1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx MCTAV ... [ Vậy mà Thuyền lại cứ ngỡ má Thuyền kể hồ Gương là hồ mặt phẳng như gương chớ ! Thuyền sửa rồi đó ...
    Tiếng Việt chưa khá mấy nên viết có một bài mà lâu quá ! Sai tới sai lui, sửa hoài mà vẫn thấy câu chữ kì kì ... Hông chừng, càng sửa càng thêm tan tác á, MCTAV ơi !
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    May ghê ... May mà b_mine nhắc chuyện "2 đứa nó", Thuyền tưởng đã sửa hết rồi, té ra vẫn còn sót lại 1 chỗ ! Thanx ...
    PS: chuyện vai vế thì Thuyền cũng bị hố một lần rồi ... Đến nhà chị VN kia và khen má của chỉ : "Bác nhìn giống chị T. ghê !" và bị la là sao không nói "chị T. nhìn giống bác ghê" đó !
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chuyện tình ba mẹ anh hay và cảm động thật đấy. Tôi nghĩ con gái Việt Nam bản chất là chung tình (như mẹ anh đấy thôi) nên anh đừng nản lòng, tôi tin là anh sẽ tìm được một người thật lòng tận tụy với anh suốt đời.
    Nhưng mà chuyện anh yêu người đã có 2 con là thế nào vậy?
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thuyền ơi, câu chuyện của Thuyền hay quá. Nhất là quan điểm về tình yêu của Thuyền lạ và phương Tây lắm. Kiểm nghiệm những mối tình của Thuyền đều rất đặc biệt. Thanh niên VN mà dám yêu tây đã là dũng cảm rồi, hơn nữa lại dám yêu người hơn mình 1/2 cái đầu, hơn mình đến 13 tuổi, sau đó lại yêu được gái làng chơi và tìm được vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người họ. Thuyền có suy nghĩ rất thoáng, rất phương Tây, không giống như đa số thanh niên Á Đông, có lẽ vì Thuyền sang đây từ nhỏ và chịu ảnh hưởng nhiều của phương Tây? Chứ ở VN, chuyện yêu gái làng chơi thì đến 99% các chàng trai tử tế vẫn khó chấp nhận, hoặc yêu người con gái hơn quá nhiều tuổi là chuyện rât shiếm, huống chi là chuyện chung tình với họ. Những câu chuyện của Thuyền cũng giúp Thornbird hiểu thêm về sự phong phú của tình yêu.
    Thornbird cũng không cho rằng Thuyền yêu như thế là quá nhiều đâu, biết thế nào là nhiều, biết thế nào là ít??? Thuyền đã 32 tuổi, lại sống độc thân thì đường tình phong lưu cũng phải thôi.
    Chuyện tình cảm của Thornbird thì đơn giản lắm vì từ bé đến lớn Thornbird sống quanh quẩn với bố mẹ cho đến khi đi làm. Chuyện yêu đương bố mẹ không cấm nhưng cũng muốn Thornbird tập trung học tập. Với lại Thornbird cũng thuộc dạng lớn chậm so với bạn bè cùng lứa, bạn khác giới thì nhiều, nhiều đến nỗi có lần cả hội đi ăn uống với nhau, Thornbird nhìn quanh bàn thì có đúng 2 cô gái ngồi giữa 23 thằng con trai lộc ngộc, nhưng phát sinh tình cảm yêu đương thì hơi chậm.
    Bây giờ thì Thornbird đã có người yêu được 4 năm rồi, mọi chuyện cũng không hề đơn giản vì bọn mình ở xa nhau vời vợi. Bây giờ Thornbird cũng học cái ngành của Thuyền ở Canada ấy, Thornbird cũng học gần Waterloo, cho được giấu tên nhé. Thornbird đang học cao học và cũng được biết Waterloo là 1 trường hàng đầu Canada về Computer, đặc biệt là Toán. Thời điểm của Thuyền mà đã vào học Waterrloo thì hiếm lắm là phải rồi. Bây giờ Thornbird còn thấy hiếm, huống chi là khi xưa.
    Mà Thuyền đã bay sang trời Mỹ, bỏ lại xứ tuyết trắng trời Canada rồi à ????
    Thuyền kể tiếp chuyện của mình đi. Hôm nay đọc bài của Thuyền tự nhiên thấy thích lắm, chứ Thornbird bình thường lười viết, chỉ thích đọc bài của mọi người thôi. Đã định về nhà ăn tối nhưng trời mưa to quá chừng, lang thang thế nào lại vào topic của Thuyền. Thuyền kể tiếp nhé.
