1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Oái, khoái quá. Chị của 6sense lucky ghê. Học CS đúng là nhiều lúc bù đầu, nhất là khi phải làm research một mình, có khi cả tuần chẳng nghĩ ra được cái gì, cũng sức ép lắm. 6sense có biết anh chị nào ở cách chỗ Thornbird trong vòng bán kính 400 km, học siêu siêu cái CS để khi nào bí Thornbird mang bài đến hỏi với. Có nhiều bài Thornbird cũng vò đầu bứt tai mà vẫn chưa ra à, chắc sau mấy năm học, về nhà bố mẹ không nhận ra con gái biến thành con ngáo ộp từ lúc nào. Giá như cũng có người có lòng hảo tâm gà hộ, chắc chắn Thornbird sẽ tôn sư phụ ngay
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Trên tinh thần chẳn g còn gì để mất ,hôm nay xin thành thật thú tội với các em .
    - Biết iêu từ hồi lớp 2 Giờ thể dục ( cả lớp nắm tay nhau vòng tròn và hát giữa sân trường ) thường đứng cạnh bạn Ngọc Trúc để được cầm tay bạn ấy
    - Từ lớp 2 đến lớp 6 vẫn yêu bạn Ngọc Trúc tha thiết
    - Lên lớp 7 chuyển trường , yêu bạn Linh Giang lớp chuyên văn
    - Yêu bạn Linh Giang từ lớp 7 đến gần hết năm lớp 9
    -Cuối năm lớp 9 chuyển trường tiếp , yêu bạn Thanh Nhàn cùng đội gà chọi . Hồi ấy ngày nào cũng hái hoa *** lợn bỏ bao diêm tặng bạn Thanh Nhàn . Bạn Thanh Nhàn cao và đẹp lắm .
    - Lên lớp 10 yêu bạn Lệ Thủy . Bạn Lệ Thuỷ rất xinh và ngoan . Năm lớp 11 bị bạn Thu Thảo lớp 10 viết thư tán tỉnh nhưng do yêu bạn Lệ Thuỷ say đắm nên đành cho bạn Thảo về quê cuốc nương
    - Cuối lớp 12 lại chuyển trường . Trường mới có nhiều em xinh nhưng vẫn thương nhớ bạn Lệ Thuỷ không nguôi . Đã được cầm tay và ôm bạn Lệ Thuỷ 1 lần ( bạn Lệ Thuỷ sắp lấy chồng rồi , đau bộ lòng quá )
    - Vào năm thứ nhất đại học . Ở trọ . Yêu 2 chị em Thanh Nga và Thanh Tuyết hàng xóm Yêu em Nga hơn vì em Nga xinh . Trong thời gian đó lại mến thêm em Kim Thoa học cùng lớp Hồi ấy có rất nhiều em mê mẩn , danh sách khá dài , gồm : Huyền Trang , Ngọc Mai , Thanh Vân . Tuy nhiên yêu em Thanh Nga tha thiết nên không có ý định với các em còn lại
    - Sang tây du học . Ban đầu yêu em Việt Tú và tỏ tình . Thất bại
    Chuyển sang yêu em Xuân Mai nhưng cũng .... thất bại nốt
    Vẫn chưa chịu để tim phổi yên thân , lại cưa em Hà Anh . Lại đại bại
    - Nghỉ ngơi được 1 năm thì yêu em Đăng Khoa ( tên cứ như con trai ) . Nhưng vốn tính tình nhố nhăng hay tán tỉnh lung tung nên bị em Khoa bỏ nốt
    - Hiện nay tuy đẹp trai như mơ nhưng vẫn bơ vơ . Chẳng yêu ai mà cũng chẳng ai yêu . Sống cuộc đời cô liêu nhạt nhẽo . Tháng và ngày mơ đến thưở huy hoàng xưa , nén thở dài trong những chiều mưa Học xong định về nhà lấy vợ luôn . Sợ yêu lắm rồi
    - Thành quả đạt được : yêu nhiều nhưng vẫn chưa được hôn lần nào Bờ môi mộng mơ vẫn chờ 1 em gái đến từ trong mơ
    - Kết luận : những kẻ yêu nhiều khi trọn kiếp / dù có xin cũng chẳng được gì
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 18/11/2004
  3. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đọc bạn misi viết mà muốn rớt nước mắt, đời người sao mà lận đận quá chừng . Qua bí mật tình trường mới được phơi bày, có thể thấy một câu nói chân thành có sức lay động ghê gớm, mà ở đây có tới mấy chục câu chân thành ngang ngửa luôn, bởi vậy... cố lên đi bạn, yêu nhiều vậy chứ vẫn chưa hết bảng chữ cái mà, chừng nào bắt đầu trùng tên thì hãy lo.
