1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ui chu choa, cần chi tới đèn pha vậy nè ...
    Bớ người ta, Thuyền đang đứng đây bự tổ bố ! hihi (just kidding)
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi hTqA,
    Lâu quá không gặp, tuong em đi lấy chồng mất tiêu rồi chứ !
    Khổ trước sướng sau mà ... Với lại, cũng may anh chia tay sớm ! Em nghĩ đi, giả dụ, nàng có con với anh rồi mới chia tay, lúc đó có phải là sẽ khổ luôn cho cả con cái của mình không ?
    Vì vậy, anh tự nhủ, vẫn là những cái may trong cái khổ vậy đó ! Đúng không em ?
    Gì chứ đụng dến chuyện con cái, ba má anh vẫn đe anh hoài hà . Họ đe, "nếu lỡ có con, dù có không ưng nhau hay dù có gì gì đi nữa, cấm ly dị cấm chia tay để cháu của ba má khỏi phải khổ sở đời đời ..."
    ihihhi, họ vừa đe vừa nghiến răng nhăn mặt, Thuyền sợ muốn chết !
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx anh bạn Vaccine ... Giả dụ, bạn Vaccine là Thuyền, bạn có xử sự giống Thuyền trong tình thứ 4 chăng ?
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chuyện tình của chị tôi ....
    Như tôi có viết, nhà tôi rất đông anh chị em, tổng cộng 11 người con ba má tôi có . Chị hai của tôi, chị lớn nhất, chị là người duy nhất trong đám anh chị cua tôi còn sót lại với cái mark "độc thân" . Chị bị lỡ duyên ... Có lẽ chị sẽ sống một mình đến già như vậy !
    Hồi xưa, khi gia đình tôi chưa đi sang đây, chị hai tôi là nữ sinh viên, hoa khôi của trường đại học tổng hợp của Saigon . Chị vừa đẹp vừa học giỏi nên được rất nhiều người theo . Trong số đó, có 2 người để lại nhiều ấn tương trong tâm trí bé thơ của tôi lúc ấy nhất: anh Đảm và anh Hùng .
    Thật vậy, hồi đó còn nhỏ xíu, tôi nhớ cứ mỗi buổi sáng sớm, khi ba má tôi vừa rời khỏi nhà là anh Đảm hay anh Hùng ghé đến chơi . Và các anh hay ngồi nói chuyện với chị tôi suốt từ sáng đến chiều ... Nhiều khi, nồi cơm cháy luôn chỉ vì họ .
    Chị tôi vẫn thường phân vân giữa 2 nguoi này . Anh Hùng thì đúng như tên, rất làm nam tính, ưa phiêu lưu mạo hiểm, xông xáo và nói năng dạn dị . Anh tập cho tôi chạy xe đạp, có khi đưa cả tôi điếu thuốc lá anh ngậm trên môi, bảo tôi hít thử cho biết rồi mai mốt lớn lên, đừng bắt chước anh mà hút chi cho tốt tiền cả .
    Còn anh Đảm thì mềm mỏng, gentle (hong biet dịch ra tiêng viet tư
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 26/10/2004
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    gentle có nghĩa là hiền lành, chân thật, chân chất ấy mà
  6. vaccine

    vaccine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    " Thanx anh bạn Vaccine ... Giả dụ, bạn Vaccine là Thuyền, bạn có xử sự giống Thuyền trong tình thứ 4 chăng ? "
    Vaccine thì không độ lượng như anh bạn thuyenxaxu rồi, phải chăng vì mình đã đặt hết niềm tin yêu cho người mình thương thế rồi tình cảm đó bị xúc phạm thì trong lòng không còn niềm tin nữa. Dù sao thì vaccine cũng trải qua không ít hơn những mối tình của bạn thậm chí còn phũ phàng, chua cay hơn. Nhưng mà rồi trong lòng cũng se lại, người mình thương có lẽ đã tìm được cho mình một bến đậu chắc chắn hơn, thích hợp hơn thì mình có níu kéo lại thì lại khổ cho người ta. Thôi thì mọi việc cũng đã qua vaccine chúc bạn tìm được tình yêu cho mình . Đi tìm thôi ... đi tìm.... đi tìm ...
