1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội trước hai người...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thú tội trước hai người...

    Em, Swit, hôm nay xin thú tội trước Kím iu và bạn dunghoitaisao là... (thút thít)... trong phút yếu lòng, em đã rơi trúng phải bẫy tình do bác vam giăng ra. Hu hu huu, hôm nay tuy trời rất nắng và nóng nhưng em vẫn ôm eo bác vam đi chơi điện tử.... ăn trua và bây giờ vai kề vai ngồi dùng internet.... Thôi chả kể nữa không có người bùn... mà thế cũng đủ bùn rồi nhở....
    Thôi em ôm vam típ đây... bác hội trưởng có phạt gì thì phạt nhanh không một thời gian nữa em mà có em bé thì có phạt em cũng không vào tù đâu (theo luật pháp Việt nam là miễn truy tố đấy).
    Swit

    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  2. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay từ hôm hội gà thấy hai anh chị kéo nhau ra một góc rồi Sau đó lại rủ nhau về sớm nữa hình như đi ăn phở.... bây giờ tiến thêm chuyện này là bình thường
    Chỉ tội dunghoitaisao tin tưởng lão vam thế mà ....tớ đã bảo rồi.
    Em Sweet cũng bị nhưng lời đường mật lão ấy hạ đo ván rồi hichiccc quan toà đâu nhở phạt lão Vam cái
    Htktfantasy
    [​IMG]
  3. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    bác vam khi nào truyền cho em vài chiêu để nâng cấp cái cưa của em lên made in campuchia với siêu quá nghĩ đến lại thèm
  4. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phản đối em Dương về nhà có mấy ngày mà phá hoại hạnh phúc hơi bị nhiều gia đình đấy nhé. Mày là mày cứ cẩn thận, chị là chị buồn đấy iem yêu ơi..

    Bonjour Tristesse!

  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Cái lý do này mới đáng để ly dị này Nhi ới...tôi nói bà rồi, lấy quách htkt đi để có người sơ-cua. Bà cứ chăm chăm lấy 1 ng` thì mãi chẳng khá được
    Sol
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hic...chẳng biế nói gì nữa cả,tớ không trách cậu đâu Sweet ...thế là hết nhỉ...tớ không lấy chữ ký này nữa đâu
    to vam:bye bye my love....said you love me...hic...but you lied....
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  7. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hic, phu nhân đừng nghe em Sweet, phu quân chỉ đèo em ý đi chơi thôi chứ đã làm gì được đâu, bảo em ý ôm mãi mà em ý ko đồng ý thì thử hỏi làm sao có baby được Phu quân vẫn yêu phu nhân như trước mãi mãi ko thay đổi dù phu nhân có bỏ chữ kí đó đi
    I love you, Y Nhi
  8. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Vam
    ______________________________________________
    hic, phu nhân đừng nghe em Sweet, phu quân chỉ đèo em ý đi chơi thôi chứ đã làm gì được đâu, bảo em ý ôm mãi mà em ý ko đồng ý thì thử hỏi làm sao có baby được Phu quân vẫn yêu phu nhân như trước mãi mãi ko thay đổi dù phu nhân có bỏ chữ kí đó đi.
    ______________________________________________

    Ha ha , vậy thì còn oan ức cái nỗi gì nữa cơ chứ : "đã làm được gì đâu", "bảo em ấy ôm mãi mà em ý không đồng ý "
    Bác nói như vậy thì chắc chắn là trong lòng bác có ý đồ đen tối rồi còn gì nữa thế mà cũng lói là chung thuỷ hị hị
    You bring my heart away .
  9. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    công nhận, chị ơi bỏ quách ông chồng quý hoá của chị đi chị ạ. Cái ông đó thế là lăng nhăng quá rùi còn gì nữa. hihhi.
    To ông anh rể quý hoá : muốn làm lành với bà chị em thì phải bồi dưỡng em cái gì nhé, em sẽ giúp cho, nếu không là em khuyên chị em bỏ anh luôn đó. hihihihi

    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  10. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    tặng cho em một lọ ******* nhé
    I love you, Y Nhi

Chia sẻ trang này