1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Một mái ấm gia đình, một cuộc tình cuối, cái nào cũng có cái giá riêng của nó cả . Không phải khơi khơi mà có được mà đòi hỏI rất nhiều sự hy sinh, nhiều thông minh gan da, để lèo lái con thuyền tình yêu vượt qua bão tố biển đời .
    Chắc các bạn còn nhớ, tôi đã từng kể, chuyện tình của ba má tôi tuy gian khổ nhưng kết cuộc đẹp như mơ chứ ! Ấy nhưng không chỉ thế la` hết đâu . Đám cưới xong không phải là màn kịch hạ màn ngay đâu .
    Khi còn nhỏ sống ở Saigon, tôi đã từng chứng kiến bao lần ba mẹ tôi vượt qua những sóng gió tình trường tạo ra bởi những kẻ thứ 3 đó nha, các bạn biết không !
    Với ba mẹ tôi, tuy mẹ tôi đẹp, nhưng bà rất nghiêm và có thế nói là, con trai không dám chọc ghẹo gì bà cả . Hình như, con gái Hà Nội là vậy, bà bảo tôi . Con gái Hanoi, neu con chai không đàng hoàng mà chọc gheo họ, họ sẽ nói nhiều câu câu đau cả mấy ngày chưa hết . Vì vậy, ba tôi chả có chi gọi là thử thách chi cả .
    Mọi thử thách, má tôi phải trải qua ... (tội nghiệp bà ghê)
    Nhưng má tôi thông minh lắm . Phải công nhận, có thể ba tôi học cao điểm tốt, nhưng cái thông minh đối xử thì ông thua xa má tôi .
    Má tôi có ghen không ? Và khi ghen, bà ra sao ?
    Ôi thôi, hồi nhỏ, không chỉ cắc cớ tìm hiểu ba mẹ tôi quen nhau ra sao, tôi lại còn hay thắc mắc : "Thế má có bao gio ghen không vậy ?".
    Các bạn biết sao không ... !
    Năm đó, Saigon vừa mới được giải phóng và cuộc sống còn đang rất khó khăn . Nhất là đối với như gia đình tư bản, bị nhà nước tịch thu tất cả tài sản .
    Những năm cuối của thập niên 70, sắp buoc qua thập niên 80 . Tôi tuy nhỏ nhưng lại rất tò mò về chuyện của người lớn .
    Ba của tôi, ông là phó tổng giám đốc của Saigon Ngân Hàng, đi học tập cải tạo suốt mấy năm và mới về lại được với gia đình . Rất nhiều nhân viên dưới quyền của ba lại nhà tôi tấp nập hỏi thăm . Ba tôi : nguoi về từ cõi chết .
    Trong số các người đến thăm có cô Cơ . Hình như dạo đó, cô Cơ còn trẻ lắm so với ba mẹ tôi . Cô thua ba tôi có lẽ hàng hai chục tuổi có . Cô đẹp và sống một mình . Hồi xưa khi ba còn làm giám đốc ngân hàng ngoài Nha Trang, cô chỉ là một nhân viên tập sự mới ra trường ngành kinh tế . Trong khi những nhân vật cao cấp trong ngành ngân hàng bị đi học tập, cô Cơ được chính phủ lâm thời miền Nam lúc đó trao cho cô nhiệm vụ dạy học trong trường đại học (hay trung học, Thuyen không nhớ) ngân hàng ở Saigon .
    Tôi nhớ, buổi tối hôm đó, cả xóm cúp điện (vì nhà nuoc muốn save điện hay sao đó), cô đến thăm ba mẹ tôi . Ngồi nói chuyện dưới ánh đèn dầu nhập nhòa, bọn tôi đều suýt soa là cô đẹp ( nhìn qua cái rideau che màn phòng khách ). Hình như , mấy đời trước của cô Cơ có lai Tây hay sao đó mà nước da của cô rất tră"ng, cánh mũi thon thon cao vút làm khuôn mặt của cô dễ thương đến lạ lùng .
