1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagialanhlung

    bagialanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có tội lỗi sao??? thế mà trước giờ, tui toàn nghe những lời biện minh nào là " yêu vô tội" , "trong tình yêu ko có hai chữ sai hay đúng " , mà nếu có thú tội thì cũng nên thú tội với lương tâm nhỉ ?????
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tranhoangtho này, đàn ông là để phụ nữ nhõng nhẽo, chứ hông lẽ để đàn ông nhõng nhẽo thành "gay" làm sao
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nghe Thornbird kể mà thấy lãng mạn quá ... Mà Canada trời lạnh, tuyết rơi, hông chừng còn lãng mạn hơn cả Hà Nội. chắc Thornbird phải tìm cái "vế" kia mau đi thôi
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Khi yêu thì hoàn toàn vô tội . Tuy nhiên, khi để các mối tình đó tan vỡ đi, Thuyền thật tình là cũng có tội một phần đó mà ... Trái với lương tâm thì Thuyền chưa có làm . Cũng không dám làm đâu . Chả phải sợ gì cả, chỉ sợ nhất cái câu : "đời cha ăn mặn đời con khát nước " . Thuyền sợ con cái vô tội mà bắt nó khổ thì còn cái đau nào đau hơn nhỉ !
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih đúng rồi đó ! Tìm mau mau không thôi, Thuyền tìm giùm cho bây giờ ...
    Nói nhỏ cho 6sense biết, Thornbird có hình đẹp lắm đó .. hihih Nhìn là biết ngay, Thornbird là con gái Hànoi liền thôi . Có khuon mặt lãng mạn làm người ta liên tưởng ngay đến người con gái trong bài hát, "Hà nội mùa này vắng những cơn mưa ... Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh ... Hoa sữa thôi rơi ... "
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Như đã hứa với anh Thuyền và mọi người, 6sense góp vui kể chuyện tình của my sister.
    Chị gái 6sense qua Mỹ du học khoảng năm 97. Đi du học thì chỉ lo học, tg rảnh thì làm ở thư viện, cuối tuần thì làm nhà hàng, hay phụ giúp đám cưới. Cuộc sống tự lập cũng cực.
    Sau đó she có bạn trai. Cũng đi du học, đang học Master, người Tàu. 6sense không có dịp gặp, nhưng nhìn hình thì thấy rất là "trí thức" , đúng mẫu người chị gái 6sense thích. Hai người tình cảm mặn nồng lắm, tưởng là 6sense có anh rể Chinese luôn rồi.
    Nhưng mà chuyện tình cảm khó lường. Học đến năm kế chót thì rất tình cờ, dì của anh rể 6sense có cô cháu ở VN muốn sang Mỹ du học. Không rành thủ tục dì mới vào trường hỏi. Ông thầy mới cho dì số phone của chị, nói, "Có cô này cũng du học sinh từ VN, đang học Master Computer Science, dì có thể điện thoại hỏi thêm thông tin" .
    Dì của anh rể 6sense chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào, mà điện thoại cho she, chỉ nghe giọng nói (chưa một lần gặp mặt) đã đòi giới thiệu cháu của dì cho her. Sau này 6sense đoán cũng một phần vì dì thấy hai người xứng hợp về trình độ học vấn. Dì nói với chị 6sense "Dì có thằng cháu có PHD về Computer Science, đang làm bên San Jose, cuối năm nó có dịp về chơi, thì sẽ giới thiệu làm quen" .
    Lúc đó là vào khoảng giữa tháng 8. Chị gái 6sense sau lần điện thoại, hướng dẫn dì thủ tục thì cũng quên béng đi chuyện dì nói. Phần nữa she có bạn trai thân thiết quá rồi.
    Ba tháng sau, she move sang ở apartment mới. Vậy mà tự nhiên gần cuối năm, she nhận điện thoại dì gọi. Vừa nhấc phone lên, dì nói, "Có nhận ra dì không? dì gọi số cũ mà cháu move đi rồi, nên xin số mới này". Dì thông báo cho chị 6sense biết là cháu của dì qua chơi, hẹn tối gặp mặt.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vậy là tối hôm đó, chị gái 6sense đến chỗ hẹn. She lái xe từ đằng xa, gần đến điểm hẹn, tự dưng nhìn thấy một ông to lù lù , tay thì cầm cái gì đó giống như đang hút thuốc. She nhủ thầm trong bụng , "trời đất, đừng có nói là ông này nhe. Lại còn hút thuốc nữa". Lúc sau mới biết là đúng ông đó thật.
    Nhưng mà anh rể 6sense không hút thuốc, lúc đó he đang nói phone, tại she nhìn đằng xa tưởng vậy.
    She gặp lần đầu, gọi là "hate at first sight", không có cảm tình với him chút nào hết. Chị gái 6sense thích mẫu người ốm, cao, trắng. Mà lúc đó anh rể 6sense thì hơi overweight. (Sau này bị lúc lấy nhau rồi, she bắt diet thì vừa rồi).
    Ngược lại anh rể 6sense gặp she lần đầu thì thích ngay lập tức. Nên có vẻ mất tự tin, she thì khác, she tự tin dữ lắm. Anh rể 6sense hỏi she học môn gì, she kể vanh vách. Sau này she tâm sự lại, she nói, hồi đó "đúng thật là không biết anh rể 6sense giỏi đến cỡ nào, nên she tự tin lắm" ..
