1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội ..

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Loithutoi, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thú tội ..

    Chắc hẳn ai cũng đã từng gây ra tội lỗi phải không nào ? mà người dám nhận lỗi thì .. không phải là nhiều . Khi gây ra tội , người ta sẽ cảm thây bứt rứt ( nhiều hay ít tuỳ thuộc vào lương tâm của mỗi người ) do đó người ta sẽ có xu hướng hối lỗi . Nhưng , cái vấn đề đặt ra là ta có đủ can đảm để thú tội trước người khác không ? Vậy không có lý do gì để mọi người không vào đây để .. thú tội cả Tất nhiên là = nick tôi đã lập sẵn dưới đây , tuỳ mọi người thôi ! ai có đủ can đảm dùng nick của mình để thú tội thì cứ dùng
    Nick : Loithutoi
    Pass : 123456


    Hi vọng topic này phần nào đem lại thanh thản cho những ai đã , đang và sắp gây ra tội lỗi .

    Bít ăn năn hối lỗi sẽ tu thành chính quả ! <--- phật dạy thế

    Doc ki huong dan su dung truoc khi dung
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Nhưng mà em không thiếu can đảm đến mức phải dùng nick loithutoi. EM thích dùng nick của em để thú tội hơn :">
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  3. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngu quá đã đi nghe Gloomy Sunday.Thê lương và tang tóc
     
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    À, giờ thì em đã hiểu ^_^ (giống trong quảng cáo Fugaca) hihi
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ờ , thú vật , à quên , thú tội phát :
    Đêm qua tớ đã làm một việc tày đình ... Hic hic ... Một việc vô cùng tàn ác , bất nhân bất hiếu bất nghĩa ...
    Đấy là đêm qua tớ nói dối mẹ là đi học mà tớ lại chuồn đi chơi với người yêu ...
    Giờ tớ ân hận quá ... Thú tội xong tớ thấy mình bay bổng ...
    Muốn tính diện tích Việt Nam
    Thái Lan, Trung Quốc ta mang cộng vào
    Sau đó nhân với nước Lào
    Chia cho Mông Cổ thế nào cũng ra
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thú tội hộ người khác được không
    [br][blue]TTN [/size=3][/blue]
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  7. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Con xin thú tội vì đã trót dùng nick Loithutoi sang box khác chửi nhau[​IMG]
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Lỡ dụ dỗ một em lớp 11, em ý sắp thi đại học rồi :(
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  9. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Dã man. Tàn bạo. Trẻ không tha già không thương... chậc chậc
    Mình cũng thú tội phát : Hôm nay lỡ chửi thầm một thằng. Xin lỗi mày nhé vì đã không chửi to hơn (nhỡ nó oánh thì bỏ mịa)
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  10. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chị này đừng có thọc gậy bánh xe nhá ! lỡ mà nick này bị khoá thì .. đừng có trách em đấy
    De nghi moi nguoi khong dung nick nay sang tra loi cac topic cung nhu cac box khac va khong noi nang thieu van hoa .

Chia sẻ trang này