1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội ..

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Loithutoi, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Xin chúa tha tội mặc dù con cũng chẳng có lỗi gì khi con giống người yêu của 1 đứa sinh viên người Trung Quốc, nó chỉ nói ra được tại sao mày lai giống người yêu cũ của tao đến thế, rồi khóc luôn, bó tay bọn con trai yêu đuối, xin chúa bắt hết bọn nó đi hộ con cái
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hic, con xin thú tội là dạo này con nguyền rủa thằng bạn con hơi nhiều. Mặc dù con biết là có nói nó cũng chẳng hiểu, có chửi nó nó cũng chỉ tự ái chứ cũng chẳng biết ngộ ra là tại vì cớ làm sao mà con lại nổi điên lên chửi nó như thế. Nhưng mà ôi Chúa ơi, ôi lạy thánh Ala, ôi đức Phật tổ từ bi, con đến chết mất thôi. Cứ mỗi lần con nói chuyện với nó xong là y như rằng con bị mất mất mấy phần trăm nơron bình tĩnh trong não.
  3. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Oh, my God, pls 4give me..... Xin Chúa thứ tội cho con, không phải là con lừa lọc hay trêu đùa gì với tình cảm của cô bé đó mà chắc tại cái miệng con nó hư quá nên cô bé đó tưởng nhầm...hix. Bị truy nã mấy ngày nay như tội phạm đặc biệt nguy hiểm nên hôm qua con đã buộc phải ăn nói phũ phàng với cô bé đó mặc dù không muốn thế, hix. Lại thêm 3 cuộc gọi nhỡ không nhấc máy.... Chúa ơi xin tha tội cho con.
    Em ơi xin tha cho anh đi mà....

Chia sẻ trang này