1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Anh Thuyền à, anh phải "đền tội " bằng cách kể tiếp câu chuyện của ba má anh này, của chị em nhà anh này, à và chuyện cái cô Lisa đó vì sao bỏ anh nữa ( hình như lần trước anh bảo là vì anh không chịu bỏ chỗ làm để đi đâu đó thì phải) . Kể đến khi nào anh lấy vợ thì thôi. A, nhưng lấy vợ rùi anh phải kể nốt cả chuyện tình của hai người nữa chứ. Vậy thì em mới tha cho anh đó !!!
    hi hi, thế thì chắc ttvnol sập mạng mất.
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 12/11/2004
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chị bênh em nên mới "lật tẩy" anh Thuyền đấy chứ.
    Mà em yên tâm, anh Thuyền chắc đã thấm được câu nói biến tấu:
    1. Các em gái luôn luôn đúng.
    2. Nếu không, hãy xem lại điều (1).
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anh Thuyền khôn quá, người ta đoán mà không chịu confirm gì cả. Nhưng mà nghe câu này cũng biết 6sense đoán "dữ dội" trúng quá còn gì. Nhưng mà vỏ quít dày có móng tay nhọn á anh, anh mà dán trúng cô nào, thì cô đó bỏ "clothes" chạy lấy người á.
    To Thornbird: Thornbird cũng khoái shopping à (đọc trong profile thấy vậy. Shopping cũng là pasttime của 6sense khi my bf isn''t close by. Mua đồ thì nhiều mà chất đó không mặc, chỉ chờ him qua để mặc cho him ngắm.
    to all, lúc nào 6sense sẽ góp vui cùng mọi người kể chuyện tình của my sister... Cũng lâm li lắm đó
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Wow, 6sense lãng mạn và đáng yêu quá. Hèn gì mà BF của 6sense ở xa mà chỉ chầu chực bay qua với nàng. Nếu 6sense có bà con gì ở gần Toronto, khi nào sang đây chơi được, nhớ rủ Thornbird đi shopping với nhé, nếu đi mua quần áo, Thornbird tình nguyện chầu chực đứng ngoài vác quần áo các loại cỡ để cho 6sense tha hồ lựa chọn
    Thornbird hồi ở nhà không khoái đi shopping đâu, thuộc dạng lười là đằng khác. ĐI shopping với bà chị mà đòi đứng ở ngoài trông xe, không muốn vào là biết lười thế nào rồi đấy.
    Nhưng sang đây, cũng vì nhiều lúc buồn nhớ nhà,( ít trò giải trí vì dù sao ở nhà nhiều bạn bè, làm việc xong thì cà phê cà pháo, karaoke, đánh bóng mặt đường,), ban đầu cũng chỉ loạn quạng siêu thị xem thiên hạ bên này họ ăn mặc kiểu gì, mốt ra sao, thế mà ghiền shopping lúc nào không biết. Tuần nào mà không rủ được bạn thì đi một mình. May mà cũng có đứa bạn thích shopping như mình. Chỉ tội nó đi lần nào cũng mua nhiều đồ, Thornbird đi shopping đa phần là ngó nghiêng đủ thứ, có khi lê la từ sáng đến chiều. Con gái thì nhìn thấy quần áo đẹp, mỹ phẩm, giầy dép là mắt sáng lên rồi nhưng toàn phải an ủi "Đợi đến khi nào đi làm có nhiều tiền thì sẽ không cho chúng nó thoát". Như kiểu nhiều khi nghĩ tới các món ăn ngon ở nhà, nước miếng chảy ròng ròng nhưng vẫn cứ phải "Đợi ông về nhà thì biết tay". Mặc dù ở đây cũng có nhiều cửa hàng Việt Nam, cũng rất ngon, đa dạng nhưng cũng có những món vẫn thèm chất của "cây nhà lá chợ" Việt Nam hơn.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 13/11/2004
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi, "dữ dội" hay không, Thuyền không biết nữa ! Nhưng mà nhớ hồi xưa khi Thuyền sống chung với Dominique (cô French Canadian đó), she bảo Thuyền "rất đặc biệt" (dzạ, quote nguyên văn của she) khác với những người con trai Á Đông mà she từng biết qua ! Thôi để dành cho cô nào tính là nạn nhân cuối cùng của Thuyền confirm vậy !
