1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Bác khongthe nói lạ quá ! Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chớ ! Chẳng hạn như anh Thuyền đọc thấy người ta viết tiếng Anh sai thì có thấy buồn cười không ( tất nhiên là với người Mỹ xịn )
    Nét đặc trưng của anh Thuyền là văn phong nhẹ nhàng, tình cảm và nhiều hình ảnh đó. Cái đấy mới là cái hay, nét đặc biệt chứ ! Có câu chuyện về một nhà hùng biện nổi tiếng của Hi Lạp đó. Ông ấy nói ngọng, bị mọi người cười chê. Ông í quyết tâm để chữa tật nói ngọng. Ông ra đứng trước biển, tập nói bằng cách hét vang lên. Sau này ông trở thành một nhà hùng biện nổi tiếng đó. Vậy nên nếu anh Thuyền sửa được cách viết thì cũng sẽ là một thành công của anh í chứ . Vả lại ba anh nổi tiếng văn hay chữ tốt ở đất Hà thành xưa cơ mà. "Hổ phụ sinh hổ tử" chứ ( hi nghe to tát quá
    Anh Thuyền cố sửa nhé !
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của em, anh thật là cảm động ... Cám on em nha, quá nice với anh đó !
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, anh cũng sẽ cố sửa mà, Bauerin !
    Viết đúng cũng được người khen, viết sai cũng có người thích ! (làm Thuyền khoái chí thiệt đó nha, hihih )
    Cám ơn cả 2 em nha ... Xin 2 em tiếp tục phê bình để giúp anh giỏi tiếng Việt hơn ! hihi Biết đâu, click vô được một cô vợ thuần túy ViệtNam thì anh sẽ gửi đầu heo (ý, thôi, nguyen con heo) qua để thanx đó ...
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tuy không phải là người có mặt lúc đó, những mãi đến giờ, mỗi khi nghĩ đến khúc này, Thuyền lúc nào cũng bật cười một mình cả ! Lúc đó, giữa nhà hàng đông đảo anh hùng thiên hạ, cô nàng Ấn Độ, đứng ngay lên, cầm từng ly nước lạnh (3 ly cả thảy) và đổ thật từ từ lên đầu ông John .
    Ông ta im lặng chịu đựng . T.A. thì sảng sốt tròn cả mắt . Rồi cô nàng Girija Ấn Độ thong thả đeo túi sách rời khỏi nhà hàng, không quên nhìn một vòng nhà hàng nhoẻn miệng cười duyên .
    T.A. kể cho tôi nghe mà nàng cũng cười hích hích : "Em công nhận con nhỏ đó kool (lạnh lùng) thiệt đó nha !".
    Tôi cũng cười theo nàng và hỏi tiếp : "Rồi tụi em chắc cũng về luôn để ông John thay áo chứ ? "
    Nàng phá ra cười rũ rượi . Vừa cười vừa giải thích cho cái cười của nàng :
    "Anh Huy không biết đâu . Con Girija đã cool, nhằm ông John còn cool hơn nữa . Ổng đứng lên, nhìn mọi người chung quanh rồi nói lớn phân bua,
    Oh, don''''''''''''''''t be panic everyone . I bring along extra clothes just in case ...
    (Ồ, mọi người bình tĩnh, tại tôi có mang theo quần áo sơ cua mà ..."
    Ổng cầm ngay cái bọc nylong mà ổng mang kè kè theo vô nhà hàng để thay ngay bộ khác đẹp hơn cả bộ ổng khi bị ướt, anh Huy biết không !"
    Nàng cười hi hi nhận xét : "Té ra, ổng biết sẽ bị đổ nước nên mặc bộ xấu nhất và cẩn thận mang theo bộ tốt để ngồi với em rồi ... Thật là dễ thương !"
    Ổng thì dễ thương, còn tôi thì .. thật là thảm hại khó thương chắc ! Tôi thầm nghĩ vậy . Giá như tôi biết Girija, có lẽ, lúc này, tôi và Girija cần phải gặp nhau để thông cảm cho nhau hơn, 2 kẻ chiến bại trên tình trường ....
    Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn nói khác đi ngập ngừng : "Ờ, ông thật là ... là dễ thương . Vậy em có chấp nhận lời cầu hôn của ổng không ? "
    HỏI xong tôi mới biết là tôi bỗng trở nên một tên ngớ ngẩn kém thông minh . Dĩ nhiên là chấp nhận rồi, đúng không các bạn ? Nhẫn nàng đeo chình ình ở tay đó mà ...
