1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx cô em bỏ thì giờ quý báu ra để đọc !
    Btw, có ai cho Hạnh biết là cái avatar của Hạnh, nhìn rất xinh không vậy ! Thuyền khen thật tình đó, không có ý flirt đâu . (dzạ, xin loi trước voi boyfriend hoac ai đang để ý đến Hạnh đó nha, hihih, nhắc nhở là có cô bạn gái xinh thôi đó)
    Chuyện chồng vợ vợ chồng là duyên là nợ thôi, Hạnh ơi ! Còn chuyện giao lưu, Thuyền thấy rất hay đó . Từ khi vô đây, Thuyền cảm thấy rất thích thú vì biết thêm nhiều cái mới mẻ trong suy nghĩ và quan điểm . Nhất là, trong giao lưu về văn hóa ngôn từ .
    Thái Phiên là ở vùng nào vậy em ? (cho Thuyền tò mò 1 tí)
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi Axon,
    Axon viết những lời trĂn, thật 'Ăng lĂ tĂm sự của dĂn computer science 'Ă ! Chắc cĂ lẽ, su't ngĂy lĂm vi?c v>i cĂi mĂy tĂnh vĂ h"n, r"i bao tĂnh cảm bi ! )
  3. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được babebabe sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 03/11/2004
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Từ những buổi ăn trưa, chúng tôi bắt đầu xâm chiếm cả thời gian buổi tối trước khi đi ngủ . Cô bé hay phone cho tôi để kể những chuyện chả đâu vào đâu cả . Nhiều nhất là kể chuyện tình của cô bé đó ...
    T.A kể, nàng sang đây từ thủa nhỏ, còn học highschool (trung học) thì quen vớ Vũ, bạn cùng lớp . Vũ là bạn trai đầu tiên của nàng . Vũ mới ở VN sang nên tiếng Anh của Vũ không được khá lắm . Hai đứa hẹn hò yêu nhau với mối tình đầu cúa đôi bên, được cả gia đình 2 bên chấp nhận . Gia đình của Vũ là gia đình người Bắc, mới ở VN sang nên họ rất cổ kính . Họ không được thoáng lắm trong quan niệm về bạn bè . Họ không thích nàng về chuyện nàng giao du khá rộng rãi với những bạn trai Mỹ khác . Ấy nhưng, chuyện rắc rối không phải là ở gia đình Vũ . Rắc rối là chính ở Vũ .
    TA kể cho tôi nghe, Vũ ghen lắm . Nàng nói , "em có một ông bạn là Mỹ, là mechanical engineer (kỹ sư cơ khí), cũng cỡ tuổi của anh Huy . Em biết ổng khi trường em có tổ chức tham quan ớ sở làm của ổng, rồi ổng thích em và em làm bạn với ổng . Ổng tên là John . Bạn thôi mà, em chỉ quen để học hỏi thêm . Còn ổng thì ổng có bạn gái rồi, đang song chung voi bạn gái của ổNg . Ổng quen em để đi đánh quần vợt tennis mà thôi ...
    Vậy mà Vũ cấm không cho em tiep tục nói chuyện với ổNg".
    Toi tò mò, "Rồi em làm sao với Vũ, với ông John ?"
    Nàng thút thít khóc trên phone (tâm sự với tôi một buổi tối hôm nào), "Dạ, hồi dó, em nghĩ là Vũ ghen vì không biết em yêu Vũ đến mức nào . Nên em cho luôn trinh tiết của em cho Vũ . Hôm đó, em đi choi với ông John về thì cãi nhau với Vũ linh đình . Rồi tụi em đi mướn khách sạn, em cho Vũ hết để Vũ biết là trinh tiết của em còn nguyên, chỉ có Vũ mới có được mà thôi ."
    Tôi bật thốt , "Wow, you''''re amazing !" (tạm dịch, troi oi sao em vĩ đại quá vậy ?)