    Cái thủa đó, gia đình nào cung phải ăn độn, phải che dấu đi sự giàu sang (neu không, sẽ bị ghép là tư bản và có thể bị tich biên tài sản), phụ nữ rất hiếm khi trang điểm . Ấy thế mà cô Cơ không chỉ lộng lẫy trang điểm mà cô còn thơm mùi nước hoa thoang thoảng nữa . Tôi hay nói đùa với anh tôi, "Cô Cơ thơm ghê . Em muốn dùng cái bao nylon , chụp không khí chung quanh cô để cất đi để dành cho mai mốt". Tôi kể thật đó ....
    Quay lại tiếp câu chuyện, cô đến nhà tôi thăm ba mẹ tôi thường xuyên lắm . Và cô đưa ba tôi vào truong Ngân Hàng . Cùng đi dạy học với cô để gọi là có thêm 1 tí thu nhập và có nhu yếu phẩm gì gì đó hàng tháng . Ba tôi cũng hay kể cho má tôi nghe về cô Cơ, hình như kể hàng ngày moi khi ông đi dạy về . Má tôi rất thích nghe . Có nhiều khi, vì mải nghe mà quên cả nồi cơm khiến tụi tôi ăn cả cơm khét !
    Ba tôi nói voi mẹ tôi : "Em biết không ? Hôm nay, trong lúc anh dạy thì ban giám hiệu của trường bất ngờ vô lớp kiểm tra chất lượng giảng dạy . May ghê, trong ban có cô Cơ nên chắc anh sẽ được ít nhất là một người chấm tốt cho anh"
    Mẹ tôi gắt nhẹ : "Sao anh biết ? Sao anh biết là nó sẽ chấm tốt cho anh ?"
    Xin loi các bạn, lâu roi và cũng vì hoi đó nhỏ quá, tôi không nhớ mẹ tôi dùng chữ gì khi refer đê"n cô Cơ . Dùng đại chữ "nó" . Nhưng tôi nhớ rất rõ là khi mẹ tôi noi chuyện với cô Cơ, bà xưng chị và gọi cô Cơ là em rất ngọt ngào . Nghe như thấm vào tận cả lòng đó .
    Ba tôi cười cười ôm mẹ tôi và khôi hài : "Cô ấy mà không châm tốt cho anh, em sẽ không cho cô ấy lại nhà mình nữa đó mà . Chắc là sợ em đó !"
    Mẹ tôi không một tí nghi kị chi cả . Nhưng mức độ cô Cơ "tốt" với nhà tôi bắt đầu là các anh chị tôi nghi ngờ .
    Cô tốt lắm . Dạo nhà tôi còn phải ăn độn khoai, cô mang cả nhu yếu phẩm và còn mua thêm của các nguoi cùng sở, mang hết qua cho nhà tôi với lý lẽ là cô sống một mình nên không ăn hết . Vả lại, cô hầu như ăn cơm nhà tôi hàng ngày nên cô cũng muốn đền trả . Rồi nguoi em trai của cô bên Mỹ gửI đồ về, cô mang quần áo viết kem đánh răng v.v ... mang cả thùng th`ung qua cho bọn tôi xài . Nói chung, cô Cơ gần như biến thành một thành viên của gia đình tôi luc đó .
    Nhiều khi cô chua kịp đén nhà là con bé út em gái tôi đã hỏi chừng mong đợi rồi . Tất nhiên, cô là cái kho chocolate của nó mà ...
    Một hôm, chị thứ nhì của tôi nói nửa đùa nửa thật trong bua cơm trưa : " Má ơi, con nghi cô Cơ đang yêu thâm ba đó ! Má coi chừng đó nha" .
    (Cô Cơ hay ăn tối ở nhà thôi).
    Tất nhiên là khi she hỏi, không có ba tôi trong bữa ăn đó . Tôi không nhớ là tại sao không có ba tôi hôm đó . Nhưng tôi nhớ rất rõ, tự nhiên không khí chìm cả xuống . Mọi đứa từ lớn đến bé chúng tôi đều dừng ăn lại nhìn mẹ tôi .