    Thay vì trả lời tôi, nàng suýt soa khen cái nhẫn : "Anh Huy, hình như cái nhẫn này chắc mắc tiền lắm hén . À phải rồi, chắc ông mua hết 5000 . Wow, em chưa bao giờ có được cái nhẫn đẹp như vầy cả !"
    Môi tôi khô khan . Cổ tôi sắp thành sa mạc . Tôi ngập ngừng hỏi nàng . Câu hỏi nhẹ như hơi thở . Hy vọng nàng không nghe được câu hỏi của tôi trong xe lúc đó :
    "Vậy em .. em ... và ông John đi đâu sau khi ăn tối xong ?"
    Mưa vẫn rơi lả tả trong đêm vắng . Có lẽ cũng gần 3 giờ sáng . Từng hạt mưa đập lên kiếng trước của xe hơi nàng và lăn dài trên kiếng thành nhiều ngả phân ly như những cuộc tình của tôi vậy ...
    Nàng nói tựa như kể chuyện cho chính nàng nghe vậy . Thế gian chợt biến hết tất cả, chỉ còn nàng với mộng mơ xe hoa cô dâu tuyệt vời của đời người con gái .
    "Em ăn không được lúc đó . Em chỉ ngồi nghe ông John nói những lời êm ấm mà ông ta đã ấp ủ từ khi quen em . Ông kể, hôm ông đi Nhật về, em ra phi trường đón ổng . Ổng ôm em vào lòng và hôn lên trán em lúc đó, tuy em đẩy ổng ra, nhưng từ đó trở đi, ông đã iêu thầm em mà em không biết .
    Ổng chợt khám phá là, cuộc đời này của ổng, nếu ổng không lấy được em làm vợ, ổng thà chết đi cho xong . Ổng muốn nói ra điều này cho Girija biết nhưng thật không có can đảm . Rồi anh Huy xuất hiện . Ngày lại ngày, em không còn phone cho ổng nữa . Mỗi khi kiếm được em, em lại tíu tít kể chuyện anh Huy cho ổng nghe . Ổng đã suy nghĩ nhiều và nhất định không thể để mất em được .
    Ổng sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng của ổng, để đổi lấy mình em mà thôi ..."
    Nàng kể nhiều lắm về ông John, êm dịu bằng tiếng Mỹ, tựa như một bản đàn iêu đương . Tôi đành tạm dịch ra tiếng Việt như trên cho các bạn đọc. Tất nhiên, vì tôi dịch ra tiếng Việt, nó đã chỉ còn 1/00 cái du dương khi nàng kể rồi ... Thứ lỗi cho tôi nhé, các bạn !
    Tôi bật khóc với những lời của nàng . Đúng hơn, nước mắt tôi lăn dài âm thầm theo lời nàng nói . Sợ nàng thấy được, tôi giả vờ mở cửa xe, bước ra ngoài, đứng trước mũi xe cho gió lạnh mưa sa thổi bay đi những nỗi buồn cảm xúc của tôi. Tôi đứng lâu lắm . Lưng xoay về phía xe của nàng Nước mắt tôi hòa tan với mưa rơi lúc đó, trên cái vùng đất tiểu bang biên thùy của Mỹ và Mễ Tây Cơ này ! Thật lâu, nàng bớt đi cảm xúc, bấm kèn gọi tôi trở về trong xe ....
    Hình như, con gái cũng có lúc họ thật là ác với đàn ông, các bạn biết không ? Vì nàng gọi tôi vô để tiếp tục kể :
    "Em muốn nói cho anh Huy biết . Em rất thích anh Huy . Nhưng mà, có lẽ, em hơi vội vã khi nói yêu anh hồi sáng ."
    Trời ơi, nàng hơi vội vã với tôi ? Còn với ông John thì sao nhỉ ? À phải rồi, nàng quen ông John đã bao lâu nay rồi . Tuy chỉ quen là bạn, nhưng nhất định phải có gì đó, để đê"n nỗi Vũ, người tình đầu tiên của nàng phải ghen đến mức ra đi .
    Cũng phải rồi mà ... Vũ làm sao không ghen được khi mà nàng làm bạn với một người đàn ông từng trải, nhất là đàn ông Mỹ, như John được . Cái lối của bọn Mỹ, nhất là của đàn ông Mỹ đối với gái VN, 100 tên con chai VN cũng hết 99 tên phải nổI máu .. papa của Hoạn Thư rồi, đúng không các bạn ? Tôi là thằng duy nhất chả ghen chi cả, có lẽ vì tôi nhiễm cái Mỹ quá rồi ...
