1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    6sense thì lại nghĩ khác. Đọc bài này thấy tình yêu sắp tới của a. Huy chắc sẽ là tình cuối đó.
    Tình yêu lúc còn trẻ bồng bột thường chỉ tự băn khoăn liệu mình có yêu người ta không, mà không tự hỏi liệu cả mình và đối phương có những yếu tố cần để tạo dựng nên một tình cảm bền vững hay không.
    Yêu là điều quan trọng nhưng để bền vững thì chỉ yêu thôi chưa đủ...
    Texas bây giờ là 3g rưỡi, lại bắt gặp a. Huy trốn giờ làm vào net nhé
    [/quote]
    Tình yêu bản thân nó đã gồm nhiều thứ rồi đúng không ạ?!! Khi 2 người mới đến bên nhau thì chỉ đơn thuần do cảm giác nhưng khi cùng nhau đi tiếp (chưa nói đến hôn nhân) thì đã phải "xã hội hóa" lẫn nhau nhiều lắm rồi.
    Nhugionhumua chỉ mong anh Thuyền đừng nghĩ quá nhiều khi bắt đầu một tình yêu khác dù rằng với những gì anh đã trải nghiệm cũng như mong muốn thì quả là anh sẽ phải nghĩ nhiều rồi.
    Người ta thường hay nuối tiếc về mối tình đầu vì các mối tình sau người ta không thể yêu vô điều kiện được nữa mà nguwòi ta nghĩ nhiều quá. Anh Thuyền đã có thể yêu nhiều lần mà lần nào cũng tha thiết như nhau vậy thì sao không để cho mình được yêu như vậy. Có lẽ nào còn sợ mình, sợ người đau hơn nữa sao.
    Có ai đó nói rằng thật bất hạnh khi yêu mà không tin rằng tình yêu của mình là vĩnh cửu. Vậy nên cứ yêu đi ạ, dù tuổi không còn trẻ, dù tim đã đau nhiều cốt sao đó đúng là yêu.

  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Không uổng công em theo dõi câu chuyện về cô nàng T.A đến cùng anh Thuyền ạ ! Đọc đến đọan cô ta bỗng dưng nhận nhẫn đính hôn của cái ông John kia, em nghĩ ngay " Ơ hay, con gái kiểu gì thế này. Sao mà hời hợt thế " Nhưng em chưa post bài ngay vì chưa hiểu tường tận câu chuyện. Em tự nghĩ, nếu mà anh Thuyền mà lại "rơi" vào cô nàng này thì " cũng ngớ ngẩn nốt " ( soorrrryyyyy ) hoặc anh thuộc kiểu " quan ba cũng ừ quan tư cũng gật" (ba phải) Khi đó em sẽ chẳng vào cái thread này để tiếp tục đọc nữa đâu ( may chưa nói ra)
    Anh Thuyền không kể rõ mấy cô trước anh yêu vì cái gì, họ đẹp, họ giỏi, thông minh, hài hước ... ???(tất nhiên tình yêu chẳng bao giờ có thể định rõ vì sao yêu một cách tuyệt đối )
    Biết sao bây giờ ... Chắc tại sống độc thân một mình, thiếu thốn tình cảm mọi bề, nên anh dễ bị "đưa đẩy" ngoài đời đó em
    Trời, anh sống bên đó từ bé, cũng có gia đình (cho dù không ở cùng) lại có công việc ổn định, bận rộn mà còn "dễ bị đưa đẩy" thì những người đi du học sẽ thế nào nhỉ ??? Câu này không ổn đâu anh Thuyền ơi. Em cũng vài người bạn đi du học đây này, mà sống ngoan lắm. À, tất nhiên tư tưởng người Việt thì khác, " khép ","kín đáo". Và cái khái niệm" bị đưa đẩy" của anh có thể hiểu theo cách khác chăng ???
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 11/11/2004
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Anh rất vui vì không ngờ, chuyện của mình viết mang lại cảm xúc cho em, một người con gái xa lạ ở mãi tận trời xa xôi nào đó ! Và nếu anh đoán không lầm ... Có lẽ, em cũng một thời yêu và được yêu, đau rồi bị đau, có đúng không em ? Sao 2 người lại chia tay với nhau hồi đó vậy ?
    Chuyện hồi xưa thì do đi học xa rồi người ta ở nhà có người khác...
    Còn bây giờ thì... người ta ( 2e pers.) đi học xa, em ở nhà... chia tay vì những lí do vớ vẩn, yêu thì yêu nhiều, nhưng mà người ta không yêu lại, thì biết làm sao, nhiều khi đau khổ không muốn tin vào tình yêu nữa anh Thuyền ạ, em khâm phục anh ở điểm luôn sống lạc quan và tin vào tương lai đấy, chứ em giờ chỉ còn net là nguồn vui, vào đọc những gì anh viết cũng thấy vui lên nhiều rồi, thanx anh
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Yêu chứ ! Thuyền sẽ yêu vô điều kiện, yêu liều mạng mà ... Tại chưa kịp yêu liều mạng với cô bé T.A. thì cô nàng đã lật đật dan díu với ông John rồi, nhugionhumua ơi ...
