được dịp hét, đập bán, phấn khích.... "Đu ưu lớp mi"; "Nâu, ai đôn".... tiếng ầm ầm, tiếng gào, huýt sáo... thằng em anh như đứa hôn mê, mắt lờ đờ, miệng thì cố nặn ra một nụ cười... Chúng nó là của nhau rồi.... Híc, Vĩnh biệt tình yêu của tôi... ngàn lần yêu em....
    Thế rồi 2 năm trôi qua, sắp hết lớp 12, cả lớp trao nhau những mảnh viết lưu bút, Hiền dí vào tay em mảnh giấy 5 hào 2 (giấy hồi đó). Có một sự thật tưởng như vô lý - cả 2 năm học chung, em và Hiền chưa bao giờ nói chuyện với nhau!!!!???? Ơ... viết gì cho nó bây giờ nhỉ?? Đợi đến mấy hôm không thấy em viết gì, có một lần thấy em cười, HIền nói: "..Cho mình nụ cười của bạn nhé!..." Đây rồi, đợi mãi, em đi chụp ảnh, cười nhe răng, dán vào mảnh giấy lưu bút. Ơ nhưng mà phải viết cái gì đó thật ấn tượng. Nghĩ mãi, mấy ngày liền, đủ các kiểu... Không! mình không thể phản bội lại tình bạn với Bình.... Tình bạn cao cả, mạnh hơn cả bom hạt nhân... Phải tôn trọng tình yêu của bạn... Thế là cuối cùng: Chúc Hiền luôn vui vẻ trong cuộc sống!. Mỗi thế thôi, thằng em anh Thuyền là bậc quân tử đại trượng phu mà...
    Sau này mới biết, Bình và HIền chẳng có tình yêu tình báo gì sất..!!!!
    Tuổi học trò thật đáng nhớ, tình yêu đó, tình cam đó khôn gợn một chút nhục cảm nào. Người ta vẫn ca ngợi nó hàng ngày...
  3. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    vào đấy đọc em thấy toàn những câu chuyện tình thật dẹp và lãng mạn.NHưng mà anh Thuyền à, tại sao anh để cho 4 cuộc tình đẹp như vậy đi qua mà ko thu lại được một kinh nghiệm gì hay sao.Nếu vậy thì buồn quá anh ạ.Dù sao thì cũng chúc cho anh sẽ tìm dược một tình yêu mới ,đẹp và lâu bền để ko bao giờ fải hối tiếc
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chú em UD viết văn hay lắm ! nghe êm ả nhẹ nhàng lại có nét dí dỏm học trò nữa ...
    Bây giờ nghĩ lại, chắc UD tiếc hùi hụi lắm, đúng hông ?
    Cái gì trong quá khứ cũng thường đẹp cả . Vì vậy, người Mỹ hay nói về "the good old time" (tạm dịch: cái hồi xưa tốt đẹp đó) trong mỗi khi nhắc lại quá khứ thôi ...
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi Cecilia ...
    Đời người họa phúc vô thường, ai chả có lúc lên, lại có lúc xuống, em ơi .... Tình trường iêu đương duyên nợ cũng vậy đó em !
    Và biết đâu, người ta bảo, sướng trước khổ sau, khổ trước rồi sẽ ... sướng sau . Biết đâu, mai sau tình iêu của anh sẽ không còn trắc trở như hồi đó thì sao nè ?
    Anh tin ở một ngày mai tương lai lúc nào cũng sáng hơn 1 tí cả ! (chép miệng) Chắc anh thuộc trường phái lạc quan ! hihih
    Lá khô rồi rụng để lá khác xanh hơn mọc ra ... Một mối tình, nếu đã chết thì nên dứt khoát để nó chết . Anh kể ra để xin phép nó được đứng bên lề là người ngoại cuộc mỗi khi vô tình gặp lại hay nhớ lại . Rồi còn để trái tim cho người đến sau, người cuối cùng với mình chớ !
    Về bài học thì chắc iêu gái Tây Mỹ hay gái lai hỏng xong rồi ... (just kidding, anh chọc em đó)
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các mối tình của anh Thuyền trắc trở thật. Hi hi, đúng là hãy yêu như chưa từng bị lừa dối thì mới lạc quan được như anh Thuyền đấy nhỉ.
    Thế này thì phải thú tội là đúng rồi. Nếu mà không được đọc truyện của mọi người thì em cứ tưởng những chuyện như thế chỉ có trên phim hoặc trong truyện.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 21/10/2004
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    it''''s amazing...i want to use a better world for this topic..
    Ko phải hay đâu mà là quá hay ý chứ
    hơn nữa là đa số mọi người ở đây đều ở Canada làm em càng thấy thích...đúng là càng sống lâu mới thấy cuộc đời có nhiều cái hay ( hì hì, mới đọc đc câu này ở đâu ý ) Anyway, mọi người post bài hay quá....có lẽ bao giờ em cũng phải post 1 bài mới được.......nhưng chắc chắn là sẽ phải take a long time for it....Hì hì......
    Được chipbo_blue sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 21/10/2004
  8. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh này yêu "nhiều" vậy mà vẫn lạc quan ghê quá! (Chữ "nhiều" chỉ dám để ngoặc kép để hiểu rằng nó tuỳ vào từng đối tượng, không thì có ai chạnh lòng )
    Cứ tưởng mối tình nào cũng đầy sầu cảm như vậy thì tim chắc nát bươm rồi chứ! Vẫn còn có sức để hy vọng, tin tưởng thì quả là siêu cao thủ.
    Hình như những người càng cô độc thì càng như vậy. Theo em anh Thuyền tuy qua cách nói chuyện rất dĩ hoà vi quý, từng trải, nhưng có vẻ chông chênh lạ.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tại anh cũng muốn người ta iêu anh như chưa từng bị lừa dối đó, Thornbird biết hông ! Thì lỡ một kiếp con chai, anh đành phải ... đành phải làm gương trước vậy, biết sao bây giờ ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 22/10/2004
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chào cô bé "Biển Vàng Mùa Thu" ...
    (Dzạ, tại anh lén vô profile thấy đề tên thật là vậy hihihi )
    Đã lỡ hứa là phải post 1 bài thì phải post đó nha ! Cho cô bé thời hạn là 3 ngày đó .. hihih (just kidding, of course).
    (Để Thuyền bắc ghế ngồi đợi nghe tình xưa của cô bé này mới được)

Chia sẻ trang này