1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    E hèm, anh Thuyền này. Em đoán là anh cứ tiếp tục mấy dòng tâm sự như thế này thì chẳng mấy chốc là vớ phải mối tình thứ năm thôi đấy. Chị em độc thân ( không gia đình cũng chẳng có tình yêu ) trên TTVNOL này nhiều như lá rừng. Thấy một chàng trai như anh thì còn gì bằng nữa.
    Chị em lên tiếng ứng cử đi nào. Ai mà e thẹn, ngượng ngùng không dám nói ra thì PM cho tớ. Tớ xin đứng ra làm ông Tơ, thế nhé
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hee hee ! Vậy nếu Thuyền đợi hoài mà vẫn không thấy một chiếc "lá rừng" nào cả như anh bạn quảng cáo, tức là ... tức là ... anh bạn giữ lại hết PM của các cô để điều tra riêng từ từ, đúng không ?
    hihihih, nếu Thuyền mà tìm không ra được mối tình thứ 5 trên đây, khi nào về tới VN, Thuyền sẽ ghé quán NET của anh bạn, nhất định bắt anh bạn phải giới thiệu em gái hoạc họ hàng cousins xa gần cho Thuyền quen đó nha .. hihihi
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chù ThuyĂ?n ơi chù bào hài con mẮt cà? mẮy tiẮng buĂ?i tẮi 'Ă? 'òc cho xong cài Topic cù?a chù. 4 lĂ?n yĂu mà? lĂ?n nà?o chù cùfng tha thiẮt, say mĂ như lĂ?n 'Ă?u tiĂn. Giò?i thẶt ! Đàf 'à?nh tì?nh yĂu cù?a chù luĂn chĂn thà?nh, nhưng hi vòng chù khĂng phà?i post lĂn 'Ăy thĂm mẮi tì?nh thứ 5, thứ 6, thứ 7 và? Chù? NhẶt nưfa ..
    Con xin phèp chù post bà?i thơ nà?y ( nhưng mà? khĂng phà?i tf̣ng chù 'Ău )
    ĐiĂ?u duy nhẮt
    Em mu'n viết mTt bĂi thơ tặng trời
    Nhưng trời cao vời vợi
    GiĂ vĂ tĂnh
    CĂu thơ gẫy 'Ăi
    Em mu'n hĂt mTt bĂi ca tặng bifn
    Nhưng bifn dĂi rTng quĂ
    SĂng vĂ tĂnh
    CĂu hĂt vỡ tan
    Em mu'n vẽ rừng 'ại ngĂn tặng 'ất
    Nhưng 'ất cĂ người ngự tr
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    TĂi khĂng thĂch thơ lắm, nhưng bĂi thơ nĂy hay quĂ... vừa mơ mTng lại vừa trần trụi.
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hình như Thuyền có từng kể, ba Thuyền vì để được iêu má của Thuyền mà ông trở thành một "thiên tài" trong lãnh vực tử vi chiêm tinh gia, đúng hông ?
    Iêu má Thuyền rồi sinh một loạt cả đàn con, ông vẫn không dừng cái sự nghiệp tử vi tình duyên đó, mà tiếp tục ... coi cho tôi .
    Ngay khi tôi bắt đầu chào đời, ba Thuyền đã "chấm" cho tôi một lá số, bảo rằng, "thằng nhóc này có số đào hoa rực cả bầu trời đây !" . Càng lớn lên, cái lá số tử vi đó cúa tôi được ông bổ sung thêm chi chiết những cung những mạng ...
    Theo ông, với cái số đào hoa của tôi, nếu tôi lập gia đình sớm, tôi sẽ có nhiều vợ và nhiều đàn con khác nhau . Và sau đó, tôi sẽ khổ cả đời . Còn nếu như tôi lập gia đình trễ, thì sẽ chỉ một vợ một chồng, được hạnh phúc cho đến tận cuối dòng đời cơ ... Ấy nhưng, trễ là trễ làm sao ? là bao nhiêu tuổi đây thì mới là an toàn ?
    Mãi cho đến tận cái năm ba mẹ tôi cũng vượt biên sang đây, đoàn tụ cùng tụi tôi . Cái năm đó, tôi đang iêu Lisa với một mối tình đầu . Tôi đã khăng khăng đòi lấy nàng Mẽo năm đó . Lúc ấy, ba tôi mới chấm (chấm tử vi) một cách rõ rệt : phải tren 30t lập gia đình thì mới dứt hạn đào hoa !
    Tôi nào có tin đâu ở tử vi lỉnh kỉnh của ông . Để mãi đến sau này, tôi mới cảm được có phần nào đúng . Thật vậy, khi tôi gần bước qua tuổi 30, tâm tư chợt thay đổi để hướng về một cái gì đó có tính cách lâu dài hơn là "one night stand" (tạm dịch, hmmm ieu đuong ngắn hạn ?) Tôi chả còn muốn đi lang thang khắp thế giới nữa, mà đã mua nhà, xin chọn Texas này làm quê hương ...