    Đâu phải lỗi của Thuyền đâu . Tối hôm đó, Thuyền cũng tính gặp T.A trong quán và cũng sẽ tỏ tình lại . Thuyền muốn lời yêu nói ra khi Thuyền nhìn vào mắt nàng á ! Ai dè ... Đó là lý do tại sao, khi Thuyền kể tới khúc đó, Thuyền có nói đại khái là có duyen nhưng không có nợ . Chỉ thiếu 1% thiên cơ thôi mà mọi việc thay đổi cả .
    Giả như, gf của ông John, Girija, không biết là ổng rút tiền ra mua nhẫn cho T.A., có lẽ, Thuyền đã là người tỏ tình trước ổng rồi ...
    Chuyện đời mấy ai mà ngờ được chứ ? Đúng không nhỉ !
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Giá như...Paris cất vào trong được 1 cái chai nhỉ.
    Giá như Thuyền là người tỏ tinhf trước ổng thì có 2 tình huống xảy ra:
    1. Rất may mắn: Bây giờ có nhóc gọi Thuyền là ba. Nhưng điều này quả là hi hữu với tính cách T.A thời điểm đó(chỉ dám nói thời điểm đó thôi, chứ chắc T.A sau bài học tình yêu đó đã thay đổi rất nhiều rồi). Và như vậy mọi người sẽ không có cơ hôij được đọc Thú tội.... của anh Thuyền
    2. Thuyền sẽ liệt cô T.A vào mối tình thứ 5, nhưng thêm 1 số chi tiết nữa để giải thích tại sao 2 người phải chia tay nhau.
    Hihi, không biết Thornbird viết câu lệnh If...else có đúng không nhỉ
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow, độc giả còn "hăm dọa" người viết nữa ! hihihi
    Vậy là kết cuộc mà không đúng với ý muốn, sẽ bị khiếu nại, đúng hông nè !
    Thú thật, lúc nàng đi rồi mà Thuyền vẫn cứ ngẩn ngơ . Không biết là đó có phải cảm giác tiếc không đó ...
    (nói nhỏ: có ai la Thuyền, Thuyền cũng đành chịu mà thú nhận cảm giác của mình đó . Cũng chỉ là đàn ông thôi mà !)
    Anh không biết tại sao anh yêu những người trước nữa ! Khi yêu thì hình như ai cũng thấy người yêu của mình là đẹp là giỏi cả ! Và thậm chí dù người yêu không có tính hài ước, mình cũng thấy vui vui tức cười vì người đó . Hay có khi vì tính anh vui là nguoi kia cũng vui theo không biết chừng ....
    Có một điều, anh phải cảm thấy comfortable với một người con gái thì mới có thể fall in love với nàng được . Rồi cuộc ái ân, làm tăng trội tình yêu, hay ngược lại tình yêu làm ái ân thêm nồng thắm, rồi chả muốn xa người đó, chả muốn xa nhau . Lúc nào cũng muốn được gần nhau . Có nhiều khi, suốt weekend, chỉ quanh quẩn với nhau mà thấy thời gian trôi đi thật là mau .
    Anh yêu không tính toán . Và thuong thì nguoi anh yêu, họ cũng yêu anh không tính toán . At least, đó là ban đầu . Tất nhiên, cuộc sống có nhiều cám dỗ lắm . Thí dụ, tình đầu của anh, Lisa hết yêu anh vì một lý do tức cười lắm . Nếu muốn nghe thì Thuyền sẽ kể cho nghe . Còn Mimi thì biết rồi đó ...
    Sống ngoan là sống mà không bị hư hỏng . Túc là, đừng dính vô tứ đổ tường, có tư cách và biết trân trọng chính mình . Anh nghĩ là vậy .
    Còn yêu đương thì chác là đâu có sao đâu mà ...
    Anh dễ bị đưa đẩy vào tình yêu, nhưng anh có bao giờ đánh mất chính anh đâu, Bauerin ơi ... Chưa gì đã la anh rồi hén ! hihih
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhỏ anh Thuyền 1 câu ạ: Thế đã có trường hợp nào ban đầu anh Thuyền thấy rất tâm đầu ý hợp, rất thoải mái và hạnh phúc mỗi khi bên người ta, weeken có thể ở bên người ta cả ngày chăm sóc nhau, không còn muốn bước chân ra ngoài, hì hì. Nhưng sau đó 1 thời gian, anh Thuyền tự nhiên cảm thấy chán, không còn thèm khát những chiều thứ 7, những tối chủ nhật, không còn ham muốn ngồi tâm sự cả buổi,..nói tóm lại là ít hứng thú với người ta mặc dù người ta vẫn thế, vẫn nồng nhiệt, vẫn yêu anh, vẫn comfortable khi ở bên anh, chung thuỷ và yêu thương anh hết lòng. Đã xảy ra bao giờ chưa ạ?
