1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Nói thật thì hay mất lòng...!! Tôi sorry trước!
    okie, tôi "lặn" đây, cho "nước" trong, "thuyền" dễ chạy
    Mọi người ở lại vui vẻ. ---> Bắt chước anh Th tí!
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx Loved đã bỏ thì giờ ra đọc và bình luận bài của anh . Cũng xin lỗi tiếng Việt của Thuyền đa~ không thể làm thỏa mãn Loved . Tuy nhiên, không vì Loved mà Thuyền ngưng tâm sự đâu .
    Khi viết kể ra đây, Thuyền vẫn có một ý nghĩa khá là kỳ quặc . Biết đâu, vài trăm năm sau, cháu chắt của Thuyền chả thắc mắc với chính họ "Ông tổ của mình hồi xưa là có nguồn gốc bên tận Việt Nam xa xôi" , và tìm tòi trên NET để hiểu rõ hơn chuyện tình yêu thủa xưa xửa là xưa ấy thì sao ?
    Thuyền viết không phải để khoe mà để thú tội với người con gái mà sau này sẽ sống chung suốt đời với Thuyền . Đời người mấy thủa có khi lại có đủ hứng để ngẫm lại và viết về những người tình từng bước qua đời mình nhỉ ?
    Biết đâu, mai sau có vợ con yên ấm, chả còn đủ hứng hay đủ văn chương để viết bây giờ, đúng không nhỉ ?
    Người khen và cảm nhận được tình cảm của Thuyền . Thuyền xin cám ơn và xin làm bạn . Người mà Thuyền "lỡ" làm khó chịu, Thuyền xin lờ đi vì NET cũng như một xã hội thu nhỏ (hay mở rộng hơn ?), xô bồ và khó mà có thể làm vừa lòng tất cả . Đứng không Loved ?
    Thuyền reply bài này cho Loved, xong sẽ không reply nữa đâu vì tránh involved tranh luận . Chỉ muốn dùng thread này để viết tâm sự của mình đó, Loved biết cho Thuyền không vậy nè ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 07/11/2004
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền guilty (có tội) đó ! Thú thật, khi Thuyền kể chuyện xưa của mình, ngồi đánh một lèo quên cả là đến giờ phải đi họp . Đang đánh thì thiên hạ chờ không được, phone lên cho Thuyền và Thuyền lật đật ngưng ngang xương đó . Đành phải submit post, vì sợ, lỡ network hay máy bị crash trong khi mình đi họp có phải là mất uổng thì giờ quý báu ngồi đánh không . Sợ là một khi mất đi, sẽ vinh vien khong có hứng ngồi post lại đâu .
    hic hic, Thuyền bị mất hứng khi ngồi đánh chuyện tình của chị Hai nhà Thuyền, đánh nửa chừng thì bị mất hết và khong còn tìm lại hứng để kể lại nữa đó, Thornbird ơi ....
    Em nhận xét về T.A rất đúng . T.A. là người con gái mà có thể nói, là người con gái "tức cười" nhất anh gặp trong đời anh đó, em biết không ?
    Này nhé, hồi đó, có một lần anh dẫn mọi người trong team đi ăn lunch. Tiền là của department, gọi là part of team building activity đó (giúp cho mọi người làm việc chung với nhau tốt hơn) . Cũng là để tiễn sinh viên về lại trường, chấm dứt học kỳ làm việc của họ trong sở làm . Lần đó, đi ăn nhà hàng Mỹ gần sở làm . Nàng gọi salad (xà lách) có mấy trái cà chua nhỏ xíu . Con gái hay ăn trưa salad để giữ eo và tránh .. "buồn ngủ" khi quay lại sở làm lắm . Ăn trưa nặng nề lắm dễ buồn ngủ, chắc các bạn cũng biết chứ ?
