1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho Thuyền nhắc 1 tí, Thornbird vĩnh viễn không già đâu, trẻ mãi ... đối với những người con trai hơn tuổi của mình .
    Này nhé, hồi xưa, khi Thuyền bắt đầu có tâm tư riêng của chính mình vào cái tuổi mười mấy ấy . Thuyền thấy "mấy anh" 20 mấy sao mà họ già thế không biết nữa so với đám bạn cùng trang lứa của Thuyền . Thế rồi, khi 20+, Thuyền lại thấy già là phải ở cái tuổi 30+ kìa . hihihi Thú thật, các bạn khác đừng cười Thuyền nha, bây giờ 30+ thì lại thấy, hihih mấy ông 40+ thiệt là mấy ông già á !
    Tuổi còn nhỏ chưa trải thăng trầm trên tình trường thì tất nhiên là háo hức sôi động ... ra ngoài mặt . Cũng chả cần phải có nhiều mối tình mới được gọi là thăng trầm . Có nhiều cô, chỉ một mốt tình sâu đậm trôi qua, lại bằng vạn mối tình hời hợt của trăm tên con chai khác, thăng trầm đủ để người con gái đó trưởng thành trong quan niệm yêu đương .
    Khi trưởng thành trong chuyện yêu đương rồi, cái "sôi động", không phải mất đi mà chìm vào bên trong . Nhiều khi, miệng cười hời hợt nói "hi" khi gặp người đó mà thẩm cung tận cùng đáy lòng lại dậy sóng âm thầm, chính nguoi con gái đó cũng chưa kịp hiểu ra . Đó gọi là, đã qua cái háo hức bề ngoài mà tìm được đến cái "sóng ngầm" bề trong .
    Cũng tựa như trong truyện kiếm hiệp viết về thủa xưa bên Tàu vậy . Các kiếm sĩ vượt đến cảnh giới tài nghệ anh hoa thu liễm vào tận bên trong nội tâm ... hihih Thời gian càng trôi qua thì càng có tình cảm mãnh liệt thêm đó mà !
    Đó là tình cảm thủa học trò, cái thủa chả biết lo âu tranh giật trường đời ! Tình yêu đó đẹp và lãng mạn .
    Tuy nhiên, đại đa số thiếu đi cái thực tế .
    Chả có tình yêu nào thua hơn tình yêu nào cả . Mà chỉ có là, phải yêu theo đúng với tuổi đời của mình mà thôi .
    Đừng cứ thủa học trò, thay vì yêu lãng mạn mà cứ bắt chước người lớn, nhưng lại thiếu thực tế, để dính bầu mà lại không có chi trong tay sự nghiệp chi cả để lo lắng cho con cái thì thật là khổ .
    Ngược lại, nếu đã thành "người lớn" rồi, mà lại cứ yêu theo kiểu học trò, thiếu đi sự suy tính cho cuộc sống ấm êm, nền tảng cho vợ con thì .. thì ... hihih nói thiệt nha, 2 vợ chồng đành vừa húp cháo vừa đọc thơ tình cho nhau á ! (xin loi đã viết quá thực tế và mạnh bạo) . Người ta có câu, "có thực mới vực được đạo" . Con chai lỡ "bị" làm người lớn, đành phải yêu theo kiểu người lớn, để cái phần lãng mạn cho con gái đó ... Trong 2 nguoi (vợ chồng) , phải ít nhất có một người thực tế một tí, không cần biết đó phải là nguoi con gái hay nguoi con chai .
    Tâm sự của Thorbird viết hay lắm . Làm Thuyền cũng xúc cảm viết theo, hihih viết ra về tâm sự của Thuyền .
    Thật ra, nếu ai nghĩ, Thuyền là một người lãng mãn, nguoi đó chỉ biết Thuyền có 1 nửa mà thôi . Cái ngành nghề của Thuyền làm Thuyền rất thực tế . Có thể khi yêu, Thuyền sẽ có một lúc nào đó yêu quên cả đường về, yêu bất kể . Nhưng đê"n một lúc nào đó, Thuyền thì thật là thực tế vì không muốn vợ con của mình phải khổ tý nào . Nhất là con cái .
