1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paris2002

    Paris2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    úi, đọc một lèo 16 trang tâm sự về những mối tình của anh Thuyền . Mình thấy các bạn nhận xét về anh Thuyền đúng lắm, một người giàu tình cảm, em rất khâm phục anh vì trong tình yêu, anh yêu chân thành, ko so đo, chắc có lẽ anh được thừa hưởng của má anh đó . Em nghĩ, ai cũng có nhược điểm, trên đời này làm gì có người hoàn mỹ đâu chứ, vì vậy, nếu những câu chuyện của anh Thuyền là sự thật thì anh thực sự là một người đàn ông tốt đó . Anh hãy cố gắng lên nữa đi nhé, để tìm được một nửa còn lại của anh, và em nghĩ rằng người con gái đó sẽ thật là hạnh phúc đấy, vẫn còn nhiều cô gái tuyệt vời lắm, ngay ở trên ttvnol cũng rất nhiều mà, phải ko các bạn?
    Thôi muộn quá rồi, Paris2002 phải dừng tạm ở đây vậy
    PS to anh Thuyền : ko hiểu là anh cố tình hay ko để ý, mà từ đầu tới cuối anh đều viết "iêu" vậy ? Theo như em biết thì là "yêu" mới đúng chứ
    Chúc tất cả mọi người vui vẻ
    Đi ngủ thôi
  2. something_wrong

    something_wrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh thử post hình lên cho chị em xem đi, cho mọi người thấy dung nhan anh luôn.
    Tôi cũng tò mò lắm, ai đồng ý thì hê lên nhe bà con
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi Paris2002,
    Em thật là người có can đảm khi ráng căng mặt đọc một lèo bao dòng tâm sự của anh đó ! Tính reply cho em biết, trước khi em vào giấc ngủ, nhưng website này chậm quá ... Anh vô không được . Những câu chuyện của anh là những câu chuyện có thật, thật 100% . Anh kể ra, coi như là thú tội, để lòng thanh thản bớt đi những băn khoăn hối hận đó ... Làm người mang những mối tình dang dở nhưng sâu đậm này, tin anh đi, rất là khổ và mau già lắm, em biết không ! Tuy là câu chuyện thật, là những chuyện thật, nhưng thú thật, anh không phải là người tốt, một người đàn ông tốt như em nghĩ đâu . Nếu là người tốt, anh đã không để tình đầu tan vỡ vì chạy theo sự nghiệp thủa ấy ! Biết sao bây giờ ... Giờ thì có hết, có hết cả, nhưng cũng lại c hả có chi cả, tình cảm trái tim rỗng tếch . Chán lắm em ơi !
    Dzạ, em nói đúng lắm . Trên đây, đúng như tên của site, "trái tim vietnam", anh thấy là, không chỉ có những cô gái tuyệt vời, anh còn thấy các bạn trai, tuy còn nhỏ tuổi nhưng là những người rất ư là "interesting" ( hay ho ?) đó ! Em biết không ... Ngoại trừ một số thật là nhỏ, vui vui mỗi khi nổI giận viết tùm lum, còn ngoài ra, đa số rất "tuyệt vời" .
    Anh cũng thấy, văn chưong của tụi em giỏi ghê ... Thú thật, anh viết văn tiếng Viet sai be sai bét, vô được mấy ngày nay, anh cảm thấy, tiếng Việt của anh tiến bộ bằng bao nhiêu năm so với khi vô những website bên Mỹ này .
    Thôi thư đã dài rồi . Chúc cô bé Paris ngủ ngon ...
    ps . Bên đó, bên Paris, quận 13 vui hén ? Hoi xua, anh hay đi vũ trường Thiên Phuong, duoi quan 13, khong biết bay giò còn không nhỉ ?
  4. xox

