1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thưa ông Bluemiracle!
    Các phân tích va? lý gia?i cu?a ông đê?u đưa đến một điê?u ră?ng: tác gia? cu?a Topic na?y đang ti?m vợ. Nhưng na?y! thưa ông! ông có biết ră?ng, các bạn nưf tham gia trong topic, có khi co?n phân tích va? lý gia?i sâu hơn ca? ông chưa????
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Gư?i anh Thuyê?n!
    Chắc anh đaf đọc ba?i phân tích va? lý gia?i cu?a tác quý gia? bluemiracle, anh có ý kiến gi? không?
    Anh chi câ?n gật đâ?u đô?ng ý la? thă?ng em na?y sef tiếp chuyện với quý ông bluemiracle đây.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có người nghĩ bác Thuyền vào đây tìm vợ đó, bác Thuyền có ý kiến gì ko ạ? Đến bác thuyền còn nghĩ sợ kể ra những chuyện này thì sẽ bị mất điểm các chị em ở đây ấy chứ, phải ko bác Thuyền.
    Cho Gà con nhận xét một chút về bác Thuyền nhá:
    - Nói chung là một người sống tình cảm, và yêu hết mình.
    - Là một người đàn ông lịch sự, có lẽ do quá lịch sự nên có người nghĩ bác Thuyền nhà ta đang flirt các em gái
    - Một người giỏi giang và thành đạt (nhìn vào sự nghiệp như bác Thuyền kể).
    - Có người nói bác dễ dãi trong quan niệm ***, Gà con thì nghĩ rằng mỗi người có một cách thể hiện tình yêu riêng của mình và tất nhiên, *** ko nằm ngoài điều đó. Miễn sao bác Thuyền cảm thấy hạnh phúc và người bác yêu cũng cảm thấy hạnh phúc là Ok, phải ko bác Thuyền. Ko nên quá cứng nhắc trong cuộc sống
    -Là một người ngoài 30 tuổi, ko thể vào đây nhằm ý định kiếm vợ vì ở đây đa số là các em dưới 20 tuổi (tuổi mộng mơ mùh )
    Gà con thì chưa tìm ra được điểm xấu hay yếu kém gì ở bác Thuyền. Cho đến nay bác vẫn là một perfect man đối với Gà con
    Àh, bật mí với bác Thuyền điều này nhé: Bác Thuyền và Gà con có một điểm chung là: Ghét nhất sự giả dối đó
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 28/10/2004
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ui chu choa, tác giả bluemiracle thật là coi trọng Thuyền quá !
    Thuyền "gật đầu đồng ý" rồi đó, UD tiếp chuyện với BlueMiracle đi ... hihih Thuyền bắc ghế ngồi nghe !
    Còn chi thú vị chi khi được nghe về mình chứ !
    Nói nhỏ cùng các bạn : Đừng sợ Thuyền giận hay buồn . Cứ thẳng tay đi .. hihih Thật ra, Thuyền không còn ai bên VN cả . Cứ lần chần muốn đi về đó một chuyến . Đọc bao nhiêu tin tức của VN, nhất là các news cua www.tintucvietnam.com (that''''s how i know this website, btw), Thuyền rất là mong uoc được cùng các bạn trên đây, một ngày nào đó, say bí tỉ bên bia hơi bia bọt của Hanoi hay Saigon(dzạ, Thuyền khong uong đuoc rượu), rồi tán dóc nói xàm bàn chuyện ... hihih (nếu chỉ có con chai không) ... tán gái "công hạ thành trì" (cái này là chôm của bên thread của UD) cho thỏa cái nam nhi lắm ! (xin cái cô đừng flame Thuyền nha, con chai mà hợp lại nói chuyện thì hư lắm đó)
    Viết tới đây thì tạm dừng, đợi UD ra "chiêu" đó ... hihihi
    (trong khi chờ đợi, Thuyền đọc lại bài của phân tích cua BM đây .. Bài viết hay quá )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 28/10/2004
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Thật tình là Thuyền không có ý định flirt, nhưng đọc bài viết của GàCon, được GàCon khen quá nên đành bị mang tiếng nhưng nhất định hối lộ lại cho GàCon nè ...