    Các bạn ơi, tuy tâm tư tôi sóng gio'''''''''''''''' như vậy đó, nhưng ngoài mặt tôi thì vui vẻ và cũng kool như John thôi . Tôi vừa cười vừa chọc nàng :
    "Đừng nói anh là 2 đứa tụi em chạy xe vòng vòng thôi nha . Nếu anh là John, anh sẽ lập tức chở em về nhà anh với lý do, chạy về để nói chuyện cho Girija biết rõ ràng, dù là anh biết tỏng tòng tong là Girija chắc sẽ thu quần áo bỏ đi rồi "
    Nàng tròn mắt : "Sao anh biết hay vậy ? Ông John cũng bảo em như vậy đó ... "
    Rồi nàng vô tình kể tiếp : "Tụi em về tới apartment của ông John thì ... ổng đòi hôn em hoài ! Tụi em ... em ... em .. không chống cự được . Ổng mạnh quá !"
    Tôi vừa cười vừa nháy mắt trêu ghẹo nàng : "Tất nhiên . Nhưng mà sao tụi em make love (********) gì mà mau quá vậy ? Gặp anh, em đừng hòng thoát khỏi suốt dêm nay đó chứ !"
    Nàng đánh tôi một phát thật mạnh vào vai tôi .
    "Thì cũng tại anh đó chứ ! Sau khi làm chuyện đó, ổng cũng đâu cho em về đâu . Nhưng tại anh Huy phone cho má em, rồi má em phone lên cho ông John, bắt em phải về ngay đó !"
    Tôi cười lý thú ! "hihihi Cho đáng đời ổng . Cướp mất cô bồ xinh đẹp dễ thương của anh, rồi lại cho anh leo cây cả đêm chờ đợi, hihihi Ổng bị trời phạt mà ..."
    Nàng cũng cười theo tôi rồi thú thêm chi tiết, cchắc vì tôi thoải mái trong cuộc nói chuyện . Tôi bao giờ cung vậy mà ...
    "Trời ơi, anh Huy biêt sao không ? Ông John ổng cũng nhỏ con như anh vậy đó . Vậy mà lúc cởi quần áo ra, trời ơi, ổng mập như con heo, không giống đàn ông VN của mình tí nào cả ! Cái bụng ổng như bụng có bầu vậy . Ổng đè em, em chả thích tí nào . Mấy lần, em xén ngạt thở vì bụng của ổng . Em tưởng chết vì ngạt thở rồi vì em đẩy ổng ra không được . Chỉ một lần, em hú hồn và chả thấy thích với ổng tý nào . "
    Nàng chép miệng : "Thấy ổng từ tốn, có vẻ hiền lành . Khi gần ổng, ban đâu thì ổng còn hiền hiền, một lúc sau như có ma nhập vô ổng, em chết khiếp đi được ! Chắc em phải giúp ý kiến cho ổng sửa đổi mới xong"
    Tôi an ủi nàng : "Có lẽ, ổng quen mạnh bạo, và quên đi con gái VN không xương cốt chắc to như con gái Mỹ đấy thôi . Với lại , từ từ rồi em sẽ quen thôi mà . Đừng lo lắng quá . Vậy chừng nào tụi em làm đám cưới ?"
    Nàng bỗng quên ngay cái nỗi lo về chuyện ân ái kinh khủng với ông John ngay . Mắt nàng sáng lên như một đứa trẻ sắp được quà
    "Ngày mai, ổng sẽ đê"n nhà em, nói chuyện với má em và ổng muốn làm đám cưới tháng tới !"
    Tôi ráng ngăn tiếng thở dài .
    "Oh. Thôi vậy em về đi . Cám ơn em đến gặp anh . Nếu cần gì thì cho anh biết, anh sẽ giúp đỡ 2 đứa !"
    Nàng nghẹn ngào nắm tay tôi thầm thì vào tai tôi :
    "Anh Huy là một người con trai VN tốt nhất mà em được gặp . Em sẽ vinh viễn không quên anh đâu . Good night anh"
    Thế là cái đêm náo động đó trôi đi và để tôi bơ vơ chạy xe về một mình trong đêm tối ! Sau này, tôi vô tình được nghe được một đoạn hát thật đúng với tâm trạng tôi đêm đó :
    "Tình yêu đến anh không mong đợi gì
    Tình yêu đi anh không hề hối tiếc ..."
    ---------------------------------------
    Bẵng đi khoảng vài tuần sau, bỗng chợt một hôm, một buổi tối, T.A. bất chợt gõ cửa nhà tôi mà không phone trước .