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này anh Thuyền chớ có xui dại nha. Anh Thuyền tự nhận là "phí một đời trai rồi", hì hì, không được xui dại các em gái thế này nha.
    Trước khi đi du học xa nhà, đối với các em gái( nhất là các em quen sông trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, mới chập chững bước vào đời, chưa biết nhiều những cám dỗ nguy hiểm,..), bố mẹ thường dặnh dò kỹ lưỡng" Con sang bên đó nhớ chăm chỉ học hành, ăn ở gọn gàng sạch sẽ, chịu khó viết thư tâm sự cuộc sống với bố mẹ, sống tiết kiệm, không đua đòi theo chúng bạn lêu lổng"...vì tuổi mới lớn vốn ham chơi, thích mới lạ, thích theo chúng bạn,... mà xa nhà, cuộc sống moi trường mới quá khác lạ so với môi trường các em ý đã từng sống...nên bố mẹ lo thế cũng phải thôi. Để con đi học, mọi việc phải tự lập, em đảm bảo bố mẹ ở nhà bên cạnh niềm mong mỏi con cái được học hành trong môi trường tốt, văn minh, đa phần trong lòng đều canh cánh một nỗi lo khôn nguôi. Đến như cô em họ của Thornbird, đã 23 tuổi, đi học xa nhà buồn tênh dính vô yêu đương, gặp nhầm đối tuợng nên phải trả 1 cái giá đắt à. Tất nhiên nếu cô em đó ở nhà cũng có thể gặp phải những điều như vậy nhưng dù sao ở nhà có ngươi thân, gia đình bên cạnh...Nên nếu làm gì thì làm nhưng người đó phải có khả năng chịu được trách nhiệm những điều có thể xảy ra với mình. Nên nếu cô con gái yếu ớt của bố mẹ đi du học xa nhà thì chắc 90% bố mẹ sẽ căn dặn và lo lắng như vậy. Hì hì, mai sau Thornbird mà có con, chắc phải để nó lớn lớn Thornbird mới thả nó ra( nhất là con gái). Có thể cứ vứt nó ra ngoài đời nó cũng lớn và có thể lớn nhanh hơn nhưng lại cũng có thể gặp phải tai ương mà sức nó không ghánh được.
    UI, nói chung lan man vài dòng, viết xong lại thấy chẳng đâu vào đâu cả, hì hì, nhưng đã viết ra rồi nên chẳng muõn xoá nữa
    Vì Thornbird cũng là du học sinh nhưng may Thornbird cũng lớn tuổi rồi nên chắc bố mẹ không lo(có lo chắc chỉ lo có quả bom nổ chậm trong nhà thôi) nhưng vì sống trong môi trường xa nhà nên Thornbird có thể nào hình dung được chút ít nhứng cám dỗ và những khó khăn của các em gái, bạn gái khi sống xa gia đình trong một thời gian dài. Thornbird chỉ nói đến con gái thôi nhé, còn con trai thì có anh Thuyền đây chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhìn avatar của em, thấy em đẹp như vậy mà sao có ai lại nỡ không yêu lại em khi em "yêu thì yêu nhiều" vậy ? Chắc là vì ở xa nhau nên em nghĩ vậy thôi đó ! Mai mốt, chàng ta hết đi học xa, anh chắc là sẽ về lại với em mà ... Đã chia tay nhau lâu chưa em ?
    Em nói anh sống lạc quan và tin vào tuong lai, em cũng phải vậy đó nha ! Anh nghĩ, biết đâu, tuy cuộc tình xưa của em tan vỡ mà em lại gặp được người khác yêu em nhiều hơn người yêu trước thì có phải là cái may trong cái rủi không ?
    Người Mỹ hay nói, "the best always comes last" đó ! ( tạm dịch > cái tốt nhất thường bao giờ cũng đợi sau rốt rồi mới xảy ra)
    nói nhỏ : cái avatar của em nhỏ xíu, sao em không post hình lớn lớn cho ... mấy người con trai khác đỡ tò mò căng mắt nhìn với ? hihih
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không nghĩ ra là có cô nào đã xảy ra cho anh như vậy ngoài đời đó nha ! Em có biết, bên Mỹ này, thiên đường nhất là khi ta có quyền nói : "Weekday thì làm việc suốt ngày còn weekend thì ******** suốt ngày" đó không ? hihih
    Ai mà lại đi chán được "thiên đường" chứ ! Có càng ngày càng ghiền thêm thì có ...

Chia sẻ trang này