    Chuyện keo dán trúng cô nào, may quá, may mà 6sense nhắc anh . hihih Ok, vậy thì khi dán trúng cô nào, nhất định không dán lên quần áo !
    Hoan hô 6sense . Thuyền sẽ ủng hộ hết mình đó nha . Hứa như vậy trước 3 quân rồi đó, xin 6sense mau mau kể ra đi !
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mấy chị em binh nhau hùa lại ăn hiếp Thuyền kìa ... Nghe nói, khi con gái hợp bè đi chung với nhau, họ hay bạo dạn và phăng phăng ăn hiếp con trai đi lẻ tẻ lắm ! Coi chừng đó nha, Thuyền lén PM cho từng cô, xé lẻ ra rồi Thuyền ăn hiếp lại đó ! (hăm 1 tí cho oai nhưng hăm xong lật đật bỏ chạy )
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    To Thornbird: 6sense đi shopping cũng đa phần là đi ngắm nghía thôi. Chừng nào gặp good deal lắm mới mua. Thornbird đang ở Toronto à? hình như nhớ không lầm thì đang học Master? Đọc nhiều bài Thornbird viết thấy "chín chắn" lắm đó, dám chừng còn hơn 6sense nữa (mặc dù 6sense chắc hơn tuổi bạn)
    To Bauerin: Bauerin kể chuyện Hà Nội lạnh mưa phùn, "ôm eo chặt cứng" .......nghe thấy dễ thương quá, làm 6sense cũng nhớ nhớ Hà Nội.
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 13/11/2004
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Hà Nội cũng như nhiều thành phố khác có nhược điểm lớn là hầu như không có chỗ cho các đôi tình nhân đi dạo. Có được cái công viên bé tí tẹo thì người đông chật cứng như nêm, đi buổi tối thì nguy hiểm, nghe đồn đã không dám la cà vào những chỗ đó rồi.
    HÌnh ảnh được đi dạo nắm tay người yêu, à, ôm eo trong tiết trời thu lành lạnh là một hình ảnh tuyệt đẹp. Hì hì, giá như có thêm một vài quán bán ngô nướng vỉa hè thì càng hấp dẫn nữa. Đi dạo chán lại sà vào hàng ngô, hàng mực nướng viè hè suýt xoa co ro trong ánh than bập bùng và lăn lăn bắp ngô nóng hổi trên tay, vừa ngồi tách từng hạt nghịch ngợm vừa trêu đùa người yêu. Hì hì, đấy chỉ là mơ tưởng hão huyền thôi chứ ở HN thì quá ít chỗ đi dạo, ở đây thì lại thiếu cả 2 vế còn lại
  9. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui. Mình đoán có sai đâu mà. Trình độ thủ thỉ của anh Huy quả là siêu cao thủ, làm chị em nhà mình lao vào topic của anh ấy ầm ầm, trả lời ( nhõng nhẽo là chủ yếu ) và vote sao ( lên tới 15 rồi đấy ) loạn cả lên. Mà đấy mới chỉ là trên mạng ảo thôi đấy nhé. Không biết ngoài đời thì nó còn lên đến mức nào nữa đây.
    Anh Huy này, cứ ngắm xem cái kiểu tung hoành ngang dọc của anh giữa một rừng hoa hồng.... đầy gai này thì tương lai của anh thê thảm lắm đấy. Một tương lai mà ở đó anh còn phải đi.... xưng tội dài dài.
    Xin phép được ghen tị cùng anh, nhân tiện chia buồn với anh luôn cho phải phép.
    Nếu anh đồng ý thì cho phép em vote cho anh 5*. Nhưng anh phải.... xin phép mấy chị bạn anh hộ em nữa cơ. Mấy chị ấy đồng ý thì em mới dám
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihih Trời ơi, vậy là nếu anh muốn em không tha anh, anh chỉ việc "cố tình" giấu bớt vài chuyện đi thôi hén !
    Chuyện Lisa bỏ anh, anh không nhớ đã kể trong những post trước chưa . Anh lười vô đọc lại xem mình đã kể hay không . Thôi viết ra đâu, nếu lỡ là trùng lại với mấy post trước, xin em thông cảm cho anh nha ... hihi Kể nhiều quá nên bây giơ `không nhớ rõ là cái nào đã thú rồi, cái nào chưa nữa !