    Lỡ mai sau có con, Thuyền chả bao giờ muốn con mình phải thua thiệt . Nhất định, nó phải có head start (bước trước một bước) so với các đư"a trẻ khác sinh ra trên đất Mỹ này .
    Ba Thuyền bảo, làm gì thì làm, ráng để cháu nội cháu ngoại của ông phải nằm trong top 10% các đứa bé khác sinh trưởng ở xứ người .
    Muốn vậy, thì chắc chắn phải có suy nghĩ thực tế trước khi có con chứ ! Đúng không các bạn ?
  2. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    những mối tình của quá khứ có ảnh hưởng gì đến hiện tại và tương lai không vậy?sợ những dư âm của quá khứ làm mình không còn đủ tự tin để yêu,để tin tưởng thêm một người nào khác.
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    [/i] Con gái hay cất kỹ tình cảm xưa trong lòng ... Cái này thì Thuyền thấy là vậy ! Nhất là con gái VN .[/i]
    Đọc câu này mà nhớ đến bản thân. Thực ra con gái chỉ ngại bộc lộ với người lạ thôi, với bạn bè thân thiết thì lại hay chia sẻ lắm, anh Thuyền à. Đôi lúc nghĩ lại, câu nói của cổ nhân "Được cái này mất cái kia" cấm có sai. Nhờ những giây phút yếu lòng, ta mới nhận ra xung quanh mình sao có nhiều người yêu quí mình, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn, để rồi sau đó thành tri kỷ. Lúc bình yên rồi, nghĩ lại, tự hỏi rằng, thời điểm đó, nếu không có bạn bè thân thiết bên cạnh thì sao vượt qua nổi. Trưởng thành hơn, nghĩ lại chuyện xưa thấy vừa buồn cười vừa trân trọng. Buồn cười bởi cái thời sao mà ương bướng nhưng cũng lại yếu đuối quá vậy. Trân trọng bởi đã có người chỉ cho ta biết thế nào là yêu, là nhớ, là thương. Cả với con trai và con gái, nếu như biết cách, đều có thể khiến họ tâm sự chia sẻ với mình thôi.
    [/i]Con gái thì tuy là đang ở trong mối tình cuối, nhưng vẫn thỉnh thoảng lén nhớ về người xưa [/i]
    Cảm ơn cái ngày xưa ấy đã mang lại chút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân hơn, vun đắp cho tình cuối ( đang chờ đợi) khỏe mạnh hơn.
    Được Bauerin sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 08/11/2004
    Được Bauerin sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 08/11/2004
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    (tiếp theo đây nè ... )
    Nàng nói : "Girija phone cho mẹ em bữa hổm . Nó kể tuốt luột tất cả mọi chuyện và bảo mới mẹ em là nó đã nghi ngờ ông John muốn em từ lâu rồi"
    "Mẹ em biết và rất thương hại cho nó ! Mẹ chửI em quá xá luôn và bảo, mai mốt, gặp con khác trẻ hơn con thì cái ông đó cũng sẽ đối xử con cũng như đối xử với con Girija mà thôi !"
    Rồi nàng sụt sịt tiếp .
    "Ổng bỏ em rồi !"
    Và òa ra khóc như mưa như gió trên chăn gối của tôi . Tôi chả biết phải làm sao lúc đó cả . Giả như các bạn trai khác là tôi, chả biết, các bạn sẽ phải làm sao nhỉ ? Riêng tôi, từ cái đêm nàng giải bầy chuyện với tôi, tôi vẫn tự hứa với lòng mình là "không thể dính dáng tới người con gái này . Cô bé này nguy hiểm quá !".
    Đợi một lúc lâu, nàng bớt khóc và ngồi dậy, chìa bàn tay ra cho tôi xem và nói :
    "Nhẫn của em, ổng đòi lại và đi trả lại cho tiệm bán rồi . Ổng chỉ bị tiệm phạt 10 % mà thôi ."
    "What a cheap guy !" (Thật là rẻ tiền mà).