    Nàng oà ra khóc : "Vậy mà sao đó, Vũ đâu có biết cho em .. Sau đó, Vũ càng ghen kinh khủng hơn với ông John bạn em nữa . Vũ bảo, bay giờ thì em mất trinh rồi, nên có ******** với ông John cũng đâu có ai biết được đâu ..."
    Nàng khóc tức tưởi .
    Tôi xót xa, tức tối, tung nắm đấm vào không khí (bên đường dây bên tôi) mà mắng : "What an idiot, your boyfriend Vũ" (tạm dịch, cái thằng cà chớn quá, bạn trai Vũ của em)
    Và tôi lật đật sửa lại : "i mean your exbf" (anh muốn nói là bạn trai truoc của em)
    Tôi an ủi nàng : "Vũ cà chớn quá ! Đã hưởng trinh tiết của em, cớ sao còn nói kiểu đó nữa . He không đáng để em yêu tí nào . Thật là một người con trai tồi, tồi nhất trong những người con trai anh từng nghe qua"
    Nàng kể tiếp : "Em chịu đựng được một thời gian thì đành chia tay với Vũ, mối tình đầu của em . Giờ thì em cũng chả còn chi cả . Vũ thì lúc nào cũng nghi ngờ là em có gì gì với ông John, nhưng với ổng, em lúc nào cung coi ổng là bạn bè mà thôi . Hình như, Vũ lúc nào cũng có mặc cảm là thua kém ông John vậy đó . Thua kém ngôn ngữ, thua kém học vấn . Hồi em vô được đại học, Vũ thì học college (trung hoc chuyen nghiệp), Vũ bảo là em xứng với ông John rồi ... Cần chi đến Vũ nữa . Em khổ ghê nhưng chả biết nói sao để cãi lai được nữa "
    Toi an ủi nàng : "Thôi kệ . Cho nó qua đi . Thủa bây giờ, đàn ông chả ai coi trọng chuyen trinh tiết chi đâu mà em sợ . Em cũng may mắn là chưa dính bầu với Vũ rồi . Vậy bây giờ, sau khi em chia tay Vũ rồi, em có tính gì không ?"
    Tôi hỏi chỉ là hỏi cho có thôi . Vì thú thật, tôi đâu có tâm lý tâm thần gì về phụ nữ để mà giúp họ đâu . Bản thân tôi cũng đang cần help, cần sự giúp đỡ trợ vấn tâm lý đây mà ...
    Nàng bảo : "Mấy tháng này, từ khi chia tay hoàn toàn với Vũ, em cũng hay phone tâm sự với ông John lắm . Dạo này, noi chuyện với anh nên em cũng bớt phone ổng hơn ..."
    Rồi nàng cười híc hic tiếp theo (ấy, có một điều tôi thấy, con gái sao họ đang khóc rồi cười ngay dễ dàng như không ấy):
    "Cũng vừa may chứ nếu em tiếp tục phone ông John nữa, không chừng, con nhỏ bồ Ấn Độ của ổng tạt át xít đánh ghen với em mất"
    Thoát được mấy dòng nước mắt của nàng, tôi cũng mừng húm cười theo: "Đúng rồi, hihih khônhg biết chừng, trong khi Vũ ghen với em thì bạn gái ông John cũng đã ghen với ổng cũng hông biết chừng . Coi chừng, ổng mà bị như em, ổng sẽ phone lại em dài dài bắt em trả nợ đó nha .."
    Và tôi cười khoái trá , cười ha hả cho đến khi nàng kêu tôi giật giọng trên phone như hét :
    "Anh Hy ! anh Huy ! Trời ơi, anh đừng cười nữa, ông John đang phone em ở bên đầu dây kia rồi kìa ..."
    Tôi hết hồn lật đật ngưng . Hỏi nàng một cách lo lă"ng, "Ủa, sao giờ này khuya quá rồi mà ổng còn goi cho em làm chi ?"
    Đến lượt nàng phá ra cười rũ rượi : "hê hê .. Anh Huy mắc lừa em rồi . Ổng đâu dám phone em giờ này ... Té ra, cũng có người lo lắng hén !"
