1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội ..

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Loithutoi, 05/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Con xin chúa thú tội. Thời gian gà HN vào đây con đã quậy tưng bừng. Và don''t care hết vì cái tính con như thế. Mà con quên mất rằng người HN thì rất rất và rất nhạy cảm. Khổ thân con.
    Và con cũng xin thú tội là con chả có ý gì với con gà HN hết. Chẳng qua thèm nghe cái giọng HN và muốn về nhà quá. Hix hix.. Vậy mà cũng vẫn có trục trặc.
    Con cũng xin thú tội nốt với chị Công chúa đã để cho chị ấy phải lo lắng thế. Chị ơi, don''t care đi. Còn cái câu ở trên kia chỉ là j/k thôi mà. Just Kiding = for fun...
    Con cũng xin thú tội nốt là con vừa phun bậy. Hình như là fun chữ **** theo biểu tượng ngón tay giữa chỉ lên với cái nick hoatrang gì gì đó. Sorry bà chị nhé. Bà chị ko thấy cái fần j/k trong ngoặc à? Tội lỗi.
    Và trong khi con thú tội với chúa thế, thế mà vẫn có kẻ ko hiểu. Chúa cũng ko hiểu nốt. Thế thì chúa mặc lại đồ làm thường dân đi có phải hơn không?... Ko thèm thú tội nữa. Con là con cứ j/k hết cho lắm kẻ ăn dưa bở, buôn dưa lê + bán dưa muối. Còn (tai) tiếng của con thì cứ nổi như cồn. Con don''t care.
    Cuối cùng, con xin thú tội là tối qua con đã nổi giận đùng đùng và đã rất cay cú với vài người. Con giờ cảm thấy chả ưa gì họ cả. Nên hôm nay con sẽ nói với họ.
    Điều tối quan trọng con muốn nói, thậm chí, nếu người đang nghe con thú tội và đẹp trai, cao và gầy (kiểu con thích) thì con chắc chắn sẽ... mài kưa và lên kế hoạch tiếp. Bởi lẽ con là Trigger và con Don''t care people say, just follow my own way.
    Buổi thú tội đến đây kết thúc. Con biến! Chúc người nghe con thú tội ngủ ngon và mơ thấy con trong.... ác mộng.
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này thì chắc công chúa nhẹ lòng rồi.Tối qua đi chơi mà tâm hồn cứ để ở trong SG.Bây giờ chắc đang cười phớ lớ đây.
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy mọi người ? Chuyện vớ vẩn gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng vì những vui đùa mà thành hiểu lầm. Mình là 1 người ko đa nghi, vả lại người nhà mình còn đang được họ đón tiếp rất tử tế cơ mà. Mọi người đừng bàn lại chuyện này nữa được ko?
    To em Trigger: Chị cũng là 1 người vô cùng thẳng thắn và tự tin em gái ạ! Chị tin chị và tin bạn trai chị nên chị tin em. Mà thật ra có gì quá đáng đâu nhỉ? Chị yêu NOK và em cũng là con gái nên cũng có thể thích NOK giống như chị, vì vậy chi cũng don''t care em ạ, đừng suy nghĩ gì nhé, bọn mình sẽ là bạn, bọn chị cũng sẽ rất vui nếu được đón em tại Hà Nội.
  4. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con xin thú một cái tội rất to lớn của con đó là con đã chửi rủa mấy thằng quản trị mạng internet vì chúng nó giấu đồ kĩ quá làm con tìm mãi không ra. Mà con cũng xin thú thêm một tội nữa là con hèn quá đến nỗi không thể nói với đối tượng rằng con yêu cô ấy đến chết đi được, rồi cô ấy có người khác, và khi con thú thật với cô ấy thì được biết sự thật kia và chết đứng như Từ Hải. Không biết có nên khóc hay không nữa nhưng mà con thề rằng nếu con không vượt qua được mặt thằng ấy về sự nghiệp thì không bao giờ con làm người nữa và chứng minh cho cô ta thấy cô ta đã nghĩ hoàn toàn sai về con. Con xin thề độc. Xin chúa tha tội cho con một lần nữa vì đã có lúc con chửi Chúa không nghe lời cầu nguyện của con.
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Còn con thì không nhìn thấy khoảng cách gọi là an toàn giữa 2 người."Chẳng nhìn thấy tí ánh sáng nào.
  6. whitedaisyA

    whitedaisyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xin thú tội vì cả ngày hôm nay nghĩ đến... vợ thằng bạn - ai không biết chắc sẽ hiểu lầm nhưng cô ấy cũng là bạn thân. Cô ấy ốm hơn tháng nay rồi mà mình mới biết.
    Ngượng quá!
    Thú tội với thằng bạn thế nào để nó biết là trước đây mình cũng đã từng thích vợ nó mà nó không choảng mình nhỉ!?
    Tội lỗi quá!
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi đùa gì thì đùa , không khéo bé trigger lại vỡ mộng thì nguy to , chí nguy . Lũ gà trống cứ coi chừng , tháng 7 này ra thì em ấy sẽ cạo sạch lông lá trên người bọn bây đấy hahaha...Hi vọng sau khi cạo sạch chỗ đó , bọn này không đến nỗi người hành tinh lạ lắm , chúa ạ .
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Phải dắt bác Chuoi_cu ra Bà Triệu khẩn cấp thôi.Khoảng cách giữa bọn tớ đủ để đặt vào đó 1 buồng chuối đấy.
    Mà hình như tối qua bác chuoi_cu lang thang xuống phía dưới giáp bát làm gì ý.Có trời biết được??
  9. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng vì sự nghiệp thì tốt nhưng mà để chứng minh gì thì sai rồi.
    Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau
  10. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    con xin thú tội là con đanh đá chua ngoa nốt lần này. Mặc dù chàng.. người yêu ở xa của con chả khoái lắm!..
    Thú tội với anh Mail hâm thường xuyên, điên sometimes một điều: chả ôm quái cái mộng nào để mà vỡ cả. Với lại em chả có chí, anh có cần kiểm chứng ko ạ? hay để em cạo trọc rồi gửi mớ tóc ra cho anh kiểm chứng nhể? --> ko có chí --> ko có nguy --> ko có chí nguy...
    Thú tội tiếp với anh : lông có nhiều nơi, gà thì lại càng lắm lông. Mà vừa qua đợt gà dịch, nên em cũng chả hứng thú cho lắm đâu ạ! Biết đâu bị lây dịch cúm --> cúm trâu thì nông dân mình chỉ còn nước... ăn đất hở? Phải biết thương yêu nhân loại chứ anh. Trịnh đã bảo "sống trên đời cần có một tấm lòng.." cơ mà...
    Mà rất tiếc cũng thú tội với anh là hôm trước nhậu nhẹt với tụi YAN, em đã thốt lên "Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết kô?" - "Để nhậu với rượu đế thì tuyệt. Lòng ngon thì phải có bạn nhậu chiến hữu chứ nhở?" hehe... (Đành xin lối bác Trịnh vậy!) Đành vậy, em vẫn mê nhậu nhẹt hơn là ngồi ở xó phòng trọ để buồn cùng Trịnh. He he...
    Và điều rất tiếc cuối cùng đành thú tội với anh, em bị dị ứng với gà. Hix hix... Và cũng ko biết nhổ lông gà sao cho sạch cả. Nên chắc mọi người nên khui champagne ăn mừng đi ạ! Vì chắc sẽ ko biến thành người ngoài hành tinh đâu. Ai lại đi săm soi và có săm soi được quái giè đâu nhẻ?
    Thú tội tiếp với ai đó: Tối qua đã ngồi rủa xả ko thương tiếc. Dis vô tổ chức, những gần 1t chỉ để đi đón cô nàng "Ko xinh xắn nhưng dễ thương, không cá tính nhưng ấn tượng". Thế thì yêu đi có phải hơn không? Khoe với chả khoang, ức hết cả người! Đây ứ thèm tức... Xì!

Chia sẻ trang này