    Lần đầu tiên trong đời, Thuyền được nghe viết về mình đó nha ... Nhận xét từ những người đồng hương ! Lại toàn là điều tốt không vậy ! Thanx ...
    Thật ra, Gà Con mới biết sơ sơ nên nghĩ là Thuyền perfect đó thôi . Thuyền còn có rất nhiều iếu điểm .
    Trong sở làm của Thuyền, có một số nguoi VN . Mấy cô mới ra trường, họ đồn với nhau (tới tai Thuyền) là "cái anh VN đó, gặp mình trong thang máy, không thèm hỏi chuyện mình một câu tiếng Việt". Hay là, "lỡ gặp hắn trong buổi họp, mình nói với hắn tiếng Viet, hắn trả lời tiếng Anh !" Hic hic hic, , khổ một cái là không thể thiên vị được . Vì nếu thiên vị, đồng nghiệp Mỹ sẽ coi đó là không được professional (???) cho lắm . Lại nữa, trong sở làm, người Viet mình hay mix up tình cảm trai gái với quyền hành trong sở làm . Thuyền sợ nên không dám làm không khí làm việc của mình bị đổi thay vì những chuyện rieng tư ! Thành ra cái vụ "khó ưa" này thì ...cái này thì ... Thuyền biết và vẫn đang tìm cách sửa chữa bớt !
    Ngoài ra, ba Thuyền thì phê bình Thuyền không có tính dung hòa . Ông bảo là suốt đời Thuyền, mê cái gì thì mê quá độ, iêu ai thì iêu mù quáng điên cuồng, ghét ai thì ghét ... luôn ! hihihi Cái này thì khổ ghê, Thuyền cũng đang ráng nhưng so far thì không có thành đạt mấy !
    Còn nhiều ghê lắm ... Có nhiều khi, làm sai, đêm nằm suy nghĩ vẩn vơ, biết là cái tính của mình cà chớn, nhưng ôi .. sao mà cứ bị lại hoài đó, Gà Con biết hông !
  6. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền được nhiều fan hâm mộ quá. Tuy nhiên, các bạn phải tôn trọng quyền được phát biểu ý kiến của người khác, sao lại phải "tiếp chuyện" khi cảm thấy ko hài lòng?
    Anh bạn UD có vẻ hung tợn ra phết nhỉ (cười vui thôi), tui cũng biết anh sơ sơ bên thread tôi là người có tội gì đó.
    Tui cũng là người theo dõi những câu chuyện tình ly kỳ dài tập của anh Thuyền, bà con cho tui ý kiến tí nhe:
    Thứ nhất, ko ai bàn cãi lý do chính đáng anh Thuyền vào đây là tìm vợ (profile ghi quá rõ mờ) nên chuyện flirt các em gái lỡ sa chân vào đây đọc là chuyện bình thường, anh Thuyền he
    Thứ hai, đây cũng có thể là một kịch bản hấp dẫn thu hút các cô gái mới lớn về một hình ảnh người đàn ông hoàn hảo trong thế giới đầy rẫy các thằng sở khanh.
    Nếu đây là chuyện thật 100% thì ko có gì bàn cãi, nhưng nếu ko thì sao nhỉ?
    Ko ai kiểm chứng được ngoài anh Thuyền (phải ko anh?). Nếu đây là một kịch bản thì có thể tưởng tượng tác giả là một thanh niên qua tuổi cập kê, sự nghiệp bình thường (có nhà chưa hẳn là tất cả vì tôi cũng đang down nhà, hehe), mong muốn kiếm vợ bằng cách tạo ra một quá khứ oanh liệt (chỉ anh Thuyền kiểm chứng được), tiền lương cực cao (trăm mấy một năm là ước mơ của tui) nhằm tạo sức hút cho các cô. Chiêu hay!
    Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ghé qua đây và đọc thì đừng quan tâm thiên hạ bàn tán gì. Còn nếu muốn tiến xa với người đàn ông hoàn hảo này thì hãy cân thận. Hãy nhớ 2 điều: thứ nhất, NET luôn là cạm bẫy ngọt ngào và rất phức tạp, thứ hai, trên đời này KO CÓ người đàn ông hoàn hảo.
    Anh Thuyền, sorry anh vì vào phá đám nhưng em chỉ nói tất cả mới là giả thuyết, vì vào đây đều là những trái tim VN nên em cảnh báo cho các bạn gái vài câu ko quá đáng chứ anh?
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cô bạn BlueMiracle ...
    Thảo nào, mấy bữa nay, Thuyền bị hắt xì quá xá, té ra thủ phạm làm Thuyền bị hắx xì là BM đấy nha ... BM đâu có quá đà trong việc tìm hiểu Thuyền đâu . Dù là trai hay gái, so far, Thuyền thấy tất cả trên đây, ai cung rất nice á !
    Nè ... Nhưng mà tìm hiểu Thuyền kĩ như vậy, coi chừng bị Thuyền mướn private investigator (thám tử) tìm hiểu lại BM đó nha hông ! (hihi hăm dọa cho Thuyền oai phong 1 tí )
    Bi giờ, đi từ trên xuống dưới cái list của BM và cho Thuyền "thú tội" nha (after all, this topic is about thú tội, right ?)
    Trong list đặc điểm, điểm thứ 2/ thì Thuyền không biết . Thôi coi như là giống như bên đây hay nói, "beauty is in the eye of the beholder" đi nha (tạm dịch, sắc đẹp tùy nguoi đối diện) . Flirt hay không thì tùy theo perspective (quan điểm ???) của mỗi người . hihih Nhưng thật tình, Thuyền không có ý flirt ai đâu ... Hoa hồng là giành cho con gái (chắc tan nát hết vườn hoa hồng của ttvnol vì Thuyền rồi hihi), còn bia thì dành cho con chai ! Tuy nhiên, thú thật, nếu là con gái, Thuyền không nhịn được cái mục chọc phá mấy cô đó ... (đáng đánh đòn hén !)
    Điểm thứ 3/ (nhảy đầm) thì hic hic hic , Thuyền không biết nhảy đầm . Chỉ biết nhảy disco thôi . Mấy năm trước, thiên hạ có chỉ cho điệu cha cha cha, nhưng khong có dịp để đi nhảy nên Thuyền cung quên rồi . Nếu có dịp khi về VN, Thuyền nhất định sẽ đăng ký đi học cho biết ...
    Điều thứ 4/, hihihi BM viết vui quá ... Ai mà đủ bản lanh chieu dụ được các cô trên đây chứ ! Thuyền không đủ tài, nên .. nên đành hy vọng bị mấy cô chiêu dụ rồi chọn đây ! (vái trời cho con thuyền này được cái bến trong trong chọn ! )
    "VÌ CHỌN VỢ LÀ CHỌN MẸ CHO CON CÁI MÌNH" ...
    BM viết hay lắm . Thật là trùng hợp, nếu nhưng hơi khác 1 tí, nếu bên BM là papa của BM nói thì bên đây, bên Thuyền thì là mama nói . Má Thuyền hay nói với em gái của Thuyền : "Chọn chồng là chọn nguoi cha cho con cái của mình" . Không hiểu sao, má Thuyền chỉ hay khuyen con gái mà quên mất đám con chai bọn Thuyền á !
    Thật ra, trong chuyện tình cảm, từ đó đến nay, Thuyền toàn rơi vào nó trước khi lựa chọn không hà . Thật đó ! Những năm hồi đó, Thuyền hoàn toàn không có ý tìm kiếm bạn gái hay kiếm vợ . Chuyện tình cảm đưa đẩy, rơi vào vòng quỵ lụy của con tim lúc nào mà mình chẳng hay . Thuyền rất mê computer, mê học, gig, workaholic, nên nếu bảo chọn lựa hồi đó, Thuyền chọn computer chọn sự nghiệp ... Đó cũng là lỗi của Thuyền hồi xưa !