    Tôi tò mò hỏi : "Có thiệt không đây . Sao em không kể cho anh nghe từ từ chuyện gì đã xảy ra trong mấy tuần nay vậy ? Tại sao lại đi đê"n mức độ này ?"
    Nàng chỉ đợi tôi hỏi có đó và tuôn ngay ra hết cả . Té ra, sau cái đêm đó, họ thường xuyên gặp nhau nhưng không ăn ở chung với nhau vì má T.A phản đối quyết liệt . Ông John tức tối nên bảo với T.A., một là đi theo ổng luôn, hai là quay về với má T.A. .
    Đứng giữa 2 đàng, nàng đành phải chọn má nàng . Thật ra thì ngoài má nàng ra, còn có một số yếu tố khác giúp nàng rút lui nữa . Tôi chỉ biết được khi thắc mắc hỏi nàng :
    "Vậy mấy tuần này, em .. em với ông John có dùng protection không ?" (tạm dịch: có ngừa thai không ?)
    Nàng đỏ mặt trả lời : "Không . Tụi em không có . Tại ông John không thể có con được nữa . Ổng bảo với em, nếu muốn có con, ổng phải đi giải phẫu cái gì đó, tốn rất nhiều tiền, tốn cả mấy trăm ngàn USD . Bảo hiểm sức khỏe không trả phần này . Ỏng không có giàu vậy đâu !"
    Tôi nhủ thầm, "à thì ra là vậy !"
    Nàng tiếp, "em muốn có con sau này . Muốn có con bình thuong như nhung nguoi con gái khác . Thêm nữa, em không thich ân ái với ổng . Không có êm ái nhẹ nhàng tí nào cả . Em thấy cứ như là một cực hình vậy, anh Huy biết không !"
    Toi bật cười tự nhủ thầm, "Thật là một bài học đắt giá đây ! Nhưng sao con trai VN lại không complaint (khiếu nại) khi ân ái với con gái Mỹ nhỉ !"
    Nàng háy háy mắt nhìn tôi : "Sao anh dám cười nhạo em vậy ?"
    Và nửa đừa nửa thật : "Hay là anh cho em một đứa đi nha ?"
    Các bạn biết sao không ? Lúc đó, tôi nhịn không được phá ra cười và pha trò, "Ok. Để anh bàn với ông John, anh sẽ tính rẻ ổng thôi . Lấy vài chục ngàn rồi thay ổng cho em đứa con hén !"
    Hôm đó, đại loại, 2 đứa tôi nói qua nói lại ghẹo nhau xàm xàm như vậy đó . Nếu ông John mà biết được tụi tôi nói ghẹo về ổng, chắc ổng dám đứt mạch máu chết vì tức quá ! Tôi biết, nàng muốn quay lại với tôi . Nàng đang tiếc . Nhưng chính tôi, cái cảm giác dành cho nàng đã qua mất rồi . Nàng đã giết đi cái tình yêu (nếu có và bắt đầu nhen nhúm) của tôi trước khi nó kịp đâm chồi nẩy lộc .
    Tình yêu tựa như ly nước, lỡ đổ ra, dù vét cách nào lại cũng không thể làm đầy lại như xưa, các bạn biết không ?
    Khi tiễn nàng về, nàng nhìn sâu thẳm vào mắt tôi . Tôi chỉ hôn trán nàng và dừng lại ở đó ! Nàng ép người nàng thật lâu vào người tôi . Lông mi nàng cạ nhẹ vào má tôi . Tôi làm sao quên được những cảm giác cuối cùng đó nàng dành cho tôi nhỉ .
    Sau lần đó, T.A. bỏ tiểu bang Texas và đi tận Cali sống . Rồi một hôm, tôi nhận được thiệp cưới của nàng thành hôn cùng một nguoi con trai VN khác bên cái vùng trời Cali xa xăm đó ... Tôi biết . Thế là chấm dứt một T.A giữa đời tôi.
    Bây giờ, chắc các bạn đã hiểu, tại sao tôi không xếp câu chuyện này cúa tôi là một cuộc tình rồi chứ ?