    Cô nàng ngồi trước mặt anh, dùng xiên xiên trái cà chua nhỏ xíu và đưa lên miệng cắn . hihih Nước và hột của trái cà chua xịt xa bắt lên mặt anh và lên kiếng mắt của anh làm mọi người phá ra cười thỏa thích . Tất nhiên là T.A. xin lỗi ríu rít và Thuyền : "No problem, dónt worry" luôn miệng (tam dịch : khong thành vấn đề, đừng ngại mà)
    Rồi khi she đi washroom, hihihhi, she đi từ bàn ăn đến washroom mà 2 tay quơ qua quơ lại làm mấy bàn 2 bên đổ đồ ăn tùm lum . Cả bàn Thuyền nhìn theo cười muốn rơi nước mắt . Ấy vậy mà she chả biết chi cả, chả biết là mình vừa "đại náo" làm đổ đồ ăn của bao bàn khác .
    Ôi .. nói chuyện "đoảng" của she thì "đoảng" không thể tả được . Chính she cũng thú nhận mà ! hihihi
    ps. Thornbird hay là cho anh có hứng "kể" chuyện xưa ghê ... Thanx .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hi vnpnam,
    Anh xin đại diện mọi người cám ơn em đã chia sẻ câu chuyện của em nha ...
    Thì hình như nguoi ta có câu, "lửa gần rơm lâu ngày có thể cháy đó" . hihih Anh thêm vô chữ "có thể", vì lỡ rơm bị ướt, nhất định không để lửa cháy thì sao, đúng không em ?
    Hồi xưa còn đi học, anh có lấy mấy môn học Psycholology (tâm lý học) trên đại học, lấy vì kỹ sư phải chọn vài course (môn học) elective (môn phụ) đó mà .. Khi học, thấy có nhiều điều áp dụng vào đời sống tình cảm cũng đúng lắm .
    Chẳng hạn, họ giải thích, tình yêu nảy nở giữa trai gái, đa số nảy nở ra vì thường xuyên gặp nhau, nói chuyện với nhau và từ đó yêu nhau đắm đuối . Cái tình yêu này thường không phân biệt tuổi tác và chức phận . Còn loại tình yêu sét đánh, đa số là phải exact matching với nhau đó . Tức là nguoi con trai và người con gái khoảng cỡ tuổi của nhau, cùng giai cấp hay chức phận, và cùng đẹp bề ngoài hoặc tài giỏi như nhau đó ...
    Chả có tình yêu nào là không đúng cả, luận về tuổi tác hay chức phận . Chỉ có tình yêu giả dối lợi dụng lẫn nhau là tình yêu không đúng mà thôi ...
    Thôi anh viết làm xàm lạc đề rồi . Xin cho anh quay trở lại chuyện của vnpham . Anh thắc mắc tò mò, rồi sau đó, chuyện "cậu em" với em diễn tiến ra sao ?
    (noi nhỏ : ai dám bảo tò mò là cái riêng của phụ nữ nhỉ ?)
  5. vnpnam

    vnpnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ok, anh cũng sẽ cố sửa mà, Bauerin !
    Viết đúng cũng được người khen, viết sai cũng có người thích ! (làm Thuyền khoái chí thiệt đó nha, hihih )
    Cám ơn cả 2 em nha ... Xin 2 em tiếp tục phê bình để giúp anh giỏi tiếng Việt hơn ! hihi Biết đâu, click vô được một cô vợ thuần túy ViệtNam thì anh sẽ gửi đầu heo (ý, thôi, nguyen con heo) qua để thanx đó
    Như ngươ?i việt nam co câu ca giao la?" YÊU THI? YÊU GOT CHÂN
    GET THI? GÉT CA? TÔNG NHÂN HỌ HA?NG"
    Nhưng người khác thi? thích nhưng điê?m mạnh cu?a anh ,co?n em thi? thích nhưfng điê?m yếu
    ha ha ha
    Nhiu?e ngươ?i quý quá chă?ng co?n chôf na?o không yêu nưfa, nếu co?n chôf na?o chưa có ai yêu đê? em quý nốt cho
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi IamWeasel,
    Gặp nhau bên forum "vô tuyến viễn thông" rồi lại gặp nhau ở đây nữa hén ! Xin cho Thuyền mời bạn một ly bia nha ...
    Thanx iamweasel .