    xox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu hơi bored với diễn đàn này.
    Thấy bác Thuyền giống như đang đi vận động bầu cử ...
    Mong bác Thuyền upgrade !!!!
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Với Lizzy:
    Àh... Ôi!...Tôi chợt nhận ra trong căn phòng này toàn là các quý cô, những người sang trọng, mặc những chiếc váy dạ hội thêu kim tuyến lấp lánh, trên tay mỗi người là một bông hồng đỏ... Còn tôi, một kẻ thân tàn ma dại, ghẻ lở, mụn nhọt.... Sao tôi lại vào đây cơ chứ?.... Không sao, đi ra thôi. Ở đây không có chỗ cho những mụn ghẻ và những vết nhơ...
    To anh Thuyền:
    Anh cứ flirt nhiều vào!... hãy tặng mỗi người một bông hoa! Em xin tặng anh một bài hát thật cũ nhưng cũng thật hay:
    November Rain
    When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin'' when I hold you
    Don''t you know I feel the same
    ''Cause nothin'' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    We''ve been through this auch a long long time
    Just tryin'' to kill the pain
    But lovers always come and lovers always go
    An no one''s really sure who''s lettin'' go today
    Walking away
    If we could take the time
    to lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowin'' that you were mine
    All mine
    So if you want to love me
    then darlin'' don''t refrain
    Or I''ll just end up walkin''
    In the cold November rain
    Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    I know it''s hard to keep an open heart
    When even friends seem out to harm you
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn''t time be out to charm you
    Sometimes I need some time...on my
    own
    Sometimes I need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    on their own
    Don''t you know you need some time...all alone
    And when your fears subside
    And shadows still remain
    I know that you can love me
    When there''s no one left to blame
    So never mind the darkness
    We still can find a way
    ''Cause nothin'' lasts forever
    Even cold November rain
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  6. Guest

    Guest Guest

    well, đọc một số trang đầu thấy rất hay khi những mối tình dang dở được viết lên một cách thơ mộng như vậy...nhưng vẫn cảm giác có cái gì đó missing không trọn vẹn... với mình hình như là cách biểu cảm bằng tiếng việt hơi là lạ.... should i use " weird"??? Hay tại nó quá smooth nên mình ko take được đó?? nhất là khi Thuyền nói chuyện và biểu lộ tình cảm qua cách viết với các thành viên khác...
    Mình chỉ cảm giác nó khác hẳn giọng của một người từng trải giữ nơi xứ lạ...giọng văn trong vắt đến ngây thơ...không hiểu tác giả late 20s hay 30s....hơi kỳ lạ....juz a turn off for me hay tại mình quá khô cứng.....( một câu khen tặng)....
    có thể tác giả sẽ đem đến cho mình sự ngưỡng mộ nhiều hơn nữa với giọng văn chĩnh chạc và đậm chất đàn ông.
    Sometimes, She loves you but Shes not in love with you for some uncertain reasons....juz a circle of life....
  7. truongba

