1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nội tâm!!! Khổ lắm đấy!!!! Nhưng "hổng" sao, có khi lại hay, gặp được đúng người thì đẹp đến để đời.
  2. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    well....i guess i''m too cruel...but i was born to be a cruel girl . hTqA has a special meaning and i dont think anyone can guess it right
    Anyway, i really want to read about your other love, thuyen, so i''ll tell you about my first love......and it''s still my only love till now....
    Tôi dời nhà đi du học năm tôi vừa tròn 17 tuổi. Gặp anh khi đó vẫn còn là 1 cô bé chả biết gì. 1 cô bé còn nhìn đời với con mắt màu hồng đẹp lắm. Đến tận giờ tôi vẫn ko biết có phải mình đã yêu anh hay đấy chỉ là sự ngộ nhận. Chỉ biết rằng ở bên anh tôi thấy hạnh phúc, vui vẻ và cảm thấy cuộc đời thật đẹp, thật yên bình. Cái cảm giác chưa bao giờ có.....
    Đến khi vào năm học, ít gặp hơn song dường như anh có vẻ xa dần, anh có vẻ như tránh gặp mặt tôi. Nói chuyện ko bao h nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Với tôi có lẽ đây là 1 cú sốc khá lớn. Tôi ko hiểu vì sao lại thế, nếu anh ko còn thích nữa thì sao ko nói thẳng rành rọt ra? Anh cứ nửa nọ nửa kia làm tôi fát mệt. Anh hứng chí lên thì anh ôm vào lòng, ko thì anh đẩy ra xa. Tôi nghĩ sao mình phải khổ vì 1 người như thế? Con người đấy chẳng xứng đáng. Có lẽ anh vẫn muốn chay lông bông và chưa muốn có 1 sự ràng buộc nào. Nhưng cái tôi cần là sự rõ ràng. Tôi gọi anh ra nói chuyện, chả đến đâu, rốt cuộc vẫn quay vòng vòng. Hỏi thẳng anh thì anh nói ba lăng nhăng cái gỉ cái gì, cái cần nói thì cứ lảng lảng đi....
    Cả học kỳ đấy tôi học hành ko tập trung, đến lúc thi cũng làm bài ba lăng nhăng chẳng ra làm sao. Tất cả chỉ vì con người ấy, khi tôi đã quyết định là sẽ quên anh thì anh lại xuất hiện và nhìn tôi với anh mắt làm tôi ko chịu nổi. Ngày hôm đó tôi thi 2 môn, vừa xong môn buổi sáng, chạy đi kiếm gì ăn rồi vào thi tiếp thì....gặp anh, vẫn con người ấy, vẫn khuôn mặt ấy....vậy là thôi rồi, thi môn thứ 2 mà sao đầu óc để đi đâu.....
    Dẫu vậy, cuối cùng tôi cũng có thể gạt anh sang 1 bên, ko đến nỗi nhói 1 cái khi có ai nhắc về anh nữa. Có lẽ tôi có 1 cái sai, 1 cái sai mà có lẽ có thể nói ảnh hưởng rất nhiều đến quan hệ của anh và tôi. Tôi là 1 người thẳng tính, tôi thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình. Và tôi cũng là 1 người sống khá thoải mái, tôi ko quan tâm nhiều đến những người xung quanh, quan tâm xem họ sống ra sao vì tôi nghĩ ở bên này những cái gì là chuyện riêng tư của người ta thì tốt nhất mình ko nên xen vào. Tôi ko đánh giá con người là tốt hay xấu bởi vẻ bên ngoài, tôi cũng đánh giá họ học giỏi hay dốt bằng cách hỏi xem họ đi theo diện học bổng hay tự túc. Đấy là tôi và tôi nghĩ ai cũng thế - 1 sai lầm quá lớn. Tôi như thế nhưng người khác lại ko như thế. Tôi chơi với nhiều bạn nước ngoài nên là khá thoáng, khác với những người bạn của anh - những người đến từ những vùng quê nghèo của của vn và được học bổng đi học hoặc những chị 30+ đã có gia đình. Họ đánh giá tôi xấu vì cách ăn mặc, tôi dốt vì tôi ko đi theo dạng học bổng. Oh well, i dont give it a damn.... Đặc biệt là cô bạn thân của anh, ghét tôi đến kỳ lạ, tôi mặc, ko quan tâm, nhưng xem ra cô ấy thắng, buồn thật. Tôi gặp tôi vui vẻ chào hỏi, chị quay mặt đi, ko nói 1 câu. Tôi cũng bực, nghĩ đến phép lịch sự tối thiểu cũng ko có. Song vì là ít tuổi hơn nên tôi vẫn phải chào hỏi đàng hoàng tử tế. Chả bao h chi ta chào lại hay gật đầu hay gì gì, nhìn thấy tôi là quay mặt đi như thể tôi là 1 thứ dịch bệnh ấy.