    Tuy nhiên, lời phê bình của Babystar cũng cute cute (dễ thương) đó chứ ! Tính cho Babystar nhưng sợ cổ (và bạn trai của cổ) hiểu lầm nên Thuyền không dám, iamweasel biết không ...
    Có một hôm đi làm về, ngồi ăn TV dinner (ăn junk food trước TV), Thuyền vô tình bật trúng đài họ phỏng vấn Kevin Costner . Ông ta là một tài tử cũng là một đạo diễn film nổi tiếng của Hollywood (film Water World, Postman ...) .
    Người ta hỏi ông ta,
    "What scare you the most ?"
    (tạm dịch : Cái gì làm ông sợ nhất ?)
    Ông ta trả lời :
    "When everything went too perfect for me, it scared me the most !
    (tạm dịch : Khi tất cả mọi thứ xảy ra quá ư hoàn hảo cho tôi, tôi sợ nhất !"
    Tò mò, nguoi ta hỏi tiếp ông ta: "Why was that ?" (Tại sao lại vậy ?)
    Ông ta cười cười trả lời :
    "Because if that happenned, i knew that something disaster more than just "imperfect" would happen to me !"
    (Tạm dịch : vì nếu có điều đó, tôi biết, sẽ sắp xảy ra một chuyện hơn cả là "chỉ không hoàn hảo", một tai họa sẽ xảy ra cho tôi )
    Thuyền rất hài lòng với cảm nghĩ của ông Kevin Costner . Đó là suy nghĩ của một người từng trải trường đời, biết đời có lên rồi cũng sẽ có xuống, có khen cũng sẽ có chê . Đời mà Weasel ...
    Chuyện viết tiếng Việt của Thuyền cũng vậy . Nếu chỉ có người khen, ôi thôi, Thuyền cũng sợ như họ Costner đó ...
    Thành ra, không chỉ vì lời chê mà mình cụt hứng đâu, Weasel ơi !
    Chuyện tình cảm ở New Zealand, thể nào tìm được hứng (biết đâu Weasel làm Thuyền có hứng vì có người cảm thông), Thuyền sẽ thú tuốt mà ... Btw (nhân tiện), New Zealand là một quần đảo cảnh sắc rất đẹp và đa tình ! Thuyền thấy vậy .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 07/11/2004
  7. vnpnam

    vnpnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hạn, họ giải thích, tình yêu nảy nở giữa trai gái, đa số nảy nở ra vì thường xuyên gặp nhau, nói chuyện với nhau và từ đó yêu nhau đắm đuối . Cái tình yêu này thường không phân biệt tuổi tác và chức phận . Còn loại tình yêu sét đánh, đa số là phải exact matching với nhau đó . Tức là nguoi con trai và người con gái khoảng cỡ tuổi của nhau, cùng giai cấp hay chức phận, và cùng đẹp bề ngoài hoặc tài giỏi như nhau đó ...
    Vâng! Em cufng không phu? nhân nhưfng lơ?i anh nói.Rất đúng ,không có sai. Vì đó la? quy luât cu?a tư nhiên ma?
    Tiếp nưfa thi? !!!!
    Tư? khi em biết câu càng ngày càng gần em thi? em lai pha?i cô gắng giưf khoa?ng cách với cậu , chứ không đê? cậu gần gufi em hơn nưfa.Vi? la? cậu cháu ma?, mới lại cậu thích em vậy thôi,con em thi luôn coi câu la ngươ?i vai trên cu?a mi?nh,không bao giơ? nghif đến chuyện gi? ma không đúng với nghifa câu cháu đâu a?
    Chẳng han, nếu ngươ?i đó không pha?i la? cậu em thi? em cufng không giám gân gufi như vậy đâu!
    Con nếu ma? đê? la? bạn trai, thi? em không thích ngươ?i như cậu, chi? la?m cậu được thôi
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ngồi ôn lại tình cảm trong quá khứ, tính kể góp vui với anh Huy và mọi người, mới thấy mình cất kĩ quá rồi ... thôi cái gì đã qua thì để nó qua vậy..
    Chỉ còn một tình xưa, nói là xưa nhưng mà latest, vẫn còn cảm thấy nao lòng khi nhớ lại. Nhưng mà tg rồi cũng sẽ qua...