  7. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đó là một bài hát của Trịnh Công Sơn, và em nghĩ TCS viết bài hát hay, đặt tên bài hát cũng vậy nên không thể có bài nào tên là Như gió như mưa được. Đó là bài "Cỏ xót xa đưa".
    Anh Thuyền viết hay (điều nay nghe nói mãi rồi), yêu chân thành và quyết liệt (cả điều này cũng vậy) nhưng sao riêng em vẫn cảm thấy có điều gì không ổn?! Quả khó nói ra lời đó là gì. Có lẽ em không đủ từng trải như anh để hiểu hết, nhưng có những điều năm tháng không hẳn đã giúp được gì. Tình yêu là như vậy!
    Cũng không dám loạn đàm nhiều (kẻo các fan của anh kéo vào đập vỡ cái mặt xinh ) nhưng cũng không thể không thấy băn khoăn vì mình cũng là người "có lòng".
    Dù sao em cũng thich lối viết của cha anh. Nói là của "cha" anh vì cách viết nhẩn nha cổ điển chắc do cha anh dạy.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih "đập vỡ cái mặt xinh" ... ! Em thiệt là vui vui !
    Em nhận xét đúng thiệt đó nha . Đúng là văn chương anh học, anh nhại là từ của ba anh đó ... Mỗi khi ba anh in sách bên đây, ông gửi sách biếu qua cho anh, anh phải cặm cụi đọc cho hết, kẻo "bị hỏi" mà vỡ lở ra là chưa đọc thì ba anh sẽ mất hứng lắm !
    Giờ về già, ba anh chỉ có cái thú viết sách in bán mà thôi . Má anh than thở, "bao nhiêu là tiền của, ổng mang cho hết mấy nhà sách in, in cả ngàn cuốn sách .. biếu tặng mà thôi"
    Ờ, ba anh viết sách nhiều lắm bên hải ngoại này . Viết đủ loại cả, từ thơ truyện đến cả sách dạy tiếng Việt cho đám Mỹ đen Mỹ trắng bên đây .
    Vì vậy, em bảo văn anh là văn của ba anh, thật không sai tí nào ...
    Người "có lòng" ơi,
    hihih Đâu phải chỉ có em "loạn đàm", anh cung vậy đây ! hihih Welcome to the club hén (chào đón vô hội "loạn đàm" hén) ...
    Thủ tục vô hội loạn đàm xong rồi đó . Bây giờ, em cứ việc viết lung tung cho anh thấy, sao là "không ổn" đi ... Anh rất là open-minded (hmmm, hông biết dịch ra sao từ này, ai biết chỉ dùm với), nên em đừng ngại nha !
    Phải là người biết nghe và có cơ hội nghe được lời phê bình thì mới khá hơn được chứ ! Với lại, cung mong là biết được thì hy vọng tình tới không bị tan vỡ nữa đó, cô em ơi ...
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Oh, cam on em ! hihih Chắc phải theo em xin làm học trò quá ... Em có nhận học trò to kềnh như anh không vậy ? hihihi Anh hứa sẽ ... sẽ chăm học với em !
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihhi, câu trước câu sau là anh bạn này của tôi lật đật chạy "đi tìm" rồi !
    Bên anh bạn ở, đông đúc mấy cô VN như vậy, đâu cần phải đi tìm đâu ... Nghe anh bạn UnknownDevice kể chuyện ben thread kia, đi ra ngoài phố là gặp bao người rồi ! Sướng thật đó nha ...
    Bên Thuyền ở, tuy là đông người Viêt lắm, chỉ đứng sau Cali thôi, ấy vậy mà đi làm rồi về nhà, có biết nơi đâu để mà tìm chứ ! Thôi anh bạn nếu tìm đuoc thì lên đây kể cho thiên hạ nghe với ...

Chia sẻ trang này