    Bài học anh mang lại cho tôi cũng nhiều và có lẽ giờ tôi hiểu được nhiều hơn về cuộc sống và con người. Cái gì cũng có giá của nó. Tôi cũng hiểu mình nhiều hơn và học được cách xử sự sao cho đúng hơn với người yêu sau (nếu có) và mọi người xung quanh. Ngày ấy giá như tôi khéo hơn 1 chút và đừng lấy mình ra làm tiêu chuẩn để mong người ta cũng giống mình thì có lẽ.........tôi ko nói là quan hệ của tôi và anh sẽ có kết cục đẹp hơn.....cái tôi nói là có lẽ tôi sẽ có ấn tượng tốt hơn với những người xung quanh anh để họ đừng lấy tôi ra làm chuyện để bình phẩm mỗi khi ngồi nói chuyện.....
    Có cái này có lẽ là kinh nghiệm tôi rút ra được đó là đừng quá tốt với tất cả mọi người. Ko hại người ta thì thôi chứ có lẽ cũng ko cần quá tốt quá nhiệt tình, họ chẳng hiểu cho mà có khi còn hiểu lầm.
    Vậy đó, mối tình đầu đến nhanh và đi cũng nhanh. Ấn tượng để lại cũng ko nhiều, song bài học đúc kết ra thì nhiều vô kể. Với tôi, đó chẳng phải là 1 mối tình đẹp.
    -------------------------------------------------------------
    Thế bạn Thuyền đã có cảm hứng kể tiếp các mối tình khác chưa vậy
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chô tôi xin lỗi trước nếu câu chuyện của hTqA là viết cho thuyenxaxu.
    hTqA có vẻ là một người chân thành. Nhưng câu chuyện của bạn không nên gọi là một mối tình, chưa tới mức đó đâu.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    "my only love till now" --> implies that it was your only love until now, right ? That means your and him are no longer together ?
    Nghe em kể, (chắc là hTqA còn nhỏ tuổi so với Thuyền), chắc có người sẽ cho rằng, anh chàng đó "nửa vời" vì không muốn make commitment mà chỉ có những mối tình vắt vai thôi đó ... Trên tình trường, từ xưa tới nay, Thuyền vẫn dứt khoát và vẫn thích dứt khoát . Khi gặp những cô, "tạm làm bạn nha" hay là "để coi", Thuyền chấm dứt đu đưa qua lại mất thì giờ và bị ảnh hưởng đến việc làm việc học ... Ghét ai mà nhử nhử lắm !
    Anyway, mối tình thứ 2 của Thuyền đây ....
    Bị Lisa đá xong rồi, Thuyền tu tỉnh học hành một lèo cho đến năm cuối của computer engineering . Lúc đó, chỉ còn một term cuối cùng và vì là chương trình co-op (vừa học vừa làm), Thuyền đang trong work term và đang làm intern cho hãng này (Nortel Networks), cái hãng Thuyền vẫn còn đang làm từ đó đến nay đây .
    Cái năm đó thiên hạ trong lớp Thuyền đua nhau mở hãng về software . Ai cũng ôm mộng thành Bill Gate cả ...
    Và Thuyền cũng vậy . Thuyền còn nhỏ lắm lúc đó, nhưng chí lực thì ngỡ như Hercules hay Thánh Gióng vậy ! Và Thuyền mở một business làm database programming, sub-contract từ những công việc của Nortel ra .
    Thuyền có mướn 3 người bạn khác, phải gọi họ là cộng tác thì đúng hơn, họ cũng là bạn cùng trong lớp, nhưng sống ở thành phố khác .