    6sense hy vọng là đến mối tình cuối, sẽ có cơ hội kể mọi người nghe. À mà không , tình cuối lại càng phải giữ trong lòng, kể ra sợ gió cuốn bay đi...
    Chỉ biết một điều, ông xã sau này sẽ là người mình yêu thương nhất, giành tình cảm nhiều nhất, chia sẻ nhiều nhất. Cái gì ông xã cũng number 1.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xem tình hình này, chắc Thuyền phải đi điều tra từ "ông xã tương lai" của 6sense quá ! (just kidding)
    Con gái hay cất kỹ tình cảm xưa trong lòng ... Cái này thì Thuyền thấy là vậy ! Nhất là con gái VN .
    Đọc cách viết của 6senses, Thuyền đoán, 6senses là loại người một khi yêu là sẽ yêu kinh khủng lắm . Anh chàng nào sau này được may mắn quá vậy nha .. !
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đọc chút tâm sự của 5plus1sense mà lại nghĩ đến mình, nhiều khi lọ mọ vào TTVNOL, cũng thấy nhiều điều mình thấy tâm đắc, cũng nhiều lúc muốn "máu nóng" viết cái gì đấy với những kinh nghiệm ít ỏi của minh. Nhiều khi trước khi đi ngủ đã nghĩ là sáng mai dậy rỗi rãi mình ngồi viết kể chuyện tâm sự cho vui, trước hết là để cho mình thôi, chia sẻ được với ai thì càng tốt, còn nếu không cũng là để trải lòng mình lên trang giấy. Nhưng rồi hôm sau dậy, vẫn còn suy nghĩ nóng về điều đó nhưng hứng để viết ra thì quả thật là ít vô cùng. Đành phải đổ tại bận quá, viết tốn thời gian lắm, hihì nhưng thực ra có khi cả ngày chẳng làm được việc gì cho hồn, ngâm ngâm nga nga loanh quanh mạng, loanh quanh phòng lab cũng hết gần cả ngày.
    Mà dường như cảm thấy mình đang già đi, đúng là Thornbird nhiều lúc cứ tự gặm nhấm chuyện của mình, chuyện của bạn bè mà ít khi tâm sự với ai cả, được cái bây giờ được bạn bè khá tin tưởng tâm sự, mặc dù chỉ cách đây vài năm, có lẽ đã vô cùng hăm hở tâm sự mọi chuyện từ bé đến to, thậm chí mấy cô gái tụ tập với nhau thì cứ được vài câu lại quay sang chủ đề tình yêu, có khi nói hết ngày này đến ngày khác không chán, chỉ một ánh mắt nhìn, chỉ một vài câu nói nào đó, hoặc những hiểu lầm không tên có thể làm mình buồn, vui, giận hờn mất cả tuần.
    Còn nhớ hồi năm lớp 10, chỉ vì thằng bạn thân nhất đi chơi nó không chở mình mà chở 1 cô bạn khác trong lớp(mặc dù toàn là bạn với nhau cả thôi), thế mà cũng giận hờn đến gần 2 tháng trời, không nói không rằng, ngày nào cũng vác bộ mặt như đưa đám đến lớp làm "thằng bé" ngây thơ cứ ngày nào cũng lẽo đẽo mặt mày khổ sở chả hiểu lý do làm sao mình giận nó, nó gửi thư dài đằng đẵng cũng không thèm trả lời(cái tính lì lợm chả hiểu học từ đâu).
    Tất nhiên bây giờ đã lớn, cảm xúc kiểu đó đã mất đi nhiều lắm rồi, nhìn cuộc sống lý trí hơn nhiều, không thích sự thực dụng nhưng vô hình nào đó nó vẫn ngấm vào mình. Bây giờ thì thấy sự lý trí của mình như là một điều bình thường, tất yếu, nhưng nhiều lúc ngồi nghĩ vẩn vơ, không biết mình có bị mất quá nhiều, chai sạn quá nhiều và nếu được ý thức làm lại mình sẽ chuyển hướng nó đi để cuộc sống thi vị hơn không?

Chia sẻ trang này