1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihih, keo này không phải là keo kiệt đâu . Keo này là keo .... dán thuyền đó nha ! Dán trúng cô nào là dính chặc cô đó luôn á ! Đừng hòng gỡ ra ...
  2. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gia đình anh Thuyền đông anh chị em, vậy chắc cũng có nhiều mối tình gay cấn giống anh lắm hen? Anh để dành công lực kể tiếp đi anh
    (Tại em khoái cách kể chuyện của anh nên nghe hết trơn mấy mối tình của anh rồi mà vẫn muốn nghe thêm đó)
  3. cucngaytho

    cucngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, yêu là cái không thể điều khiển được sao lại gọi là tội, yêu là món quà lớn lao của thượng đê cho con người đó, đừng có từ chối.Yêu đi, yêu thì đời mới sáng láng, ko yêu thì nhìn đời tối tăm mù mịt và bất mãn lắm. Phải yêu nhiều thì mới tìm được ý chung nhân chứ.Người ta chỉ phải chung thuỷ với bạn đời thôi còn người yêu thì can hệ gì. Bắt một lúc vài tay đâu có sao
    Phải không các bạn tôi
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Anh Thuyền nói rồi đó. Bọn Mỹ đâu có thói quen đi đâu cũng mang giầy như con gái Việt Nam. Hơn nữa, cô nàng TA đoảng vô cùng, mà người đoảng thì thường không đi giày quá cao..... Đang vội, để sau nói tiếp... Chạy đã
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ba mẹ em lập gia đình trễ nhỉ ! 34t mà mới lấy mẹ em là còn lớn hơn cả anh mấy tuổi luôn đó nha ... Còn vụ hơn 9t, anh có nghe mấy người lớn bảo rằng, cứ hơn 4t hoặc 8t là hợp tuổi nhau ! Em cứ vô nhà hàng tàu và thấy cái tờ về tuổi hợp nhau thấy họ áp dụng đúng vậy đó . Còn tuổi kỵ nhau là multiple of 3, tức là hơn nhau 3t, 6t và 9t đó . Ấy vậy mà ba mẹ em hơn nhau 9t những vẫn ok thoi . Ba má anh cung hơn nhau hình như 3t thì phải .
    Tìm hiểu nhau mà kỹ quá, mất tiêu cái hứng để yêu nhau đó nha ! Anh nói thiệt đó ... Theo quan niệm của anh, chỉ cần người ta đừng có dính vô tứ đổ tường là ok á ! Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều quá nha ... Hồi xưa, sống bên Canada, rồi sang đây so sánh với Mỹ, con trai VN bên Canada đa tình hơn con trai VN bên Mỹ này, em biết không ? Thật đó, chắc là xứ lạnh nên tình có thể nồng hơn chăng ?
    Nhắc đến Canada, anh cũng miss miss nhơ nhớ cái mùa đông tuyết phủ trắng xóa mênh mông bên đó, mỗi khi noel về đó nha ... Mặc áo khoác dài, khăn quàng cổ, đi dọc theo phố tàu VN ở Torono, hihihi, nếu có người yêu bên cạnh để quàng eo là hết sảy á !
    Anh nghe nói, mùa đông ở ngoài Bắc cũng hơi lành lạnh . Đủ để nguoi ta thấy đi bên nhau ấm hơn và yêu nhau hơn đó nha ...
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, mọi người ở đây đông vui quá ! Mới có một buổi không vào mà tập nập ghê !
    Chết em rồi anh Thuyền ơi, anh làm em không còn đường tháo chạy rồi. Anh cao tay quá à ! Em mà có xơ xẩy, lỡ giở thì anh có "đỡ" em được không.
    HU HU HU, anh Thuyền anh í "thuê" tạm 6th sense của chị 5plus1sense đấy chứ ạ. Đã vậy em kiên cả hai người đền bù thiệt hại cho em, hu hu hu. Chít thật, hay là anh Thuyền mài gài camera quay trộm ở bếp nhà mình nhỉ. Tẹo nữa xuống kiểm tra mới được !
    Anh đọc bên kia thấy dạo này con gái VN ít khi cook lắm . Nhất là dân đi làm rồi . Đa số nguoi đi làm rồi thì ăn cơm tiệm không, vì anh đọc thấy tin tuc bảo là giới trẻ đi làm rồi o VN bay giờ cuộc sống cũng giong bên đây đó .
    Chỉ có những người không có gia đình ở HN ( người ở tỉnh khác lên HN làm việc í ạ ) thì mới không chịu khó nấu cơm nước chăm lo nhà cửa thôi. Còn như em thì thậm chí đi học thêm cũng phải tránh cái giờ nấu cơm ra í chứ ( hi hi, khoe tí kéo lại chút mất điểm vì anh Thuyền đoán dở ) Còn cuộc sống thì cũng tùy từng gia đình thôi. Thường các gia đình trẻ (các cặp vợ chồng trẻ ở riêng) thì cũng hơi tản mát, mải mê kiếm sống, cuối tuần mới đông đủ , sum vầy. Còn gia đình "già", nhiều thế hệ thì vẫn truyền thống lắm anh Thuyền à !