    "với các mối tình purely the heart đó, có lúc nào thuyền bận tâm rằng " rồi đây cô ấy sẽ là một người vợ và một người mẹ ra sao? Cô ấy sẽ giáo dục con cái của mình ra sao? Cô ấy sẽ tổ chức cuộc sống gia đình như thế nào?". ...
    Bên Mỹ này, con cái rất là indepenent (tự lập), BM ơi ... Thuyền tự tin, mai mốt có con, dù mẹ của tụi nó có bỏ Thuyền ra đi, Thuyền vẫn có thể giáo dục chúng đến nơi đến chốn ! Bắt buộc phải vậy thôi nếu tình huống đó xảy ra ... Hoặc nếu mẹ của em bé không đủ qualify để gần gui chúng (cờ bạc, rượu chè, hút sách etc), nguoi chồng có thể nhờ luật pháp can thiệp và họ sẽ tách nguoi mẹ đó ra . Chắc BM có biết chuyện một cô gáo iêu học trò 13t bên đây chứ ? Cô giáo đó có 4 đứa con rồi, nhưng lại dan díu với cậu học trò 13t . Luật pháp can thiệp, khong cho cô gái đó gặp 4 đứa con của mình nữa .. Và 4 đứa đó lớn lên với bố tụi nó, thành đạt và cung bình thường như 10 triệu gia đình tren đất Mỹ này chỉ có bố hoặc chỉ có mẹ thôi ...
    Tất nhiên viết là vậy, nhưng BM nói rất đúng . Thuyền tất nhiên mong ước sao cho con cái của mình có đầy đủ bố mẹ dàng hoàng ... Ai mà chả mong uoc vậy chứ ! Nhưng lý trí thì là vậy đó , nhưng con tim nó hay làm theo ý nó thôi, BM ơi ! Biết sao bây giờ, iêu là duyen là nợ, tình là dây oan mà ...
    "Nếu sự khập khễnh trong hai nguồn đóng góp là quá nhiều thì sẽ không ổn..Và càng lớn thì người ta nghĩ về cái đầu nhiều hơn là trái tim. Vậy người đàn ông bao dung trong thuyền có bao giờ phải concern về những suy nghĩ đó không?"
    Không thành vấn đề, cái này thì Thuyền dám chắc đó ! Này nhé, ông anh của Thuyền, tuy vợ ổng (chị dâu của Thuyền) cũng là kỹ sư, nhưng chị chỉ đi làm có một thời gian thôi rồi nghỉ ở nhà nuôi con . Tại anh chỉ có tới 3 đứa lận ! Thu nhập gia đình chỉ còn mình ảnh thôi ... Thấy đâu có sao đâu nè ! Chị dâu của Thuyền không thích đi làm . Chị không thích stress (sức ép) trong cong việc . Thành ra, chị makes a deal với chồng là, "khi nào trả xong xuôi cái nhà, em khong muốn đi làm nữa, muốn ở nhà thôi ...".
    Thành ra, quan niệm của Thuyền cũng giống như người anh đó . Nếu bạn gái mình không thích đi làm công việc mà she không thích thì ép làm chi ! Tiền bạc tuy cũng cần khi mình thiếu thốn . Nhưng nếu đã dư đủ rồi thì cũng đừng nên tham lam ... Tạ ơn trời đất, Thuyền về tài chính cũng tàm tạm ok so far ! Nhiều khi, Thuyền cứ nghĩ, giữa trúng một lá số trăm triệu, với được giữ cái job hiện nay làm cho đến khi về hưu, Thuyền xin nhận cái sau mà từ chối cái lá số trăm triệu đó !
    Disclaim: Tâm lý của Thuyền chưa chắc là tâm lý của đa số đàn ông đâu nha ...
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh bạn Yourman phân tích sự việc rất có bề sâu ! Suy nghĩ có trầm lượng ! Khong quá đáng đâu, không quá đáng đâu ... Thuyền rất hoan nghinh bài viết tham gia của huynh đệ !