    Nàng đi thẳng vào tận phòng ngủ của tôi và ngồi phịch lên giường tôi . Tôi quên cho các bạn biết, vì tôi sống độc thân lại có ít khách đến, hầu như mọi thứ quan trọng, tôi đều để trong phòng ngủ của tôi cả . Phòng khách thì ... trống trơn chả có chi cả . Tôi dùng phòng khách nhà tôi làm ... sân chơi bóng rổ !
    Tôi chỉ nhìn nàng đầy thắc mắc .
    Nàng phờ phạc và nói : "Em đi công chuyện, sẵn gần khu nhà anh nên gõ thử xem anh có nhà không ."
    Tôi vẫn nhìn nàng chờ đợi . Nàng nói tiếp :
    "Tụi em vẫn chưa lấy nhau . Em chán quá ! "
    Tôi mở lời : "Lại chuyện gì xảy ra nữa rồi ...?"
    Nàng bỗng bịt mặt khóc hu hu . Và kéo cái gối của tôi lại để chùi nuớc mắt . Mèn đét ơi, thật đúng là con gái !
    "Anh Huy biết không ! Ổng John đòi em phải dọn qua nhà ổng ở trong thời gian chờ đợi đám cưới . Và má em thì không đồng ý chuyện ổng đòi lấy em . Má em nói thẳng vào mặt ông ngay hôm đầu tiên gặp ổng là ổng là con nguoi đàn ông xấu xa nhất mà má em biết được . Thứ nhất, làm bạn với em rồi vì ổNg mà Vũ bỏ em . Rồi bây giờ, cũng vì ổng mà con Girija sống bơ vơ ở Mỹ này ".
    Tôi hỏI : "Ủa, sao má em biết vụ con Girija ?"
    Nàng nói : "Girija phone ...
    (sorry, Thuyen phải chạy đi họp . Chút nua viết tiếp)
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 06/11/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 06/11/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 06/11/2004
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Haha ha, anh Huy kể đúng là như đang kể tiểu thuyết Trung Quốc vậy. Em nhớ ngày xưa hay đọc truyện Trung Quốc, em nhớ nhất là truyện Tôn Ngộ Không, cứ sau mỗi chương lại "muốn biết Đường Tăng (ví dụ) có thoát khỏi tay Ngưu Ma Vương hay không, hồi sau sẽ rõ". Hồi trước xem phim "Người giàu cũng khóc" của Mê hi cô cũng thế, cứ đến đoạn gay cấn là hết tập phim, khán giả phải nuối tiếc chờ đến ngày hôm sau. Chỉ khác tác giả không "Anh đang bận đi họp nên chưa kể tiếp được". Công ty anh Thuyền hay họp hành quá ha, mà anh Huy trốn việc để "treo hồn trên cành cây" nhé. Hi hi hi. May mà giờ này các bạn ở VN đang ngủ chứ nếu không đọc đến đoạn này mà anh Huy không post tiếp nhanh nhanh là trong buổi học chỉ có ngồi mà hắt xì hơi, nước mắt nước mũi chảy xối ào áo vì bị nhiều người " ứ ừ, anh post tiếp cơ!!!!!!!!!!!!".
    Mà anh Huy bảo không ghen là sai nhé. Anh được người ta ngỏ lời, người ta chủ động, anh thích thì anh Gật, không thích thì anh Lắc, chứ anh đã có gì với người ta đâu mà anh bảo ghen tuông, hihi, lại còn mít ướt khóc nhè dưới mưa nữa chứ. Em mà gặp tình huồng như vậy em phải ăn mừng, không suýt nữa ôm mộng với 1 cái bong bóng. Hihihi, nhưng đọc về cô T.A đúng là cũng thấy khoái tính cách Mỹ hồn nhiên của cô ấy thật. Em mà là con trai nhỉ, yêu được cô gái hồn nhiên bắng nhắng thế chắc em chiều phải biết ( hihi, đang mơ mộng ấy mà).
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    hahaha, anh Huy kể chuyện kool thật.
  7. vnpnam

    vnpnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em, anh thật là cảm động ... Cám on em nha, quá nice với anh đó !
    Không phải quá đâu, em thấy anh kể chuyện rất hay thật mà!!!!!!!!!!
    Công nhân là đôi lúc anh có pha chút ít vào câu chuyện của anh để cho câu chuyện thêm sinh động
    Em cũng thích được sống thoải mái, tự gio như anh nhưng không thể?