    Mùa đông ở HN lạnh lắm anh Thuyền ơi. Lạnh khiếp í chứ. Đã lạnh lại còn có mưa phùn lâm thâm, tức là đã lạnh thêm nước vào lại càng tê cóng cả người. Hi hi hi nhưng có lẽ vì bị lạnh cóng đó mà những người trẻ tuổi chưa có người yêu lại thấy thôi thúc phải kiếm người yêu để có "cái chăn 37 C" cho đỡ lạnh. Em để ý thấy cứ sau một mùa đông là y như rằng có thêm vài người bạn có người yêu. Năm nay không biết có thêm ai không Cảnh anh Thuyền tưởng tượng đi với ng yêu quàng eo hay nhỉ, thích thật !!! Ngoài đường, nhìn các đôi đi với nhau, cô gái ngồi đằng sau xe máy, vòng tay qua ôm eo cậu bạn trai nhìn tình cảm ghê, lắm khi lạnh quá ôm chặt cứng luôn. Nhất là lên Hồ Tây và hồ Trúc Bạch í, trời lạnh, gió thổi hun hút mà dọc bờ 2 hồ dài là vậy cũng hiếm còn chỗ trống. Các đôi, dựng xe máy, ngồi tâm sự quên hết cả trời đất. Bây giờ cũng đã lập đông rồi, nhưng chưa lạnh !
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, mọi người ở đây đông vui quá ! Mới có một buổi không vào mà tập nập ghê !
    Chết em rồi anh Thuyền ơi, anh làm em không còn đường tháo chạy rồi. Anh cao tay quá à ! Em mà có xơ xẩy, lỡ giở thì anh có "đỡ" em được không.
    HU HU HU, anh Thuyền anh í "thuê" tạm 6th sense của chị 5plus1sense đấy chứ ạ. Đã vậy em kiên cả hai người đền bù thiệt hại cho em, hu hu hu. Chít thật, hay là anh Thuyền gài camera quay trộm ở bếp nhà mình nhỉ. Tẹo nữa xuống kiểm tra mới được !
    Anh đọc bên kia thấy dạo này con gái VN ít khi cook lắm . Nhất là dân đi làm rồi . Đa số nguoi đi làm rồi thì ăn cơm tiệm không, vì anh đọc thấy tin tuc bảo là giới trẻ đi làm rồi o VN bay giờ cuộc sống cũng giong bên đây đó .
    Chỉ có những người không có gia đình ở HN ( người ở tỉnh khác lên HN làm việc í ạ ) thì mới không chịu khó nấu cơm nước chăm lo nhà cửa thôi. Còn như em thì thậm chí đi học thêm cũng phải tránh cái giờ nấu cơm ra í chứ ( hi hi, khoe tí kéo lại chút mất điểm vì anh Thuyền đoán dở ) Còn cuộc sống thì cũng tùy từng gia đình thôi. Thường các gia đình trẻ (các cặp vợ chồng trẻ ở riêng) thì cũng hơi tản mát, mải mê kiếm sống, cuối tuần mới đông đủ , sum vầy. Còn gia đình "già", nhiều thế hệ thì vẫn truyền thống lắm anh Thuyền à !
    Mùa đông ở HN lạnh lắm anh Thuyền ơi. Lạnh khiếp í chứ. Đã lạnh lại còn có mưa phùn lâm thâm, tức là đã lạnh thêm nước vào lại càng tê cóng cả người. Hi hi hi nhưng có lẽ vì bị lạnh cóng đó mà những người trẻ tuổi chưa có người yêu lại thấy thôi thúc phải kiếm người yêu để có "cái chăn 37 C" cho đỡ lạnh. Em để ý thấy cứ sau một mùa đông là y như rằng có thêm vài người bạn có người yêu. Năm nay không biết có thêm ai không Cảnh anh Thuyền tưởng tượng đi với ng yêu quàng eo hay nhỉ, thích thật !!! Ngoài đường, nhìn các đôi đi với nhau, cô gái ngồi đằng sau xe máy, vòng tay qua ôm eo cậu bạn trai nhìn tình cảm ghê, lắm khi lạnh quá ôm chặt cứng luôn. Nhất là lên Hồ Tây và hồ Trúc Bạch í, trời lạnh, gió thổi hun hút mà dọc bờ 2 hồ dài là vậy cũng hiếm còn chỗ trống. Các đôi, dựng xe máy, ngồi tâm sự quên hết cả trời đất. Bây giờ cũng đã lập đông rồi, nhưng chưa lạnh !
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Bạn khongthe ơi, cám ơn 5* bạn vote cho mình nhá. Nhưng mà hình như ai đó bắn rụng * rồi hay sao í vì chẳng thấy cái gì cả ( vẫn là không ai bình chọn mà hu hu hu) A, hay là anh Thuyền lại "câu" mất * của em rồi. Đã có tội lại còn tội nặng hơn nữa này. Không thể tha thứ được !!! Cái mà bạn nói là mình sơ hở thì mình cũng không để ý thật. Thankss bạn đã giải đáp nhá.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thấy em khóc hu hu , anh lật đật thay cô bé Không Thể, vote 5* cho em rồi dó nha ...
    Nghe em nói đến, bây giờ, anh mới để ý đến mấy cái vote này đó ! Để sáng mai, anh đi một vòng vote hết cho tất cả các cô bỏ công sức ra đọc những chuyện tình dai dở thủa xưa của anh mới được ... hihihih
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chị Thornbird à, đáng nhẽ chị phải bênh em chứ. Tại anh Thuyền í ạ. Hay là chị giúp em tả anh í thật đẹp trai vào, để mấy cô "đổ" anh í, "bâu kín" anh í chị nhỉ. Hi hi hi, ai bảo được nhiều người hâm mộ là sướng nhỉ. Khổ chít đi được i chứ. hi hi hi hi

Chia sẻ trang này