    Thuyền nhớ như in, hôm đó là chiều thứ sáu của một mùa đông tuyết phủ trắng xóa 2 bên đường của Canada, Thuyền bay đi Montreal để gặp 3 người bạn đó . Trên chuyến bay, một cô gái trẻ đẹp tóc vàng, dáng dong dỏng cao (cao hơn Thuyền gần nửa cái đầu), tóc ngắn, mặc dzin bụi ngồi cạnh Thuyền hôm đó .
    Nàng có lẽ mệt mỏi nên ngả đầu vào vai Thuyền ngủ ngon lành suốt gần chuyến bay .. Kể ra mong các bạn đừng cười, mồ hôi nàng làm ướt đẫm cả một bên vai áo sơ mi của Thuyền luôn ! hihih
    Khi tỉnh dậy, nàng ta líu lo xin lỗi Thuyền và tự giới thiệu, nàng tên là Dominique . Một cái tên đậm nét Pháp, nét Tây ... Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và tương đắc trong mọi đề tài từ xã hội đến .... hollywood tạp nhạp âm nhạc văn chương . Rồi trước khi chia tay, nàng rủ tôi nếu rảnh thì ghé sở nàng đi ăn trưa với nàng trong tuần . Tôi ậm ừ cho thẻ business card của nàng vô túi và cũng quên mất luôn .
    Cho đến khi, nghe kể về nàng, mấy thằng bạn của Thuyền tò mò hỏi về nàng thì Thuyền lật đật mở ra xem . Té ra, nàng là ... luật sư !
    Tôi gặp nàng và đi ăn trưa với nàng những ngày sau đó . Nàng nhìn như một con người khác hoàn toàn với cô gái bụi bụi tôi quen trên máy bay . Nàng như lột xác biết thành một phụ nữ working và high class .. Nàng đẹp tuyệt vời . Không chỉ cao hơn tôi về chiều cao, nàng còn cao hơn tôi cả về tuổI tác . Nàng hơn tôi đúng 13 tuổI !
    Tôi mê nàng cái thủa là con trai mới lớn đó ... Nàng là một người đàn bà thực thụ, một ... người đầy kinh nghiệm và chỉ dạy tôi, truyền cho tôi những kinh nghiệm như một cô giáo iêu học trò .
    Có một lần, nằm bên nàng trước lò sưởi trong apartment của nàng, tôi tò mò hỏi nàng bằng tiếng Pháp, "tại sao em lại iêu anh ?"
    Thì nàng trả lời , "iêu anh vì anh thật là thông minh và ... dễ thương đến lạ lùng"
    2 năm đậm đà chăn gối ... nước chảy hoa trôi ... Thuyền ra trường và đi làm việc cũng được gần 2 năm .
    Thì chợt một chiều, nàng nói lời chia tay sau một bản nhạc slow tình tứ của một bữa tối đèn cầy cuối cùng . Làm sao quên được nhỉ ! Ngày đó, Thuyền và nàng ngồi trong nhà hàng đến tận 3 giờ sáng . Người làm việc nhà hàng, lịch sự đợi 2 đứa và ngủ gục trên quầy hàng giờ với mẩu giấy lớn đề : "Xin đóng cửa sau lưng khi rời nhà hàng".
    Nàng chia tay với Thuyền chỉ vì hôm đó, nàng có một thân chủ cũng người Viet . Anh chàng ta hơn nàng gần chục tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ trung như Thuyền vậy . Nàng chợt khám phá ra, người VN, nhất là đàn ông, thường trẻ hơn so với tuổi của mình ... Còn con gái Tây, khi về già thường già đi rất mau . Nàng bảo, "10 năm nữa, em sẽ là một bà già còn anh thì vẫn vậy" và nàng xin được đau trước, xin chia tay trước để khỏi lâm vào tình huống đó .
    Thuyền năn nỉ, van nài, rơi cả nước mắt, thề thốt etc .. Nhưng lời chia tay nàng vẫn vậy !
    Chỉ có vậy thôi ...