    Em cũng có ông cậu trong nam ra ngoài bắc, đi học song giờ cũng đang đi làm.Tuy gọi la cậu nhưng ổng chỉ hơn em co 5 tuổi thôi à
    Vi ổng vào trong nam từ nhỏ, em lai la cháu đằng ngoại ,nên có khi hồi bé hai câu cháu mà gặp nhau, không biết là ai lai đánh nhau khóc hu hu cũng nên
    Giờ cậu lớn rồi ,hôm đầu cậu ra hai câu cháu còn không nhân ra nhau
    Em đi ra sau bêp hỏi ba ai đó?
    Bà nòi cậu con ông trẻ thì mới biết
    Hai cậu cháu nói chuyện khá hợp nhau ,câu đi về có chuyện gi đều kể cho em nghe hết, Thân nhau đến mức mà câu đi đâu về là cứ phai tim em để gặp bằng được để nói chuyện ,rồi dủ em đi uông nước, đi ăn ốc luôc, an chân gà nướng.Cậu hay dủ em đi đến mức người nhà cứ nghi ngờ sợ câu chau lại ......thi không ổn, nên họ không muồn cho em đi theo câu, nhưng thực tình chẳng có chuyện gì cả chỉ là cậu cháu hợp nhau thì hay đi với nhau thôi, thế là từ đó chở đi em và câu em muốn đi uông nước với nhau ,toàn phải chốn hay trả vờ người nhà là đi có việc. Khổ thân, chỉ có đi uống nước, nói chuyện với nhau mà cứ phải lén lén lút lút, cứ như là tòng phạm không bằng khổ thế
    Thế nên đôi lúc em cứ thích cách ssống rất giở hơi, thích sống thoải mái như người phương tây Nhưng lại thích tình cảm của việt nam chứ em không thích tình cảm của tây "vi họ nói yêu cũng nhanh mà bỏ cũng nhanh" thế nên em sợ lám
    Đấy là coi qua phim ảnh và đọc qua xach báo thì em cảm nhận là như thế ,còn thực tế ra sao thì em cũng không rõ.Vi em sống thiên về tinh cảm nhiêu hơn là tiền , em nói thiệt đó ,chứ không có nói khoác đâu à
    Nhưng cũng có lần hai câu cháu đang ngôi nói chuyên vơi nhau, tự nhiên cậu nói câu mà em cũng thấy ngạc nhiên.Đang ngồi uông nước tư nhiên câu nói" giá như cháu không phải là cháu gái cậu thì tốt biết bao "
    Lam em đang uống nước sít bị sặc , lúc đó mới nghĩ moi người câm quả không có sai chút nào
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho cắt ngang xíu nha. Cách viết truyện của bạn cũng lôi cuốn lắm. Nhưng càng đọc thì càng chắc những câu chuyện này không có thật, qua cách viết văn # tính cách trong chuyện. Còn có vài bạn nữ kia tâng bốc "anh Thuyền" quá, thấy chướng chướng.
  9. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    bạn này đọc truyện Quỳnh Dao với xem fim tình cảm củ chuối nhiều quá rồi đâm ra tưởng tượng nhiều
    Tôi nghĩ anh Thuyen bốc phét làm cái quái gì, được gì cho anh ta nào ? mấy câu khen của mọi người ở đây sao ? sao lại nghĩ anh thuyen giống như loser vậy ?
    Mà nếu bạn không nghĩ nó là thật thì không vào đây để đọc nữa, đơn giản thui
    @thuyenxaxu: anh đi New Zealand làm master có dính đến mối tình nào không anh ? (nếu hay hay và kể được thì kể nốt đi ông anh). Anh chịu khó chờ 20 năm nữa em vào rồi ký quyết định cho anh nghỉ việc để cho anh tha hồ mà viết tiểu thuyết
  10. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh Th! Vài trang đầu, "có vẻ" anh là một người giàu tình cảm và "trong sáng" - ý tôi muốn đề cập đến suy nghĩ và lối sống trong tình yêu của anh.... Nhưng rất tiếc, càng về sau, "tiểu thuyết" của anh càng có vẻ "cheap" rồi đấy . Một người có tư duy, nhận xét tinh tế chắc cũng sẽ nhận ra như tôi thôi.
    Really sory anh ! Chuyện cứ y như tiểu thuyết chương hồi rẻ tiền !
    (Chỉ là nhận định thôi- ko phải thì mong anh và mọi người bỏ qua. Hãy nghĩ xem, lý do vì sao lúc trước, vài trang đầu, tôi rất ủng hộ anh viết, vì thấy có điều gì đó rất thật- nhưng bậy giờ thì, có vẻ kiên cưỡng lắm.... )

Chia sẻ trang này