1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    To 6sense: 6sense đang kể chuyện ngon trớn lại loăng quăng chạy đi đâu để Thornbird hồi hộp làm sao mà chị gái 6sense lại dũng cảm chia tay được anh Tầu và đến với tình yêu "hate at first sight" thế. Nghe chuyện của 6sense, Thornbird liên tưởng tới câu chuyện của cô bạn. Hồi cô ấy chia tay thằng bạn thân của mình đột ngột làm nó sốc quá trời, bạn bè cũng sốc vì tình yêu đó tuyệt đẹp và cả 2 người đều đã ấp ủ rất nhiều những dự định cho cuộc sống chung, cả 2 người đều đã cố gắng vượt qua bao nhiêu cam dỗ suốt nhiều năm trời xa cách, thế mà...Nhưng về sau hiểu được quyết định của cô bạn, lại thấy nó hạnh phúc và tự hào về cuộc sống mới vô cùng, Thornbird mới thầm cảm phục sự dũng cảm không ngờ của nó, mặc dù bình thường nó cũng không phải là đứa quyết đoán gì cho lắm.
    To anh Thuyenxaxu: Sao anh lang thang đi đâu mà để cho box vắng hoe thế này?
    To em Bauerin: Chị Thornbird chưa xa Hà Nội lâu đâu. Chị cũng biết những công viên, cũng tự hào vì Hà Nội nhiều hồ lãng mạn với đường Thanh Niên tấp nập khi chiều buông, đường Đinh Tiên Hoàng thong dong người đi dạo bên hồ Hoàn Kiếm, đuờng Nguyễn Du hoa sữa dọc hồ Ha Le và nhiều con đường mới bây giờ nữa. Những buổii chiều ra lăng Bác ngồi trên những lối đi viền cỏ, xem các chú công an đổi gác, sau đó tản ra vườn hồng và quảng trường Ba Đình. Nhưng Hà Nội đông quá. Có chỗ đi dạo đấy nhưng quá đông người, thật là khó để tìm ra một chỗ không gian bao la một chút để mình được tự do với thiên nhiên mà không phải nhìn trước nhìn sau, phải nghĩ tới là chỉ cách mình 1,2 m là những chiếc xe máy khác dựng san sát và bất cứ lúc nào cũng có thể bị "dòm ngó" làm mình không được tự nhiên lắm.
  2. cotieuthunongdan

    cotieuthunongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh T đâu nhỉ, sao anh không tiếp tục. Em theo dõi câu chuyện của anh từ đầu nhưng không lên tiếng. Đợi mãi mấy hôm không thấy có gì mới nên mới liều mình kêu gọi anh đấy. Ai bắt cóc anh í rồi à ???
  3. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá ko ghé thăm anh T, thấy anh được nhiều quý cô săn sóc quá nhỉ
    ANh T dụ hay quá
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Thornbird: 6sense mấy bữa nay bận quá, lại internet nhà bị down nên không kể tiếp được. Sắp Thanksgiving rồi, Thornbird xa nhà có nhớ nhà không? Thời tiết bên Canada lúc này có lạnh không? Bên chỗ 6sense trời lạnh, mấy bữa nay mưa, sáng ngủ dậy đi làm toàn bị trễ. Ló mặt vào là bị la phủ đầu, làm mình cũng đâm nhăn nhó suốt ngày .
    Còn chuyện bạn của Thornbird, 6sense thấy chuyện tình cảm nhiều khi chẳng biết đúng sai, nên cứ để cho số phận là hay nhất. Nhớ hồi 6sense nhỏ, chuyện tình cảm cứ bị bố mẹ ảnh hưởng, giờ thì mình nghĩ khác, sau này mình có con, nó muốn làm gì thì làm, yêu ai thì yêu, chỉ cần mình cho nó đủ kiến thức để phân biệt đúng sai phải trái là được rồi.
    A. Thuyền chắc đang "ấp ủ" một mối tình mới , nên dạo này ít vào chăng?
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 18/11/2004
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thank Giving của Canada là thứ 2 tuần 2 của tháng 10 nên bây giờ chỉ còn là dư âm thôi, nhưng lại được ảnh hưởng không khí tưng bừng của biên giới bên kia. Cả mấy Thank Giving Day, Thornbird đều lang thang đi chơi nên không được dự 1 bữa party gà tây nào cả.
    Thời tiết chỗ Thornbird chưa lạnh lắm, chưa có tuyết, mặc áo khoác mỏng là được. Mùa đông, Thornbird cũng chuyên gia dậy muộn, có lần có bài kiểm tra 9.30 mà 9.45 mới ba chân bốn cẳng đến được lớp, suýt nữa thì chết. Có cái đồng hồ báo thức, trước đây lúc nào cũng phải dậy tắt chuông, đứa phòng bên cạnh thì nó bật dậy (vì sát vách mà nó thính ngủ nên có tiếng động buổi sáng là nó bật ngay), còn Thornbird tắt chuông rồi ngủ tiếp. Rèn luyện 1 thhời gian rồi cũng dậy được, nhưng để thưởng cho mình tinh thần vượt khó nên sáng nào cũng phải dán mắt xem tin tức cả tiếng đồng hồ đó
    Thank Giving đến rồi, thế là báo hiệu một mùa mua sắm "On sale" tưng bừng lại đến phải không?
    Sorry mọi người vì đã không đóng góp được cái gì vào topic của anh Thuyền mà lại còn liều mạng spam làm nó loãng ra nữa, hi hi hi. Thấy tội này cũng "lớn" quá, nên phải THÚ TỘI cuối bài luôn.