  4. benamthao

    benamthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tu nhien di ngang qua day! Nghe ban noi, mac du giong nhu minh da~ tung doc o 1 bai bao nao do! Mac du the, minh van thich nghe lai 1 lan nua.
    Minh dong y voi ban do! Phai trai qua dau kho, thi moi biet qui trong nhung gi minh co, ban nhi?!
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nguyễn Anh . Bạn rớt nước mắt vì buồn cười hay vì thương cho thân phận khổ cực của tớ vậy ? Tớ sẽ cố gắng , chưa đủ bảng chữ cái đâu , ví dụ như âm A còn thiếu chẳng hạn
  6. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Hehe..bạn misi ơi, nói như bạn thì yêu nhiều là có tội sao. Tớ đã yêu rất nhiều, và cũng yêu như chưa bao giờ được yêu, mà vẫn có mối tình cuối cùng là chồng yêu tuyệt vời của tớ đó thôi.
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hi hì , ông misi này viết chơi vui vẻ đấy mà. Ai hay ra vào box này sẽ nhận thấy misi chính là anh chàng...treo nick để về quê cuốc nương đấy mà, misi nhỉ. Sao không giữ cái nick D..N..A ;-) mà lại lọ mọ nick này thế. Nghiện TTVNOL rồi à?
  8. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    anh lừa nhiều em quá rồi nên phải giả vờ về quê rồi bày đặt dùng nick mới để khỏi mất mạng ấy mà
    mà em là em nào ấy nhở .
    đùa thế thôi chứ hiện tại tuy không hề muốn dính vào chuyện yêu đương nhưng anh vẫn bị gái tán , gái thường mời anh đến nhà ăn cơm cùng gia đình gái , anh cứ hồn nhiên đến và thơ ngây chén thật đẫy bụng xong lại chuồn về , hề hề , còn lâu mà cưa nổi anh nhé
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 19/11/2004
  9. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Misi mến,
    Không mình đâu có cười, mình ngậm ngùi đấy chứ Mình nghĩ từ nay bạn nên nghiêm khắc với bản thân mình, kiên quyết không yêu các em trùng tên. Ví dụ đã Kim Thoa thì thôi Ngọc Thoa, Phương Thoa, đã có Lệ Thuỷ (cô này tên đậm đà phong vị Quảng Bình nhỉ) thì làm ngơ Thanh Thuỷ, Thu Thuỷ ...
    Nhất là phải tránh các em tên Anh, thứ nhất là trên kia đã có Hà Anh, thứ nhì là các em tên Anh nhiều lắm, hết Hà Anh, đến Hoàng Anh, Phương Anh, Vân Anh, cứ thế thì đến bao giờ cho hết bảng chữ cái cơ chứ
    P.S: Tha thiết đề nghị anh Thuyền duyên dáng kể tiếp chuyện tình họ hàng anh và bạn 6sense bí ẩn cũng kể tiếp chuyện tình chương hồi của chị gái đi bạn.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đang ăn cơm đọc cái list này, sặc quá trời luôn
    5* cho u vì tính dí dỏm nhen

Chia sẻ trang này