    Về sau này, có một dạo, Thuyền vô tình gặp lại nàng ở Toronto . Nàng đi với chồng con . Gặp nàng, Thuyền không tin đúng là nàng . Quả là nàng thay đổi đi nhiều lắm ... Già đi nhiều ! Nàng bảo với chồng nàng bằng tiếng Pháp: "Huy nó vẫn vậy ! Chả thay đổi chi cả . Chỉ có em là già đi thôi ..." Chồng nàng so nice & gentle . He dạy ở đại học Concordia tại Montreal ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 10/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 10/10/2004
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Khổ, sao mà bạn toàn gặp phải những cô nàng nói lời chia tay nhanh như gió thế
    Còn mối tình nào nữa ko bạn, tớ thích đọc mấy mối tình của bạn lắm

  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Huynh đệ UnknownDevice lịch sự ghê (xin loi trước) !
    Thuyền cũng có cùng ý nghĩ như huynh đệ .. Nếu đúng là hTqA dừng lại ở đó thì đâu có thể gọi là một mối tình đâu nhỉ !
    Thật ra, trong tự điển tình trường của Thuyền, gọi là một mối tình, một mối tình của người lớn, nếu 2 người có "sâu đậm" và có quan hệ thân mật chăn gối với nhau ... Còn không thì coi như chỉ là ... tình học trò vậy ! Tình đơn phương cũng hông có trong tự điển tình trường của Thuyền luôn ...
    Viết ra như vậy, biết chắc sẽ có rất nhiều huynh đệ tỷ muội trên đây hông đồng ý kiến với Thuyền lắm ... Nhưng biết sao bi giờ ! hihi đành bắt chước huynh đệ UnknowDevice mà ... mà ... "xin lỗi trước" các bạn đó luôn á !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Lizzy ơi, sao nghe kể mà hông kể cho Thuyền nghe vài mối tình xưa (hay là tình bi giờ cũng ok) cho Thuyền nghe vậy ?
    Nghe Lizzy kể chuyện của Lizzy, Thuyền mới có hứng để .. để hihih thú tội tiếp chớ ! Mỗi lần Thuyền thú tội là ... chắc bị "giảm giá" đối với mấy cô độc thân và còn available trên đây rùi đó nha ... hihi Cũng hy sinh wá xá rùi đó, Lizzy biết hông !
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    3 mối tình Tây, thật ra bây giờ Ta cũng chơi kiểu đó, có phải bạn đang muốn bộc lộ mong muốn được yêu theo kiểu "Yêu là cưới" không? Cũng dễ hiểu vì bạn là người Việt, à không, cũng có thể bạn đang đi tìm "tình yêu đích thực" - cái mà không nhất thiết phải đi tới hôn nhân.
    Nếu mối tình thứ 4 mà vẫn vậy thì không biết nên vui hay nên buồn????? Cõ lẽ nên cảm thấy bình thường cho đỡ khổ.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mối tình thứ 3 không phải là với Tây hay Mỹ mà là với VN . Cô gái VN đó làm về escort service, nói nôm na là gái làng chơi cao cấp .

    Chuyện "yêu là cưới", Thuyền xin nhắc, nếu người ta (người con gái) không muốn cưới thì Thuyền không ép ! Bên đây nam nữ bình đẳng, nếu có con trai cho chuyện cưới là phức tạp thì cũng có những người con gái đồng quan điểm .
    Cái tính của Thuyền, nhất định không ép trong khi iêu, chỉ có chữ "chiều theo" chứ không "ép buộc" !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 10/10/2004
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con được biết về mối tình thứ 3 của thuyền và Gà con rất khâm fục tình yêu mãnh liệt đó của thuyền. Thật sự là những câu chuyện tình của thuyền cũng như của của các bạn ở đây rất thú vị. Chỉ tiếc là Gà con chẳng có mối tình nào chia sẻ với mọi người, vì những tình cảm tuổi mới lớn của Gà con chắc chưa được gọi là tình yêu. Hy vọng trong thời gian gần nhất, sẽ có thể chia sẻ với mọi người về mối tình Gà con đang có, người đàn ông đầu tiên có thể ở bên Gà con và cho Gà con được đón nhận tình yêu theo nghĩa đúng của nó ( hope so ). Mong được nghe thêm nhiều mối tình của các bạn. Have fun!
    P/s: Àh Thuyền nè, có thể với Thuyền thì nghĩ rằng khi kể các mối tình ở đây thì Thuyền đã làm giám giá đối với những chị em available ở đây nhưng nếu Gà con còn available, thì ngược lại, những cái đó càng ghi điểm cho Thuyền đó
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 10/10/2004

Chia sẻ trang này