    Mùa Noel năm 2000 .
    Texas.
    Gió Dallas man mát tựa như gió của Đà Lạt mộng mơ ....
    Thuyền quen với T.A. Một người con gái cũng sang đây từ thủa bé như Thuyền vậy . Nàng học ngành kỹ sư, cùng lãnh vực của Thuyền đang làm.
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 27/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 28/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 28/10/2004
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu bận do kỳ mid-term vừa rồi nên Gà con ko vào đây đọc những câu chuyện tình của Thuyền. Hịc, biết nói gì khi Gà con đọc xong chuyện tình của thứ 4 của Thuyền nhỉ.... Gà con chỉ còn biết nói với Thuyền là cuộc sống chưa hết, và tất nhiên tình yêu sẽ lại đến với Thuyền vào một lúc nào đó, và Gà con mong đó sẽ là tình yêu thật sự và chân thành với Thuyền. Gà con tự thắc mắc sao những người đàn ông đứng đắn như Thuyền lại khó có thể tìm cho mình một hạnh phúc lâu dài thật sự, trong khi những thằng họ Sở khác thì lắm đứa theo thế
  7. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Thuyen cho rose4yah a very good impression thru nhung moi tinh` cua ban. The Thuyen da ve Vn choi* chua?
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Té ra, cô bé Gà Con bị bắt cóc bao ngày nay , thủ phạm là mấy kỳ thi midterm (kỳ thi bán nguyệt ?) ... Thuyền chúc cho Gà Con được một dãy A+ sắp hàng một nha !
    Thanx Gà Con nghĩ tốt cho Thuyền . Thật ra, Thuyền có nhiều cái xấu mà chưa kịp kể ra đó thôi !
    Này nhé, mối tình đầu của Thuyền với Lisa, thật ra, nàng chán Thuyền là cũng tại chính Thuyền mà thôi . Hồi đó, học chuong trình coop (tạm dịch: vừa học vừa làm), khi đến workterm (khóa làm việc), Thuyền được nhiều hãng phỏng vấn và nhận . Lisa bảo Thuyền nhận job làm cho government (chính phủ) của thành phố của nàng, để được gần bên nhau . Nhưng Thuyền chui vô Nortel Networks này làm, vì muốn có kinh nghiệm về computer hardward . Cái dạo đó, (hình nhu bay gio cung vay), sinh vien computer engineer dễ kiếm kinh nghiệm về software lắm, mà hardware thì hiếm . Cũng vì ham mê sự nghiệp, Thuyền từ chối và đi thật xa nàng để làm việc, để lặn lưng vài năm về hardware. Ôi ..., kết cuộc, tình xa và cũng xa luôn cả tình ! GàCon thấy chưa, cũng tại Thuyền thôi chứ đâu thể trách bên con gái được ... !
    Rồi tình thứ 2, với Dominique . Thật ra, nhiều khi nghĩ lại, Thuyền cứ nghi ngờ là nàng bắt đầu có suy nghĩ khi Thuyền bảo với nàng, Thuyền không cảm thấy comfortable lắm mỗi khi mấy người bạn luật sư của nàng (nguoi Mỹ) coi Thuyền như một cậu bé mới lớn mới bước vào đời . Nhưng mà sự thật là vậy, những đồng nghiệp của nàng toàn là những luật sư già cả, 50+, dĩ nhiên, Thuyền làm sao mà hợp được khi mà lúc đó, Thuyền chỉ ở lứa tuổi 20Something (hai mươi mấy) thôi ... Âu cũng là tại Thuyền cả mà thôi !
    Rồi tình thứ 3, trước khi nàng T. bỏ Thuyền ra đi, thật ra, nếu tinh ý thì Thuyền cũng có thể thấy được vài biếu hiện là nàng đang bị khốn khó, bị khó xử ! Có một hôm, nàng đề nghị với Thuyền, "anh Huy . Hay là tụi mình có thể đi sang thanh phố khác sống được không ? Em .. Em .. sợ ba em sẽ quấy rầy 2 đứa mình nữa ! Em sợ chính ba em , sợ cái thành phố này lắm"
    Lúc đó, Thuyền lại kẻ cả trấn an "Có chi đâu mà sợ chứ ! Cứ sống ở đây, mình có làm chi sai đâu mà phải bỏ chạy ? Vả lại, anh khong thể bỏ job của anh được . Anh ... muốn làm ở hãng này vài năm cho đủ seniority rồi mới move qua nơi khác !"
    Trời ơi ... Thật ra là cũng lỗi Thuyền khônng mà ! Hình như, trong thread này, cô bé nào đó (thuymp or Thornbird) có nói, viec gì cung phải có nguyên nhân của nó cả . Nếu mình tinh ý thì có thể tránh nó thì phải . Đại khái là vậy .