    Ấy ấy, chuyện của tôi và nàng T.A., tâm sự tỉ tê trên phone hàng đêm cũng lòng vòng quan 3 cái chuyện tình tay 3 của nàng với Vũ và Jone đó . Có nhiều lúc, nàng tò mò hỏi chuyện của tôi, nhưng tôi thừa đủ thông minh và tuổi đời kinh nghiệm để gạt nó sang bên một cách trót lọt !
    Mãi cho đê"n một hôm ...
    Một hôm đó, buổi sáng, lúc tôi đang trên sở làm thì nàng kiếm qua qua yahoo chat . Nàng nhảy vào yahoo, bảo với tôi, nàng muốn nói cho tôi biết một điều . Đó là, nàng yêu tôi . (xém tí đánh chữ iêu, may mà nhớ lại và sửa đúng đó nha)
    Tôi ngơ ngác . Tôi thật không biết trả lời ra sao . Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần chi cá . Hay thú thật, tôi như một đại tướng mang quân viễn chi xa xứ và bị địch quân mai phúc đánh úp . Biết sao nhỉ . Lúc đó, tôi đã hẹn T.A. gặp nhau ăn tối và tôi muốn nói chuyện với T.A. nhiều hơn là 3 chữ đó, 3 chữa "i love you" hay "you love me ?".
    Nàng hẹn tôi gặp nhau ở quán Saigon City . Đó la `một quán Karaoke có thức ăn tối, khung cảnh lãng mạn .
    Hẹn nhau ăn tối, hẹn là hẹn luc buổi sáng . Nhưng đê"n chiều, khoảng 2 giờ thì có chuyện lại xảy ra .
    Ôi, cái ngày hôm đó quả là nhiều chuyện xảy ra trong một đời người .
    (tạm dừng ở đây, Thuyền phải chay đi họp . Sorry nếu viết sai loi chính tả)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 02/11/2004
  5. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, anh Thuyền ới là anh Thuyền. Em chẳng sợ anh xem tử vi cho em đâu. Anh đã đọc cái chủ đề " Trong tình yêu bạn có tin vào duyên số" mà em gửi chưa ! Thú thực là chưa bao giờ em đi xem tử vi cả, dù cũng bị bạn bè rủ rê, lô kéo nhiều lần lắm. Vì em đâu có tin đâu.( trừ duyên số !) Chuyện ba má anh hồi xưa nghe như tiểu thuyết vậy. Có lẽ em sẽ gửi cho cậu bạn đang học đạo diễn xem có chuyển thành phim được không. Chắc lúc đó phải xin phép bản quyền của ba má anh đấy nhỉ ( Việt Nam và Mỹ ký cái BTA rồi mà nên phải cẩn thẩn) hì hì.
    Mà anh chịu khó vao ttvnol thế này không sợ bị phạt lương ạ ! Anh cẩn thẩn em mách lẻo với sếp của anh vì "ăn trộm" giờ làm việc đấy nhá ! Phải hối lộ em đi. hì hì, bằng cách xem tử vi hộ em cũng được ( nhờ ba anh xem thì càng tốt vì ở Việt Nam, người ta hay quảng cáo nghề gia truyền nhưng thường chỉ đáng tin cậy đời thứ nhất thôi ! )
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Ummm, sao anh Huy vẫn chưa trả lời mình chuyện post hình thế nhỉ? Thắc mắc ghê cơ....
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh chưa kịp đọc . Để weekend rảnh rang sẽ vào đọc nha ...
    Mà sao, từ chuyện làm film cho đến chuyện tử vi, em đòi nói chuyện với ba má anh không vậy ? hihih Khôn quá nha !
    Anh xem tình hình, không chỉ mai mốt em sẽ "mách lẻo" với boss anh mà còn "báo cáo" cả với ba má anh tình hình lông bông độc thân của anh luôn quá ! hihih Biết đâu, em cứ vô tình bỏ nhỏ một câu : "2 bác biết không, anh Huy hay lên ttvnol flirt tùm lum nhiều cô gái lắm, con chứng kiến tận tình" . hic hic là đủ cho mấy bà chị dâu của anh có đề tài để "thảo luận phát biểu" xàm xàm rồi ! Ấy là chưa kể, họ sẽ tăng thêm sức ép bắt anh lấy vợ đại luôn đấy nha ...