    (hic hic hịc phải chạy đi nua rồi , se viết tiếp nếu mọi nguoi muốn nghe tiếp )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 12/11/2004
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    6sense đang ở chỗ làm, thấy đông vui quá cũng lọ mọ vào đây phá một chút.
    Để 6sense thử đoán a. Thuyền nhe.
    Anh Thuyền không đẹp trai như tài tử điện ảnh, nhưng mà rất hấp dẫn. Bề ngoài thì cao vừa phải thôi, vừa người, hơi gầy một chút. Nhìn trẻ hơn tuổi, hơi giống sinh viên còn đi học.
    Nhìn bề ngoài thì có vẻ "hiền", nhưng mà nếu ở cạnh người phụ nữ anh yêu thì khá "dữ dội"...Là người hiểu tâm lí, và biết chiều chuộng phụ nữ...
    Đoán chút vậy thôi, a. Thuyền thấy có điểm nào đúng sai thì tiết lộ với....
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền ơi, cũng là số từng người nữa đấy. Em thấy đa phần những người sống xung quanh em đến với nhau cũng đơn giản thôi. Yêu qua 1,2 mối tình rồi lấy nhau. Ba mẹ em thì đến giờ nghỉ hưu đã lâu nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau. Anh chị em cũng vậy, yêu nhau từ hồi năm đầu Đại Học, ra trường 2 năm sau thì cưới. Bạn bè em cũng thế. HI vọng em sẽ không lệch quỹ đạo đó.
    Mà em tính tình, cuộc sống cũng thuộc loại đơn giản, thế mà thỉnh thoảng tâm sự với mẹ em, mẹ còn thắc mắc "Sao con hay triết lý và phức tạp như bà cụ vậy. Hồi mẹ như con, ngay cả khi lập gia đình rồi vẫn ít khi hay lo xa như con lắm". Mẹ ơi, mẹ nói mẹ ít lo xa thế mà bố và mẹ vẫn hạnh phúc đến ngày hôm nay nuôi chúng con khôn lớn ( hì hì, đoạn này đang lâm ly nhớ mẹ quá nên hơi cải lương chút, mọi người thông cảm).
    Mẹ em là người Hà Nội gốc, được thừa hưởng những nét của ông ngoại nên rất đẹp. Mẹ em là con một ( hơi lạ so với thời xưa phải không) nên được cưng chiều lắm. Mẹ em lại học hành đàng hoàng, ngày xưa đã được đi học Đại Học, ước mơ được làm cô giáo nhưng về sau lại làm kỹ sư. Bố em là người quê, rất chất phác, thật thà, con cả của nhà đông anh em. Cậu mẹ em lại là giáo viên cùng trường ĐH với bố, 2 ông là bạn thân của nhau. Do ngày xưa các cụ thường sinh rất nhiều con nên cậu ruột mẹ em bằng tuổi bố em. Vì do rất quí bố mà ông đã giới thiệu, thực chất làm mai mối cho mẹ em. Và 2 người đến với nhau, chỉ có vậy thôi. Em hỏi mẹ em "Thế ngày xưa mẹ có yêu bố nhiều và tìm hiểu bố có kỹ không?". Hì hì, mẹ em trả lời:" Tìm hiểu thì đã có cậu là bạn thân tìm hiiểu hộ 50% rồi, lại thấy bố máy tốt bụng, lớn tuổi, chững chạc". Bố em thời đấy 34 tuổi, hơ n mẹ em 9 tuổi cơ mà. Còn yêu nhiều thì quý trọng ****** và xác định lấy, mà ngày xưa xác định lấy thì trong đầu đã mặc định là sống với nhau cả đời rồi, và ít đòi hỏi nhiều sự chiều chuộng,...Gia đình thực ra cũng đã gặp những sóng gió lớn hơn 13 năm liền, từ khi em mới học cấp 1 nhưng ba mẹ em đã vượt qua được. Quả thực là em rất ngưỡng mộ ba mẹ mình, một tình yêu giản dị, một cuộc sống cũng như vậy.
