1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anh thuyenxaxu ơi, đọc chuyện tình anh kể rất là hay, và anh viết chuyện cũng rất có duyên. Anh kể tiếp cho mọi người nghe đi.
    Còn em, chỉ dám nghe thôi chứ không dám kể .. Vì thú thì tội.... nhiều quá, sợ ông xã sau này ghen chết. .... thôi thì cất vào một góc riêng cho mình vậy.
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ANH THUYENXAXU chỉ có 5 mối tình mà đã kể đến mối thứ 4 rùi còn gì hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Anh kể tiếp... đến bao giờ hết hiiiiiiiiii...
    Mối thứ 6,7,8.. nha anh thuyền
    Được NguyenCoNuong sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 04/11/2004
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Love comes to those who still hope although they''ve been dissappointed - to those who still believe although they''ve been betrayed - to those who still love although they''ve been hurt before.
    Vô danh
    Đàn ông mong là người tình đầu tiên của người phụ nữ nhưng người phụ nữ mong là người đàn bà cuối cùng của người đàn ông.
    Vô danh

    Nhưng chắc bây chừ anh Thuyền mong là "người cuối cùng", anh Thuyền nhỉ !
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi 5plus1sense,
    Anh viết dài lại dai dở như vậy mà được 5plus1sense khen thì quả là em quá nice đó nha ! Thanx ...
    Nghe em nói là có nhiều "tội" để thú, hihih , làm anh tò mò muốn nghe rồi đó ! Xin em kể ra luôn đi ... Thà là kể ra hết, sau này ông xã em sẽ khoan hồng . Còn như ... còn như .. hihih còn như định cất giữ "vào góc riêng" để dành, úi úi, tội này nặng lắm đó nha ! hihih (just kidding a bit)
    Dạ, suốt ngày hôm qua, đi bầu cử rồi lại thức khuya để coi TV tình hình kết quả nên anh không kịp vô kể tiếp . Tiện đây, cũng xin lỗi tất cả các bạn đã PM cho Thuyền mà Thuyền chưa kịp trả lời nha ... (cũng đang mừng quá xá vì tong thống Bush win nên chưa tìm lại hứng để kể tiếp đó, sorrie)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 04/11/2004
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    (Thuyền bật cười khi đọc post của NCN)
    Coi chừng đó nha, cô bé ! Nếu Thuyền kể hết, Thuyền sẽ quay qua phỏng vấn tra tấn tiểu sử của NCN, rồi gõ lóc cóc "tường thuật" chuyện tình xưa của NCN cho thiên hạ nghe đó nha ! (nhưng chắc gì cô bé này đã từng yêu qua chớ nhỉ)
    (nói đùa NCN 1 tí cho vui thôi, xin đừng giận)
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bauerin ...
    Bauerin viết đúng lắm ! Đàn ông thích tình đầu tiên của người phụ nữ, theo ý kiến 2 xu của Thuyền, có lẽ là vi` ... phụ nữ thường hay có "trí nhớ dai" trong chuyện tình cảm lắm . Nhất là ở phụ nữ Á Đông ! Chẳng phải thích tình đầu của họ vì trinh tiết chi đâu nha, Bauerin biết không ...
    Thuyền cũng phải công nhận, đa số đàn ông quả là mau quên hơn đàn bà đối với những mối tình trong quá khứ ... Đàn ông dễ dàng move on (không biết dịch ra tieng Viet ra sao) hơn đó !
    Tuy nhiên, tuy là xấu vậy đó, xấu vì chả chịu nhớ chi kỷ niệm xưa cả, nhưng với mốt tình cuối, người đàn ông rất chịu xây dựng ấm êm cho vợ con của mình ... (úi, hihi Thuyền đang tự khen phe con trai, quê quá hén) Con gái thì tuy là đang ở trong mối tình cuối, nhưng vẫn thỉnh thoảng lén nhớ về người xưa . Với Thuyền thì chả có gì đáng tội hay đáng chê trách cả ! Chẳng qua cái metabolism (sự trao đổi chất trong cơ thể) của phụ nữ chạy hơi khác đàn ông 1 tí mà thôi ... (xin các cô đừng flame Thuyền vì nhận xét này đó nha )
    Thanx Bauerin !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 05/11/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 05/11/2004
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện gặp nhau quen nhau thì quả là chuyện của duyên phận . Thế nhưng, từ duyên phận tiến đến 2 chữ duyên nợ, thì thú thật nha, Thuyền vẫn tin là có khoảng 1% do ông trời sắp đặt á ! (99% còn lại kia là sức của chính 2 người)
    Có nhiều khi, chỉ vì thiếu 1% cái thiên cơ ấy mà chuyện tình duyên đôi lứa lại không thành, mấy ai biết được đường đời lắm chuyện kỳ lạ, đúng không các bạn ?
