1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Wanna know what does @hTqA mean? Take a look closely at the nick (capital letters as well ) - it''s like a maths quiz , the title and the avatar. All of them together will tell you the answer .
    Thế còn những mối tình khác của bạn thì sao? Mới có mối tình 1 và 3, mối tình thứ 2 đâu? Rồi những mối tình thứ 4, 5 nữa?
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Your avatar got two cute little girls and your nick has two upper case letters. Therefore, my guess is that your nick migh contain two names in there . Could it be ... Hoàng Trang and Quỳnh Anh ?
    Tình thứ 2 của Thuyền đó hở ? Hay là bạn kể tình của bạn cho Thuyền nghe đặng Thuyền lấy hứng khai luôn tiếp đi ... Chịu hông ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 09/10/2004
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Àh, một nỗi buồn Á Đông giữa trời tây... Nhưng này, hình như tôi nghe người ta nói thanh niên phương tây đang có xu hướng chung tình thì phải??? Không biết nữa! Nhưng chắc là bạn ở một hoàn cảnh khác nên vẫn phải chịu đựng cái sự "chơi vơi".... Hay là thế này..... để ra ít tiền (đâu đáng bao nhiêu đâu), về Việt Nam ít bữa.... hết "chơi vơi" ngay.
    Chúc vui vẻ!
  4. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Congratulations guy , you''re on the right track but it''s only 50% correct . It''s not THAT easy
    If you can guess correctly this time & explain why letter "h" is the first letter, i''ll tell you about my first and only love till now.....deal?
    Hint: try to put Hoàng Trang Quỳnh Anh in different order and guess the meaning of it .......If you can imagine some loops....hê hê....so many hints already
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    U''d better post a topic about your nick only and take an award for it. Then I''ll try . Maybe it seem: hãy Thử quên Anh hehe... nhưng mà không quên nổi nên cứ ... sắp sửa dính vào nhau kia kìa
    Tình yêu đến rồi tình lại... lại đi
    Kể làm chi cho thêm nhiều hồi ức
    Hãy giữ lấy niềm tin trong tiềm thức,
    Để yêu, yêu mãi, mãi mãi yêu...
    (Nhưng chưa biết yêu ai
  6. needle

    needle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Con người nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại và đương nhiên sẽ không có tương lai. BẠn không trải qua những mối tình thì sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng tình yêu. Phải trải qua rồi mới biết ai chânt hành.... Chúc Thuyen se tim được mối tình bền vững cho mình.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cute & smart, yellow rose ! impressive ... ! hihih "sắp dính vào nhau kìa", your words bring me ever big smiles spontenuously over here, this corner of the world ...
    4 câu thơ đọc đi đọc lại rồi chợt thấy sao viết đúng tâm trạng của Thuyền lúc này ghê ... Cho Thuyền làm quen với, Thuyền tên thật là Huy đó . Bạn tên là gì ? (nếu bạn ngại thì cho Thuyền rút lại câu hỏi nha)
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn viết văn hay quá ... Tháng 11 này, Thuyền về VN, hông chừng sẽ "chơi vơi" thêm vì cũng chả còn họ hàng bạn bè chi ở bên đó cả . Nhưng tại đi công tác bên Asia rồi luôn tiện ghé thăm lại nơi mình sinh ra cho biết !
    Hồi nhỏ bên VN, mới bập bẹ biết nói gia đình cứ bắt học thuộc lòng địa chỉ nhà để lỡ đi lạc hay bị bắt cóc thì còn biết nói ra địa chỉ của mình . Ba mẹ sợ con cái bị bắt cóc lắm ... Vì vậy, Thuyền nhớ như in, hồi đó, Thuyền sinh ra tại "612 trên 128 nhà số 7 đường Bàn Cờ, phường 3 quận 3" . Tất nhiên là ở Saigon rùi ... Có ai trên đây biết nơi đó là nơi nào hông ?
    Nghe bảo, cái địa chỉ đó, địa chỉ đã từng cất giữ một quãng đời thơ ấu của Thuyền, nhà cửa bị phá đi và xây đi xây lại mấy lần rồi .... Chắc tháng tới, dù có về tới thăm lại nơi thơ ấu cũng không còn nhận ra được đâu, các bạn hén !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 09/10/2004
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    When i read your "congratulation", i thought i hit the jackpot . But then, hic hic hic read on an it turned out that i was still thousand miles away from ... the meanning of your nick ! And i''m still now far away from it .
    Come on, you wouldn''t be that cruel to me, would you ? Torturing me with ... with your hints, your clues, and the prize, "a tale of your first love" ! hihi
    Seem that someone just figures out your nick with "hãy Thử quên Anh" rùi kìa .... Ok, i guess everyone now can hear your story, the confession of your first love then .
    Kể đi hén ... Thuyền đang đợi nè !
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Kim (needle) viết hay wá nha ... Thanx for your good wish for me also !
    Ai mà muốn chi có nhiều mối tình làm chi, Kim biết hông ! Nếu phải đổi cả ngàn mối tình dang dở đẹp như những bài thơ để lấy một mối tình cuối cùng bình dị nhưng êm đềm, Thuyền sẽ hông ngần ngại và nài nỉ được đổi liền đó ...
    Đời người có là bao, nên Thuyền chỉ mong những ngày tháng còn lại của mình đỡ sóng gió hơn trên tình trường để còn có một mái ấm gia đình nơi xứ người chớ ! Nhất là trong nhà Thuyền, ai cũng yên phận và có gia đình riêng cả rồi .. Nhìn lại chung quang bạn bè, đứa thì anniversary (kỷ niệm cưới) 5 năm, đứa thì con bồng con bế . hic hic hic Chỉ còn mình là cứ miệt mài với công việc thui ...
    Cuộc sống xứ người tàn nhẫn trong cô độc lắm, bạn có biết hông ? Đi làm rùi về nhà, vắng lạng chỉ ta với ta ... Những chắc tại mình sống bên đây, tính số năm thì nhiều gấp 2 lần số năm bên VN, nên cũng quen luôn kiếp sống này rùi ...
    Ui chu choa, sao hôm nay tui tâm sự loài cua bể lép nhép buồn hiu dzị nè ... Sorri các bạn . Xin tha loi cho Thuyền và bỏ qua cho thằng nó ! hihih

Chia sẻ trang này