1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thủy ơi, lần đầu tiên nghe có người khen như Thủy đó nha ... hihi "Đông Tây kết hợp" ! nghe lạ tai ghê !
    Chắc tại vì anh lớn lên giữa 2 nền văn hóa Mỹ và Việt, nên tư tưởng cũng như tình cảm thỉnh thoảng hay bị "lai" đi đó, Thủy biết không ! Cũng mong là tránh những cái xấu của 2 nền văn hóa và kéo cái tốt lại gần cho mình và thế hệ sau này của chính mình đó thôi ...
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Dzạ, xin ... tuân mệnh !
    "hãy vững tin và hy vọng", đọc xong câu cuối rùi lại thấy nick của bạn là "mệnh lệnh", Thuyền hông nhịn được tính nói xàm chọc phá, nên khôi hài trả lời : "Xin tuân mệnh" đó !
    Cám ơn bạn ghé trang tâm sự của Thuyền ... Bạn là trai hay gái vậy (cho Thuyền tò mò 1 tí) ? Bạn nghe chuyện của Thuyền rồi, bạn thấy Thuyền có hư quá trong iêu đương hông ?
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bỏ lại sau lưng cái tuyết trắng mênh mông lâu rồi đó, cô em Thornbird ơi ... Thuyền sang Mỹ định cư cũng khá lâu rồi !
    Đọc bài viết của em, hình như, cô em có rất nhiều tâm sự với mối tình 4 năm của mình . Hay là kể ra cho ông anh này nghe thêm 1 tí đi nha ! Tình xa thì chắc là chàng đang ở VN ? còn cô em thì còn đang di học bên Canada ? Phải chăng trường U of Toronto ? hay Wilfrid Laurier ? Hay là trường Queen ? Western ? hay Mc Master ? (hihi kể gần hết mấy trường vòng vòng gần đại học Waterloo rùi dó nha )
    Nếu không tiện trả lời trên đây thì private email trả lời cho Thuyền cũng được nha ...
    Ờ, cũng lâu rồi không ghé Canada, chả biết bây giờ bên đó trời đã trở lạnh và lá đã đổi màu đỏ úa chưa nhỉ !
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx Vy ! Ok, từ từ Thuyền sẽ kể hết mà ... Trả lời hết tất cả mọi người rồi, mỏi tay wá xá !
    Thanx everyone nha ... Cám ơn đọc bài viết của Thuyền !
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền đoán đúng 1 trong các trường trên đó, loại trừ Wilfrid Laurier ra vì Wilfrid Laurier thì gần Waterloo quá. Nếu bây giờ anh Thuyền còn học ở đây, em rủ anh Thuyền đi uống cafe Tim Horton. Cả năm đầu em sang đây mà không biết sinh viên VN nào đấy, thế có tệ không. Bây giờ thì mọi chuyện tốt đẹp hơn rất nhiều rồi, môi trường đã quen hơn, học hành tốt hơn và bạn bè thì đã có. Thỉnh thoảng lại dạo net đọc bài mọi người và hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống tình cảm của những người con xa xứ, mà như anh Thuyền lại còn tự ví mình như con thuyền xa xứ lênh đênh trên xứ sở xa xôi này nữa. Hi hi
    Canada đã bắt đầu lạnh, mùa thu lá vàng, lá đở tưng bừng khắp nơi, đẹp như một bức tranh vậy. Có lẽ nếu quay trở về VN thì nỗi ám ảnh lớn nhất vẫn là mùa thu và mùa đông tuyết trắng trời, lạnh tê người nơi đây.
  6. labb

    labb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thuyền ơi, anh có một đời sống tình cảm phong phú đấy chứ . Chuyện về mối tình thứ nhất và thứ 2 thì cũng bình thường thôi nhưng mối tình thứ 3 thì thật đáng nhớ. Cứ như trong tiểu thuyết ấy .
    Thế là bây giờ tự nhiên Thuyền lại có nhu cầu tâm sự và chia sẻ à. Rất mong được tiếp tục nghe những câu chuyện của anh.
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của tôi ư, "Tôi là kẻ có tội" đó.
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh thuyền trả lời dài thoòng... không được câu giờ nhá, nếu không thì khi về Việt Nam anh sẽ bị bà con khủng bố đấy ... bà con đang đợi anh kể câu chuyện tình thứ 4 đây ...
    thuymp
  9. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thích ! Mới chỉ là thích thôi ....cũng có đến vài ba người ....
    Nhưng rồi ...hình như ....người thực sự mà tôi mong gặp ...chưa thấy ?
    ....Vẫn chỉ là kiếm tìm ...chờ đợi và hy vọng ..................
    Đến bao giờ ?
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cùng bình thường thôi, giữa thích và yêu là cả 1 khoảng cách lớn. Nhưng có phải càng gặp nhiều người, càng cảm thấy họ không phải là đúng đối tượng, mình càng cảm thấy khó tìm được 1 nửa của mình không nhỉ... never86 có cảm thấy vậy không?
    thuymp

Chia sẻ trang này