    Buổi sáng hôm ấy, T.A tỏ tình với tôi thì vài tiếng sau, sau khi ăn lunch, nàng nhảy vô chat với tôi, báo cho tôi biết ... chuyện động trời .
    Tiện đây, tôi cũng xin thanh minh kẻo các bạn thắc mắc . Tuy T.A. ở cùng thành phố với tôi, tụi tôi có thể phone cho nhau nói chuyện . Nhưng vì trong giờ làm việc, tôi tránh không muốn cho mọi người biết, tôi và nàng liên lạc với nhau . Kẻo trong sở làm họ dị nghị . Một số người Viet (trong sở tôi có một số cặp vợ chồng Việt), họ rất ư là nhiều chuyện và khoái bàn về chuyện của tôi, cái tên độc thân nhơn nhởn làm họ gai mắt !
    Chuyện động trời đó là gì nhỉ ?
    Nàng kể cho tôi biết :
    "Anh Huy ! Biết gì không ? Chuyện lớn xảy ra rồi ... Con nhỏ Girija, con nhỏ Ấn Độ đang sống chung với ông John đó, nó mới phone cho em . Nó phone cho em, hỏi là, có phải ông John rút tiền đưa cho em 5000 đồng (USD) không ?"
    "Nó bảo là nó thấy account của ổng có khoảng mới rút ra 5000 đồng ngày hôm qua . Có phải là ổng rút ra cho em không ?"
    "Em trả lời voi nó, đâu phải là 5000 mà đâu phải là ổng cho em . Hồi đó, em có nhờ ổng mua stock (chứng khoán) giùm cho em, rồi em nhờ ổng bán và ổng trả lại cho em 3000 thôi mà . Mà cung mấy tuần nay rồi chứ đâu phải mới đây ."
    Tôi thắc mắc : "Ủa, sao em phải nhờ ổng mua stock cho em để rắc rối cho con nhỏ bồ của ổng ghen vậy ?"
    Nàng giải thích : "Tại vì nếu em mua, em sẽ phải mở account (sổ công) để mua bán stock . Và sẽ bị tính tiền công . Còn ổng thì ổng đã phải trả fee (tien công) cho ổng rồi . Mua giùm thêm phần cua em thì em sẽ đỡ tốn tiền fee đó !"
    Nàng bảo tôi : "Con nhỏ Girija nó khóc lóc trên phone quá xá . Đòi phải gặp em chiều nay . Nó bảo, nó sẽ đợi em ở nhà hàng Thanh Thanh, nhà hàng Viet Nam ở gần khu nhà em cho tiện em đó !"
    Tôi dò hỏi : "Vậy em tính sao ?"
    Nàng cương quyết : "Em sẽ đi gặp nó chiều nay . Cũng may, nhà hàng Thanh Thanh chỉ gần chỗ anh và em hẹn tối nay . Vậy anh có thể đợi em nha ... Em giải quyết xong chuyện ghen tuong này rồi sẽ đi qua bên Saigon City bar ."
    Tôi nói : "Được, không sao đâu . Em cứ việc take time từ từ . Anh sẽ đợi em trong quán đó ."
    Và hôm đó, vừa đi làm xong, phóng xe về nhà thay đồ là tôi lên quán đợi nàng ngay . Tôi ngồi ở quán Karaoke đó, vừa đợi nàng vừa nhẩn nha thỉnh thoảng hát vài bài lại vừa nói chuyện tán dóc với vợ chồng anh chủ quán . Cứ vậy mà màn đêm từ từ rơi xuống, trời đổ mưa lâm râm bên ngoài .
    Càng chờ đợi, mưa càng rơi nặng hạt ngoài kia ...