    Chúc Thuyền mau tìm được 1/2 đích thực của mình. Đọc chuyện của Thuyền, nhất là chuyện cố gái điếm cao cấp, thấy thương lắm.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 16/10/2004
  5. menh_lenh

    menh_lenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời con người không chỉ là một ,hai năm phía trưóc mà còn rất dài ,bạn vẫn phải sống và trong thời gian đó bạn có thể còn phải trải qua nhiều mối tình nữa và trong khoảng thời gian sau đó những mối tình sẽ lại là quá khứ .Đừng quên qúa khứ làm gì bởi có quá khứ mới có tương lai .Khi sống đến đỉnh cao của cuộc đời ấy là lúc bạn sẽ gặp người thực sự cần cho đời mình .Hãy vững tin và hi vong!
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hhihi mấy cái love story của ba má anh Thuyền và anh Thuyền nghe lãng mạn quá xá, tưởng như là trong phim vậy... Nhưng "ái mộ" anh thật, yêu 4 lần, mà lần nào cũng "yêu như chưa yêu lần nào"... cái này em phải học tập mới được... Cái quan niệm tình cảm của anh có lẽ là theo kiểu "Đông Tây kết hợp"... lý thú, lý thú lắm... Nhưng mọi người đang chờ nghe câu chuyện tình thứ 4 của anh đây, để xem anh yêu như thế nào sau mối tình thứ 3 mà anh cho là dau dứt...
    thuymp
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Này huynh! cho đệ hỏi chút - Huynh đang đi tìm giá trị gì vậy? Đừng nói với đệ rằng huynh sống chỉ để "yêu" - thời đại Phục Hưng qua lâu rồi. Huynh là dân computer, theo như huynh viết thì huynh đã từng học qua trường Waterloo (xin lỗi nếu đệ viết sai) gì đó bên Canada, tức là phải rất giỏi, mà muốn giỏi thì phải đam mê computer (cái này đệ biết chắc), vậy huynh lấy đâu ra tâm trí để mà theo đuổi và đau khổ với những mối tình??? Đệ quen khá nhiều kỹ sư tin học, có rất nhiều người sống lãng mạn nhưng đa phần họ có lối suy nghĩ chắc chắn và gọn gàng - nhanh chóng ổn định cuộc sống.
    Mới đầu đệ nghĩ rằng huynh đang đau đáu về phương Đông - nơi mà những mối tình thường sâu đậm và cho kết quả tốt. Nhưng hình như huynh chỉ viết bài cho vui vậy thôi hả? Có lẽ huynh sẽ cho rằng đệ "quê một cục" nhưng đệ quen với việc làm gì cũng phải có chủ định đàng hoàng rồi. Huynh thông cảm và giúp đệ hiểu rõ nhé.
    Chúc vui vẻ!
  8. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của ba má anh Thuyền hay quá, em đọc cười tủm tỉm hoài, nhất là đoạn coi tử vi đó. Mà qua bao nhiêu thăng trầm biến động như vậy ba má anh vẫn tìm được nhau, thật là duyên số, chắc là đúng chóc theo tử vi rồi.
    Mà anh thuyền đi xa bao nhiêu năm mà vẫn dùng được tiếng Việt vậy là giỏi quá rồi. Anh có cách viết giản dị mà cuốn hút lắm đó.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xin cám ơn cô em n-a ghé vô trang tâm sự của anh, đọc rồi tròn xoe mắt cười tủm tỉm, dễ thương đến lạ ! Hồi nghe má anh kể đến đoạn tử vi, anh cũng như em, cũng cười khúc khích trách thầm ba anh sao khờ vậy, ý má anh rõ vậy mà phải ngày đêm tìm tòi mới biết được .. là duyên là nợ !
    ps. đính chính một lần nữa với các bạn trai khác trên đây, Thuyền không có ý flirt các cô em xinh xinh dễ thương của ttvnol đâu nha khi reply các bài viết ... Lịch sự văn hóa trả lời, nếu lỡ có dính ai thì âu cũng là duyên nợ vậy !
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Huynh đệ UD của Thuyền,
    Thuyền rất đam mê computer, đam mê từ thủa nhỏ còn lang thang trong tiểu học kìa ... Tuy nhiên, dạo say này, computer chỉ còn là công việc làm hàng ngày mà thôi ! Thật vậy, mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6, ban ngày, Thuyền bỏ hết tâm trí mang tác phong hoàn toàn có tính cách professional (tạm dịch: chuyên gia ?) trong khi làm việc . Buổi chiều tối về nhà và weekend, Thuyền hoàn toàn bỏ lại sau lưng chuyện của sở làm, chuyện computer á !