    Hồi đó, học ở trường Waterloo, khi đến hè thì là work term đi làm . Anh được nhận bởi BNR (Bell Northern Research ). Cai tên BNR là tên hồi xưa của hãng bây giờ anh đang làm, Nortel Networks . (chắc Thornbird ở Canada thì biết NT lớn lắm bên đó).
    Anh đi thanh phố Ottawa để làm việc . Còn Lisa thì vê lại home town của nàng . Anh không nhớ tên, đó là một tỉnh nhỏ xíu cách Waterloo (truong anh học) khoang 2 tiếng, cách Ottawa khoảng 6 tiếng xe hơi . Hồi đó, phone điện thoại long distance rất tốn . Anh lại không có xe hơi để đi thăm nàng weekend . Lại lần đầu đi làm về computer nên rất hăng say làm việc . Nói chung, anh quên mất nàng .
    Còn nàng thì khi quay lại home town của nàng , nàng quen một anh chàng kia đã ra trường cùng ngành với nàng (Biology). Anh chàng Canada đó cũng nhỏ con như anh, nên rất xứng với nàng . Btw, Lisa nhỏ con lă"m . Có tạng người mảnh mai giống Á Đông hơn là kịch cỡ của bọn Tây . Tuy ra trường Biology (sinh vật), nhưng hă"n ta không đi làm ngành đó . Bên đây, nếu học các ngành science (Chem, Bio, etc), chỉ có bằng Bachelor thì khó mà kiếm job đúng ngành của mình lă"m . Phải có PhD thì mới dễ thôi .
    Hắn tuy không đi làm ngành đó, nhưng nhà giàu lắm . Ba hă"n có cái chuồng ngựa, nuôi ngựa cho các trường đua ngựa của Mỹ và Canada . Ba hắn xuất thân là nài ngựa . Cũng vì vậy mà hă"n ta nhỏ con . Có lẽ, gặp được Lisa cung nhỏ con như hă"n, hă"n mừng húm .
    Còn Lisa thì hôm mà nàng chia tay với anh . Nàng thú thật trên phone là cả đời nàng, nàng vẫn mong ước được cưỡi ngựa rong ruổi trên các cánh đồng . Gặp được chàng kia thì đúng như ước mơ của nàng rồi . Suốt cả mùa hè, họ đi chơi với nhau và yêu nhau đắm đuối . Vì vậy, vừa quay lại trường, chuyện đầu tiên là nàng phone cho anh và chia tay ngay .
    Gía như dạo đó, anh đừng đi Otttawa làm việc, nhận đại cái job của chính phủ (goverment hay mướn sinh viên vô làm về database) thì chắc là chả mất được nàng vì mấy con ngựa đó đâu, em biết không ?
    Ôi cuộc đời, mấy ai học được chữ ngờ nhỉ !
    Hồi mà chia tay xong với nàng . Suốt mấy tuần lễ, cứ đêm về là trằn trọc ôm gối nhớ những cơn ái ân với Lisa mà thôi . Chả thể tập trung vô chuyện học được . Xém rớt term đó luôn . hic hic hic . Thậm chí không dám thò mặt ra khỏi nhà nội trú nữa . Không dám lên giảng đường . Chỉ sợ lỡ đụng mặt họ thì chả biết phải làm sao ...
    Về sau, mấy đứa bạn cùng lớp, thấy thảm quá nên tìm đến tận phòng an ủi . Trong lớp engineering của Thuyền, 79 mạng con trai và một mạng con gái duy nhất . Cái cô gái duy nhất trong lớp Thuyền, hồi đó, tội she lắm . Sáng lẽo đẽo đạp xe đạp của house của Thuyền, đập cửa phòng Thuyền ình ình cho đến khi Thuyền phải mở và đạp xe theo she đi lên lớp mới chịu thôi ...
    Ôi kỷ niệm đời sinh viên thời đó, có buồn có vui nhưng cái nào cũng đẹp tuyệt vời cả . (anh lan man lạc đề rồi đó)

Chia sẻ trang này