    Cuộc sống thật là đa dạng phải không và ai cũng mong muốn mình tìm được bến bờ hạnh phúc dù có những người tìm thấy nó rất khó khăn, vượt qua bao ghềnh thác, nhưng cũng rất nhiều nguời có được hạnh phúc thật đơn giản và nhẹ nhàng.
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    UI trùi ui, chán quá. Đang viết dở dài đằng đẵng mô tả vẻ đẹp đoan trang từng lời ăn tiếng nói của con gái Hà Nội xưa mà mạng làm sao ý, em bị mất hết rồi, làm em hết cả hứng viết lại. Hu hu hu.
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lật tẩy anh Thuyền với bé Bauerin này, anh Thuyền đoán bé Bauerin đi làm rồi đó, hihihi, và còn bảo đa phần mẹ em Bauerin cook nữa chứ. ...just kidding
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Troi oi, anh vô tôi mà . Tại đoán sai nên khi thay cô bé Bauerin complaint thì anh phải lật đật chạy vô sửa lại đó ...
    Anh đọc bên kia thấy dạo này con gái VN ít khi cook lắm . Nhất là dân đi làm rồi . Đa số nguoi đi làm rồi thì ăn cơm tiệm không, vì anh đọc thấy tin tuc bảo là giới trẻ đi làm rồi o VN bay giờ cuộc sống cũng giong bên đây đó .
    hic hic hic Đóan sai trật lất hết đó mờ
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Thornbird, 6sense thì thấy mình nhìn cuộc sống đơn giản thì nó đơn giản thôi ..
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, 6sense vừa đoán lại vừa khen anh nữa . Làm mũi anh nở xém bể rồi đây ! Nếu lỡ bể là anh bắt đền em, vì làm anh xấu trai đi đó nha ...
    Đọc tới đọc lui, cái câu này, câu "Nhìn bề ngoài thì có vẻ "hiền", nhưng mà nếu ở cạnh người phụ nữ anh yêu thì khá "dữ dội"..." câu này làm anh cười hì hì hoài ! điệu này, chắc chuyến này con gái sợ và bỏ chạy hết rồi quá, 6sense ơi !
    Thôi để Thuyền đoán lại 6sense 1 tí, hihihi .
    1/ 6sense đang có bạn trai
    2/ bạn trai cua 6sense đang song ben Mỹ này
    3/ 6sense là mot nguoi con gái chiều bạn trai kinh khủng . Dù anh chàng có lảm nhảm chuyện chính trị chán ngắn, cô nàng cũng kiên nhẫn nghe và phụ họa buồn vui theo
    4/ Anh chàng kia thường xuyên phone cho 6sense mỗi tối .
    5/ 6sense là mot cô gái đẹp và rất nhạy cảm .
    6/ 20Something
    (hihi cái này là Thuyền không cần phai dùng tới giác quan thứ 6. Tại đọc thấy trong forum usa , thấy vậy á ! )
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tớ lại tưởng bạn trai của 6sense đang chu du ở Canada.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đoạn "dữ dội" là 6sense có ý khen đó anh Thuyền, không phải là dữ nhé, mà là mạnh mẽ, dào dạt, nồng nhiệt ấy mà(hi vọng là hiểu đúng ý 6sense)
    Mọi người đoán thế này, anh Thuyền lại không dám post ảnh lên nữa thì tiếc cơ hội quá. Còn Thornbird chỉ nhớ chân dung tự hoạ của anh Thuyền "Halloween trẻ em đến nhà trick and treat, anh Thuyền không cần hoá trang cũng làm trẻ em...chạy té khói, lần sau không dám bén mảng đến nữa." Như vậy có thể suy ra thêm 1 tính cách nữa " Anh Thuyền khá keo kiệt, không muốn cho kẹo nên mới không chịu hoá trang thành hoàng tử hay gì gì đó để trẻ em còn đủ dũng cảm mà giơ bao tải ra chứ"

Chia sẻ trang này