    truongba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện sau đây có thể coi là một mối tình?
    Đêm đã khuya, có lẽ khuya đã rất khuya, mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Định thần lại, mò tìm điện thoại, mở khóa bàn phím để có chút ánh sáng có thể quan sát xung quanh. Hóa ra đêm qua say quá, thằng bạn thân đưa về nhà nó ngủ. Đầu đau như búa bổ, miệng đắng ngắt vì khát nước. Không muốn đánh thức thằng bạn thân dậy, cố nằm ngủ nhưng không được. Lại lấy điện thoại ra. Nhưng chẳng biết gọi cho ai.Nhắm mắt bấm đại một số, 04824..........
    Sau một hồi chuông,đầu dây bên kia có tiếng "Alô" rất nhẹ nhàng của một người con gái.
    Tôi đánh liều nói:
    + Anh đây!.
    - Nhớ em không ngủ được à?Em có linh cảm thế nào đêm nay anh cũng gọi cho em.
    +Anh cũng linh cảm là em đang chờ điện thoại của anh.
    - Em nhớ anh nhiều lắm!
    Tôi nghĩ chắc cô bé này nhầm với người yêu cô ta. Thử đóng vai người yêu một người mà mình không quen biết xem sao.
    + Anh nhớ em không chịu được và biết em cũng nhớ anh nên gọi cho em.
    ......
    Chúng tôi còn nói chuyện nhiều nữa, nói những lời yêu thương như hai người yêu nhau thật sự.
    Cuối cùng, nghĩ đã đến lúc kết thúc trò đùa này, tôi nói cho cô ấy biết là tôi không phải người yêu cô ta, không phải là người mà cô ta đang chờ điện thoại.
    + Xin lỗi vì tôi đã làm phiền em lúc nửa đêm!
    - Em anh không phải là người yêu của em. Nhưng hiện tại em làm gì có người yêu.
    + Vậy sao em có thể nói chuyện với anh như thế?
    - Em đã nói là có linh cảm đêm nay anh sẽ gọi cho em mà. Và em nghĩ là chúng ta sẽ là một đôi yêu nhau, kể từ lúc này. Em nghĩ là anh cũng yêu em rồi!
    Một lời khẳng định rất tự tin. Tự nhiên từ một kẻ cô đơn, tôi có người yêu. Không biết có phải là mơ không nữa.Tôi vốn tò mò và ưa phiêu lưu.
    + Em nói đúng. Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.
    - Vâng. Em rất mong đến lúc đó.
    Tối hôm sau, chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê khá thơ mộng. Chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay âu yếm. Đêm về tôi lại gọi điện cho nàng. Lại nói chuyện rất lâu, đến gần sáng. Ngủ được khoảng hơn 1 tiếng dậy đi làm. Vừa đến cơ quan đã thấy nàng nhắn tin: "Nhớ cưng quá!" Tôi cũng nhắn lại là cũng rất nhớ nàng. Hẹn tối gặp.
    Tối gọi điện cho nàng thì không thấy nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Đến tối muộn thì mới thấy nàng nhắn tin lại: "Anh làm anh trai em nhé! Đừng hỏi em vì sao!". Tôi ... đồng ý làm anh trai cô ấy!
    Thế là tôi có người yêu trong 3 ngày và có một "người em gái" từ đó cho tới nay. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn điện thoại hỏi thăm nhau, như anh trai và em gái, mặc nhiên không nhắc gì đến chuyện cũ. Câu hỏi "vì sao?" tôi vẫn chưa trả lời được. Tôi không muốn hỏi cô ấy vì chính tôi cũng không trả lời được: "Tại sao tôi lại có thể lao vào một cuộc tình chống vánh như vậy?".
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền xin được phép, tiếp tục ngược dòng thời gian để về lại với quá khứ ... Xin được một lần thôi, một lần ôn lại với T.A. và để rồi sẽ bỏ qua mãi mãi !
    Dạo ấy, khi sắp bước qua thiên niên kỷ mới, nền kinh tế Mỹ chỉ mới bắt đầu sụp đổ . Các hãng lớn trong ngành vô tuyến viễn thông chưa sa thải người hàng loạt mà lại có khuynh hướng mướn sinh vien vô làm bù đắp những việc không quan trọng lắm . Thành phố nơi Thuyền làm việc, nơi thường được mệnh danh là "the Telecom Corridor", hành lang viễn thông của thế giới, là thành phố là có truyền thống nhận sinh viên của ngành kỹ sư computer vô nhiều nhất !
    Vào cái thời đó, nhóm của Thuyền cần một số sinh viên để test cho product của mình . À, Thuyền quên nói, Thuyền chuyên ngành về điện thoại cầm tay ( nhưng khong phải là về cái cell phone nhỏ xíu mà là về tổng đài khổng lồ á) . Thuyền có phỏng vấn một số sinh vien của truong đại học Arlington, nhưng lại chả tìm được ai phù hợp với công việc cả . Ấy thế mà bên trên lại làm áp lực, bắt Thuyền phải nhận một số sinh viên khác mà nhóm bên bạn đã nhận vô vì nhưng công việc của nhóm bạn đã bị huỷ bỏ .
    Trong số sinh viên chuyện sang group của Thuyền , ... co'''''''''''''''' T. A !
    Chuyện đời oái ăm đến mức nào đây nhỉ . Nhưng nó đã làm Thuyền nhiều khi đến phải dở khóc dở cười đấy, các bạn ơi ... T.A. chính là cô sinh vien mà Thuyền đã phỏng vấn và đã từ chối trước đó vài tuần .