    Giả như hôm đó, nếu tôi kéo nàng vào vòng tay cúa tôi và không đè nén được dục vọng của tôi hôm đó, thì có thể, nó sẽ là một cuộc tình thứ 5 . Và tôi thì tôi biết chắc, với cái tính tình của T.A., cuộc tình thứ 5 nếu có xảy ra thì cũng sẽ tan vỡ mà thôi .
    Ấy ấy, từ năm 2000 trở đi, tôi bỗng chợt chỉ yêu khi biết chắc tình yêu đó sẽ là tình yêu cuối . Nếu tôi cảm thấy, có một cái gì đó làm tôi không thể tin được ở nàng ấy, tôi sẽ kềm lại chính tôi . Tôi không muốn làm bất kỳ một người con gái nào khổ nữa, các bạn biết không ?
    Chả biết, các bạn thì sao chứ, riêng tôi ... Cái cảm giác làm người con gái khác bị đau còn khó chịu gấp ngàn vạn lần cái cảm giác đau mà nguoi con gái đó làm cho mình ! Có lẽ, cái đau của lương tâm là hình phạt ghê gớm nhất . Tôi thà là người ta phụ tôi, bội bạc tôi, gian dối tôi hơn là tôi lỡ phụ người đó ...
    Chúc các bạn được vui vẻ và may mắn hơn tôi trên tình trường ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 10/11/2004
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này của anh muốn viết lan man một chút.
    Trong tình yêu 6sense cũng muốn đã yêu thì yêu hết mình, nhưng tình yêu đó phải có sự tôn trọng, hy sinh cho nhau, và trên hết là lòng chung thủy. Chỉ có những điều đó thì tình yêu mới có thể là tình cuối mà thôi...
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì anh Huy viết, cảm xúc rất nhiều, xúc động cũng có, hâm mộ cũng có, biết là vẫn chứa đựng những điều mong manh, hiếm hoi của tình yêu, nhưg vẫn hi vọng và chờ đợi.
    Em nhớ khi xưa em cũng mơ mộng, cũng mong muốn một cuộc tình nên thơ, cả hai sống vì nhau, nhưng bây giờ lớn rồi, những ước mơ ấy vẫn còn, nhưng thấy nó xa rời thực tế quá, bao nhiêu lần khóc âm thầm trong đêm , mới thấy mình lẻ loi vô cùng, đôi khi em thấy ko muốn tin vào tình yêu nữa, thật đáng buồn ...
    Thế nhưng sống thì vẫn phải ước mơ, tình yêu thì vẫn nên giữ lại trong tim, những gì anh Thuyền viết đã thôi thúc em rất nhiều, sống mạnh mẽ hơn một tý và có thêm ước mơ .
    Bởi vì em biết rằng cuộc sống đôi khi khắc nghiệt, nhưng vẫn còn đâu đó những gì gọi là hi vọng...
    Chúc anh Thuyền mau kiếm được gf mới để tiếp tục câu chuyện cho mọi người...
  7. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Làm sao người ta biết tình yêu nào sẽ không đi đến hết khi chưa bắt đầu yêu. Em rất không thích kiểu tình yêu đến do bị đưa đẩy. Anh Thuyền có vẻ dễ bị đưa đẩy quá đi mất!
    Tất nhiên tình yêu đâu cần gì phức tạp hoá nhưng cũng không dễ dàng. Có những điều nhất định không thể tính trước được. Như chuyện lần này chỉ có thể băn khoăn rằng liệu anh có thực sự yêu T.A chứ không phải là nếu anh đi tiếp cùng cô ấy thì kết thúc sẽ ra sao.
    Mà tình yêu cũng đâu có như ly nước. (Theo thiển ý của em là như vậy) Bởi đã yêu thực thì dù thế nào cũng hiểu được cho nhau.
    Tất nhiên là phải sống thực tế, nhưng nếu nghĩ quá nhiều thì cũng đâu có yêu được, phải không ạ. Anh cẩn thận không thì chỉ vì mối tình 4.5 này mà tạo rào cản cho chính mình. Ế vợ đấy!!!!!