    Ohhhhhhhhh .... Có nhiều khi, làm một tên sở khanh lại đỡ đau đầu hơn một người tốt đó, quý vị có biết không vậy ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 28/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 28/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 28/10/2004
  9. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hi Thuyen! BM tình cờ đọc được topic của anh, thấy hấp dẫn quá nên cũng muốn nghịch ngợm analyze một chút. Có gì sơ xót mong anh bỏ qua nhé. Sau đây là những thay đổi trong cảm nhận của BM qua những trang viết của anh:
    A-Nhận xét sau những trang viết đầu:
    Thuyenxaxu là một anh chàng có những đặc điểm sau:
    1. Americanise: open-minded, có khuynh hướng hơi dễ dãi với ***. Maybe your philosophy is: *** is no thing wrong but should be made right
    2. Flirt hơi nhiều. Thuyen có thể flirt bất cứ cô gái nào lỡ sa chân vào topic của thuyền.
    3. Biết nhảy.
    4. Có lẽ đang có ý đồ chiêu dụ "lá vàng".Có thể thuyền muốn chọn lựa sau khi thu thập "lá"....mà ũng có thể thuyền chỉ thử xem sức hấp dẫn của những gì thuyền đang có đối với các "lá" như thế nào:
    -American citizenship: Sang Mỹ từ nhỏ.
    -Học thức
    -Nghề nghiệp danh giá ( Prestigious job): thu nhập cao ( > 70 K một năm).
    -Có nhà.
    -Hầu như là "có tất cả"
    -Still be available.
    -Bày tỏ thiện chí hứa hẹn một gắn bó long term cho " lá" nào "may mắn" được chọn ( Vì Thuyen đã lớn rồi, 32 tuổi Nhưng mờ hình như tuổi từ 25-35 vẫn còn là tuổi lập nghiệp của nam nhi mờ. Thuyền có thật sự cảm thấy ready như những gì thuyền viết không? Thông tin này đáng được hoài nghi đây)
    Những thông tin về thuyền được post một cách "hữu ý" trong profile, các bài viết và topic được tạo ( như : Sài Gòn có gì lạ không em?)
    Nói chung là thoạt đầu BM hơi nghi ngờ "dụng ý" của những bài viết của Thuyền.
    B-Đọc đến trang này thì BM cập nhật thêm được một số thông tin positive khác sau:
    -Thuyền sống tình cảm, yêu hết mình, và rộng lượng, bao dung trong tình yêu: không chấp nhất về quá khứ, thành phần xuất thân, học vấn, thành phần xã hội...của người yêu. Nếu đúng như vậy thì có lẽ thuyền là một trong những anh chàng thiếu thực dụng và cả thực tế hiếm hoi còn sót lại trong xã hội này.
    -Một tính cách rất đàn ông của Thuyền là yêu hết mình nhưng dứt khoát và mạnh mẽ khi bị phản bội, không lằng nhằng. Có thể gọi là "bản lĩnh" chăng?
    Nói chung hai đặc điểm sau gây ấn tượng nhất. BM nhận thấy câu nói " Nồi nào úp vung nấy" được ứng dụng khá rộng rãi: nha sĩ lấy bác sĩ mắt, bác sĩ lấy bác sĩ, technician lấy thợ nail...Một người đàn ông bao dung và dám vượt qua những giới hạn về giai cấp như thuyền chắc chẳng được bao nhiêu ngươi và cũng thật đáng nể. Tuy nhiên, BM có một thắc mắc nhỏ. Ngày xưa papa Bluemiracle có nói với Bm rằng:" Đàn ông yêu đương bay **** thì chỉ dừng ở chuyện tình củm thôi.Nhưng chọn vợ thì lại khác. VÌ CHỌN VỢ LÀ CHỌN MẸ CHO CON CÁI MÌNH" . Thế nên, BM thắc mắc rằng, trong những lúc "hương lửa đương nồng" với các mối tình purely the heart đó, có lúc nào thuyền bận tâm rằng " rồi đây cô ấy sẽ là một người vợ và một người mẹ ra sao? Cô ấy sẽ giáo dục con cái của mình ra sao? Cô ấy sẽ tổ chức cuộc sống gia đình như thế nào?". Trên quan điểm của BM, thì hôn nhân không chỉ about ***, mà là một lifetime commitment nơi hai người cùng chia sẻ trách nhiệm và đóng góp xây dựng một sự vững chãi cho cuộc sống gia đình ( Cả về thu nhập).Nếu sự khập khễnh trong hai nguồn đóng góp là quá nhiều thì sẽ không ổn..Và càng lớn thì người ta nghĩ về cái đầu nhiều hơn là trái tim. Vậy người đàn ông bao dung trong thuyền có bao giờ phải concern về những suy nghĩ đó không?
    Không biết thuyền có mind khi BM hơi quá đà trong những chuyện cá nhân của thuyền. ko Thật ra thì đây chỉ là một chút thắc mắc về tâm lý đàn ông thôi mừ!!!
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 28/10/2004
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bài này nhận xét khá sắc sảo! Tặng tác giả 5*

Chia sẻ trang này