    Ôi thật là khổ mà cũng thật là bẽ bàng . Nhưng biết sao bây giờ đây ... !
    Rồi một mùa hè cũng trôi qua . Trong mùa hè đó, tôi chỉ nói chuyện với cô bé hình như chỉ có 2 lần trong suốt cả work term (học kỳ làm). Lần đầu khi nhận job và lần thứ hai khi chấm dứt học kỳ làm của nàng .
    Ngỡ đã quên hẳn nàng, một cô có khuông mặt thật thông minh, nhìn giống Mỹ hơn là giống Việt (có lẽ tại vì cô bé sinh ra và lớn lên bên đây) . Ai dè, ...
    Noel năm 2 ngàn không không . Dallas .
    Trong một party cuối năm của một nguoi bạn Mỹ trong sở làm . Tôi vô tình găp lại đưọc T.A . Và trong sự ngạc nhiên của tôi . Nàng cũng nói được tiếng Việt như tôi vậy .
    Thật vậy, quên làm sao được nhỉ ! Buổi tối hôm đó, trong ánh đèn mờ nhạt, điệu nhạc du dương dìu từng cặp vợ chồng và tình nhân ra giữa phòng, tôi bối rối khi T.A. bạo dạn bước đến trước tôi hỏi sát vào tai tôi :
    "Would you care to invite me for a dance ?"
    (tạm dịch, anh có muốn mời em nhảy một bản, có muốn không ?)
    Tôi nhớ, lúc đó, tôi buột thốt : "I do . But i dónt know how to . i mean how to dance .".
    (Anh muốn chứ . Nhưng anh không biết phải làm sao ... I muốn nói là không biết phải dance lam sao đó !)
    Và thú nhận, "I just khow the ... slow dance . Sorry, i don''''''''''''''''''''''''''''''''t know how to dance, except for slow"
    (tạm dịch : Anh chỉ biết nhảy điệu slow . Xin loi em, anh khong biết nhảy đầm đó . Nhảy slow thì biết )
    Có lẽ không cầm được suy nghĩ, hoac nghĩ là tôi khong biết tieng Viet, nàng thốt nho nhỏ tiếng Viết như tự nói với chính nàng : "Trời , sao mà không biết nhảy ... khôn vậy ta !"
    Nàng làm tôi bật cười theo . Và 2 đứa nhìn nhau cười rũ rượi trong bóng tối mờ ảo của góc phòng . Tôi bảo nàng : "Khôn gì đâu, T.A . Tại điệu slow dễ quá mà ..." như cùng một lúc với nàng nói : "Té ra, anh hiểu tiếng Việt" .
    Rồi sau đó, dường như, tiếng nhạc và ngoại cảnh chợt như lùi lại và trở thành background (nền phía sau) êm êm trong những lời tâm sự của cô bé và tôi .
    Nàng thú nhận cùng tôi . "Thú thật, T.A. thấy anh Huy trong sở sao mà nghiêm và kiêu kỳ quá . Có nhiều lúc, T.A bảo với mấy nhỏ bạn trong trường là, Tao có ông boss VN hắc ám kinh khủng" . Tụi bạn hỏi nàng "hắc ám ra sao ?" thì nàng suy nghĩ hàng giờ mới kết luận "Ổng chả nói voi tao một câu nào cả, mà toàn là nói qua thằng mentor của tao mà thôi" .
    Tôi cười cuời giải thích cho nàng . "Mentor là người giúp em, trả lời nhugn cau hỏi cua em trong cong viec làm . Nếu mentor không làm tròn nhiệm vụ giup em, anh sẽ chấm điểm cho nguoi đó là thiếu leadership (tài lãnh đạo) . Mai mốt nếu ra trường, nếu em làm luôn trong nhóm của anh thì se khong cần phải có mentor nữa"
    Rồi câu chuyện đưa đẩy và 2 đứa thông cảm nhau hơn .
    Sau đó, rất nhiều lần, nàng phone cho tôi và hẹn đi ăn trưa .
    Nàng bảo, "Ở anh Huy, em thấy anh có 2 con người .
    Một con người rất nghiêm trang, làm việc đâu ra đó, giống như một người lớn tuổi lắm vậy . Cái con người này của anh, nếu em đoán không lầm, trong iêu đương thì sẽ rất lãng mạn đây"
    (nàng không biết là tôi từng trải qua 4 lần xém mất mạng trên tình trường vì cái lãng mạng đó)
    "Còn con người thứ 2 của anh, em để ý, thấy giống như là con trẻ lắm vậy . Lúc nào cũng cười hi hi, có khi nói chuyện là nguời ta tuởng như anh không xem mọi việc là serious vậy . Giong như ... còn teenager vậy đó . Cái con người này, em thấy, moi khi đi ra ngoài chơi mà không có ai trên sở làm ở đó, anh như lột xác hoàn toàn vậy . Em thích con nguoi này của anh . Tại ... làm em đỡ sợ !"
    (tạm dưng ở đây , dài quá, mỏi tay ghê ...)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 31/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 31/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 31/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 31/10/2004
  9. Guest

    Guest Guest

    bài này chợt làm mình nhớ đến mối tình- cũng chẳng hẳn là mối tình crush thì đúng hơn, giữa mình và một IT manager người việt gốc pháp, giờ là so called bro của mình....nó cũng lãng mạn gần thế khi ở bên nhau mà khôngo biết cả hai đều là người việt....
  10. vnpnam

    vnpnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    jhklk

Chia sẻ trang này