    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 18/11/2004
  6. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào đọc cho vui ...Trời ơi, đọc truyện thấy vậy thôi, đâu ngờ thì ra anh Thuyền kể đây ...cũng có...mà Af nghe nói là anh không tính toán..có lẽ không đúng lắm..ai cũng kể tốt cho mình như đang biện bộ cho bản thân...rồi gán ghép là tại số phận...Hic, chẳng biết nói sao...Chia buồn với Anh Thuyền vậy..
    mà anh cũng làm đúng một câu nói hay" Yêu nhiều lắm..yêu ai cung yêu thật lòng, yêu thật lòng người này rồi đến người kia" mà kể ra như anh cũng tốt..ít nhất anh không hối hận vì anh T đã thật lòng đến như vậy...
    Trên cuộc sống này, chẳng ai thực sự hạnh phúc đâu. Ai cũng có nổi khổ riêng..kể cả " người giàu cũng khóc " đó mà.. Trong chuyện tình cảm, thực tế cho thấy cứ chồng chéo nhau không à..Người con gái tốt thì toàn bị gặp mấy anh chàng không có đạo đức hay lương tâm.Mấy người con trai đàng hoàng thì gặp người không được hay cho lắm...
    Đúng , sai, được và mất chỉ trong nháy mắt thôi.
    To thorn..: T ở Canada hả? cho Af hỏi ở đâu được không? hi` , tò mò một chút xíu thôi...
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Thornbird siêng ghê, chịu khó nghe news nữa. 6sense thì thôi đó, , có coi thì chỉ thích The Bachelor, Blind date, Extreme Makeover, hihihi, ba cái linh tinh thôi.
    Giờ thì kể tiếp chuyện tình của my sister nhe.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    6sense quên kể một chi tiết. Nhà anh rể 6sense theo đạo Công Giáo, bà dì sùng đạo lắm. Lần đó lần gặp đầu tiên, chị 6sense tình cờ nghe kể chuyện là ở trong họ, dì nổi tiếng là cầu nguyện gì được đó. Rất là thiêng. Nghe đồn có một đêm dì nằm mơ, thấy mấy người con cháu trong nhà bị tai nạn xe, sáng tỉnh dậy vội vào nhà thờ cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Không dè mơ mà thành thật, mấy đứa cháu trong nhà đi chơi xa, xe tông vào vách núi, xe muốn tan tành luôn mà không đứa nào bị sao hết. .. Còn nhiều chuyện dì cầu nguyện mà được, nên trong nhà mọi người đồn dì cầu nguyện rất là linh.
    Đêm đó đi chơi trước khi chị gái 6sense về, bà dì còn nói với theo, "Này này, dì cầu nguyện cho hai đứa rồi đấy nhé". Chả hiểu bà chị bị ám ảnh thế nào, mà tự nhiên về nhà soi gương, giật mình, tự nhủ, "Có bao giờ bà dì cầu linh, ông đó là chồng mình không hả trời"
    Anh rể 6sense lần đó đi chơi về, lấy số phone liên lạc, rồi cũng đưa số phone mình cho her, nói chừng nào rảnh gọi cho anh. Mà ông anh rể tưởng bở, bởi she đâu có định liên lạc tiếp với him.
    Được mấy ngày nhấp nha nhấp nhổm, thấy chị gái 6sense không có động tĩnh gì, he nhấc phone gọi. "Alo, X hả. Anh Z đây"
    Thề có trời đất, bà chị 6sense quên mất ông anh từ lâu rồi, lại còn tưởng anh Z bạn cũ bên VN (trùng tên) gọi sang.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Ông bà ta nói, "Gái tham tài, trai tham sắc" chắc cũng có phần đúng. Anh rể 6sense tưởng bị loại từ vòng đầu, thì tự dưng cơ hội lại đến.
    Hôm đó she có project trong lớp Computer. Mà she suy nghĩ cả tuần, nghĩ hoài không ra. Bí quá không biết hỏi ai, she chợt nhớ đến anh rể. She tự nhủ, "Ông có PHD thì thử hỏi ổng coi sao". Thế là đột nhiên she gọi điện cho anh rể.
    Ông anh của 6sense thấy she gọi thì mừng lắm, nghĩ là đã cưa đổ được rồi đây , thấy she hỏi bài thì lại càng khoái. Về phần chị 6sense, she email project cho him, thấy he không nói gì khả quan, mà chỉ nói, "từ từ để anh nghĩ ", thì cũng chả tin tưởng mấy.
    Không ngờ, bài she nghĩ cả tuần chưa ra, thì nửa tiếng sau he gọi lại, tìm ra cách giải. Chị 6sense đâm ra phục cái tài, từ đó có bài, thì lại đem hỏi him.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    E***
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 18/11/2004

Chia sẻ trang này