    T.A. như một bóng hình chợt đến với tôi, một hạt mưa vô tình đậu trên vai áo của tôi, rồi chợt tan biến đi theo hơi khói mù sương trong đêm đó ! Để lại tôi, lạnh lẽo cô đơn quán vắng một mình ...
    Tôi bị nàng cho leo cây !
    Quán sắp đóng cửa . Sắp 12h, sắp nửa đêm ...
    Trời ơi, chả biết vì trời lành lạnh, hay vì buồn, mà tôi chuyện từ bia sang rượu . Tôi say trong cơn buồn, rồi lại buồn trong cơn say của một kẻ chưa kịp nắm với cơ hội yêu đương thì đã bị chính tình yêu đánh nát nửa hồn trong chờ đợi ...
    Tôi như nguời mất hồn . Chả biết chính mình làm gì cả, chỉ nhớ đã thẫn thờ mở phone tay ra phone cho nàng ... Tôi phone nhiều lắm mà phone cứ reo mà thôi . Rồi tôi phone cả phone nhà nàng nữa . Gặp mẹ nàng . Bà bảo:
    "Cháu ơi, T.A. nó ngủ rồi . Ngày mai cô sẽ bảo nó là cháu phone T.A. nha . "
    Tôi ngơ ngác : "Oh, T.A. hẹn con tối nay và se gặp con sau khi gặp bạn gái của ông John . Cô có nghe T.A. nói chi trước khi đi ngủ không cô ?"
    Mẹ nàng bối rối : "Thế à ... Chết chưa . Sao lại kỳ vậy con ? Thế con đợi nó cả buổi tối đấy à ... Thôi cô đành thú thật vậy . Cô cũng không biết nó đang ở đâu nữa . Nó chưa có về tới nhà nữa "
    Tôi im lặng . Lâu lắm, và thật lâu lắm . Mẹ nàng mới tiếp : "Thôi để cô phone lên cho nhà ông John kiếm nó . Con .. con đi về ngủ đi . Có gì thì mai còn đi làm nữa đó"
    Tôi cúp phone mà lòng thật thắc mắc . Chuyện gì đã xảy ra cho nàng nhỉ ! Chuyện gì nhỉ !
    Anh chủ quán, vốn biết tôi, anh ta không ngại ngần mà cho tôi ngồi lại trong quán . Anh đi về, bảo tôi, nếu đi về, chỉ việc tắt đèn và đóng cửa lại sau lưng thôi ... Anh biết, tôi muốn ngồi đợi T.A. cho bằng được !
    2 giờ sáng ... Nàng showed up (đến gặp) tôi !
    Ngoài trời mưa nhè nhẹ . Tôi đóng cửa quán và vô xe nàng ngồi nói chuyện trước quán .
    Tôi còn nhớ, câu đầu tiên tôi hỏi nàng là : "Em có sao không ? có bị gì không ?"
    Nàng òa ra khóc . Cái khóc của nàng lạ lắm . Nó không phải là cái khóc của kẻ bị ăn hiếp hay bị mất mát . Nó có vẻ như là cái khóc của một kẻ quá ư vui suong đến rơi cả nước mắt ! Bạn có thấy lạ lùng không ? Chả biết bạn có thấy vậy không chứ quả là tôi lúc đó, tôi thấy quá ư là lạ lùng ...
    Vì vậy, tôi hỏi tiếp dè dặt : "Chuyện gì đã xảy ra cho em tối nay vậy ?"
    Nàng vừa sụt sịt vừa nói : "Em xin loi anh . Em đã đến trễ . "
    Rồi vừa khóc, nàng vừa ngập ngừng đưa tay ra cho tôi xem .
    Trời ơi, trên ngón tay nàng là một chiếc nhẫn kim cương, chiếc nhẫn đính hôn thật đẹp . Bóng tối lờ mờ trong xe làm ánh sáng kim cương lóa sáng tuyệt đẹp . Nhưng có lẽ, ánh mắt nàng, đôi mắt đẫm lệ của nàng trong xe lại lóe lên những tia sáng sung sướng rực rỡ hơn cả chiếc nhẫn trên tay nàng đó ...