    Thật ra, cũng không có chi mà phải trốn tránh . Thú thật, từ gần 2 năm nay, Thuyền bắt đầu có ý định tìm một người bạn gái . "tìm" không phải là một vấn đề, vấn đề là làm sao để người ta tự chọn mình vì Thuyền sợ nhất là ép uổng người khác ! Vì vậy, còn cái gì hay hơn là vô đây với thật thật cái hồn của mình ... Chỉ có cái thật nhất của mình mới mong giữ được sự bền vũng thôi . Một vở kịch, rồi cũng sẽ có lúc hạ màn ! Cái gì dối gian, rồi cũng sẽ lòi ra ... Lấy như cuộc tình thứ 4 của Thuyền thì cũng thấy hậu quả rồi đấy .
    Đời người ta như một giấc mộng . Nhất là, một khi bước qua tuổi 30, sẽ thấy thời gian trôi đi như một cơn lốc . Thoáng cái là lại sắp hết năm . Lại sắp qua năm mới . Thời gian đếm bằng những tháng trả tiền nhà, những 2 tuần lãnh lương, những 6 tháng cá nguyệt chấm điểm của sở làm ... Cần chi giả tạo rồi để thêm một cái gì đây, bạn ơi !
    Thật ra, Thuyền ngán iêu đương . Ngán đây không vì quá nhiều hay vì bị phụ mà ngán . Ngán vì sợ, sợ mình iêu mình muốn lâu dài mà bên kia chưa muốn hoặc "Oh, em tuong là em thích anh, té ra, anh khong phải là mẫu nguoi em muốn sống trọn đời" .
    Vì vậy, Thuyền thật tình rất muốn nguoi đó biết tất cả về mình trước khi tính lao vào cuộc iêu đương . Có vậy mới tránh bớt đi probability (?) bị chia tay đó . Biết đâu, bên con gái, họ còn trẻ và còn có thể đi tiếp . Nhưng còn Thuyền, thú thật, Thuyền thì mệt mỏi quá rồi đó, bạn có biết không !
    Bao nhiêu mối tình không quan trọng . Tình kế tiếp của Thuyền là tình thứ mấy, có cần đặt cho nó một danh số không ? Không cần, quan trọng nhất, Thuyền muốn nó là tình cuối ... Muốn là tình cuối thì chỉ còn có cách là sống thật với chính mình . Tất nhiên, Thuyền cũng hy vọng, nguời nào đó đến với Thuyền, mong là họ cũng thật như Thuyền vậy !
    Đó là quan niệm của Thuyền ...
    Chuyện kiem chứng thì tất nhiên, sẽ có một người con gái nào đó "xung phong" kiểm chứng . Mong là nguoi đó, kiểm chứng xong, hihihi, phải công bình không thien vị . Tức là, nếu quả Thuyền không giả dối, mong nguoi đó cũng đừng giả dối với Thuyền ...
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi Bluemiracle!
    Tôi là một kẻ dốt nát! OK! dốt đến nỗi cái nick của mình đáng ra phải là Unknowndevice thì lại nhập là Unknowdevice. Và ngu dốt tột bậc hơn nữa khi hỏi bạn câu này: ĐỂ LÀM GÌ?
    Vâng! để làm gì?, bài phân tích của bạn dường như lý giải xem Thuyenxaxu lập topic này để làm gì. Nhưng tôi lại hỏi bạn chính câu hỏi đó, để xem xem tại sao bạn lại phân tích rồi đưa ra cái ý cho rằng Thuyền đang định le ai đó ở đây?
    Hừm!... mệt... bạn ạh!.... Tôi viết những điều dưới đây nghe có vẻ như hơi "hàn lâm" (tiếng Anh gọi là gì nhỉ anh Thuyền nhỉ? hình như là a ca đê mi thì phải!), nhưng cứ viết xem sao:
    Chế ngự cảm xúc bạn ạh! Vâng! chế ngự cảm xúc là một cuộc chiến dường như có vẻ quá gay go. Cái thế giới nội tâm của con người nó quá phức tạp, phức tạp ngay cả với chính cá nhân sở hữu nó. Thế cho nên, việc phải đối mặt với chính bản ngã của mình nó như là một cực hình vậy, có quá nhiều những cảm xúc nguyên thuỷ hành hạ ta mỗi ngày, mỗi đêm... Cho nên phải học cách chế ngự mấy cái cảm xúc đó. Nói đơn giản hơn là phải làm sao cho nó đi đúng hướng... thế thôi... không nhằm mục đích gì khác.... Không biết anh Thuyền thế nào, chứ tôi chỉ cảm thấy... vị "mềm mại" của mỗi cái bàn phím thôi...
