1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội : những mối tình của quá khứ ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuyenxaxu, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. something_wrong

    something_wrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị những câu cảm ơn nên PM để tránh lãng phí đất ttvnol.
    Tác giả cứ kể được 1 trang là câu thêm mấy trang. Đề nghị ngắn gọn để thành viên khác tiện theo dõi
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hồi thủa xưa, khi mới sang Canada, anh vẫn thường đếm từng mùa Đông trắng, từng Đông trắng, cô em có biết hông ! hihih Ờ thì lá đỏ tưng bừng khắp nơi, một dấu hiệu nhắc cho "đời em" (!!! ) biết, lại sắp thêm một mùa Noel băng phủ trắng xóa đó nha ...
    Nghe nhắc lại cái lạnh bên đó mà bên đây anh cũng "lạnh tê" cả người vài giây đây !
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Khổ ghê ... Chưa tìm được hứng để kể tiếp nữa đây nè, Thuy ơi !
    hic hic hic Chưa về đến đó mờ đã bị hăm dọa rồi nè, bà con ơi !
    (nói nhỏ : mấy bữa nay bị công việc trên sở xoay mong mòng nên ... nên ..thiếu cả thời gian buồn lòng để viết tâm sự đó thôi) .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Viết hay quá, cô bé ơi ! Tuổi của cô bé là tuổi đa tình ... "âm thầm" trong những trang nhật ký riêng tư lắm đó nha ! Cũng nên viết ra đây để tâm sự vĩnh viễn được cất giữ trong đầu bao kẻ khác vô tình đọc lắm đó .. Kể đi, cô bé !
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Sorrie mọi người ... Thuyền viết rồi lại xóa ! Thật tình không biết kể cái truyện tình thứ 4 này ra sao nữa . Khổ ghê ... Nói tóm lại là kết cuộc của nó làm Thuyền bực mình hết sức . Có thể nói, nhiều khi nghĩ lại, Thuyền vẫn cứ tự trách mình, cớ sao lại nhầm lẫn thương hại với thương iêu để làm chi nhỉ ! Âu cũng là một bài học ...
    Chỉ xin tóm gọn, Thuyền không được may mắn lắm vì nàng (tình 4) đã lừa dối tin yêu của Thuyền để đến mức Thuyền đành phải chia tay ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 19/10/2004
  6. something_wrong

    something_wrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hey PM cho anh, anh kể cho em nghe.
  7. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Này, anh đừng có giở giọng quấy rối bạn tôi nhé, lạc chủ đề rồi đấy.
    Được sadface sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 20/10/2004
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh thuyền lãng xẹt ... đang thú tội rồi tự nhiên lại không thú nữa ... cứ coi members ở đây như cha cố ấy anh, mà con chiên đi xin tội thì nên thành thật ... anyway, dù sao cũng chúc anh thuyen sau này tìm được 1 nửa Đông Tây của mình
    thuymp
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Em Sadface, hồi trưa bên anh (chắc là tối bên VN), anh có đọc lời viết của em gì gì về Vy đó, nhưng lúc đó bận đi họp trong sở làm, chưa kịp trả lời thì em delete mất tiêu rồi ...
    Cô bạn nhỏ phương xa của anh ! hihih đúng là thú tội của em hén, tội phá anh đó nha ... Không sao, anh cũng là người thích phá và thích được phá !
    Chuyện lạc chủ đề thì không sao cả ... Anh thấy, nếu ai nice với mình ở giữa public (công cộng), post trên đây là public rồi, đúng hông ? Nếu ai nice thì mình nice và trả lời lại, trả lời cũng public để trả lễ lại cho đúng phép lịch sự thôi . Nhất là với phụ nữ ! Con chai thì xí xóa, chắc không cần vì con chai mà, rộng tính 1 tí xíu ... Nhưng nếu ai làm khó thì mình tránh đi thôi, em biết không !
    Net bao la rộng lớn, có rất nhiều website ... Quan niệm của anh là lên đây để khuay khỏa cho bớt nỗi cô đơn xứ người, bớt stress (nặng trĩu ?) trong việc làm đó ! Biết đâu lại gặp duyên gặp nợ thì sao .. (just kidding, ai mà thích anh chớ ! )
    Đáng lý ra tâm sự về tình iêu, nhưng tiện đây, cho anh đi lang man ra ngoài tình iêu 1 tí nha ! (biết đâu lạn man mà lại tìm được hứng để kể tiếp những mối tình cỏn con khác thì sao).
    Anh vô tình vô website này vì đọc trên tin tức trên báo VN về một nhóm trẻ của website này làm việc thiện ở Saigon đó ... Đọc rồi lần mò vô đây nè ! Anh cảm phục vì không ngờ, quê hương nơi mình sinh ra cũng chả thua các bạn của Thuyền bên Mỹ này về tình thương về hoạt động xã hội (dù nuoc mình vẫn còn nghèo) .
    Đọc sơ bài các bạn khác, thấy các bạn còn trẻ nhưng suy nghĩ thật sâu xa và đa số thông minh tài không đợi tuổi lắm ... Thú thật đó, em biết hông ! Và tất nhiên, về mặt tình trường, tuy nhỏ tuổi nhưng tình cảm của các bạn dó, tình iêu thì cũng không nhỏ tí nào ! hihihi
    Ước chi, được nghe vài chuyện tình của tụi em kể ra nơi đây ... anh được học hỏi thêm thì hay biết mấy !
    Anh nghe bảo, con gái VN mình, "iêu da dziết và iêu tha thiết" lắm ... Anh chưa có được cái may mắn được iêu như thế, em biết hông ! Tuy chưa có được, nhưng anh tin là đúng ! Vì anh thấy tiếng Viet mình trong iêu đương ái ân, nghe thiệt là sâu thiệt là đậm, không có loãng hời hợt như tiếng Mỹ . Anh chợt cảm thấy vậy từ sau mối tình thứ 3 đó, em ơi ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 20/10/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 20/10/2004
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi Anh cũng đáng bị wýnh đòn ghê ! Chỉ tại mối tình thứ 4, phức tạp quá mà văn chương của anh lại lủng củng, viết tới viết lui thấy lộn xộn quá nên anh chưa post lên được đó, Thuy biết không !
    Có điều, mối tình đó, mấy người bạn trên sở của anh, họ hay đùa và hay can anh, bảo anh là "trai mới lớn" bị single mom (tạm dịch: gái có con nhưng chưa chồng) dụ á ! hihihi Dĩ nhiên là họ ghẹo anh thôi ...

Chia sẻ trang này