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Biết sao bây giờ ... Chắc tại sống độc thân một mình, thiếu thốn tình cảm mọi bề, nên anh dễ bị "đưa đẩy" ngoài đời đó em ! Nhưng chỉ ngoài đời thôi, vì tính anh thực tế lắm . Có lẽ, nghề nghiệp công việc làm đã ảnh hưởng làm anh thực tế, em ơi .
    Nhưng mà, dù sao em cũng phải công nhân là đâu phải lỗi riêng mình anh đâu . Các cô phe em cũng thật là giỏi làm con trai bên anh từ thích đi đến yêu lắm đấy chứ ? Nhất là mặt đối mặt hoặc thì thầm trên phone hàng đêm ...
    Thật là khổ cho đám con trai bọn anh ! (hihih than thở 1 tí cho lỡ có cô thương hại đó)
    Em viết đúng thiệt đó nha ! Đúng rồi . Hình như anh không thực sự yêu T.A . Hay dù có yêu thì cũng chỉ 1 ít mà thôi . Giống như là yêu 50%, thủ thế 50% vậy đó, em biết không ?
    Nhugionhumua,
    Anh tính nói cho em biết . Nói cho em biết là, nguoi Mỹ khác với người Việt mình trong quan niệm gối chăn phòng the lắm ! Với người Mỹ, họ có thể ******** mà không cần phải yêu . Còn hình như, đa số nguoi VIệt (hay nguoi á đong chung chung), thì phải yêu mới có thể ******** (trừ chuyện mua bán ***, đó là extreme, không tính).
    Anh cũng vậy . Anh phải yêu ai thì anh mới ân ái được với người đó ... Đa số con trai khác có thể coi thường anh, "không mạnh như tôi nè), nhưng anh chịu thôi . Có một cái gì đó làm anh cụt hứng lắm và không thể chìu nguoi bạn gái của mình được, nếu trong thâm tâm của anh , tình yêu không còn nữa ! Em biết không ....
    Anh hay nghe má anh nói câu này . Mà thiệt dó nha, tuy lớn lên bên đây, anh cũng khám phá 1 điều . Người Bắc hay nói văn hoa, hay nói ra những câu tục ngữ ca dao lắm . Nguoi Nam thì ít nói vậy hơn . Má anh hay nói mấy câu ca dao (hay là đại loại thành ngữ), hihihih làm anh cũng bắt chước nói theo cho oai !
    Úi úi , may mà em nhắc anh . Anh không muốn ế vợ đâu . Mà nè, sao chưa gì hết mà em chù ẻo anh rồi vậy ! Nếu anh ế thật, anh sẽ kiện em đó nha ! hihih
    Nói chứ dạo này, anh bị áp lực của gia đình bắt anh phải lấy vợ cho xong một đời trai, em biết không ? Họ viện cớ là lâu quá rồi, đại gia đình chưa có dịp đoàn tụ (vì gia đình anh song rải rác khắp Mỹ & Canada), nên cứ kết tội anh làm cản trở reunion hoài ... hihih
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 10/11/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 10/11/2004
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em là một người con gái rất giàu tình cảm ! (Anh cảm thấy vậy khi đọc bài viết của em)
    Anh rất vui vì không ngờ, chuyện của mình viết mang lại cảm xúc cho em, một người con gái xa lạ ở mãi tận trời xa xôi nào đó ! Và nếu anh đoán không lầm ... Có lẽ, em cũng một thời yêu và được yêu, đau rồi bị đau, có đúng không em ? Sao 2 người lại chia tay với nhau hồi đó vậy ?
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì lại nghĩ khác. Đọc bài này thấy tình yêu sắp tới của a. Huy chắc sẽ là tình cuối đó.
    Tình yêu lúc còn trẻ bồng bột thường chỉ tự băn khoăn liệu mình có yêu người ta không, mà không tự hỏi liệu cả mình và đối phương có những yếu tố cần để tạo dựng nên một tình cảm bền vững hay không.
    Yêu là điều quan trọng nhưng để bền vững thì chỉ yêu thôi chưa đủ...
    Texas bây giờ là 3g rưỡi, lại bắt gặp a. Huy trốn giờ làm vào net nhé

Chia sẻ trang này