    Nói nhiều quá, cũng nhân đây là topic để viết chuyện tình, tôi kể câu chuyện về việc chế ngự cảm xúc thế này:
    Tôi tên Hưng, em tên Mai, cả hai vừa học xong đại học, yêu, rồi, yêu... trao cho nhau những lời ước hẹn trong sáng nhất... đại khái là thề non hẹn biển... Thế rồi nàng nói lời chia tay trong nước mắt: ".... Em không xứng đáng với anh nữa!... Em xin anh hãy tha thứ cho em...Em sẽ mang theo mối tình của đôi ta suốt cuộc đời... Em có lỗi với anh!... Vì.... mặt em mới mọc 3 cái... mụn...Người ta bảo phải mấy tháng nó mới chịu lặn...Em xấu xí lắm anh ơi!..."
    Rồi đấy! Bạn thấy chưa. Tôi có nghe người ta bảo nếu bí bách trong chuyện tình cảm thì mặt sẽ mọc mụn...
    Còn nữa. Các chiến binh thời trung cổ thường hay mặc áo giáp ra đường. Tất nhiên rồi, nhỡ có thằng nào đâm thì chít.... Nói chung là mặc áo giáp thì nhìn nó "hoành tráng" rồi, đẹp rồi, miễn bàn rồi, hoàn hảo rồi, tuyệt cú mèo rồi. Nhưng khi cởi ra thì sao???? Lộ ra xương xườn, gầy, bẩn (lâu không tắm), hôi hám, khó chịu, tởm lợm... Chắc chẳng có ông chiến binh nào ra trận mà không mặc áo giáp cả... Anh Thuyền ạh! chỉ có anh em mình là dám cởi bỏ lớp áo giáp đó thôi! Đứng thẳng người lên em xem nào!!!!
    Có một bài hát rất hay của Nirvana: Smell Like Teen Spirit.
    Chế ngự cảm xúc!
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    thuymp hơi "nhiều chuyện 1 tí", nên hnay cũng xin có vài lời khi đọc đến đây, cũng chỉ muốn nói lên cách nghĩ 1 tí, mong BM, anh thuyền, yourlove và gacon không nói là thuymp quá "nhiều chuyện"
    * Trước hết, phải đồng ý với yourlove rằng, trên đời này không có perfect man. Cái mình nói perfect ở đây là 1 sự perfect balance giữa cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần của 1 con người. thuymp chưa bao h ở USA, nên không biết rõ như thế nào gọi là good hay excellent ở bên đó, nhưng điều kiện của anh thuyền, theo như những gì anh thuyền nói, thì cũng không phải là tệ. thuymp tạm gọi nó là average ạ. Vậy, đối với những người có mức sống average như vậy, sống ở Mỹ nhiều năm (và tất nhiên là có nhiều phần bị ảnh hưởng bởi cách sống phương Tây), trải qua những thăng trầm, đam mê, hạnh phúc và đau phổ như vậy, trải qua 4 cuộc tình sâu đậm và thêm những cuộc tình gió thoảng , trải qua những lần bị tình phụ và người phụ, thì việc giữ được những đam mê, giữ được những cảm xúc mạnh mẽ như anh thuyền nói anh thuyền đã (và chắc sẽ có thể phải không anh thuyền) đúng là trên đời này rất hiếm, hiếm đến mức khó tin, đặc biệt ở trên đất Mỹ... nhưng như yourlove nói đấy, nếu chỉ là 1 người đi qua và đọc topic này thì chẳng cần suy nghĩ làm gì. Còn nếu là người quan tâm đến câu chuyện, rồi từ đó quan tâm đến người của câu chuyện, tức là anh thuyền đây, thì cứ thử suy nghĩ thật kỹ xem sao... Thật hay ảo???