    Tôi ngờ ngệch, rồi trí óc làm việc gấp vạn lần, nhanh hơn tất cả những lần tôi phải làm bài thi hồi xưa khi còn đi học . Tôi hiểu rồi ...
    Các bạn ơi, nàng cho tôi leo cây chỉ vì có kẻ đã ngỏ lời cầu hôn với nàng . Và chiếc nhẫn trên tay là nàng đã chấp nhận .
    Thú thật, tôi chưa kịp yeu nàng để phải đau khổ lúc đó . Hình như, lúc đó, tâm trạng của tôi có vẻ là hụt hững và bực tức thì đúng hơn . Biết sao được nhỉ, tôi chỉ là con người bình thường thôi . Một tên đàn ông bình thường, chả phải là thánh nhân để không bị bực tức ...
    Nàng tiếp : "Anh Huy, em thật không biết nói sao . Em cũng không hiểu chính cả em nữa . Nhưng bây giờ thì em biết được em đang làm gì rồi . Hồi chiều, khi em lên tới nhà hàng Thanh Thanh thì không chỉ có Girija mà còn có cả ông John nữa .
    Trong khi chờ đợi đồ ăn mang ra, con nhỏ Girija mở lời trước bằng cách hỏi thẳng ông John là,
    I saw you withdrawn 5000 in our shared account !
    (Em thấy anh rút 5000 đồng ra khỏi account chung của chúng ta)
    Why ? (tại sao)"
    Tiện đây, tôi xin kể 1 tí cho các bạn biết sơ sơ về Girija và ông John . Girija là du học sinh Ấn Độ . Nàng sang đây và sống chung với ông John . Nàng muốn ở lại Mỹ này . Họ sống chung đã hơn 2 năm rồi thì phải . Hình như, ông John có hứa hẹn sẽ làm đám cưới với nàng và bảo lãnh nàng ở lại . Ông cũng đang trả tiền đại học và lo tất cả cho nàng . Tôi hay nghe T.A. kể về chuyện này nên biết đó .
    Xin được tiếp theo .
    Trước khi Girija kịp nói tiếp, ông John cắt ngang và nhìn T.A., ông để lên bàn trước mặt T.A. cái hộp nhỏ nắp mở ra . Bên trong hộp là chiếc nhẫn kim cương lóng lánh . Ông nói :
    "T.A. , would you accept my engagement proposal ?"
    (T.A., em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không ?"
    Người Mỹ có lối cua gái thẳng thừng như vậy đó, các bạn ! So typical !
    Nghe T.Ạ kể tới đây, tôi cũng lôi cuốn trong tò mò : "Trời, wow, có thiệt không vậy ? Rồi con nhỏ Girija phản ứng ra sao ?"
    (úi úi, Thuyền phải chạy đi rồi ... Chút nữa sẽ kể tiếp !)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 05/11/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 05/11/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 05/11/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 05/11/2004
  8. vnpnam

    vnpnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh thuyên a!Pot bài nhanh lên nha
    Chuyện anh kê hấp dẫn quá, làm ngày nào em cung phải cô dò vao bóc để đọc baì của anh ,hai hôm liền không vào được bóc được.Mỗi lần vào bóc nín thở ,mắt thì cứ nhìn dán vào màn hình không giám nhìn đi đâu chỉ sợ mạng bi lỗi .Ấy thế mà vẫn bị lỗi cứ vào đi vào lại không biết bao lần, hai hôm liền bỏ 3h ra để cố vào bằng được thế mà vẫn không dược
    Đến hôm nay mới được đọc bài song thấy vui như vừa nhặt được đồ rơi ý
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E vẫn thích cái chữ "con chai" và cái cách anh "iêu" hơn, rất "Thuyền" anh ạ!
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Vậy là lỡ tiếng Việt anh có sai lỗi chính tả, cũng còn có người thích hén !
    Ok, nếu vậy thì anh sẽ lại là chính anh đó nha ! Thật tình mà nói, dù có ráng sửa, anh cũng biết là anh sẽ viết sai nữa đó mà ... Hồi đó, học tiếng Việt trên chùa bên đây, vì mấy đứa bạn trong lớp toàn người Nam nên tha hồ mà viết sai tá lả á . hihihi Ba má anh ghét đọc thư tiếng Việt của anh lắm, em biết không !

Chia sẻ trang này