1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thú tội!!

    Chúng mày à! là bạn thân thì kô nên giấu nhau điều gì, bọn mình đã ngầm thoả thuận rồi mà! (Biết là bọn mày không bao giờ vào đây nên tao mới thú ra ) Tao đã giấu bọn mày một chuyện, chuyện này mà kể ra cho bọn mày biết thì tao xấu hổ lắm! rồi bọn mày sẽ trách tao .. hic.. thà không nói còn hơn , biết tính bọn mày rồi! Tao sợ..

    Mẹ à! có một đôi lần con nói dối mẹ, con cũng chẳng biết là con sinh ra cái tật này từ bao giờ nữa , con cũng biết là mẹ không bao giờ biết cái "chốn" này nên con mới dám thú ra đây. Mong mẹ tha lỗi cho con.
  2. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nhóc à , ai cũng có những điều bí mật của riêng mình, dù là với gia đình hay bạn bè ta vẫn cần những khoảng lặng bí mật cho riêng mình.
    Mình luôn thành thật với bạn bè nhưng có nhiều chuyện mình không kể ra và bạn mình cũng thế , mỗi đứa tôn trọng thế giới riêng của nhau.
    Mình đã nói rất nhiều điều với mẹ nhưng có những việc mình đã làm nếu nói ra chắc mẹ shock từ mình luôn mất Thế có phải là nói dối không nhỉ ?Vậy mà mọi người vẫn bảo mình là đứa không biết nói dối bao giờ cơ chứ_đời lắm lúc thật kì quặc.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    giờ đây đang trên hàng net mà lại biểu bố mẹ đi học, chết thật , tội lỗi tội lỗi
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Xin lõi post cái này ở đây, hơi bị lạc quẻ. Nhưng thông cảm nhé! Có đôi dòng muốn nhắn cùng chủ nhân topic này.
    Sao giống di chúc quá vậy? Nếu thấy vắng bóng Vẹt, có thể người Miền Nam sẽ không biết, chứ chẳng lẽ cả Hà Nội không ai hay tin sao.
    "Nếu mai tui chết u có buồn không?"
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tôi bất chợt nhớ đến anh ? tôi ol chỉ để chờ anh nhưng tôi vẫn ẩn nick và tôi biết anh cũng biết tui ẩn nick.tôi muốn nói điều mà tôi chưa từng nói và ko thể nói đuợc
    giờ đây tôi đang nhớ anh,anh có track tôi ko?.................anh là hư vô hiện hữu trong tôi,xin cho tôi được nhớ anh,nhớ mà ko băn khoăn hay đắn đo suy tính gì ..........anh nhé
  6. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline lần trước mình chốn chồng đi riêng. Thực lòng muốn chồng đi cùng nhưng hôm đấy nhà sửa nhà, nhiều việc quá, chồng không thể đi được, thế là đành nói dối đi làm để đi off với mọi người.
    Về muốn kể chuyện với chồng nhưng còn ngại lém... hic chắc chắn sẽ kể rồi nhưng đợi đến lúc em có thêm chút bản lĩnh nhé, hihi.. vì chưa nói dối anh bao giờ mà...
  7. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    ------------
    Thấy thú tội, cũng định mò vào để thú tội cho thanh thản cái luơng tâm tuy rằng Lương tâm bị sún răng nên sự cắn rứt của nó cũng không đau lắm. Nghĩ rằng đời mình đúng là Diều tha quạ mổ, hy vọng được đứng trước một người mà chỉ riêng cái vầng hào quang của ngưòi đó cũng làm cho mình hết sức yên tâm để mà thú tội. Ai dè, cũng chỉ là Quạ mổ mèo tha như chính bản thân mình nên quyết định không thú tội nữa. Tìm đâu trong đời nơi nào yên, người nào tốt để cho mình làm cái việc này bây giờ. Thần linh thì cắn xé nhau, Trời đất thì nuôi đầy yêu quái, lòng ngưòi thì sâu thẳm khôn dò. Thôi, không làm cái việc ngu ngốc này nữa.
    a4u
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhiều tội quá - muốn thú tội quá!
    Nhưng tôi không có tội câu bài và Spam!
    Chắc chắn tôi không nói rồi vì những lời tôi nói sẽ là bắng chứng trước toà án lương tâm!
  9. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Cáiương tâm của bác thì nó cũng giống của em thôi mà. Nó sún răng lâu rồi, nó móm mém lâu rôi. Còn đâu mà cắn rứt. Thôi, bác nên đứng trước gương mà thú tội giống như em là khoẻ re.
    a4u
  10. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chúa kính yêu! Con có 1 điều quan trọng, 1 điều cực kỳ quan trọng muốn nói với Chúa. Con đang spam chúa ạ.

Chia sẻ trang này