    Trời ơi, càng suy diễn, càng ... càng ... hihih chắc càng phải hối lộ cho em quá ! Nhưng theo tintucvietnam, tội danh hối lộ tham nhũng ở VN bây giờ là tội lớn lắm đó nha em . Coi chừng em bị đi tù chung thân, bị anh bắt giam trăm năm tới tận già cằn luôn đó nha hông ! hihihihi
    (nói nhỏ: chọc phá 1 tí, Thuyền hoàn toàn không có ý đồ gì đâu đó nha ... )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 02/11/2004
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    forum đang nhộn nhịp trai tài gái sắc như vầy, anh post hình lên, ihihih thiên hạ hết hồn hết vía bỏ chạy khiến nơi đây biến thành một cõi hồng hoang thì sao đây em ? Có phải là em và anh sẽ ... sẽ trở thành tội nhân thiên cổ không ? Một người thì xúi post hình (tội danh chủ phạm), một kia thì nghe theo lời xúi rồi post hình (tội danh tòng phạm ) . hihihi Không chừng sẽ bị admin đày tuốt ra một hoang đảo không người qua lại đó nha ... (sợ chưa cô bé ?)
    Hình anh xấu tệ . Chủ nhật vừa rồi là ngày lễ ma quỷ bên đây, anh chả cần chi phải cải trang thành ma thành quỷ mà cũng scare (làm sợ hãi) đám con nít Mỹ gõ cửa nhà anh để trick & treat (xin kẹo) á !
    Hay là .. hay là .. em post hình cua em lên trước đi ! Post lên cho anh lấy thêm 1 tí can đảm đó ... Post hình cua em lên đi nha !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 02/11/2004
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    anh Thuyền à, lại sai rồi. Ai lại goi "2 tên ba má" bao giờ cơ chứ. Chết thật. Mà thôi, chẳng dám sửa nữa đâu, kẻo lại mang tiếng ghê gớm, đanh đá... Em đang có âm mưu đen tối mà lộ bem hết cả rồi. Đành thay đổi kế hoạch vậy. Hay anh tiếp tay cho em nhá, đảm bảo em sẽ nói tốt về anh với mọi người.Ví dụ như : Anh Thuyền tốt lắm, chỉ phải cái hay đi dụ khỉ mấy em hiền lành, nhìn anh í thì cũng dễ thương lắm nhưng mà lừa phỉnh người ta lúc nào không biết đâu. Đằng nào cũng chịu án tù rồi mà anh, chịu luôn thể cho vui !
    À mà đang theo dõi câu chuyện với nàng T.A của anh đấy.
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào mà nguoi ta bảo, hoa hồng nào cũng có gai cả !
    Anh hay lén hái trộm hoa hồng trên đây dùm các cô (may mà admin chưa tính sổ), bây giờ bị quả báo, gai hoa đâm chảy máu tay rồi nè ...
    Nè ... Nói tốt cho anh như em, chắc anh đã ế rồi còn ế bạo tiếp luôn quá ! "Anh Thuyền tốt lắm ... chỉ hay đi dụ khị ...", hic hic, trời ơi, cái kiểu diễn tả như của em, các em hiền lành trên đây sẽ chạy thục mạng trước để tự kứu thân quá ! Coi chừng, anh kiện ba má em, bắt em bồi thường đời sống của anh đó nha ... hihihi
    Chuyện của T.A., từ từ, anh có hứng sẽ kể tiếp mà ... Tuy cũng là một chuyện tình, nhưng không sâu đậm như 4 mối tình truoc, và không phải là anh xém bị chết đâu . T.A. xém bị thì có, anh nghĩ vậy ! (Thuyền sigh thở dài ..)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 02/11/2004

Chia sẻ trang này