1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn mùa Đông,
    Bạn nhận xét đúng lắm ... Thuyền sang đây từ thủa nhỏ, lớn lên chịu sự giáo dục bên đây và cũng không sống gần gia đình nên dĩ nhiên tư tưởng sẽ khác với bên người VN của bạn lắm ! Tuy nhiên, Thuyền vẫn còn có một niềm tự hào nhỏ là không bỏ rơi tiếng Việt và tiếp tục trau dồi nó đó ... Và vẫn thích ăn đồ VN hơn đồ Mỹ ! simply là nó tasty (đậm đà) hơn đồ ăn Mỹ nhiều ... Có lẽ vì vậy, người VN có tình cảm đậm đà hơn người Mỹ chăng ? (nói xàm thôi chứ người gì cũng có tình cảm sâu đậm và có thế này thế kia cả)
    Chuyện "tình cảm hơn là xác thịt", cái này thì ai cũng đồng ý và nói được cả ! Tất nhiên là bạn và Thuyền cũng có thể nói đươc, ủng hộ nó được thôi . Tuy nhiên, có làm được hay không thì mới là một vấn đề ...
    Thường thì con gái hay chê trách con trai là coi trọng xác thịt hơn tình cảm . Thật ra thì cũng chả có gì sai trái cho con gái cả ! Là con trai, Thuyền cũng chấp nhận thôi ... Tuy nhiên, Thuyền sẽ để cho bạn gái hoặc vợ mình sau này phán xét .
    Nhưng hãy nhớ, một số con trai cũng hay chê trách con gái là coi trọng tiền bạc bằng cấp hơn tình cảm lắm đấy nha ...
    Tất nhiên, chỉ là một số ít đó trong đàn ông cũng như đàn bà ... Đa số thì là tốt và không như ta nghĩ xấu về họ . Thật ra, sống trên đời, mình nên nhìn sự việc một cách positive hơn là negative (tạm dịch là nhìn lạc quan hơn là bi quan)
    "(mà có tình cảm rồi thì ai lại đi cắm sừng nhau bao giờ nhỉ -- " . Khi người ta cắm sừng, họ có khá nhiều viện lý cho hành động của họ . Với người Á Đông, họ đưa ra lý do tự bào chữa để che lấp . Người Mỹ thì họ thẳng thắn nhận tội hơn ... Thuyền thấy phản ứng của các cô gái Á Đông thường thì bao giờ cũng nói tốt về mình và chê bai ông chồng khi cắm sừng họ . Đại khái, "Em thì em rất là iêu ổng, nhưng ổng tệ quá, lỗi tại ổng thôi" . Còn đàn bà Mỹ thì thẳng thừng : "Sorrie, i loved you before, but it just that i can love you anymore . I need a divorce to avoid having affair" (Xin loi, em ieu anh hồi đó, như bay giờ thì khác, em không thể iêu anh được nữa . Em muốn ly dị vì không muốn cắm sừng anh)
    Bạn Winter,
    Nếu bàn luận chuyện này, viết ngàn chữ vẫn không tận ý . Càng viết Thuyền càng thấy mình viết lăng nhăng hơn , bạn biết không !
    Tuy nhiên, Thuyền hoàn toàn khâm phục quan điểm của bạn và .. và ... thú tội (giống tựa đề của thread này ghê hông), "Yeah .. Thuyền mĩ wá, hư wá nè" hihih
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    "They" --> Thuyền tạm dịch là "2 đứa đó", chời, hông đúng sao nè ? Tại hỏng lẽ viết, "ba má tui đó" hoài sao chớ ! hihih
    Chọc wê Thuyền nha .. coi chừng Thuyền cho gà con dzô lò quay rottie đó nha hông ! (hăm dọa cô bé này 1 tí xíu cho thêm oai phong á)
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Lần đầu vào topic này đọc một lèo mỏi mắt luôn.
    Tác giả đa tình thật đấy.
    Mà sao thấy bàn ra bàn vô hoài, ko thấy kể tiếp vậy?
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bắt Thuyền kể hoài mà sao không có ai kể chuyện của họ ra đây dzậy nè ... Nghe Thuyền kể hoài, sợ sẽ chán nhàm đó nha hông !
    Hay là Vy kể chuyện tình xưa của Vy cho Thuyền nghe đặng có hứng kể tiếp chuyện đi ... Chịu hông nè ?
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    There''a a heaven above u but there''s a hell under me
    Chuyện của mình...chua chát lắm nên thôi ...thích nghe chuyện người khác hơn
    Anh Thuyền kể đi, đừng flirt nữa nhe
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm, ôi quan điểm, mỗi người một quan điểm!!!!! Hình Tôi cũng có một quan điểm về "tình yêu" mặc dù không hiểu nó một cách cặn kẽ lắm.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Khổ ghê, anh đâu có bản linh để flirt đâu mà sao cứ bị kêu là đang flirt dzậy nè ...
    Anh cũng muốn kể tiếp lắm đó .. Nhưng phân vân ghê, sợ gieo ấn tượng xấu cho người đọc đó, em biết hông !
    Tình thứ nhất thì với Mỹ, tình thứ 2 thì với Tây (Canadian) lớn hơn mình mười mấy tuổi, tình thứ 3 thì với hooker, hu hu hu đâu có vẻ vang chi với mối tình thứ 4 đâu ....
    Mốt tình thứ 4 là với một co VN và cô đó đã có 2 đứa con riêng rồi ... Cái tính của Thuyền một khi iêu là liều lĩnh bất chấp cả mọi thứ ! Coi thường cả dư luận cũng như phán bác của người đời ... Iêu ghê tợn vậy nhưng vẫn bị tình phụ !
    Ấy là 4 mối tình chính thui, còn bao mối tình lẻ tẻ khác nữa, kể ra có mà làm các cô bỏ chạy hết và tẩy chay Thuyền luôn thôi ...
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Anh yên tâm, tiêu chí của anh là... thú tội mà, nên ko ai ác cảm đâu. Anh Thuyền trải qua nhiều mối tình vậy chắc bây giờ ....40 chưa anh?
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Dza. chưa !
    Ủa, mà tính chù ẻo cho Thuyền bị tình sù tới tận 40 luôn hay sao dzậy ?
  10. SMoneyS

    SMoneyS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là bác Thuyền có bao nhiêu mối tình vậy? Bác không định câu thời gian để yêu tiếp vào mối nữa rồi viết thêm vào topic này đấy chứ?

Chia sẻ trang này