    Anh thuyền có nói : "còn cái gì hay hơn là vô đây với thật thật cái hồn của mình ... Chỉ có cái thật nhất của mình mới mong giữ được sự bền vũng thôi . Một vở kịch, rồi cũng sẽ có lúc hạ màn ! Cái gì dối gian, rồi cũng sẽ lòi ra ... " ==> hoàn toàn đồng ý với anh thuyền về điểm này... thuymp cũng vậy, mặc dù net là 1 thế giới ảo, nhưng thuymp bao giờ cũng là người thật... cho nên, possibility để con người trong thế giới ảo là thật là hoan toàn có... nhưng điều quan trọng là phải dùng thế giới thật để test xem cái ảo đó trong đời thật là thật hay ảo... nhưng không phải ai cũng có điều kiện để test ==> Tóm lại, possibility là có, nhưng phải kiểm chứng cẩn thận.
    *BM có nói về khuynh hướng *** của anh thuyền, open minded. Hoàn toàn đống ý với BM về điểm này. thuymp thấy đó là điều khá dễ hiểu, vì anh thuyền sống ở Mỹ. Có 1 câu nói mà 1 người bạn đã nói với thuymp thế này: *** mà without love thì chỉ là những thứ trần tục, nhưng *** mà with love lại là 1 thứ thần thánh... cái này chắc mỗi người 1 quan niệm.
    *Về phần flirt, có lẽ người phương Tây họ lịch sự hơn người Việt Nam (đúng không anh thuyền), nên anh thuyền nói chuyện có khéo léo hơn, đáp trả tất cả những chiếc "lá" rụng về đây... nhưng thuymp cũng nghĩ anh thuyền có flirting, mặc dù ở trên có nói, phần nào cũng do lịch sự ... nhưng không thể phủ nhận là anh thuyền cư xử trong mắt nhiều người rất nice, điều mà các bác trai VIệt Nam cần học tập, ít nhất là trong xã giao... thuymp có đọc post của anh thuyền trong 1 thread "Khi người yêu vẫn liên lạc với Ex-girlfriend", thì thấy anh thuyền có vẻ là người rõ ràng, dứt khoát giữa tình bạn với tình yêu... nhưng giả sử anh thuyền được thu đậu vào 1 cái bến nào rồi, mà cứ gặp ai cũng tặng + cười tươi + khen dễ thương + so on and so forth ==> ko ghen mới lạ
    *Những lời nhận xét khác của bác BM và lời giải thích khác của anh thuyền, thuymp không có ý kiến.
    *Còn về mức độ "perfect" của anh thuyền thì thuymp cũng chẳng dám có ý kiến. Vì dù sao, tất cả những gì mình nghe nói, đều chỉ là từ những lời nói phiến diện của anh thuyền... không đánh giá được... nhưng còn về chuyện tình cảm của anh thuyền, anh thuyền chắc cũng góp phần nào trong những lần break up đấy, vì như thuymp đã nói, điều gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân của nó, chẳng phải người ta tự nhiên mà bỏ anh thuyền đi... Nhưng phải nói lại lần nữa, đồng ý với yourman lắm lắm, trên đời này không có perfect man... vì vậy yêu cầu anh thuyền phải thành thật hơn trong chuyện khai báo khuyết điểm để mọi người có thể phân tích tiếp
    Anyway, ảo thế này hơi nguy hiểm, nhưng nếu có ai dám test cái ảo đó đôi khi lại hay, lại thú vị. Nhiều khi, những thứ mà challenging lại có sức hút hấp dẫn với con người, để ta khám phá
    Muốn nói vài lời, có gì sai, mong BM, anh thuyền, gà con, yourman và những người mà vô tình bài viết của thuymp không trung với suy nghĩ của họ, bỏ qua cho nhé
    thuymp
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 28/10/2004

Chia sẻ trang này