    Gặp lần đầu về, she nói với bạn trai, "Don''''t worry ! He''''s not my type"
    Khuya rồi, mắt díp lại rồi. 6sense đi ngủ đây. Mai kể tiếp
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 15/11/2004
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của 5plus1sense viết lúc 13:17 ngày 15/11/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của Thornbird viết lúc 03:51 ngày 15/11/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhưng Hà Nội cũng như nhiều thành phố khác có nhược điểm lớn là hầu như không có chỗ cho các đôi tình nhân đi dạo. Có được cái công viên bé tí tẹo thì người đông chật cứng như nêm, đi buổi tối thì nguy hiểm, nghe đồn đã không dám la cà vào những chỗ đó rồi.
    HÌnh ảnh được đi dạo nắm tay người yêu, à, ôm eo trong tiết trời thu lành lạnh là một hình ảnh tuyệt đẹp. Hì hì, giá như có thêm một vài quán bán ngô nướng vỉa hè thì càng hấp dẫn nữa. Đi dạo chán lại sà vào hàng ngô, hàng mực nướng viè hè suýt xoa co ro trong ánh than bập bùng và lăn lăn bắp ngô nóng hổi trên tay, vừa ngồi tách từng hạt nghịch ngợm vừa trêu đùa người yêu. Hì hì, đấy chỉ là mơ tưởng hão huyền thôi chứ ở HN thì quá ít chỗ đi dạo, ở đây thì lại thiếu cả 2 vế còn lại
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nghe Thornbird kể mà thấy lãng mạn quá ... Mà Canada trời lạnh, tuyết rơi, hông chừng còn lãng mạn hơn cả Hà Nội. chắc Thornbird phải tìm cái "vế" kia mau đi thôi
    --------------------------------------------------------------------------------
    hihih đúng rồi đó ! Tìm mau mau không thôi, Thuyền tìm giùm cho bây giờ ...
    Nói nhỏ cho 6sense biết, Thornbird có hình đẹp lắm đó .. hihih Nhìn là biết ngay, Thornbird là con gái Hànoi liền thôi . Có khuon mặt lãng mạn làm người ta liên tưởng ngay đến người con gái trong bài hát, "Hà nội mùa này vắng những cơn mưa ... Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh ... Hoa sữa thôi rơi ... "
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hoan hô anh Thuyền tìm giúp chị Thornbird đi. Nhỡ có "Bắn không nên phải đền đạn" thì cũng tốt. HI HI HI vẹn cả đôi đường. Chị Thornbird đồng ý không !!!
    Em chắc chị Thornbird là người HN nhưng xa HN lâu ngày rồi. Chị biết không, bây giờ HN nhiều chỗ để các đôi tình nhân đi dạo lắm. Có hẳn một cái gọi là " vườn hồng " ( thực ra là tên dân gian thôi, chứ đây là vườn trước Đài tưởng niệm liệt sĩ", đối diện lăng Bác í ) là nơi tụ tập, dạo mát của cực kỳ nhiều đôi. Các hồ đẹp của HN ( gần 20 cái cơ đấy ) đều được kè bờ trồng cỏ và cây xung quanh, đèn chiếu sáng cả đêm luôn. Ui, mùa hè mà ra đây thì mát rượi. Một lý do mà nhiều con gái HN để tóc dài, các anh chị có biết là gì không !!! Là để mùa hè hay mùa thu như bây giờ, khi trời tắt nắng, các nàng đi trên đường bằng xe máy, thả tóc bay bay trong gió, khoe tóc đẹp . hi hi, thế mà chưa hãng dầu gội đầu nào nghĩ ra cái quảng cáo này. Có một hôm,em cùng hai cô bạn gái nữa lên Hồ Tây lúc 4h, dọc hai bên hồ ( HT và hồ Trúc Bạch) còn trống, bọn em kíêm chỗ đậu xe ngồi nói chuyện. Đến khoảng 5h, thấy trời tối tối, định ra về, nhìn xung quanh, hic hic bọn em bị bao vây bởi hàng dài xe máy của các đôi tình nhân. 3 đứa bọn em vừa ngượng vừa buồn cười, chuồn nhanh . Lại còn không dám bật đèn xe máy nữa chứ, vì sợ rọi vào các đôi, họ giật mình !!! Thảo nào đường này có tên là đường Thanh Niên
    Có người nói với em sợ nhất hai thứ : ruồi và muỗi. Hồi xưa còn có câu "muỗi Bách Khoa, ma Văn Điển" (trường ĐH BK và nghĩa trang VĐ). Bây giờ thì hai con này liệt vào sách đỏ rồi đấy ạ hi hihi hi, đi ngoài đường thì đố tìm được con muỗi nào, còn ruồi thường có nhiều ở thịt chó Nhật Tân ( mùi mắm tôm "quyến rũ" quá mà !!!
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 16/11/2004
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    lại nhầm rồi
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 16/11/2004
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    gửi nhầm chủ đề!Dã xoá và chuyển sang chủ đề khác roài.

Chia sẻ trang này