    Huynh đệ không biết đấy thôi ... Thuyền nếu bước vô phòng (hay nhà của đồng nghiệp), nếu thấy sách vở computer la liệt, bi ết ngay đó là tay mới vô nghề ! Làm việc trong ngành lâu quá rồi ... Chả ai muốn cuộc sống của mình bị mixed up (tạm dịch: trộn lẫn ?) với công việc cả, huynh đệ biết hông ? Nhà Thuyền, sách computer thủa xa xưa bị Thuyền tống ra garage (nhà để xe) cả !
    Thuyền viết dài dòng để giải thích trả lời cho câu hỏi trên của huynh đệ đó ...
    Nói nôm na thì ai cũng phải có khổ trước mới sướng sau, phải có chăm chỉ trước thì mới an nhàn sau . Thuyền rất là chăm chỉ chú tâm khi còn di học dưới trung học . Học ngày học đêm ... Thuyền không biết dance (nhảy đầm) đâu . Vô đại học năm 16t, sớm được 2 năm vì lấy cả night courses (học lớp đêm) cho rút ngắn lại đó ... Có căn bản vững, khi lên đại học thì chỉ cần pickup (thu thập) kiến thức khi đi lecture (học lớp) thôi .
    Thủa sinh viên học đường giờ thì quá xa xăm đối với Thuyền rồi . Khi đi làm, cực vài năm đầu, sau đó, nếu không đổi hãng làm, mọi thứ chỉ là routine (thường lệ) mà thôi, huynh đệ ơi ...
    Nói tóm lại, Thuyền là sứ đồ của giáo phái : "Not work hard but work smart !" (tạm dịch : làm việc thông minh chứ không phải làm việc chăm chỉ)
    Thật vậy, nếu ta biết sắp xếp công việc và biết tập trung thì không cần phải bỏ nhiều thì giờ để hoàn tất cái việc mình muốn làm đâu bạn . Bạn có để ý, giấc ngủ cũng vậy đó không ? Chỉ cần ngủ vài giờ, nhưng thật là ngủ, (sound sleep, REM sleep), có hiệu quả relaxed hơn là ngủ chập chờn lơ mơ nhiều giờ ...
    Mong là Thuyền viết trả lời cho huynh đệ nha ...
    "đi tìm giá trị gì vậy ?"
    Huynh đệ, "đi tìm" thì Thuyền không dám ... Trên đời, đi tìm thường sẽ không thấy được, không tìm được ! Thuyền không đi tìm mà mong sẽ tự làm ra được đó, huynh đệ biết không ?
    Lấy ví dụ, ai mà chả muốn có "hạnh phúc", có happiness ! Đúng hông huynh đệ ?
    Đi tìm hạnh phúc chăng ? Ai đi tìm giá trị đó, vĩnh viễn sẽ không tìm được cả, Thuyền có thiển ý là vậy ! Một người đàn bà, ly dị chồng vì thiếu hạnh phúc, lấy người khác, đã chắc chi có được hạnh phúc mà bà ta đang đi kiếm đâu ?
    Hạnh phúc là cái mà ta biết được mình đang có ! Biết mình có gì là ... hạnh phúc rồi !
    Vì vậy, Thuyền không đi kiếm giá trị chi cả, huynh đệ UD ơi !
    Thuyền tự biết, mình đang có rất nhiều thứ trên đời này ... Thuyền khoẻ mạnh, không mắc chi bịnh tật chi cả, lại cũng tàm tạm bề ngoài (dẫu khong loại đẹp trai ác, nhưng không đến nỗi xấu tệ ! hihih) . Lại có sự nghiệp, có xe, có nhà ... Sống một mình không lệ thuộc ai cả .. Vậy là ok rồi, đúng hông huynh đệ ?
    Tham quá, ông trời lấy lại hết thì có nước tiêu một đời trai thôi ...
    Tuy nhiên, tuy không đi tìm, nhưng Thuyền vẫn có thể chờ đợi !
    Ai cấm tôi chờ đợi chớ ! Thuyền chờ đợi một mối tình cuối cùng ... Một mối tình cuối cùng để Thuyền có được cuộc sống êm ả đậm đà tình nghĩa như ba má Thuyền hiện đang có vậy, huynh đệ có hiểu ý của Thuyền chăng ?
    Cám ơn huynh đệ cho Thuyền có cơ hội hàn huyên thế sự xung quanh tình iêu và giá trị của tình iêu ...
    ps. Tiện đây huynh đệ đã ghé thăm trang tâm sự của Thuyền, sao huynh đệ không cao hứng kể cho các tỷ muội trên đây chuyện tình của huynh đệ đi ?

Chia sẻ trang này